Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Wed 13 Dec 2023, 20:13 | |
| CẢM XÚC (Điệp từ) Nuông chiều cảm xúc sẽ hư nhanh Khắc nghiệt vừa thăm sẽ thoái đành Bỏ cuộc không làm thì sẽ hỏng Kiên trì chẳng bước sẽ là quanh Bao người sẽ sợ môi như tái Khối chú vừa nhìn mặt sẽ xanh Sẽ khác khi ta điều chỉnh được Thường xuyên nhẫn nại sẽ hoàn thành… 13-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Thu 14 Dec 2023, 20:14 | |
| KHI TA CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ AN ỦI (Dĩ đề vi thủ) Khi biết mình cô độc nhất đời Ta thường thất vọng tủi thân thôi Cần thêm cổ vũ cùng thông cảm Một chút chê bai cũng thấu lời Người đã đi hoài không trở lại Để hoài đợi mãi có qua chơi An nhiên chẳng thể làm tâm vững Ủi hết niềm xưa chửa phẳng trời… 14-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Fri 15 Dec 2023, 20:21 | |
| NHỮNG CON NGƯỜI LANG THANG Những con người sống giữa đất trời. Sống lẻ loi ngoài lề xã hội. Ôi thiếu thốn ngừơi ơi có biết hay chăng, Cơm không đủ ăn Quần áo chẳng còn tả tơi đói rách, Nhưng biết trách ai đây Vì mới sinh ra đã sống ngoài đường Bơ vơ ngơ ngác mắt nhòa lệ rơi. Khản cổ cầu khấn mọi người Nhưng ai thèm hỏi Ai thèm để ý mặc kệ họ cứ đi. Để lại những kẻ lang thang Chìa tay ra đấy lấy về tay không. Thương thay ôi những con người Sống giữa dòng đời như những loài chim. Đêm nằm co quắp như sâu Dưới trời gió lạnh sương rơi cóng người. Rồi mơ ở giữa mọi người Trong tình thương mến Mắt nhòa lệ rơi… 11.1999 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sat 16 Dec 2023, 16:38 | |
| HẾT HỒN (Gieo vần tiếp) Giúp bạn Sửa soạn Căn phòng Vừa xong… Lại hỏng Chiếc bóng Điện to Tối mò… Khi nó Lọ mọ Tìm đèn Thắp lên… Tôi đứng Sừng sững Giữ tim Mà nhìn… 16-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 17 Dec 2023, 16:51 | |
| MÃI BÊN NHAU Anh gặp em buổi chiều mùa thu ấy. Nụ hôn đầu vẫn còn ở đâu đây. Ôi cuộc đời cho dù khắc nghiệt, Vẫn bên nhau ta giữ vững tình yêu. Anh và em ta sống cùng mộng mơ Cùng đắm say cho mộng tràn đầy. Đời đắng cay tình càng đắm say Mộng ta càng tràn đầy Em yêu ơi ta đừng xa nhé Hãy gắn bó bên anh chọn đời. Dù cuộc sống đổi thay Bạc tiền vẫy gọi Ta mãi bên nhau Không thể xa rời… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 17 Dec 2023, 20:56 | |
| SỨC SỐNG MÙA XUÂN Mùa đông tàn Giá lạnh cũng tan Dưới ánh nắng vàng Của mùa xuân ấm áp. Màn sương nào Còn vương vấn nơi đây Còn gieo rắc Những lạnh giá mùa đông Không chịu đi DDể gió xuân phải tới Xua tan đi tan vào dĩ vãng. Mưa mùa xuân Vừa đến đã vấn vương Trên cành cây Đánh thức những lộc non trồi biếc Đang ngủ say thức dậy Ngỡ ngàng Trước mùa xuân tràn đầy sức sống… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Mon 18 Dec 2023, 20:18 | |
| BẢN NHẠC RU ANH Đất nước bình yên nhờ công anh, Cỏ hoa sông núi ơn anh mãi, Anh đã hi sinh cho đời này. Làn gió thổi nhẹ nhàng qua kẽ lá Rì rào róc rách quyện tiếng suối reo Cùng tiếng ríu rít đàn chim nhỏ Hòa thành bản nhạc mãi ru anh Ru anh vào giấc ngủ bình yên. Anh yên nghỉ về cùng đất mẹ Dưới chiếc khăn xanh Cả Tổ quốc tang anh. Anh đi rồi nhưng bóng hình anh vẫn còn đó Sáng lung linh trong trái tim bao người. Anh hi sinh cho cuộc đời này. Anh hi sinh vì ngày mai tươi đẹp. Ơn anh đó đời sau sẽ ghi nhớ mãi. Bản nhạc này tôi viết để ru anh… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 19 Dec 2023, 20:06 | |
| NƠI CÓ TÌNH YÊU (Gieo vần nối) Gió về cội, anh tìm em Nước tìm nguồn, anh về vội Em hành tội, đời nóng hổi Tình hờn anh những cơn ghen… Trời xanh xanh đến bõ bèn Mây trắng bay theo vạt áo Bàn tay nghịch ngợm làm gáo Nước đùa làn da nõn nà… Nắng làm nóng cả ta bà Thiêu đốt nơi anh cũng nóng Chợt ngồi như đang lạnh cóng Ngột ngạt quá rồi nàng ơi… Hình như bị phát hiện rồi À không chắc không phải vậy Lần đầu của mắt anh đấy Ngượng ngùng nhưng thấy hay hay… Chỉ thậm thò như thế này Cô đơn vầy nơi mầm sống Hai người cơ bản thật giống Anh và em… của hôm nay… 19-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Wed 20 Dec 2023, 20:09 | |
| VẪN PHẢI SỐNG (Thập ngôn bát cú) Soi lên mặt nước liệu thấy rõ đủ bóng mình Ngẫm nhìn thế thời tự khắc biết được nhục vinh Bao phán xét thì dòng thời gian vẫn trôi chảy Dù buồn đau đêm - ngày vẫn như vậy: vô tình Ngẩng cao đầu dẫu chỉ như là loài cỏ dại Mầu lá vẫn xanh đâu cần to giống cột đình Giữa chốn phàm tục tự gò thân không tục Như người tu hành lặng bước về phía bình minh… 20-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Thu 21 Dec 2023, 16:34 | |
| KIẾP NGHÈO Phận tôi nghèo Không vợ không con Sống cô đơn Dưới mái tranh tàn. Ôi chỉ một mình tôi Với căn nhà hoang vắng Hay chỉ một mình tôi Với trái tim giá băng. Người ơi Có biết hay chăng Đời tôi sống mà như không Quanh năm với cô đơn Lẻ loi trước cuộc đời. Hận đời Hận cả trời xanh Bất công thay cho kiếp tôi nghèo Để tôi vẫn mãi cô đơn, Không không không có gì. Nghèo ơi hãy rời xa tôi. Buồn ơi hãy bỏ rơi tôi. Cho tôi được yêu Được giầu có tình người, Thế thôi Thế cũng toại rồi, Tôi xin… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 51 trong tổng số 70 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 27 ... 50, 51, 52 ... 60 ... 70 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |