Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chút tâm tư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 37 ... 73  Next
Tác giảThông điệp
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Mon 16 Apr 2012, 07:10

Dạ, xin phép sis Ý Nhi cho Tâm An xin một góc nho nhỏ này để viết lên những buồn vui của TA nhé .

TA xin chân thành cám ơn .


Thương gởi Mẹ
...hic ...hic ...con chưa viết mà đã thấy buồn buồn rồi ...
Ngày mai mẹ sẽ nhập viện để mổ , con thật là buồn vì không có bên cạnh mẹ để chăm sóc ...trong lòng con lo lắng cầu xin trời phật phù hộ cho mẹ sức khỏe mau bình phục, luôn mãi bên con .

Con ở xa không giúp gì được cho mẹ ngoài gọi điện thoại hỏi thăm và an ủi mẹ, nghe được tiếng mẹ là con đã thấy vui ...
Mẹ nói con cứ việc lo đi làm, đừng bay qua ...có gì Papa sẽ gọi cho con hay ....
Mẹ sợ con buồn cứ bảo con đừng lo ...sao mà không lo, không buồn được hở mẹ ....con sẽ bay qua thăm mẹ thì con mới an tâm .

Mẹ thương ơi, từ khi Má con mất rồi ...con được điều may mắn lớn và hạnh phúc cho con là có duyên lành gặp được Mẹ ...nhớ ngày đầu tiên mẹ, con mình gặp nhau chổ tiệc đám cưới, cô bạn cũ của Má con nhờ con đến nhà để cắm hoa , trái cây trên bàn thờ ...ai cũng đi rước dâu ...ở nhà chỉ còn con và Mẹ cùng vài bác khác ...khi con làm trái cây xong ...con xuống bếp thì gặp Mẹ , con chào làm quen và nói "Dạ, cô ơi con nhờ cô lên xem coi trái cây con làm vậy có được không?" ...Mẹ lên xem và khen con làm khéo lắm ...hihih...được khen thích quá ....ngồi trò chuyện thật là vui ...con cũng kể là Má con đã mất ....và Mẹ cũng kể Mẹ thì không có con gái ...và "duyên lành" đã tới ...Mẹ nhận con làm con nuôi ...
THẬT VUI VÀ HẠNH PHÚC KHI CON CÒN ĐƯỢC GỌI TIẾNG "MẸ" TRONG ĐỜI .
...hihihi...và không ngờ là Mẹ với con sinh cùng tháng .....năm ấy con bay qua thăm mẹ cùng làm sinh nhật ...một kỷ niệm thật đẹp trong đời con .

....năm tháng trôi qua ....thật êm đềm vui vẻ ...
........
SINH LÃO BỆNH TỬ ...ai rồi cũng phải đi qua ....nhưng sao con vẫn thấy đau buồn quá Mẹ ơi ....


....con biết mẹ cũng thích làm thơ, và đọc thơ ...và con cũng vậy, nhưng bấy lâu nay con chỉ biết nghĩ sao viết vậy , không biết gì về luật , hay gieo vần ....v..v.v.. con vào Net chơi và được các anh chị, các bạn chỉ dạy cho con nhiều lắm ...
Nay con quyết tâm vào Đào Viên học .....vì con muốn mỗi ngày hay mỗi tuần viết tặng Mẹ một bài thơ nho nhỏ dể thương ...con sẽ gọi điện thoại đọc cho Mẹ nghe sau khi con nộp bài tập xong , nhưng không biết có vi phạm điều lệ trong lớp không ?, con sẽ hỏi thầy cô mẹ nhé ...

Con muốn nói thương Mẹ qua những lời thơ trong những ngày mẹ còn bên con thì mới có ý nghĩa , phải hôn Mẹ ?
Con cầu mong Mẹ luôn khỏe mạnh, sống vui, sống khỏe bên con và gia đình .

Không biết những lời con viết trên đây có cảm động được lòng Ông Trời không ...mà sao ngoài mưa lớn quá mẹ ơi ...
I LOVE YOU, MOM.
TA. 041512.










Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Wed 18 Apr 2012, 03:35


Chào Tâm an,
Vậy là sau nỗi buồn .... giờ đây Tâm an đã tìm lại được niềm vui có thể tạm thay thế vào sự mất mát lớn lao kia . Trời đất không nói ... mà chẳng bao giờ phụ những tấm lòng chân thành phải không Tâm an !
Vài chữ xin chào đón Tâm an đến Đào Viên . Chúc Tâm An có được nhiều niềm vui khi dừng chân nơi đây ... :bong:
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Wed 18 Apr 2012, 05:20

quehuong đã viết:

Chào Tâm an,
Vậy là sau nỗi buồn .... giờ đây Tâm an đã tìm lại được niềm vui có thể tạm thay thế vào sự mất mát lớn lao kia . Trời đất không nói ... mà chẳng bao giờ phụ những tấm lòng chân thành phải không Tâm an !
Vài chữ xin chào đón Tâm an đến Đào Viên . Chúc Tâm An có được nhiều niềm vui khi dừng chân nơi đây ... :bong:

Dạ, Tâm An xin chân thành cám sis Quê Hương đã ghé thăm với những lời chia sẻ chân tình . Có mất mác rồi mới biết quý, biết thương Cha Mẹ ....TA cứ mít ướt hoài huh sis ơi ...

TA cũng là một trong những thính giả âm thầm vào thưởng thức nghe sis hát và làm thơ đó . TUYỆT VỜI . rose rose rose rose

Dạ, TA xin thương kính chúc sis luôn nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nhé ! :nu:

Thương mến gởi lời chào sức khỏe đến các anh chị trong ĐV. :bong:
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Sun 13 May 2012, 18:17

Gởi email ...

Dạ, Good Morning Mom ...

HAPPY MOTHER'S DAY !!!!!

Dạ, thưa Mẹ con vừa làm xong những hình ảnh này , và bài diễn đọc MƯỜI THƯƠNG TÌNH MẸ ...con kính tặng đến Mẹ với cả tấm lòng thành ...thương yêu đến Mẹ .

Con thức trắng đêm để hoàn thành clip này ...vừa làm vừa nghĩ đến Mẹ ..với cả tấm lòng ....thương kính chúc Mẹ nhiều sức khỏe , hạnh phúc và an vui bên cạnh những người thân .

Những hoa trong clip con chụp, tuy ko đẹp ...nhưng mỗi hoa đều mang một ý nghĩa tốt đẹp thương trao về Mẹ .
Thơ con viết ý từ mộc mạc, không trau chuốt và khi diễn đọc phát âm không tròn chữ ...nhưng là cả tấm lòng thương yêu, cảm xúc ....I LOVE YOU, MOM .

Đây chỉ là món quà tinh thần nho nhỏ ....mong rằng sau khi Mẹ xem qua ...Mẹ sẽ vui tươi , ấm áp và yêu đời ...quên đi hết những âu lo và sức khỏe mau bình phục .

Con luôn cầu nguyện cho Mẹ được nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, hạnh phúc bên Papa và mãi vui vẻ, đầm ấm với con cháu cùng toàn thể gia quyến .

I love you, Mom .

PS. Con diễn đọc, sis NH mix nhạc và ông anh hát bài Lòng Mẹ ở phần sau đó Mẹ ...niềm vui và an ủi nhất của con là có được những anh chị và các bạn bên cạnh cùng chia xẻ những buồn vui .

THƯƠNG KÍNH TẶNG ĐẾN MẸ VÀ NHỮNG BÀ MẸ TRÊN THẾ GIỚI MỘT NGÀY LỂ TÌNH MẸ THẬT VUI, THẬT ẤM ÁP VÀ HẠNH PHÚC .

Chút tâm tư 29z6f6s


Được sửa bởi tâm an ngày Mon 14 May 2012, 18:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Mon 14 May 2012, 03:27

:bong: tặng cho Mother của bé Tâm An
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Mon 14 May 2012, 18:22

Shiroi đã viết:
:bong: tặng cho Mother của bé Tâm An

Dạ, dạ ...em chân thành cám ơn sis Shiroi đã tặng nụ hồng dể thương ...em đã chuyển lời ...Mẹ em cảm động và vui lắm ... :hoa:
Em xin chuyển lời "CÁM ƠN" của Mẹ đến chị nhé .

Thương kính chúc chị nhiều sức khỏe , nhiều niềm vui . rose
TA.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Mon 14 May 2012, 23:50

... tất cả những gì xảy ra chung quang mình, thời gian gùi cũng sẽ phôi pha ... TA còn một con đường dài trước mặt ... cho huynh gởi lời vấn an Mom của TA nha Chút tâm tư 671744 Chút tâm tư 787999
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Fri 18 May 2012, 09:55

Thiên Hùng đã viết:
... tất cả những gì xảy ra chung quang mình, thời gian gùi cũng sẽ phôi pha ... TA còn một con đường dài trước mặt ... cho huynh gởi lời vấn an Mom của TA nha Chút tâm tư 671744 Chút tâm tư 787999

Dạ, TA vô vàn cám ơn huynh TH đã ghé thăm với những lời khuyên bảo thân tình ... rose
Tuần này TA sẽ gọi phone chuyển lời vấn an của huynh đến Mom hah ....xin chân thành cám ơn huynh nha .

Kính chúc huynh nhiều sức khỏe, thơ ca luôn dạt dào nhé .
TA.
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Fri 16 Nov 2012, 11:11

11-15-12

...Buồn ghia ..công việc đôi khi cũng làm mình sì chét quá đỗi ...cố gắng hết mình ..dzị muh kết cuộc "working hard for nothing"...sùng sùng là có tật ngọng xổ tiếng anh, tiếng em ...hic ...bực wé ..nó đi pha một ly bạc xỉu ...đã biết là uống cà phe hổng có được muh cũng uống ...gòy .. gòy ... ực một cái ..."uống gụ không say ta nào hay .." hihi...muh say bởi cà phe mới chít chứ ..bắt đầu tim nó cà giựt nhảy disco ...tâm trí lơ lửng ..nó ko muốn suy nghĩ tới việc đang làm ...mà đầu óc lại nhớ tới làm bài tập để nộp ..nó lấy giấy ra viết .."Song gầy một bóng trăng đêm, đèn khêu ngọn bấc bên thềm giá băng .." ...hic ...chu mẹt ui ...đang trong chổ làm muh đêm nào giá băng ở đây chòy ...thấy hông ổn ..chưa chi đã thấy thơ... chị như nằng ...tịt ngòi ...nó lại suy nghĩ vơ vẩn ....gòy lại cười một mình bắt đầu tưng tửng viết ....



Khi iu, biết iu và đã iu ....



Đêm dzìa phia ...nó không chợp mắt được , cứ trăn trở ...nó ôm gối ...hic ...gối oy là gối ...nó nhấc phone gọi anh ..

Giọng nhỏ nũng nịu .Hé lô .Anh oy anh à ...nhỏ hông có ngủ được nà ...

Bên kia đầu dây giọng anh ngọt ngào dỗ dành ...ò ò ...sao vậy cưng ..để anh hát ru nhỏ ngủ nhoa

Nhỏ thỏ thẻ ...dạạạạ ...

..."Nắng chia nửa bãi chiều rồi vườn hoang trinh nử khép đôi lá sầu ...." ...

Mèn oy ....nghe như tiếng nổ lúc không giờ ...muh hổng hỉu seo mi mắt nó lại ngoan ngoãn lim dim nhắm ... bên tai vẫn nghe anh hát .....ngủ đi cưng ....ngủ đi cưng ...


Khi iu nghĩa là chấm chấm chấm ...


.................

Anh à ! em không ngủ được ..

Vậy à ? ...để anh hát em nghe ..." Người cho tôi biết yêu đương là khúc đoạn trường ,,,Giờ đây tôi biết cưới em là khó ngủ yên ..."...hihihi..

Thui ngủ hỉ ...để mơi còn dậy sớm vác cuốc ra đồng ...



Biết iu nghĩa là chấm thang, chấm hỏi ..chấm hỏi ...

................................

Tiếng gỏ cửa phòng khô khốc trong đim phia ...cốc.. cốc ..giọng bà lão thều thào gọi ..

Ông à ! bà lão chưa kịp nói thì đã nghe ...

Trong phòng tiếng ông lão càm ràm nói vọng ra "Gì đấy mụ , lại mắc chứng không ngủ được à ? ...tôi đã hết hơi dzồi ...bà không ngủ thì để tôi ngủ chứ ....khò khò ...

Bà lão lẩm bẩm một mình ....ông không hát thì tôi hét nhá ...


"Ông ui có bao nhiêu sáu mươi nhăm cuộc đời " ....


Thế đấy ...khi đã iu nghĩa là CHẤM HẾT .

........ .........

Tôi cười cười hỏi người chị bạn ...phụ nữ thì hay sống trong hoài niệm ...thế còn đàn ông thì sao chị ?

Chị trả lời liền ...đàn ông họ cũng nghĩ và hoài niệm đó chứ ....nhưng họ chỉ thích hoài niệm những cái mới thôi .....hihihihihi....


Nó viết lời vui vui này xin thương tặng chị Hai của nó , nó muốn nghe tiếng chị cười qua phone , nó mong chị hai nó có thêm được phút giây thư giản, bớt đi những phiền muộn ...và cũng thầm cảm ơn chị trong thời gian qua luôn tâm sự, kể lể chuyện buồn của chị cho nó nghe ....chị là nguồn cảm hứng cho em để tập viết thơ ...nhờ vậy em mới có bài tập để nộp thầy cô ....chứ tâm hồn của nó từ lâu ...đã chít weo òy ...hihihi...
TA.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13Fri 16 Nov 2012, 23:05

... alô ... nhỏ đó huh ... giờ muh chưa ngủ à ... nhớ ai muh không ngủ được vậy ... ai biểu ... thui nè, nhắm mắt lại đi ... love





drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chút tâm tư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chút tâm tư   Chút tâm tư I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chút tâm tư
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 73 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 37 ... 73  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-