Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chút tâm tư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72, 73  Next
Tác giảThông điệp
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Wed 25 Jan 2023, 13:03

Chút tâm tư - Page 71 4af9f510


Những ngày như thế 

Cali đất lạ tình quê 
Lúc đi dễ nhớ khi về khó quên 
Người xe quán chợ nối liền
Con đường góc phố mang tên xứ mình 

Cali yên ả  bình minh 
Biển xanh nắng ấm đẹp tình hữu duyên 
Những cô thiếu nữ xinh hiền 
Áo dài tha thướt như tiên giáng trần 

Cali chơn chất tình thân 
Ngọt bùi san sẻ ân cần đón đưa 
Bolsa bóng rợp hàng dừa
Thương sao tiếng Việt dạ thưa hỏi chào

Cali vũ điệu xôn xao
Gió đưa hương Tết dạt dào hồn ai
Xuân về nở thắm hoa mai
Giao Thừa pháo nổ vui tai tạch đùng

Quây quần bạn đến hợp chung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hát ca
Năm châu bốn bể một nhà 
Những ngày như thế quanh ta tuyệt vời 

Tâm An
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Wed 25 Jan 2023, 20:34

tâm an đã viết:
Chút tâm tư - Page 71 4af9f510


Những ngày như thế 

Cali đất lạ tình quê 
Lúc đi dễ nhớ khi về khó quên 
Người xe quán chợ nối liền
Con đường góc phố mang tên xứ mình 

Cali yên ả  bình minh 
Biển xanh nắng ấm đẹp tình hữu duyên 
Những cô thiếu nữ xinh hiền 
Áo dài tha thướt như tiên giáng trần 

Cali chơn chất tình thân 
Ngọt bùi san sẻ ân cần đón đưa 
Bolsa bóng rợp hàng dừa
Thương sao tiếng Việt dạ thưa hỏi chào

Cali vũ điệu xôn xao
Gió đưa hương Tết dạt dào hồn ai
Xuân về nở thắm hoa mai
Giao Thừa pháo nổ vui tai tạch đùng

Quây quần bạn đến hợp chung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hát ca
Năm châu bốn bể một nhà 
Những ngày như thế quanh ta tuyệt vời 

Tâm An

Tỷ ghé đọc thơ, xem hình, để hiểu thêm về Cali - một nơi xa lạ.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Thu 26 Jan 2023, 06:07

Chút tâm tư - Page 71 E0cf3610


Tết Chúc 

Giao Thừa rộn rã pháo vui tai
Chúc cả trần gian hạnh phúc hoài 
Mạnh khỏe cùng Xuân ngàn sự tốt 
Yên bình với Tết vạn điều may 
Vườn tâm suốt tháng tràn nhân nghĩa
Cây phước quanh năm trĩu lộc tài
Tình thắm duyên nồng như tuế nguyệt 
Cuộc đời rạng rỡ mỗi ban mai

Tâm An 

@ Còn mùng là vẫn còn Tết, vui họa với em gái & mời nghe nhạc nha ...  hun

Xuân Cảm

Cảm nhận Xuân về hãy lắng tai
Nghe Lân Địa múa khúc thương hoài
Chiêng cồng rôm rả vồ duyên ngộ
Trống pháo đì đùng ẳm vận may
Vang tiếng reo mừng nghênh Tết Mão  
Hòa câu vui hợp đón Thần Tài
Cũng là phước nguyện đời nhân thế
Thọ lộc đâm chồi dưới nắng mai

Thiên Hùng  :nu:




flower  drum
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Fri 27 Jan 2023, 04:44

Chút tâm tư - Page 71 4af9f510


Những ngày như thế 

Cali đất lạ tình quê 
Lúc đi dễ nhớ khi về khó quên 
Người xe quán chợ nối liền
Con đường góc phố mang tên xứ mình 

Cali yên ả  bình minh 
Biển xanh nắng ấm đẹp tình hữu duyên 
Những cô thiếu nữ xinh hiền 
Áo dài tha thướt như tiên giáng trần 

Cali chơn chất tình thân 
Ngọt bùi san sẻ ân cần đón đưa 
Bolsa bóng rợp hàng dừa
Thương sao tiếng Việt dạ thưa hỏi chào

Cali vũ điệu xôn xao
Gió đưa hương Tết dạt dào hồn ai
Xuân về nở thắm hoa mai
Giao Thừa pháo nổ vui tai tạch đùng

Quây quần bạn đến hợp chung 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hát ca
Năm châu bốn bể một nhà 
Những ngày như thế quanh ta tuyệt vời 

Tâm An

@ wowww em gái qua Nam Cali đi chùa nhân dịp Tết Quý Mão  xin lộc đầu năm được gì vậy em, bật mí chút được không hiihhi love  :-bd

EM VỀ RỒI ... CALI ƠI


Em về rồi ... Cali buồn hiu hắt
Mây giăng giăng từng sợi ngắn sợi dài
Thẫn thờ buông trong gió lạnh chiều nay
Bên hàng cây cũng bàng hoàng rung lá

Em về rồi ... Cali than nhớ quá
Dấu chân em trên đường phố Bolsa
Chùa Điều Ngự hồi chuông thái an hòa
Chứng lời em nguyện cầu cho thế giới

Em về rồi ... Cali Xuân biếng tới
Để sương rơi chùn đôi cánh Hải Âu
Để mùa Đông trời nhuộm mãi màu sầu
Để hụt hẫng bước chân người lữ thứ

Em về rồi ... Cali đêm không ngủ
Dang tay đong từng kỷ niệm ngày qua
Trong ánh đèn vàng in bóng xót xa
Hương cũ còn đây mà em xa quá

Cali ơi ...
Hãy cho ta cùng Cali chia sẻ
Nỗi hoài mong trong đơn lẻ âm thầm
Cho ta đem,
Nắng Cali về dệt mộng trăm năm
Nhờ gió,
Gởi đến em ... lời chân thành tạ lỗi

Hôn dùm ta, ánh mắt nhung diệu vợi
Mơn man ... mơn man ... đôi má ửng hồng
Cali ơi ...
Đồng ý với ta không ... ?


Thiên Hùng  :nu:





flower drum
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Mon 30 Jan 2023, 12:50

applause applause applause   Đầu năm nghe các ca sĩ hát đã tai ghê!   :thx:  
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Tue 30 May 2023, 03:05

Chút tâm tư - Page 71 6827c710



Xuân giận chi?!

Xuân giận chi mà chẳng ghé chơi 
Tháng Tư bão tuyết ngập phương trời 
Ngậm ngùi băng giá làn sương tụ
Nức nở khô cằn lệ đá rơi 
Trên tổ chim buồn im bặt tiếng 
Bên hiên gió rét lặng khan lời 
Người sầu cảnh có đâu vui nhỉ!
Xuân giận chi mà chẳng ghé chơi 




Tâm An

@ anh họa vui với em gái nha ...


Xuân nhìn ...

Xuân nhìn dân Việt vẫn còn chơi
Chẳng thấy non sông lửa đỏ trời
Uất nghẹn Sài Gòn chân khểnh bước
Đầm đìa Chợ Lớn giọt sầu rơi
Vong gia tiếng chẳng than thành tiếng 
Nhục quốc lời không nói cạn lời
Để tháng Tư chờ đòi nợ máu
Xuân nhìn dân Việt vẫn còn chơi

Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Tue 30 May 2023, 03:10

Chút tâm tư - Page 71 B5e37610
Chút tâm tư - Page 71 40247d10
Chút tâm tư - Page 71 601c2710
Chút tâm tư - Page 71 3a1b0110
Chút tâm tư - Page 71 Ba7a2510
Chút tâm tư - Page 71 5d8ddd10
Chút tâm tư - Page 71 8da0b910
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Tue 30 May 2023, 03:17

Chút tâm tư - Page 71 F4cf2b10
Chút tâm tư - Page 71 Abc9c310
Chút tâm tư - Page 71 Da825610
Chút tâm tư - Page 71 C9911f10
Chút tâm tư - Page 71 C1390810
Chút tâm tư - Page 71 5fdd5510
Chút tâm tư - Page 71 F74c9910
Chút tâm tư - Page 71 Ab575310
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Tue 30 May 2023, 03:34

Chút tâm tư - Page 71 7a7f3e10
Chút tâm tư - Page 71 1513bf10
Chút tâm tư - Page 71 46462710
Chút tâm tư - Page 71 66ee0710
Chút tâm tư - Page 71 65718710
Chút tâm tư - Page 71 C655a410
Chút tâm tư - Page 71 474c7810
Chút tâm tư - Page 71 7af03010
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13Tue 30 May 2023, 03:37

Chút tâm tư - Page 71 46feaa10



Tình tôi bây giờ …
Như lá mùa thu trải lối vàng
Đường chiều sương khói cuốn trôi hoang
Nay đời quạnh quẽ người không biết 
Mai mộ cô đơn kẻ chẳng màng 
Dẫu lắm thương đau đành nuốt lệ 
Dù nhiều chua xót cũng sang trang
Tơ duyên đã vậy mong gì nữa
Còn chút hương yêu gửi lại chàng

Tâm An 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chút tâm tư - Page 71 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư - Page 71 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chút tâm tư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 71 trong tổng số 73 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 37 ... 70, 71, 72, 73  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-