Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 17:36

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 72 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Tue 18 Mar 2014, 18:56

DÚT TÌNH
 
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
Tay vẫy chân bươn mộng héo rồi
Kẻ đến phương xa đường rẽ lối
Người về xứ lạ lệ vương đời
Ngày đi thờ thẫn thương thân rối
Đêm thức bâng khuâng nhớ dáng ngồi
Tình chỉ bài thơ không đoạn cuối
Số phần bạc bẽo trắng như vôi .
 
....Thanh Huy....

 
LÒNG BẠC TỰA VÔI
 
Chồng vợ chia lìa cũng phải thôi
Thương yêu ngày ấy đã phai rồi
Duyên xưa nối lại em từ chối
Khiến kẻ trắng tay phải hận đời
Nàng bắt bí tôi từng tiếng nói
Ả chê trách tớ cả khi ngồi
Mười năm chung sống chưa lầm lỗi
Chỉ tại lòng người bạc tựa vôi
 
.....LEHONG.....

 
SỐ PHẦN BẠC BẼO
 
Số phần bạc bẽo trắng như vôi
Nghĩa nát tình chia khó đứng ngồi
Lòng rũ đớn đau xa cách cội
Mộng ôm quạnh quẽ trái ngang đời
Tương lai khô héo còn đâu hỡi
Kỷ niệm ấm êm đã khuất rồi
Lạnh lẽo đêm trường sầu chiếc gối
Vợ chồng ly biệt thế là thôi
 
.....Thanh Huy.....

 
SẼ GẢ THÔI !
 
Mẹ đã nhai trầu nếm thử vôi
Anh đây khó đứng chẳng yên ngồi
Vì e ngại má chia ngăn lối
Chắc chắn đôi ta lỡ mộng đời
Xin hãy thương tình đừng bắt lỗi
Chúng con hai đứa trót yêu rồi
Mai về cháu cậy nhờ mai mối
Phụ mẫu qua nhà Bác gả thôi !
 
.....LEHONG.....

 
[You must be registered and logged in to see this link.]
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Thu 20 Mar 2014, 13:06

Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14

 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Fri 21 Mar 2014, 10:08

 Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy


 Hương đời
   (Ngũ độ thanh) 

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14


 Nhớ - Page 67 Huong_doi_copy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Fri 21 Mar 2014, 13:57

vancali96 đã viết:
 Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy



 Hương đời
   (Ngũ độ thanh) 

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14


 Nhớ - Page 67 Huong_doi_copy


Tình Thơ

Ngũ độ đường thơ tỏa sáng ngời
Vui cùng họa tránh nỗi sầu rơi
Xuân tìm lộc trổ trong tầm với
Hạ thả diều bay giữa gió chơi
Giữ mộng êm đềm giăng đỏ lối
Cầu duyên đẹp đẽ bủa xanh đời
Lời hay viết tẩy buồn xa cội
Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Fri 21 Mar 2014, 18:37

tth đã viết:
vancali96 đã viết:
 Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy



 Hương đời
   (Ngũ độ thanh) 

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14


 Nhớ - Page 67 Huong_doi_copy


Tình Thơ

Ngũ độ đường thơ tỏa sáng ngời
Vui cùng họa tránh nỗi sầu rơi
Xuân tìm lộc trổ trong tầm với
Hạ thả diều bay giữa gió chơi
Giữ mộng êm đềm giăng đỏ lối
Cầu duyên đẹp đẽ bủa xanh đời
Lời hay viết tẩy buồn xa cội
Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi


Thanh Huy 
  
MẶC CẢM VÌ NGHÈO  
  
Nhớ bạn lòng nầy khó thể vơi  
Người đang trôi nổi giữa dòng đời  
Năm kia gặp lại không thèm hỏi  
Hôm trước hẹn rồi chẳng đến chơi  
Ái ngại nhìn tôi anh bối rối  
Bồn chồn ngó tớ lệ buồn rơi  
Vì nghèo mặc cảm mình chưa tới  
Biết phải làm sao chỉ trách Trời  
  
.....LEHONG.....

 

[You must be registered and logged in to see this link.]



  
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Sun 23 Mar 2014, 07:14

Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy



 Hương đời
   (Ngũ độ thanh) 

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14


 Nhớ - Page 67 Huong_doi_copy


Tình Thơ

Ngũ độ đường thơ tỏa sáng ngời
Vui cùng họa tránh nỗi sầu rơi
Xuân tìm lộc trổ trong tầm với
Hạ thả diều bay giữa gió chơi
Giữ mộng êm đềm giăng đỏ lối
Cầu duyên đẹp đẽ bủa xanh đời
Lời hay viết tẩy buồn xa cội
Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi

Thanh Huy 
  
MẶC CẢM VÌ NGHÈO  
  
Nhớ bạn lòng nầy khó thể vơi  
Người đang trôi nổi giữa dòng đời  
Năm kia gặp lại không thèm hỏi  
Hôm trước hẹn rồi chẳng đến chơi  
Ái ngại nhìn tôi anh bối rối  
Bồn chồn ngó tớ lệ buồn rơi  
Vì nghèo mặc cảm mình chưa tới  
Biết phải làm sao chỉ trách Trời  
  
.....LEHONG.....

 

Tung trời
(Ngũ độ thanh)

Âm đàn nghệ sĩ khiến buồn vơi
Phím nhạc trầm luân thỏa mãn đời
Tuổi ngọc bầy ong đùa bến lỡ
Mai vàng lũ bướm dạo vườn chơi
Trần gian rộn rã chờ xuân đến
Cõi thế âm thầm tủi lệ rơi
Viễn xứ hoài mong thuyền trở lại
Đường thơ phẩy bút mộng tung trời

Vancali 96


 Nhớ - Page 67 Tung_troi_copy
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Mon 24 Mar 2014, 03:06

vancali96 đã viết:
Trách phận
(Ngũ độ thanh)

Chim ngàn xoải cánh mộng đầy vơi
Lữ khách dừng chân cảm chuyện đời
Lặng lẽ đồi mơ hình nhảy múa
Êm đềm biển hẹn sóng đùa chơi
Thuyền đi gợi nhớ hoài mi đỏ
Bến ở mong chờ mãi lệ rơi
Lỡ khúc ân tình ôm khổ hạnh
Buồn thân lạnh lẽo phúc do trời

Vancali 3.19.14


 Nhớ - Page 67 Trach_phan_copy


Tàn Mơ

Ân tình đổ vỡ lệ nào vơi
Lẻ phận mình tôi sống giữa đời
Cõi ảo đang gầy thưa bạn tới
  Vườn xinh đã tậu vắng người chơi
Đường xưa lạnh lẽo tơ quàng rối
 Phố cũ tiêu điều mộng tản rơi
Chịu cảnh đơn phòng ai biết hỡi
Tàn mơ rước khổ tại ông trời

Thanh Huy



 Hương đời
   (Ngũ độ thanh) 

Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi
Cùng nhau phẩy bút lộng hương đời
Người tô phượng đỏ cung đàn dỗi
Kẻ vẽ thu vàng bóng nguyệt chơi
Liễu rủ bên hồ duyên phận rối
Mây vờn đỉnh núi mộng tình rơi
Kim bằng xướng họa tầm tri kỷ
Ngũ độ đường thơ tỏa sáng trời

Vancali 3.20.14


 Nhớ - Page 67 Huong_doi_copy


Tình Thơ

Ngũ độ đường thơ tỏa sáng ngời
Vui cùng họa tránh nỗi sầu rơi
Xuân tìm lộc trổ trong tầm với
Hạ thả diều bay giữa gió chơi
Giữ mộng êm đềm giăng đỏ lối
Cầu duyên đẹp đẽ bủa xanh đời
Lời hay viết tẩy buồn xa cội
Mạng ảo tao đàn chữ khó vơi

Thanh Huy 
  
MẶC CẢM VÌ NGHÈO  
  
Nhớ bạn lòng nầy khó thể vơi  
Người đang trôi nổi giữa dòng đời  
Năm kia gặp lại không thèm hỏi  
Hôm trước hẹn rồi chẳng đến chơi  
Ái ngại nhìn tôi anh bối rối  
Bồn chồn ngó tớ lệ buồn rơi  
Vì nghèo mặc cảm mình chưa tới  
Biết phải làm sao chỉ trách Trời  
  
.....LEHONG.....

 

Tung trời
(Ngũ độ thanh)

Âm đàn nghệ sĩ khiến buồn vơi
Phím nhạc trầm luân thỏa mãn đời
Tuổi ngọc bầy ong đùa bến lỡ
Mai vàng lũ bướm dạo vườn chơi
Trần gian rộn rã chờ xuân đến
Cõi thế âm thầm tủi lệ rơi
Viễn xứ hoài mong thuyền trở lại
Đường thơ phẩy bút mộng tung trời

Vancali 96


 Nhớ - Page 67 Tung_troi_copy
 
TRÁCH CHI TRỜI !

Đau buồn suốt kiếp vẫn chưa vơi
Có phải vì tôi mắc nợ đời
Thuở nhỏ bạn bè đông đến nhậu
Nay già thân hữu ít vào chơi
Ngang bằng một tuồi nhiều thằng chết
So sánh cỡ mình lắm kẻ rơi
Định mệnh an bày là thế đó
Trở về cát bụi trách chi Trời !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Thu 27 Mar 2014, 08:02

Nỗi niềm
(Ngũ độ thanh
Họa Ngoái vọng của Hansy)


Làm sao xóa được nỗi đau này
Lạnh lẽo đêm trường nửa giấc say
Những tưởng thời gian rồi lắng dịu
Ngờ đâu kỷ niệm cứ thêm dày
Đồi mơ một thuở còn in nét
Biển hẹn hôm nào vẫn ấm tay
Viễn xứ trời xa hoài mộng ảo
Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày

Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày
Phải đã hai mình xiết chặt tay
Chốn cũ hè nhau vờn cỏ dại
Đường xưa xúm lại bỡn sương dày
Cung đàn thổn thức lòng e ngại
Giọng hát êm đềm liễu rủ say
Quạnh quẽ cô phòng nghe trống điểm
Làm sao xóa được nỗi đau này

Vancali 3.26.14
[/size]

Nhớ - Page 67 Noi_niem_copy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Fri 28 Mar 2014, 01:26

vancali96 đã viết:
Nỗi niềm
(Ngũ độ thanh
Họa Ngoái vọng của Hansy)

Làm sao xóa được nỗi đau này
Lạnh lẽo đêm trường nửa giấc say
Những tưởng thời gian rồi lắng dịu
Ngờ đâu kỷ niệm cứ thêm dày
Đồi mơ một thuở còn in nét
Biển hẹn hôm nào vẫn ấm tay
Viễn xứ trời xa hoài mộng ảo
Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày

Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày
Phải đã hai mình xiết chặt tay
Chốn cũ hè nhau vờn cỏ dại
Đường xưa xúm lại bỡn sương dày
Cung đàn thổn thức lòng e ngại
Giọng hát êm đềm liễu rủ say
Quạnh quẽ cô phòng nghe trống điểm
Làm sao xóa được nỗi đau này

Vancali 3.26.14


Nhớ - Page 67 Noi_niem_copy


 Tình Nhớ

Nhớ mãi tình nên khổ phận này
Thương mình chuốc ảo rượu nồng say
Đời trôi vất vưởng buồn ôm nặng
Bóng dõi đìu hiu khổ đọng dày
Chẳng có tin người khi vỡ mộng
Không còn tiễn bạn lúc rời tay
Yêu đà tím rịm lìa hai ngả
Kỷ niệm tròn đôi rũ tháng ngày

Kỷ niệm tròn đôi rũ tháng ngày
 Trung thành một thuở vẫy chào tay
Người đi cuối bãi duyên gầy nhạt
Kẻ đến đầu sông ruột rã dày
Chỉ đã chia đành thôi tối đợi
Tơ đà đoạn để hết ngày say
 Miền xa kiếp lẻ hoài phiêu bạt
Nhớ mãi tình nên khổ phận này

Thanh Huy


Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13Fri 28 Mar 2014, 04:27

tth đã viết:
vancali96 đã viết:
Nỗi niềm
(Ngũ độ thanh
Họa Ngoái vọng của Hansy)

Làm sao xóa được nỗi đau này
Lạnh lẽo đêm trường nửa giấc say
Những tưởng thời gian rồi lắng dịu
Ngờ đâu kỷ niệm cứ thêm dày
Đồi mơ một thuở còn in nét
Biển hẹn hôm nào vẫn ấm tay
Viễn xứ trời xa hoài mộng ảo
Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày

Nhìn trăng nhỏ lệ nhớ đêm ngày
Phải đã hai mình xiết chặt tay
Chốn cũ hè nhau vờn cỏ dại
Đường xưa xúm lại bỡn sương dày
Cung đàn thổn thức lòng e ngại
Giọng hát êm đềm liễu rủ say
Quạnh quẽ cô phòng nghe trống điểm
Làm sao xóa được nỗi đau này

Vancali 3.26.14


Nhớ - Page 67 Noi_niem_copy


 Tình Nhớ

Nhớ mãi tình nên khổ phận này
Thương mình chuốc ảo rượu nồng say
Đời trôi vất vưởng buồn ôm nặng
Bóng dõi đìu hiu khổ đọng dày
Chẳng có tin người khi vỡ mộng
Không còn tiễn bạn lúc rời tay
Yêu đà tím rịm lìa hai ngả
Kỷ niệm tròn đôi rũ tháng ngày

Kỷ niệm tròn đôi rũ tháng ngày
 Trung thành một thuở vẫy chào tay
Người đi cuối bãi duyên gầy nhạt
Kẻ đến đầu sông ruột rã dày
Chỉ đã chia đành thôi tối đợi
Tơ đà đoạn để hết ngày say
 Miền xa kiếp lẻ hoài phiêu bạt
Nhớ mãi tình nên khổ phận này

Thanh Huy

TÌNH MỘT ĐÊM

Chỉ có đêm nay tại quán này
Khi buồn đã uống đến mềm say
Do vì cái dạ không kiên định
Cũng bởi trái tim chửa dạn dày
Ước muốn bên em thân xiết chặt
Mong là với Ả khép vòng tay
Đêm nay hai đứa vui chung sống
Hạnh phúc bên nhau chỉ một ngày

Hạnh phúc bên nhau chỉ một ngày
Thương người giữ trọn lấy đôi tay
Nàng nào có phải lòng chai sạn
Tớ cũng phải đâu kẻ mặt dày
Bữa trước giao thề rằng bỏ rượu
Bây giờ thất hứa uống cho say
Một lần gần gũi mai xa cách
Chỉ có đêm nay tại quán này

.....LEHONG.....




      
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhớ - Page 67 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhớ   Nhớ - Page 67 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 67 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 35 ... 66, 67, 68 ... 72 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: tth-