Bài viết mới | Lục bát by Tinh Hoa Today at 14:33
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:05
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Yesterday at 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Tue 31 Dec 2013, 07:05 | |
| Sao đành Sao đành để lụy khổ người thương Lệ mắt sầu tình bởi vấn vương Nào được ấm êm đời lạnh giá Có đâu vui đẹp cảnh mù sương Trao thân lạc bước cho buồn kiếp Gởi phận lầm nơi phải hận trường Cao khói cụm rừng lay gió nổi Hoa hồng cánh mộng ngát ngàn hương Hương ngàn ngát mộng cánh hồng hoa Nổi gió lay rừng cụm khói cao Trường hận phải nơi lầm phận gởi Kiếp buồn cho bước lạc thân trao Sương mù cảnh đẹp vui đâu có Giá lạnh đời êm ấm được nào Vương vấn bởi tình sầu mắt lệ Thương người khổ lụy để đành sao Vancali 12.29.13 Lòng Tẻ Lạnh
Sao lòng tẻ lạnh chẳng yêu thương Rã mộng ôm sầu lệ giọt vương Nào hiểu khổ chia đường tách phận Biết đâu buồn phủ gió dầm sương Trao lời dịu bước chân qua lối Giữ nụ tươi mang sách đến trường Cao ước mơ lìa trời giáng đọa Hoa tình cánh tỏa thiếu mùi hương
Hương mùi thiếu tỏa cánh tình hoa Đọa giáng trời lìa mơ ước cao Trường đến sách mang tươi nụ giữ Lối qua chân bước dịu lời trao Sương dầm gió phủ buồn đâu biết Phận tách đường chia khổ hiểu nào Vương giọt lệ sầu ôm mộng rã Thương yêu chẳng lạnh tẻ lòng sao
Thanh Huy
Được sửa bởi tth ngày Mon 06 Jan 2014, 14:03; sửa lần 1. |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| | | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 02 Jan 2014, 01:52 | |
| - vancali96 đã viết:
Năm mới xin mến chúc quí huynh tỷ Đào Viên Thi Các một năm mới Vạn sự bình yên - Hạnh phúc vô biên - Vui vẻ triền miên - Kiếm được nhiều tiền - Sung sướng như tiên - Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua - Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà - Vài lời cung chúc tân niên mới - Vạn sự an khang vạn sự lành. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.Lạy bình yên
Hai ngàn mười bốn lạy bình yên Bằng hữu năm châu rủng rỉnh tiền Con cái an lành vui tấn tới Gia đình hạnh phúc mộng triền miên Ông già thọ lộc muôn điều tốt Bạn trẻ thành danh vạn sự hiền Khắp chốn tưng bừng vang pháo Tết Xóm đường rộn rã tiệc tân niên
Vancali 01.01.2014 NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên Thắng tranh hạng nhứt hưởng nhiều tiền Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên Hồi mới đem về trông rất dữ Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền To thân lớn xác mà còn trẻ Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG..... |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 02 Jan 2014, 08:01 | |
| NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên Thắng tranh hạng nhứt hưởng nhiều tiền Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên Hồi mới đem về trông rất dữ Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền To thân lớn xác mà còn trẻ Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG.....
Tuổi hoa niên Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên Bạn cũ gần xa túi nặng tiền Sáng đến kim bằng vui tất bật Chiều về thi hữu nhâu liên miên Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền Thế giới bình an đời phước hạnh Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên Vancali 1.1.14 - Trích dẫn :
-
|
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 02 Jan 2014, 08:48 | |
| - vancali96 đã viết:
NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên Thắng tranh hạng nhứt hưởng nhiều tiền Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên Hồi mới đem về trông rất dữ Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền To thân lớn xác mà còn trẻ Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG.....
Tuổi hoa niên
Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên Bạn cũ gần xa túi nặng tiền Sáng đến kim bằng vui tất bật Chiều về thi hữu nhâu liên miên Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền Thế giới bình an đời phước hạnh Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên
Vancali 1.1.14 - Trích dẫn :
-
RỂ THẢO DÂU HIỀN
Sáu bảy tuổi đời thuộc lão niên Trời cho Rể thảo với Dâu hiền Tuy là sanh trưởng miền Nam Việt Dẫu vậy lớn lên ở tại Miên Chăm chỉ làm ăn nên lắm bạc Siêng năng giỏi việc được nhiều tiền Cửa nhà vật chất nay đầy đủ Đời sống gia đình khá tạm yên
.....LEHONG.....
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 02 Jan 2014, 10:32 | |
| - lehong đã viết:
- vancali96 đã viết:
NGỰA CHIẾN
Chạm đích đường đua Mã tháo yên Thắng tranh hạng nhứt hưởng nhiều tiền Con nhì xuất xứ từ Châu Đốc Ngựa nhất gốc nguồn ở tận Miên Hồi mới đem về trông rất dữ Bây giờ thuần dưỡng thấy ngoan hiền To thân lớn xác mà còn trẻ Tính đến ngày nầy chẵn bốn niên
.....LEHONG.....
Tuổi hoa niên
Cầu trời Giáp Ngọ vạn điều yên Bạn cũ gần xa túi nặng tiền Sáng đến kim bằng vui tất bật Chiều về thi hữu nhâu liên miên Làng trên khắp chốn mừng dâu thảo Xóm dưới bao nơi đón rễ hiền Thế giới bình an đời phước hạnh Duyên lành gắn bó tuổi hoa niên
Vancali 1.1.14 - Trích dẫn :
-
RỂ THẢO DÂU HIỀN
Sáu bảy tuổi đời thuộc lão niên Trời cho Rể thảo với Dâu hiền Tuy là sanh trưởng miền Nam Việt Dẫu vậy lớn lên ở tại Miên Chăm chỉ làm ăn nên lắm bạc Siêng năng giỏi việc được nhiều tiền Cửa nhà vật chất nay đầy đủ Đời sống gia đình khá tạm yên
.....LEHONG.....
Chúc Đầu Năm
Đầu năm cầu chúc mọi người yên Vàng chất đầy rương túi lắm tiền Con đẹp cháu xinh thân hách hiển Duyên lành số tốt phúc trường miên Câu thơ viết thảo lời trìu mến Tiếng hát ngân vang giọng dịu hiền Tình bạn chân thành không đổi biến Mong đời hạnh phúc thọ nhiều niên
Thanh Huy
|
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Thu 02 Jan 2014, 12:41 | |
| thietduongvan đã viết: CAO CUNG (Thuận nghịch độc) (Đọc xuôi)Ngất ngây xuân hoa trắng đỏ Ngào ngạt tết rượu đầy vơi Đào hoa rộ thắm sắc thanh ngời Nhịp lướt cung đàn giọng lả lơi Xao xuyến khúc tình thương mến bạn Chứa chan hồn mộng cảm yêu người Vào xuân đón nhạc dòng say đắm Mở bến neo thuyền bóng ngược xuôi Dào dạt ý thơ vườn trải nắng Cao lên cánh lượn én đầy trời. (Đọc ngược)Trời đầy én lượn cánh lên cao Nắng trải vườn thơ ý dạt dào Xuôi ngược bóng thuyền neo bến mở Đắm say dòng nhạc đón xuân vào Người yêu cảm mộng hồn chan chứa Bạn mến thương tình khúc xuyến xao Lơi lả giọng đàn cung lướt nhịp Ngời thanh sắc thắm rộ hoa đào Vơi đầy rượu tết ngạt ngào Đỏ trắng hoa xuân ngây ngất. 01/01/2014 ThietDuongVan Chúc các cô chú, anh chị, các bạn, quý thi hữu gần xa năm mới vui vẻ, bình an. Xuân Tươi
Đến tết mai đào chưng lối Vào xuân thơ phú viết lời
Đào xinh cánh chiếu nắng tươi ngời Nụ thắm hương nồng tỏa gió lơi Xao nhạc ấm lời in lối ngõ Nở xuân tươi sắc phủ chân người Vào yêu dệt mối đem mây tụ Động nhớ gây tình gởi bước xuôi Dào mộng hái vui rền pháo nổ Cao ngân giọng hát tiếng vang trời
Trời vang tiếng hát giọng ngân cao Nổ pháo rền vui hái mộng dào Xuôi bước gởi tình gây nhớ động Tụ mây đem mối dệt yêu vào Người chân phủ sắc tươi xuân nở Ngõ lối in lời ấm nhạc xao Lơi gió tỏa nồng hương thắm nụ Ngời tươi nắng chiếu cánh xinh đào
Lời viết phú thơ xuân vào Lối chưng đào mai tết đến
Thanh Huy |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 04 Jan 2014, 07:31 | |
| Thơ đường muối Thơ đường bỏ muối nào e ngại Mải miết vui đùa đâu sợ hãi Bát vận thêm vào bảo chữ hay Năm vần cộng hết cho lời phải Huynh Khòm mỏi mắt dạ mong hoài Chị Tám xuôi lòng “phôn” hỏi mãi Ngũ độ nhìn vô tiếng thở dài Van cà quẩy gánh khum người chạy Vancali 1.2.14
Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 05 Jan 2014, 11:38; sửa lần 1. |
| | | tth
Tổng số bài gửi : 950 Registration date : 20/03/2012
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 04 Jan 2014, 14:29 | |
| - vancali96 đã viết:
Thơ đường muối Thơ đường bỏ muối nào e ngại Mải miết vui đùa đâu sợ hãi Bát vận thêm vào bảo chữ hay Năm vần cộng hết cho lời phải Huynh Khòm mỏi mắt dạ mong hoài Chị Tám xuôi lòng “phôn” hỏi mãi Ngũ độ nhìn vô tiếng thở dài Van cà quẫy gánh khum người chạy Vancali 1.2.14
Tình Quen Biết
Quen rồi cảm mến lòng đâu ngại Phận ở không gần xin chớ hãi Chữ viết câu mừng gởi bạn dai Thơ bàn ý hợp trao lời phải Mong đời khỏe được ấm êm dài Chúc mộng yên cầu vui vẻ mãi Nghĩa đắp tình xây chẳng nhạt phai Lâu ngày thấy giỡn nô đùa chạy
Thanh Huy |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Nhớ Sat 04 Jan 2014, 22:22 | |
| Thơ đường muối Thơ đường bỏ muối nào e ngại Mải miết vui đùa đâu sợ hãi Bát vận thêm vào bảo chữ hay Năm vần cộng hết cho lời phải Huynh Khòm mỏi mắt dạ mong hoài Chị Tám xuôi lòng “phôn” hỏi mãi Ngũ độ nhìn vô tiếng thở dài Van cà quẩy gánh khum người chạy Vancali 1.2.14
Tình Quen Biết
Quen rồi cảm mến lòng đâu ngại Phận ở không gần xin chớ hãi Chữ viết câu mừng gởi bạn dai Thơ bàn ý hợp trao lời phải Mong đời khỏe được ấm êm dài Chúc mộng yên cầu vui vẻ mãi Nghĩa đắp tình xây chẳng nhạt phai Lâu ngày thấy giỡn nô đùa chạy
Thanh Huy Thơ đường muối Đông hàn tuyết đổ còn chưa ngại Tử vận còn lâu lòng mới hãi Khoán thủ khôn màng kỹ thuật vay Liên hoàn há sợ trò chơi phải Đồi mơ bạn hữu ý thương cài Mạng ảo tình thơ đời nhớ mãi Giã biệt kim bằng hỏi nhớ ai Trang đường tẩm muối bao người chạy Vancali 1.4.14 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Nhớ | |
| |
| | | |
Trang 57 trong tổng số 77 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 56, 57, 58 ... 67 ... 77 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |