Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 91 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Thu 01 Oct 2015, 10:33

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Đào công tử tới đất Hải Dương rồi. Không biết nay mai Đào công tử có ghé Hải Phòng để PN được mời bánh đa cua và chả nem cua bể không nhỉ?  hon

Em cũng nóng lòng mún nghe giai thoại thầy ui hocbai
                

Chắc PN nấu bánh và chả ngon lắm huh???  :pp:


Em dẫn ra nhà hàng chứ tội gì nấu, không ngon bị chê thì mất điểm lun à  lol2
   
 

Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương mà? Hong có vải tươi thì ăn vải ... đông lạnh cũng được!  lol!


Hải Phòng khác, Hải Dương khác mà thầy. Chỉ ở cạnh nhau nhưng không phải là một hay thuộc về đâu ạ  :mim:

Thầy AH nói Hải Phòng thuộc Hải Dương là có ý riêng. Theo ý hiểu của tôi, Hải Dương tức tỉnh Đông trước đây thuộc Bộ Dương Tuyền, một trong 15 Bộ giàu có nhất của nước Văn Lang xưa, nó kéo dài từ giáp Hà Nội đến tận biển Đông. Như vậy Hải Phòng cũng thuộc về Hải Dương. Trò hiểu như thế có đúng không? Nhờ thầy giải thích thêm.
Ấy là vì trò ở Hải Dương, tình cờ một lần đọc báo Hải Dương túm được một câu như thế, ngoài ra không biết gì hơn. 
           
     
    
Tên Hải Dương có từ đời Lê Thánh Tông, vốn là một miền đất rất rộng lớn, trải dài từ phía đông thành Thăng Long đến vùng biển, phía nam từ Lực Điền đến cầu Tràng, phía bắc từ Trạm Điền xuống núi Tam Ban, Yên Tử . Sau khi triều đình Nguyễn ký hoà ước 1883 và 1884 chịu sự bảo hộ của Pháp, năm 1887 thực dân Pháp tách một số huyện ven biển của tỉnh Hải Dương nằm lân cận bến cảng ra để thành lập tỉnh Hải Phòng. Năm 1888, Tổng thống Pháp Sadi Carnot kí sắc lệnh thành lập thành phố Hải Phòng. Theo sắc lệnh này thành phố Hải Phòng được tách ra từ tỉnh Hải Phòng, phần còn lại của tỉnh Hải Phòng lập thành tỉnh Kiến An.

Như vậy vào lúc Đào công tử tới đây vùng đất Hải Phòng vẫn còn thuộc về trấn Hải Dương!
:pp:
  
Ui, những kiến thức này giờ em mới biết nè thầy. Cám ơn thầy nhìu đã cho em được mở mang đầu óc! :blowkiss:
 
Kiến thức này mới biết, còn kiến thức nào biết lâu rồi?  :pp:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 82 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Thu 01 Oct 2015, 10:38

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Mình chỉ là kẻ bạch đinh, đến đây mong cầu kiến Tiêu Đề Đốc. Mặc dù Lý tiểu thư bảo mình giả làm người nhà Lý Tham Tri để dễ bề hội diện, nhưng làm thế không được quang minh chính đại lắm. Chi bằng thừa dịp này mình cố tạo chút tiếng tăm trong giới văn nhân tài tử ở đây, thế nào chả có cơ hội làm quen tiếp cận với Tiêu Đề Đốc?

Nghĩ kỹ càng xong, Đào Long Vân quyết định sẽ tham dự hội văn Hải Dương. Chàng vòng tay cảm tạ Văn công tử và nói:
_ Được công tử ưu ái thế, tiểu sinh thực chẳng dám thoái thác làm cao. Chỉ e tài sức kém cỏi, vụng về múa búa trước cửa Lỗ Ban không tránh khỏi bị văn hào thi sĩ Hải Dương chê cười, phụ lòng kỳ vọng của công tử.

Văn nhân cười bảo:
_ Lý tiên sinh đừng khiêm nhượng nữa. Cặp mắt tiểu đệ chưa bao giờ nhìn lầm người. Tiên sinh giống như chim phụng giữa bầy gà, như ánh sao Bắc Đẩu toả sáng giữa bầu trời đầy tinh tú. Tiểu đệ tin chắc tài năng tiên sinh sẽ trấn át mọi anh tài đất Hải Dương này.

Đào Long Vân đỏ bừng mặt:
_ Công tử quá khen làm tiểu sinh thực là hổ thẹn! Trời đã muộn rồi xin phép công tử cho chúng tôi cáo từ ...
_ Vâng ạ, xin hẹn gặp Lý tiên sinh cùng quý vị tại phủ Đốc học ngày mai!

Bốn người trở về quán trọ. Phong Nguyệt thấy Đào Long Vân theo lời mình nhận đi dự hội văn thì vui lắm, nói cười luôn. Trái lại Chi Lan chỉ bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Tội nghiệp nàng từ thuở bé đã phải đi chăn trâu, làm đồng vất vả, không được học hành nhiều, nên nghe nói chuyện văn chương thi phú như vịt nghe sấm.

Hôm sau, dùng điểm tâm xong bốn người hỏi thăm đường rồi đủng đỉnh lướt qua các phố vừa đi vừa ngắm cảnh vì trời cũng còn sớm. Khi đến phủ Đốc học đã thấy lố nhố nhiều người. Phần lớn có vẻ sang trọng, ăn mặc chỉnh tề quần là áo lượt, khăn gấm ô ngà, chỉ một số ít thư sinh áo vải quần bô nhưng mặt mày thông minh đĩnh ngộ, chứng tỏ tuy xuất thân bần hàn vẫn nhiều hy vọng thành đạt. Những người ở đây hẳn quen biết nhau nên gặp mặt thì chào hỏi, trò chuyện vui vẻ. Riêng đám Đào Long Vân dĩ nhiên không quen biết người nào. Chàng nhìn quanh cố tìm văn nhân trên thuyền tối hôm qua mãi mà không thấy, trong lòng hơi thất vọng. Chợt nghe có tiếng cười nói phía sau:
_ Thế nào? Kiều công tử chuẩn bị giật giải năm nay đấy phỏng?

Chàng quay lại thì thấy hai người đang chuyện trò với nhau. Một người mặc áo gấm lục, chít khăn lục, đi ủng thêu, mặt trắng trẻo. Người này trạc tam tuần, thân hình gầy gò, sau lưng có mấy gã mặc áo đen đứng hầu, trông giống các đại hán nhà Kiều thái gia ở bến sông chiều hôm qua. Người vừa nói là một thanh niên mập mạp mặc áo đoạn hồng, tướng oai nghi, mặt mày tròn trịa. Người được gọi Kiều công tử giả vờ khiêm tốn:
_ Tiểu đệ tài hèn sức kém, chỉ mong được học hỏi nơi Tiêu công tử cùng các bằng hữu, chẳng dám cầu vọng cao xa.

Tiêu công tử cười ha hả, vỗ vai gã nói:
_ Công tử khiêm cung quá thì thôi, giải thưởng hôm nay không vào tay công tử thì còn tay ai nữa?

Lại có thêm mấy gã thanh niên quần áo hoa hoè đứng tán tụng. Có lẽ ngày thường Kiều công tử vẫn được xu phụ như thế do hắn là con nhà giàu có, thường bỏ tiền ra chiêu đãi bạn bè nhậu nhẹt ăn chơi.

Đến giờ, cổng phủ Đốc học mở rộng. Đám sĩ tử ùa vào sân. Những người không dự thi không được vào nên anh em họ Vũ và Hồng Chi Lan phải đứng ngoài cổng theo dõi. Trước thềm có một cô gái trẻ. Cô gái mặc bộ áo tứ thân màu mạ non, yếm đào đỏ thắm, khăn vành nhung đen, dáng người yểu điệu tuy nhìn xa không rõ mặt, nhưng Đào Long Vân có cảm giác hơi quen thuộc. Nàng đang chỉ huy đám người hầu lo xếp chỗ cho thí sinh trên những chiếc chiếu giải sẵn dưới những cây cờ lọng nhiều màu sắc. Đào Long Vân đang lúi húi tìm một góc riêng để ngồi thì nghe bên tai giọng oanh thỏ thẻ:
_ Chào Lý tiên sinh!

Giật mình ngẩng lên thì thấy cô gái hồi nãy đứng trước mặt mình thi lễ. Đôi mắt bồ câu lúng liếng tựa đang cười mà không phải cười và đôi môi hồng hơi nhếch lên như có vẻ giễu cợt. Chàng ngờ ngợ nhận ra mặt cô gái hao hao giống văn nhân dưới thuyền. Chàng lúng túng đáp lễ, mồm ấp úng:
_ Chào ... tiểu thư!

Nàng đỡ lời:
_ Tiểu nữ là Văn Quân.
_ Dạ, Văn tiểu thư. Thế có phải Văn công tử ...?
_ Tiện huynh có kể lại cuộc gặp gỡ với tiên sinh chiều qua ở bến sông. Tiểu nữ thật là ngưỡng mộ. Rất tiếc hôm nay tiện huynh bận việc nên nhờ tiểu nữ ra cáo lỗi và chuyển lời chúc tiên sinh mã đáo công thành, chiếm giải ngao đầu kỳ thi này.
_ Đa tạ tiểu thư và Văn công tử!

Trò chuyện một lát nàng từ biệt vào trong. Đào Long Vân ngẩn người nhìn theo, lòng đầy thắc mắc.  Chợt nghe tiếng ai bên cạnh khe khẽ ngâm:
_ Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Đôi thư cưu hót hoạ
Ở tại cồn trên sông
U nhàn người thục nữ
Duyên kết bậc anh hùng)

Quan quan là tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau. Thư cưu là loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: "Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt". Sách "Liệt nữ truyện" cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế. Nguyên Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này ý nghĩa rằng: "Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao?" Sau này thường dùng ví với tình đôi nam nữ cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn lễ nghĩa của đôi chim thư cưu vậy.

Chàng quay lại thấy Tiêu công tử thì chắp tay chào. Tiêu công tử cười nói:
_ Tiên sinh thực diễm phúc lọt vào mắt xanh của Văn Quân tiểu thư rồi nhé!

Đào Long Vân lắc đầu lia lịa:
_ Tiểu sinh tài trí kém cỏi, gia cảnh bần hàn, làm gì có phúc trạch to dường ấy. Chỉ quen biết nàng là nhờ kết giao với Văn công tử, anh trai của nàng thôi!

Tiêu công tử tỏ vẻ ngạc nhiên:
_ Văn công tử à? Quan đốc học hiếm hoi chỉ sinh một cô con gái độc nhất, tên là Thể Hà, tự là Văn Quân, nàng làm gì mà có anh trai?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 82 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không


Được sửa bởi Ai Hoa ngày Thu 01 Oct 2015, 14:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4782
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Thu 01 Oct 2015, 10:48

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:

   
Ui, những kiến thức này giờ em mới biết nè thầy. Cám ơn thầy nhìu đã cho em được mở mang đầu óc! :blowkiss:
   
Kiến thức này mới biết, còn kiến thức nào biết lâu rồi?  :pp:
 

Dạ, kiến thức nào cũng chưa biết thầy ui Very Happy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Thu 01 Oct 2015, 14:51

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

........

Trò chuyện một lát nàng từ biệt vào trong. Đào Long Vân ngẩn người nhìn theo, lòng đầy thắc mắc.  Chợt nghe tiếng ai bên cạnh khe khẽ ngâm:
_ Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Đôi thư cưu hót hoạ
Ở tại cồn trên sông
U nhàn người thục nữ
Duyên kết bậc anh hùng)

Quan quan là tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau. Thư cưu là loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: "Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt". Sách "Liệt nữ truyện" cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế. Nguyên Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này ý nghĩa rằng: "Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao?" Sau này thường dùng ví với tình đôi nam nữ cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn lễ nghĩa của đôi chim thư cưu vậy.
.......
Ái Hoa


Theo ý hiểu của trò thì chim Thư cưu chính là chim Uyên ương - Aix galericulata thuộc họ Vịt Anatidae, tên Anh là Mandarin duck. Trò hiểu thế có đúng không?
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Thu 01 Oct 2015, 17:14

Thưa Thầy, quần " BÔ" là quần gì vậy Thầy?
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Fri 02 Oct 2015, 04:41

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Mình chỉ là kẻ bạch đinh, đến đây mong cầu kiến Tiêu Đề Đốc. Mặc dù Lý tiểu thư bảo mình giả làm người nhà Lý Tham Tri để dễ bề hội diện, nhưng làm thế không được quang minh chính đại lắm. Chi bằng thừa dịp này mình cố tạo chút tiếng tăm trong giới văn nhân tài tử ở đây, thế nào chả có cơ hội làm quen tiếp cận với Tiêu Đề Đốc?

Nghĩ kỹ càng xong, Đào Long Vân quyết định sẽ tham dự hội văn Hải Dương. Chàng vòng tay cảm tạ Văn công tử và nói:
_ Được công tử ưu ái thế, tiểu sinh thực chẳng dám thoái thác làm cao. Chỉ e tài sức kém cỏi, vụng về múa búa trước cửa Lỗ Ban không tránh khỏi bị văn hào thi sĩ Hải Dương chê cười, phụ lòng kỳ vọng của công tử.

Văn nhân cười bảo:
_ Lý tiên sinh đừng khiêm nhượng nữa. Cặp mắt tiểu đệ chưa bao giờ nhìn lầm người. Tiên sinh giống như chim phụng giữa bầy gà, như ánh sao Bắc Đẩu toả sáng giữa bầu trời đầy tinh tú. Tiểu đệ tin chắc tài năng tiên sinh sẽ trấn át mọi anh tài đất Hải Dương này.
...


Ái Hoa
(còn tiếp)
Hay vậy ta ? Văn ... mỹ nhân này chắc có ba con mắt thần Laughing
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Fri 02 Oct 2015, 10:13

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

........

Trò chuyện một lát nàng từ biệt vào trong. Đào Long Vân ngẩn người nhìn theo, lòng đầy thắc mắc.  Chợt nghe tiếng ai bên cạnh khe khẽ ngâm:
_ Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Đôi thư cưu hót hoạ
Ở tại cồn trên sông
U nhàn người thục nữ
Duyên kết bậc anh hùng)

Quan quan là tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau. Thư cưu là loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: "Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt". Sách "Liệt nữ truyện" cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế. Nguyên Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này ý nghĩa rằng: "Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao?" Sau này thường dùng ví với tình đôi nam nữ cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn lễ nghĩa của đôi chim thư cưu vậy.
.......
Ái Hoa


Theo ý hiểu của trò thì chim Thư cưu chính là chim Uyên ương - Aix galericulata thuộc họ Vịt Anatidae, tên Anh là Mandarin duck. Trò hiểu thế có đúng không?
  
 
Tự điển Hán Việt bảo chim cưu thuộc giống bồ câu, một vài tài liệu cho là cu gáy, có chỗ ghi là tu hú. Nhưng theo sự diễn tả trên thì có lẽ chim uyên ương là hợp lý hơn cả!

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 82 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Fri 02 Oct 2015, 10:15

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân nghĩ thầm:
_ Mình chỉ là kẻ bạch đinh, đến đây mong cầu kiến Tiêu Đề Đốc. Mặc dù Lý tiểu thư bảo mình giả làm người nhà Lý Tham Tri để dễ bề hội diện, nhưng làm thế không được quang minh chính đại lắm. Chi bằng thừa dịp này mình cố tạo chút tiếng tăm trong giới văn nhân tài tử ở đây, thế nào chả có cơ hội làm quen tiếp cận với Tiêu Đề Đốc?

Nghĩ kỹ càng xong, Đào Long Vân quyết định sẽ tham dự hội văn Hải Dương. Chàng vòng tay cảm tạ Văn công tử và nói:
_ Được công tử ưu ái thế, tiểu sinh thực chẳng dám thoái thác làm cao. Chỉ e tài sức kém cỏi, vụng về múa búa trước cửa Lỗ Ban không tránh khỏi bị văn hào thi sĩ Hải Dương chê cười, phụ lòng kỳ vọng của công tử.

Văn nhân cười bảo:
_ Lý tiên sinh đừng khiêm nhượng nữa. Cặp mắt tiểu đệ chưa bao giờ nhìn lầm người. Tiên sinh giống như chim phụng giữa bầy gà, như ánh sao Bắc Đẩu toả sáng giữa bầu trời đầy tinh tú. Tiểu đệ tin chắc tài năng tiên sinh sẽ trấn át mọi anh tài đất Hải Dương này.
...


Ái Hoa
(còn tiếp)
  Hay vậy ta ? Văn ... mỹ nhân này chắc có ba con mắt thần Laughing
 
Bốn mắt cá thì chắc chắn!  :cuoi2:



_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 82 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Fri 02 Oct 2015, 10:19

Cẩn Vũ đã viết:
Thưa Thầy, quần " BÔ" là quần gì vậy Thầy?
 
Quần bô áo vải là chỉ những người nghèo mặc áo vải thô, quần dệt bằng sợi đay, trái ngược với nhà giàu có sang trọng ăn mặc hàng the lượt, gấm nhiễu hay lụa là.

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 82 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13Sat 03 Oct 2015, 16:10

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

........

Trò chuyện một lát nàng từ biệt vào trong. Đào Long Vân ngẩn người nhìn theo, lòng đầy thắc mắc.  Chợt nghe tiếng ai bên cạnh khe khẽ ngâm:
_ Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu

(Đôi thư cưu hót hoạ
Ở tại cồn trên sông
U nhàn người thục nữ
Duyên kết bậc anh hùng)

Quan quan là tiếng chim trống chim mái ứng họa nhau. Thư cưu là loài chim nước, lại có một tên nữa là vương thư, hình dạng giống như chim phù y, ngay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có chim ấy. Chim này sống có đôi nhất định mà không hề lẫn lộn. Hai con thường lội chung mà không lả lơi, cho nên sách của Mao công có nói rằng: "Đôi chim thư cưu tình ý chí thiết khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng giữ gìn cách biệt". Sách "Liệt nữ truyện" cho là người ta chưa từng thấy chim thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính của nó như thế. Nguyên Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch, nhàn nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này ý nghĩa rằng: "Kìa đôi chim thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng họa nhau ở trên cồn bên sông. Người thục nữ yểu điệu này há không phải là bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao?" Sau này thường dùng ví với tình đôi nam nữ cùng hòa vui mà cung kính lẫn nhau, chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng giữ gìn lễ nghĩa của đôi chim thư cưu vậy.
.......
Ái Hoa


Theo ý hiểu của trò thì chim Thư cưu chính là chim Uyên ương - Aix galericulata thuộc họ Vịt Anatidae, tên Anh là Mandarin duck. Trò hiểu thế có đúng không?
    
   
Tự điển Hán Việt bảo chim cưu thuộc giống bồ câu, một vài tài liệu cho là cu gáy, có chỗ ghi là tu hú. Nhưng theo sự diễn tả trên thì có lẽ chim uyên ương là hợp lý hơn cả!


Cảm ơn thầy. Sau thời gian học thầy trò đã được mở tuệ nhiều, đã dám có cái nhìn kiên định của riêng mình. Trước đây trò rất tự ty, nghĩ mình là nông dân, đọc những điều các vị Tiến sỹ viết thì phải tin, dù nó trái với ý hiểu của mình. Giờ đây đã tiếp thu được ở thầy nhiều kiến thức (nhiều là so với cái biết trước đây của trò, còn đối với kho tri thức của thầy thì nó chỉ là hạt cát thôi), được đọc những bài đăng của Trà My, trò đã hiểu thêm nhiều.
Về chim Thư cưu, qua ý thầy, trò dám khẳng định đó là chim uyên ương. Trò đã sưu tập chim uyên ương, hiểu rất rõ về nó, nó là loài chim nước, có đầy đủ mọi điều như mô tả. Bồ câu, cu gáy, chị “tu hú đẻ nhờ” là những loài chim trên cạn, nhiều đặc tính còn thua xa uyên ương, Dù là Từ điển, dù là các vị Tiến sỹ nói thế nào nhưng trò vẫn khẳng định nó là uyên ương. (Chim nước)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 82 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 82 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 82 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 81, 82, 83 ... 91 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-