Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 02 Aug 2019, 12:38 | |
| Đảo tự
Tửng giận quá kéo hắn đi gặp người bạn giỏi văn chương kia để phân bua: _ Này này, tớ áp dụng phép đảo ngữ tiếng láy đôi của cậu để mần thơ mà thằng này nó bảo tớ đi ngược đầu cà! Cậu nói một tiếng lấy lại công bằng cho tớ đi!
Người bạn hỏi: _ Thế bài thơ của Tửng như thế nào?
Tửng đọc vanh vách bài thơ tuyệt tác của mình, mắt nhìn lom lom nét mặt của bạn để mong một cái... gật gù đồng cảm. Nào ngờ Tửng chỉ thấy trán hắn càng lúc càng nhăn nhíu, cuối cùng thở dài: _ Tửng ơi là Tửng! Đảo ngữ cũng phải có quy luật của nó chứ. Một là nó phải là tiếng đôi, hai là nó phải là tiếng láy, ba là hai chữ phải có cùng phụ âm đầu, ví dụ ngạt ngào đổi thành ngào ngạt, hai chữ đều có âm đầu là ngờ, hoặc xao xác đổi thành xác xao, vì đều có âm ít xì ở đầu, rõ chửa?
Tửng gãi đầu gãi tai quê xệ, cố nói vớt vát: _ Tại sao cậu không nói tớ từ trước? _ Tớ đâu ngờ đầu cậu đặc sệt chứa toàn đất sét như thế!
Tửng về nhà thầm nhủ hắn khi dễ mình thế, mình phải làm cho hắn biết tay. Cuối cùng chiều hôm đó Tửng cũng nặn ra được bài thơ mới: _ Mây trời trải rộng thang thênh Dòng trôi lờ lặng lục bình tím tim Láng lênh nôi nước tiệm tiềm Tình riêng con sóng ôm niềm nỗi xa Giận người lòng dạ mãnh ma Vọng vang tiếng nhạn chiều nha nhẩn về Bóng bong phồng phập mưa hè Mộng mơ vông viển đã chê chán rồi…
(còn tiếp) _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 02 Aug 2019, 13:22 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng giận quá kéo hắn đi gặp người bạn giỏi văn chương kia để phân bua: _ Này này, tớ áp dụng phép đảo ngữ tiếng láy đôi của cậu để mần thơ mà thằng này nó bảo tớ đi ngược đầu cà! Cậu nói một tiếng lấy lại công bằng cho tớ đi!
Người bạn hỏi: _ Thế bài thơ của Tửng như thế nào?
Tửng đọc vanh vách bài thơ tuyệt tác của mình, mắt nhìn lom lom nét mặt của bạn để mong một cái... gật gù đồng cảm. Nào ngờ Tửng chỉ thấy trán hắn càng lúc càng nhăn nhíu, cuối cùng thở dài: _ Tửng ơi là Tửng! Đảo ngữ cũng phải có quy luật của nó chứ. Một là nó phải là tiếng đôi, hai là nó phải là tiếng láy, ba là hai chữ phải có cùng phụ âm đầu, ví dụ ngạt ngào đổi thành ngào ngạt, hai chữ đều có âm đầu là ngờ, hoặc xao xác đổi thành xác xao, vì đều có âm ít xì ở đầu, rõ chửa?
Tửng gãi đầu gãi tai quê xệ, cố nói vớt vát: _ Tại sao cậu không nói tớ từ trước? _ Tớ đâu ngờ đầu cậu đặc sệt chứa toàn đất sét như thế!
Tửng về nhà thầm nhủ hắn khi dễ mình thế, mình phải làm cho hắn biết tay. Cuối cùng chiều hôm đó Tửng cũng nặn ra được bài thơ mới: _ Mây trời trải rộng thang thênh Dòng trôi lờ lặng lục bình tím tim Láng lênh nôi nước tiệm tiềm Tình riêng con sóng ôm niềm nỗi xa Giận người lòng dạ mãnh ma Vọng vang tiếng nhạn chiều nha nhẩn về Bóng bong phồng phập mưa hè Mộng mơ vông viển đã chê chán rồi…
(còn tiếp) Thơ của Tửng mỗi ngày một cao siêu hơn nè  |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 02 Aug 2019, 15:23 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng giận quá kéo hắn đi gặp người bạn giỏi văn chương kia để phân bua: _ Này này, tớ áp dụng phép đảo ngữ tiếng láy đôi của cậu để mần thơ mà thằng này nó bảo tớ đi ngược đầu cà! Cậu nói một tiếng lấy lại công bằng cho tớ đi!
Người bạn hỏi: _ Thế bài thơ của Tửng như thế nào?
Tửng đọc vanh vách bài thơ tuyệt tác của mình, mắt nhìn lom lom nét mặt của bạn để mong một cái... gật gù đồng cảm. Nào ngờ Tửng chỉ thấy trán hắn càng lúc càng nhăn nhíu, cuối cùng thở dài: _ Tửng ơi là Tửng! Đảo ngữ cũng phải có quy luật của nó chứ. Một là nó phải là tiếng đôi, hai là nó phải là tiếng láy, ba là hai chữ phải có cùng phụ âm đầu, ví dụ ngạt ngào đổi thành ngào ngạt, hai chữ đều có âm đầu là ngờ, hoặc xao xác đổi thành xác xao, vì đều có âm ít xì ở đầu, rõ chửa?
Tửng gãi đầu gãi tai quê xệ, cố nói vớt vát: _ Tại sao cậu không nói tớ từ trước? _ Tớ đâu ngờ đầu cậu đặc sệt chứa toàn đất sét như thế!
Tửng về nhà thầm nhủ hắn khi dễ mình thế, mình phải làm cho hắn biết tay. Cuối cùng chiều hôm đó Tửng cũng nặn ra được bài thơ mới: _ Mây trời trải rộng thang thênh Dòng trôi lờ lặng lục bình tím tim Láng lênh nôi nước tiệm tiềm Tình riêng con sóng ôm niềm nỗi xa Giận người lòng dạ mãnh ma Vọng vang tiếng nhạn chiều nha nhẩn về Bóng bong phồng phập mưa hè Mộng mơ vông viển đã chê chán rồi…
(còn tiếp) Thơ của Tửng mỗi ngày một cao siêu hơn nè  Dzị mà cái diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính đã nỡ bỏ sót một thi tài như Tửng á! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Fri 02 Aug 2019, 22:16 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Đảo tự
Tửng giận quá kéo hắn đi gặp người bạn giỏi văn chương kia để phân bua: _ Này này, tớ áp dụng phép đảo ngữ tiếng láy đôi của cậu để mần thơ mà thằng này nó bảo tớ đi ngược đầu cà! Cậu nói một tiếng lấy lại công bằng cho tớ đi!
Người bạn hỏi: _ Thế bài thơ của Tửng như thế nào?
Tửng đọc vanh vách bài thơ tuyệt tác của mình, mắt nhìn lom lom nét mặt của bạn để mong một cái... gật gù đồng cảm. Nào ngờ Tửng chỉ thấy trán hắn càng lúc càng nhăn nhíu, cuối cùng thở dài: _ Tửng ơi là Tửng! Đảo ngữ cũng phải có quy luật của nó chứ. Một là nó phải là tiếng đôi, hai là nó phải là tiếng láy, ba là hai chữ phải có cùng phụ âm đầu, ví dụ ngạt ngào đổi thành ngào ngạt, hai chữ đều có âm đầu là ngờ, hoặc xao xác đổi thành xác xao, vì đều có âm ít xì ở đầu, rõ chửa?
Tửng gãi đầu gãi tai quê xệ, cố nói vớt vát: _ Tại sao cậu không nói tớ từ trước? _ Tớ đâu ngờ đầu cậu đặc sệt chứa toàn đất sét như thế!
Tửng về nhà thầm nhủ hắn khi dễ mình thế, mình phải làm cho hắn biết tay. Cuối cùng chiều hôm đó Tửng cũng nặn ra được bài thơ mới: _ Mây trời trải rộng thang thênh Dòng trôi lờ lặng lục bình tím tim Láng lênh nôi nước tiệm tiềm Tình riêng con sóng ôm niềm nỗi xa Giận người lòng dạ mãnh ma Vọng vang tiếng nhạn chiều nha nhẩn về Bóng bong phồng phập mưa hè Mộng mơ vông viển đã chê chán rồi…
(còn tiếp) Thơ của Tửng mỗi ngày một cao siêu hơn nè  Dzị mà cái diễn đàn của những người yêu văn thơ chân chính đã nỡ bỏ sót một thi tài như Tửng á! Tiếc cho họ thầy ui, vì hông được thức thưởng thơ của Tửng |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4845 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Sat 03 Aug 2019, 08:14 | |
| tại họ hổng yêu thơ... chân phụ! |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1309 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Sat 03 Aug 2019, 13:21 | |
| cám ơn Tửng rất vui Ma Nữ |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Tue 13 Aug 2019, 12:40 | |
| Đảo tự
Người bạn Tửng bèn nói: _ Mình trọng trân tuyên bố Tửng quả thật là cục kỳ. Nghe mà thêm tối tức. Mình mẽ mạnh kết tội Tửng đã trợn trắng xuyên tạc ý nghĩa của thơ văn bằng cách dùng từ khiễng khập sáng tạo những bài thơ vẩn vớ dội dữ vô tiền khoáng hậu. Yêu cầu mọi người suốt sáng nhìn càng kỹ đừng dãi dễ dột dại phách phá ngữ ngôn để gìn giữ tiếng Việt ta sẽ sạch không vít vương những hạt sạn văn chương góc gai vặt vụn.
Tửng ngơ ngác: _ Bạn nói gì mình chẳng hiểu?
Người bạn cười lớn: _ Mình cũng vậy!
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1636 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Wed 14 Aug 2019, 20:05 | |
| |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa Sun 18 Aug 2019, 15:44 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Truyện nay - Ái Hoa  | |
| |
|  | | |
Trang 14 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |