Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Thu 21 Dec 2023, 19:42 | |
| NỖI ĐAU DÂNG TRÀO Em đã xa rồi Em mãi xa Bỏ tôi ở lại lòng đau quặn. Em đã ra đi không trở lại Để tôi đứng đó hai mắt lệ rơi. Bây giờ mỗi đứa một nơi Trần gian vẫn sầu vô tận Đàn có trong tay anh gẩy khúc nhạc đau. Đàn khóc đàn kêu gào Thảm thiết quá người ơi. Đàn kêu đàn khóc mãi Và như không chịu nổi đàn đứt cả dây rồi. Lòng đàn đau thắt lại Nước mắt đàn vẫn rơi Trên những ngón tay tôi Âm thầm rơi vẫn rơi. Ôi Nước mắt tình yêu Nước mắt của đớn đau Khi ta xa nhau mãi Chỉ còn lại kỉ niệm Một thời của đôi ta… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Fri 22 Dec 2023, 16:47 | |
| ANH CHÀNG NHÚT NHÁT Chiều nay cũng giống bao chiều, Tôi ra đây ngắm dáng nàng về qua. Từ xa tôi đã thấy rồi Nàng đang đi tới đôi tà áo bay. Hồn tôi lơ lửng trên mây Mắt tôi nhìn mãi không thôi dáng nàng. Thướt tha tà áo thướt tha Nàng như mây trắng giữa trời trong xanh. Nàng đến cho mắt tôi say Long lanh ánh mắt tràn đầy mộng mơ. Ô kìa nàng đã đến gần Sao tôi bối rối mặt đỏ bừng quay đi, Để rồi nàng đã đi qua Sao tôi mới dám ngước quay nhìn nàng. Để giờ tôi tự trách tôi Để lòng thương nhớ để tâm hồn sầu… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sat 23 Dec 2023, 21:16 | |
| ĐÔI LỜI VỚI NGƯỜI LÍNH ĐẢO Ngày đên anh đứng gác Ngoài hải đảo xa xôi. Ơi người anh của tôi Anh đứng canh biển trời Dù cho mưa rơi Dù trời đầy giông tố Anh vẫn hiên ngang Súng vẫn chắc trong tay Mắt dõi xa vời vợi Bảo vệ lấy biển trời Cho chúng em vui sống Trong hòa bình tự do. Ơi anh bộ đội ơi Anh sống nơi xa ấy Thiếu thốn rất nhiều Quê nhà em vẫn hiểu Chỉ mong anh vững trí Bảo vệ lấy biển trời Giữ bình yên cho đất nước Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nước Việt Nam xanh tươi, Nước Việt Nam tự hào vang ca Có các anh những người lính đảo xa… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 24 Dec 2023, 09:11 | |
| XUÂN VỀ TRÊN QUÊ TÔI Xuân ơi xuân đã về rồi Khiến cho đất trời quê tôi nhộn nhịp. Xuân về cây lá tốt tươi Người dân quê tôi được tiếp thêm sức sống. Xuân về vui cửa vui nhà Trẻ già san sẻ Tiếng cười râm ran. Xuân về mang tiếng ca vang Rộn ràng quê tôi Vui như ngày hội. Ôi tấp nập muôn nơi Quê tôi vui tươi Quê tôi tuyệt vời. Xuân về quê tôi đón năm mới Tiễn biệt thế kỉ thế kỉ hai mươi… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 24 Dec 2023, 13:19 | |
| HẠT CÁT Tôi muốn mình chỉ là hạt cát Bé nhỏ thế thôi trên bờ biển rộng Dưới đất trời mênh mông bao la. Tôi muốn mọi người hiểu Và sống như tôi. Ừ tôi nhỏ bé thế thôi Nhưng tôi giúp ích cho đời Góp phần xây những ngôi nhà Hiên ngang đứng giữa trời Chống chọi với bão giông. Ôi vui sướng bao nhiêu Nếu mọi người đều sống như tôi Góp sức xây đời mãi mãi đẹp tươi. Ôi hạnh phúc bao nhiêu Những người như tôi Mang đến cho đời nhiều tiếng cười tươi… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 24 Dec 2023, 18:34 | |
| RỘN RÀNG CÁNH ÉN MÙA XUÂN Em ơi mùa xuân đến rồi Kìa cánh én bay ra rợp trời. Này hỡi những cánh én ơi Hãy mau đi báo mọi người biết đi Rằng này xuân đã về rồi Hãy vui ca hát đón mừng xuân thôi. Xuân về vui cửa vui nhà Quê tôi đổi mới rộn ràng lời ca Là la la lá lá là Lá la la lá là là la la. Đến rồi xuân đã đến rồi Đôi ta ngây ngất giữa đời nở hoa. Về rồi xuân đã về rồi Cho thêm rộn ràng cánh en tung bay Cho thêm xanh biếc đất trời quê tôi… 01.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Mon 25 Dec 2023, 20:22 | |
| NAM ĐỊNH QUÊ TA Nam Định quê ta ơi… Tiếng hát đâu đây nghe thân thương biết mấy. Quê hương yêu dấu Bao kỉ niệm thương. Ôi quê hương ơi Ta vẫn còn nhớ những ngày bên người, Ta vẫn còn nhớ những ngày ta sống Trên mảnh đất này Quê ta Nam Định ơi. Ta vẫn còn nhớ Những đêm trăng sáng Trên ghế đá công viên Đôi ta ngây ngất đắm say tràn đầy. Ôi quê hương ơi Đâu rồi một thời Đâu rồi tình yêu với những đầy vơi. Nay ta về đây Lòng bồi hồi nhớ quá kỉ niệm ơi… 02.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 26 Dec 2023, 16:57 | |
| TÔI VỀ ĐÂU? Về đâu đây? Về đâu đây? Thời gian đâu có đợi ta Khi đôi chân ta đang mệt mỏi Nhưng vẫn ngao du Chạy theo tiếng gọi ngàn đời Đi tìm một tình yêu lứa đôi. Nhưng ôi đi rồi Giờ về đâu? Về đâu? Chân ta đã mỏi rã rời. Ôm đầu kêu trời Nhưng trời có hay Buồn bã với những tháng ngày Mình tôi lang thang Mình tôi lạc lõng Trước dòng đời khắc nghiệt đắng cay. Tôi bất lực Tự tôi dỗ dành tôi vậy, Tiếng thời vẫn khe khẽ hát ru Tôi về đâu? Về đâu?... 02.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 26 Dec 2023, 19:55 | |
| CÓ EM CHỜ (Tung hoành trục khoán) (Anh đừng quá say hương vị cuộc sống mà chẳng nhớ có người thân) Anh à gối mỏi hãy dừng chân Đừng mải mê đi khất nữa lần Quá hững hờ quên ai vẫn ngóng Say lơi lả nhớ kẻ còn cần Hương tình gió nhuộm ngàn hoa nở Vị ái mưa giăng vạn sóng vần Cuộc gặp mà còn năn nỉ thế Sống mà chẳng nhớ có người thân… 26-12-2023 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1851 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Wed 27 Dec 2023, 16:58 | |
| HÃY TRẢ LỜI ANH Em yêu ơi có biết Tình yêu là gì không? Hay tình yêu là sóng Là sóng ở trong lòng. Hay tình yêu là máu Rạo rực lúc bên nhau. Em yêu ơi Tình yêu như đêm đen Của toàn những dối lừa Hay tình yêu màu trắng Của tâm hồn trắng trong. Này hỡi Em yêu ơi có biết Cuộc đời ta Được chắp nối từ đâu Từ những niềm vui Hay từ những nỗi đau Trong lòng ta. Nào Hãy trả lời anh đi Hỡi em yêu dấu… 02.2000 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 52 trong tổng số 71 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 27 ... 51, 52, 53 ... 61 ... 71 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |