Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SONG TỬ LẠC LOÀI .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Fri 17 Aug 2018, 14:18

Theo giang hồ đồn đại thì Song Tử là cung hoàng đạo của người có ngày sinh 22/5 – 21/6 , tương tryền có 2 vị thần sinh đôi rất mực thương nhau, rồi người anh tử trận ( thần mà cũng bị chết nữa ta ơi..), người em xót dạ, xin Thượng đế chết theo, thương tình, Thượng đế cho 2 anh em cùng sống, nhưng nếu người này ở thiên đàng thì người kia ở trần gian. Điều này lý giải vì sao người mang cung Song Tử mưa nắng bất thường, ngày trước nồng nhiệt, lạc quan, nhạy bén thì ngày sau lại u sầu, muốn chui vào góc xó
1/ MỆT
Từ sáng, thấy lừ đừ, uể oải, khó thở, tưởng không mệt, ai dè mệt ko tưởng . Có lẽ vì đêm qua thức bên giường bệnh rồi về sớm, gặp sương gió sì gòn
Dzô trường, nghe tập huấn cái gọi là phần mềm nhập điểm 2.0 và Vietschool , có lẽ để tránh tiêu cực, xời, tưởng gì, có phần mềm công nghệ nào hơn lương tâm con người, muốn gian lận thì nâng điểm ngay trên bài làm chứ cần gì 2.0 hay 0.2,nghĩ vậy nhưng Song tử vẫn ghi ghi chép chép..
Mệt !
Đọc bài viết của 1 người thường đồng cảm ( hay ngỡ là đồng cảm), bài viết ca ngợi vị anh hung 6 lần bị Mỹ- ngụy cưa chân vừa từ trần, tự nhiên thấy nghẹn, người khuất rồi cũng hổng nên phê phán nhưng song tử hỏng tin ,nhất là nghẹn vì từ “ ngụy’ quá lạnh lung, vô cảm, có lẽ vắng mặt nơi đó dần, vì tình bạn,tình yêu hay bất cứ thứ tình gì cũng có thể vượt qua tất cả, trừ chính kiến, nhất là chính kiến đó xúc phạm đến người thân yêu của mình
Mệt!
Thằng nhóc hoc trò gửi hình cho xem, Song Tử gõ lời khen “ hình đôc đáo quá, thanks em” thì nhóc phản hồi ‘ có phải vì cô thấy em mặc áo đỏ , cái áo đỏ  đó em mặc ở nhà chứ ko đi ra ngoài “
Trời, lại nhạy cảm, tổn thương ẩu, lại phải giải thích nào là ý của cô hổng phải vậy, nào là độc đáo vì blab la..
Hổng thấy hồi âm , có lẽ giận rồi. Cho giận luôn
Mệt !
Với tay lấy viên Rhumenol, uống đại chứ hổng biết lý do gì mệt
Nhắm mắt lại “ Ba à, con mệt quá “
 Có vậy thôi , cũng ứa nước mắt. Đồ Song tử mít ướt !


Được sửa bởi Trăng ngày Tue 28 Aug 2018, 09:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Tue 21 Aug 2018, 10:47

2/ KHÓ CHỊU
- Học sinh , nghiêm !
Đang lạch bạch vào lớp, nghe tiếng thét của lớp trưởng, ta hết hồn khuỵu xuống , cái thằng nhóc này, cứ lớn tiếng, hổng biết ta vốn mong manh, dễ vỡ lắm sao . còn con bé góc lớp đang che miệng cười nữa, hừm, nhớ nha.
Lớp phó tay cầm tờ giấy, lật đật chạy lên , con gái con đứa, chưa đi đã chạy, lỡ ra có tên nghịch nào ngáng chân 1 cái, máu đổ thì ta lãnh đủ , quay về chỗ ngồi, đi từ từ lên đây !
- Thưa cô, thông báo đóng học phí
- Sao con ko thông báo cho lớp đi ?
- Dạ, cô dặn có gì phải thông qua cô .
ờ hén, quên , quên, đóng cái gì mà dài lượt thượt vậy trời, gần triệu đồng, muốn giết con người ta chắc, hoc phí 50k/ tháng, hội phí hội PHHS 500k/ học kỳ,tiền tăng tiết,  văn phòng phẩm, xời ơi áo đồng phục, quần đồng phục, giờ giấy bao tập cũng đồng phục luôn. Trên cao cứ kê ra cho sướng, rồi ta khổ sở phân trần cho PH thông cảm .
Quýt làm cam chịu, kẻ ăn ốc người đổ vỏ, nói vậy đúng ko ta ?
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Tue 21 Aug 2018, 11:31

Trăng đã viết:
2/ KHÓ CHỊU
- Học sinh , nghiêm !
Đang lạch bạch vào lớp, nghe tiếng thét của lớp trưởng, ta hết hồn khuỵu xuống , cái thằng nhóc này, cứ lớn tiếng, hổng biết ta vốn mong manh, dễ vỡ lắm sao . còn con bé góc lớp đang che miệng cười nữa, hừm, nhớ nha.
Lớp phó tay cầm tờ giấy, lật đật chạy lên , con gái con đứa, chưa đi đã chạy, lỡ ra có tên nghịch nào ngáng chân 1 cái, máu đổ thì ta lãnh đủ , quay về chỗ ngồi, đi từ từ lên đây !
- Thưa cô, thông báo đóng học phí
- Sao con ko thông báo cho lớp đi ?
- Dạ, cô dặn có gì phải thông qua cô .
ờ hén, quên , quên, đóng cái gì mà dài lượt thượt vậy trời, gần triệu đồng, muốn giết con người ta chắc, hoc phí 50k/ tháng, hội phí hội PHHS 500k/ học kỳ,tiền tăng tiết,  văn phòng phẩm, xời ơi áo đồng phục, quần đồng phục, giờ giấy bao tập cũng đồng phục luôn. Trên cao cứ kê ra cho sướng, rồi ta khổ sở phân trần cho PH thông cảm .
Quýt làm cam chịu, kẻ ăn ốc người đổ vỏ, nói vậy đúng ko ta?

Đối với mấy ông bà có chức trên cao thì có lẽ gần một triệu tiền hồ nhỏ thua hạt cát.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Wed 22 Aug 2018, 15:42

chuoigia đã viết:
Trăng đã viết:
2/ KHÓ CHỊU
- Học sinh , nghiêm !
Đang lạch bạch vào lớp, nghe tiếng thét của lớp trưởng, ta hết hồn khuỵu xuống , cái thằng nhóc này, cứ lớn tiếng, hổng biết ta vốn mong manh, dễ vỡ lắm sao . còn con bé góc lớp đang che miệng cười nữa, hừm, nhớ nha.
Lớp phó tay cầm tờ giấy, lật đật chạy lên , con gái con đứa, chưa đi đã chạy, lỡ ra có tên nghịch nào ngáng chân 1 cái, máu đổ thì ta lãnh đủ , quay về chỗ ngồi, đi từ từ lên đây !
- Thưa cô, thông báo đóng học phí
- Sao con ko thông báo cho lớp đi ?
- Dạ, cô dặn có gì phải thông qua cô .
ờ hén, quên , quên, đóng cái gì mà dài lượt thượt vậy trời, gần triệu đồng, muốn giết con người ta chắc, hoc phí 50k/ tháng, hội phí hội PHHS 500k/ học kỳ,tiền tăng tiết,  văn phòng phẩm, xời ơi áo đồng phục, quần đồng phục, giờ giấy bao tập cũng đồng phục luôn. Trên cao cứ kê ra cho sướng, rồi ta khổ sở phân trần cho PH thông cảm .
Quýt làm cam chịu, kẻ ăn ốc người đổ vỏ, nói vậy đúng ko ta?

Đối với mấy ông bà có chức trên cao thì có lẽ gần một triệu tiền hồ nhỏ thua hạt cát.
Đâu phải chỉ có lo tiền hoc phí đầu năm như vậy đệ ui, nhà có 2 ,3 người con đi học thì khổ, phải chạy vạy vát vả
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Wed 22 Aug 2018, 22:03

Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Thu 23 Aug 2018, 08:20

Vo_thuong đã viết:
Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người  sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!

VT thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê dữ há!  applause

Hùi xưa ở VN có học là "Của cải không mất đi đâu, nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!   :tongue:

_________________________
SONG TỬ LẠC LOÀI . Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Thu 23 Aug 2018, 08:30

Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người  sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!

VT thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê dữ há!  applause

Hùi xưa ở VN có học là "Của cải không mất đi đâu, nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!   :tongue:

Cái này có thể áp dụng cho mọi thứ đó thầy, chẳng hạn như: "Tình yêu không mất đi đâu nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!    :cache3:

Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Thu 23 Aug 2018, 09:06

Tỷ TM ui
Công nhận Tỷ thông minh quá
Áp dụng mở rộng chủ nghĩa ra thành nhiều lãnh vực.Hiiiiii
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Thu 23 Aug 2018, 13:08

Vo_thuong đã viết:
Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người  sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!
Tiền dư quá hén đệ, giống như ông nào nói tiền nhàn rỗi trong dân rất nhiều, phải huy động đó
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13Thu 23 Aug 2018, 13:09

Ai Hoa đã viết:
Vo_thuong đã viết:
Tỉ Trăng ui
Đệ nghe mấy ổng lớn nói là:
“ tiền có mất đâu, mà chỉ chuyển từ nhà các người  sang nhà của tui thui mà, làm gì mà lo lắng thế”.
Z đó Tỷ ợ!

VT thấm nhuần chủ nghĩa Mác Lê dữ há!  applause

Hùi xưa ở VN có học là "Của cải không mất đi đâu, nó chỉ chuyền từ tay người này qua tay người khác"!   :tongue:
Thầy giỏi quá applause , T còn hổng biết câu đó của Mác- Lê
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SONG TỬ LẠC LOÀI . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SONG TỬ LẠC LOÀI .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Song tứ lục bát
» Song Phi Hồ Điệp
» Thơ song thất lục bát tếu vui
» LỀU THƠ NHẠC
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 1 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-