Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN NGHỀ ..

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Sun 07 Oct 2018, 13:21

1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Wed 10 Oct 2018, 08:23

Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi) :tongue:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Wed 10 Oct 2018, 10:29

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Thu 11 Oct 2018, 08:59

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Thu 11 Oct 2018, 10:53

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Thu 11 Oct 2018, 13:43

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Fri 12 Oct 2018, 08:47

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Fri 12 Oct 2018, 15:49

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Để chờ vài hôm nữa T tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi gọi vậy luôn ha tỉ ( vài hôm ??? :cuoi1: :cuoi1: )
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Fri 12 Oct 2018, 20:21

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Để chờ vài hôm nữa T tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi gọi vậy luôn ha tỉ ( vài hôm ??? :cuoi1: :cuoi1: )


sao giờ hổng cho gọi dzị?   Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13Fri 12 Oct 2018, 20:25

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
1/ RA TRƯỜNG NHẬN NHIỆM SỞ :
Ngày này, năm xưa …
Ta lang thang khắp đường  phố SG , cư xá Bắc Hải, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố..để rồi về nhà, mết đuối !
Ngày này , năm xưa..
Ta tỉ mỉ cắt giấy thành từng mảnh, ghi chữ in hoa thiệt đậm , mảnh thì ghi “ ĐƯỜNG “, mảnh ghi “ MUỐI”, mảnh ghi “ BỘT NGỌT “,dán vào các lọ ,  cho má làm bếp dễ phân biệt
Ta tự giác làm sẳn ly nước chanh đúng khẩu vị người cao huyết áp cho má uống khi đi chợ về , ta nhổ tóc bạc cho má đến khi nào bà cụ nói “ thôi, nghỉ đi con “ chứ hổng có kèo nài “ cọng nữa thôi nghe má “
Để rồi , đêm , ta trùm mền khóc thầm , sắp xa má, xa SG yêu thương rồi
Vì ta luôn nghĩ vài ngày nữa thôi,ta sẽ nhận quyết định phân công về giảng dạy 1 nơi thiệt xa, như các chị trong gia đình, 1 năm chỉ về nhà có hè và tết .
Ngày này, năm xưa ..
Ta ào vào nhà như cơn lốc “ Má ! Con về quận 10 “
Má đang ngồi trên đi-văng, hông biết cách nào “ tuột” nhanh xuống, “ thiệt ha con “, rồi bà cụ nhanh tay lấy nhang ,thắp lên trước bàn thờ Phật, bàn thờ Nội, miệng vái lầm bầm, có lẽ để ….cám ơn .
Ngày này, năm xưa..
Ta ngồi tren chiếc bus tuyến SG- HócMôn cùng nhỏ Tuyết, nhỏ bạn thân cùng lớp từ cấp 2, cấp3 rồi lại cùng lớp, cùng khoa trường Sư Phạm, chẳng là ta đưa nhỏ đi nộp quyết định, nhận nhiệm sở ở Hóc Môn
Nhỏ trầm ngâm “ Mày về quận 10, chắc bác gái mừng lắm hả “
Ta ngập ngừng, thôi nói xạo cho rồi “ bình thường thôi mày, mấy chị tao đi dạy xa, má tao quen rồi “
Hai tuyến xe, ngộp thở, mệt vô cùng, loanh quanh hỏi đường đến Phòng GD huyện Hóc Môn, ngồi chờ nhỏ vào nộp quyết định, ta suy nghĩ vẩn vơ, chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì nhỏ đi ra “ Xong rồi “ , “ Về trường nào vậy ‘  , “ Bà Điểm “
Vậy là lóc cóc cùng nhỏ hỏi đường đến trường Bà Điểm, cái xứ này trồng trầu nhiều kinh khủng, nhưng hông thấy cau đâu
Cũng mệt cả buổi, nhưng thương nhỏ đi xa nên ráng xíu, bạn bè sướng khổ có nhau, nghĩa tử là nghĩa tận ( mèn ui, nhỏ oánh ta 1 phát đau dã man !)

tiếp đi T  (tò mò quá đi)  :tongue:
Hay quá Trăng ơi! tiếp đi T  (
hearts Bùi huynh và tỉ TM , để T tiếp , như nhớ lại thời mới ra trường còn trong vắt, giờ đục xí ngầu luôn :cuoi1:


T ra trường bao nhiêu năm rùi?   :mim:
Cũng lâu à tỉ,  hỏng tính bằng năm đâu, mà phải tính thập niên luôn á, từ trong vắt đến đục ngầu mừ
Dzị phải gọi T là Đại sư muội rùi   :pp:
Để chờ vài hôm nữa T tốt nghiệp lớp sơ cấp rồi gọi vậy luôn ha tỉ ( vài hôm ??? :cuoi1: :cuoi1: )


sao giờ hổng cho gọi dzị?   Rolling Eyes
Ui, tại T tưởng là xong lớp sơ cấp ,ở trong gia đình ĐV mới gọi tì muội
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN NGHỀ .. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ ..   CHUYỆN NGHỀ .. I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN NGHỀ ..
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu chuyện văn nghệ: THÂM TÂM & TỐNG BIỆT HÀNH" & AI LÀ "LY KHÁCH"?
» Nghề giáo tôi yêu
» Khánh Minh: Mắc nghẹn vì “Trăng Nghẹn”
» Những Đoá Từ Tâm
» Cá chạch kho nghệ
Trang 1 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-