Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 14:19

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Fri 25 Dec 2020, 09:47

Trích dẫn :
NHỊP VÕNG ƯƠM MƠ

Già rồi vẫn chửa hết ngu ngơ
Tiếng mẹ ru con sóng vỗ bờ
Ủ vạn yêu thương niềm đợi ngóng
Ươm muôn tưởng nhớ nỗi mong chờ
Cho tim khát vọng trao hồn bút
Để chí mơ màng gửi áng thơ
Nhịp võng đung đưa từ thuở ấy
Còn vang kẽo kẹt đến bây giờ.

BXP 25.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Fri 25 Dec 2020, 16:15

Trích dẫn :
Hoạ thơ Lương Tú trên FB
182- “GƯƠM THẦN” ĐẤT VIỆT

Khủng khiếp tai trời hoạ đất gieo
Vào nơi “khúc ruột” vốn xưa nghèo
Vừa qua bão dữ nhà trôi… gánh!
Đã bị mưa cuồng núi lở… đeo!
Cả nước khơi lòng bền chí trợ
Miền Trung hợp sức vững tâm chèo
Kìa trông đại dịch ta ngăn tốt
Bới có “Gươm thần” mọi chốn theo.

BXP 25.12.2020

Bài xướng
HỢP SỨC

Thảm dịch chưa lùi bão lụt gieo
Miền Trung đã khổ lại thêm nghèo
Đau buồn tận thấu tai nào giảm
Giận dữ sâu hằn họa mãi đeo
Chặt phá cây rừng khinh phép giữ
Làm cho nước lũ ngập tay chèo
Dân tình hợp sức cùng khôi phục
Vẫn lạc quan dù nạn tiếp theo
(LươngTú)

Bài hoạ
TA CÀNG XÍCH LẠI

Bao ngày cực khổ cứ hoài gieo
Bão lụt triền miên chuốc cảnh nghèo
Dịch đã điên khùng dai dẳng bám
Mưa còn khủng khiếp lặng lờ đeo
Ân tình níu chặt xua dòng mở
Nghĩa trọng hòa ôm đẩy mái chèo
Biển lũ trào dâng cùng sạt núi
Ta càng xích lại sẻ lòng theo.
(Manh Kỷ TP Vinh họa)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Fri 25 Dec 2020, 16:41

Trích dẫn :
Hoạ thơ Lương Tú trên FB
182- “GƯƠM THẦN” ĐẤT VIỆT

Khủng khiếp tai trời hoạ đất gieo
Vào nơi “khúc ruột” vốn xưa nghèo
Vừa qua bão dữ nhà trôi… gánh!
Đã bị mưa cuồng núi lở… đeo!
Cả nước khơi lòng bền chí trợ
Miền Trung hợp sức vững tâm chèo
Kìa trông đại dịch ta ngăn tốt
Bới có “Gươm thần” mọi chốn theo.

BXP 25.12.2020

Bài xướng
HỢP SỨC

Thảm dịch chưa lùi bão lụt gieo
Miền Trung đã khổ lại thêm nghèo
Đau buồn tận thấu tai nào giảm
Giận dữ sâu hằn họa mãi đeo
Chặt phá cây rừng khinh phép giữ
Làm cho nước lũ ngập tay chèo
Dân tình hợp sức cùng khôi phục
Vẫn lạc quan dù nạn tiếp theo
(LươngTú)

Bài hoạ
TA CÀNG XÍCH LẠI

Bao ngày cực khổ cứ hoài gieo
Bão lụt triền miên chuốc cảnh nghèo
Dịch đã điên khùng dai dẳng bám
Mưa còn khủng khiếp lặng lờ đeo
Ân tình níu chặt xua dòng mở
Nghĩa trọng hòa ôm đẩy mái chèo
Biển lũ trào dâng cùng sạt núi
Ta càng xích lại sẻ lòng theo.
(Manh Kỷ TP Vinh họa)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Fri 25 Dec 2020, 16:53

Trích dẫn :
KHÚC CA TÌNH

Vạn nét tươi hồng trải khắp sân
Từng cơn gió nhẹ đuổi mây vần
Bờ môi khát vọng xua xa cách
Ánh mắt e dè gợi kết thân
Gặp gỡ ngày mưa gieo nghĩa phận
Chia li buổi nắng tách duyên trần
Mơ thời tuổi ngọc đầy hoa bướm
Những khúc ca tình chửa hết ngân.

BXP 25.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Fri 25 Dec 2020, 16:55

Trích dẫn :
NGƯ DÂN

Hợp sức tay chèo cứ nhẹ bơi
Vầng ô lấp ló sáng mây trời
Buồn căng hứng gió mơ du biển
Sóng dậy nâng thuyền ước lộng khơi
Bát ngát trùng dương neo sự nghiệp
Mênh mang hải đảo trụ duyên đời
Sương mưa nắng bão nghề mưu sống
Nặng kiếp phong trần vẫn ở nơi.

BXP 25.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Sat 26 Dec 2020, 13:04

Trích dẫn :
Chuyện Ông Cháu

Bao ngày cháu nội quí cùng ông
Nhảy múa tùng ben rán sức bồng
Lúc lại lưng trèo ôi sướng quá
Khi thì ngựa cỡi ấy vui không
Bà kêu uống sữa rằng êm dạ
Bé ngủ làm thơ ấy thật lòng
Cuốc bộ rèn thân già cố tập
Sau nầy khỏe mạnh sẽ bù công

Vancali Dec. 25.2020


CHÁU BÊN ÔNG

Bây giờ có cháu ở bên ông
Mệt thở hơi tai vẫn ẵm bồng
Lúc dắt đi chơi mừng quí vậy
Khi về dỗ ngủ đáng yêu không
Thiên thần bé nhỏ nhìn ngây mặt
Búp lộc non tơ ngắm hả lòng
Hạnh phúc đơn sơ nhờ Phật độ
Gom hiền tích thiện mới nên công.

BXP 26.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 09:05

Trích dẫn :
MÁI ẤM VNTHIHUU

Phải quyết tâm đầy hỡi bạn ơi!
Cùng nhau nỗ lực chớ mong trời
Đừng chui vỏ ốc an nhàn đợi
Gắng thảo muôn vần rộn rã khơi
Để diễn đàn thêm ngàn mục mới
Và sinh hoạt nở sắc hoa ngời
Lầu Mây rộng cửa chào chim tới
Đẹp đẽ ngôi nhà thoải mái ngơi.
HỒNG THOẠI 26.12.20


CHIM BUỒN!

Chim buồn đất lạnh Vịt Hồng ơi!
Bóng nhỏ bàn tay chắn mặt trời!!!
Trí nhão từ nghèo khôn lối phát
Thân già ý cạn khó đường khơi
Âm thầm núi thẳm mơ nhìn sáng
Lạc lõng rừng khuya ước thấy ngời
Một thuở tưng bừng sôi nổi thế
Mà giờ quạnh quẽ muốn về ngơi.

BXP 27.12.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sun 27 Dec 2020, 09:50; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 09:48

Cảm Giác Về Vườn Thi

Thấy cảnh vườn thi dạ trĩu sầu
Nhân tài tất thảy đã về đâu?
Đàn trơ trẽn tựa nhà không chủ
Ngõ mập mờ như đuốc chẳng dầu
Nghẹn nẻo đêm nhìn leo lét ngữ
Thương người buổi họa bẽ bàng câu
Lầu mây ngưỡng cửa chim buồn đậu
Mọi chỗ giờ đây sắc rủ nhầu.

Hồng vy
26-12-2020


Cánh chim sầu

Lầu mây tẻ lạnh cánh chim sầu
Bạn hữu thơ đường biết ở đâu ?
Cả Thoại à huynh về góp chữ
Hồng Vi ạ tỷ đến thêm dầu
Ru hồn Phượng lão êm đềm tiếng
Thổi gió Van Cà rộn rã câu
Lãng từ xin vào trang xướng họa
Vườn hoa vắng lặng cảnh u nhầu !

Vancali Dec. 26.2020


HỠI BẠN!

Ngước mắt nhìn ra đổ lệ sầu
Tiêu điều cảnh vật… sẽ về đâu?
Thơ đường ít hoạ… đèn tàn bấc!
Lục bát nhiều buông… đĩa hết dầu!
Lặng lẽ từ gieo khôn được vận
Âm thầm chữ viết khó thành câu
“Nhân hoà một khối” giờ tơi tả
Hỡi bạn! Sao trang lỡ để nhầu???

BXP 27.12.2020
@ Buồn cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ cần Van, Vy không bỏ lão Phượng già thì vẫn ổn thôi. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 16:09

Trích dẫn :
THƯƠNG TRÒ

Ngày xưa nhớ mãi chuyện thương trò
Nét ngọc trong ngần vẫn phải lo
Áo lượn âm thầm ngời chỗ cổng
Trường tan rộn rã cái thân cò
Bao chiều kỷ niệm nay còn thấy
Mấy thuở khung trời mộng đã co
Ngoảnh mặt vui vầy say thấy rõ
Hành lang ngõ lớp trọn câu hò

TXS 27/12/2020


MÃI NHẤT TRÒ

Quỉ dữ Ma hung cũng chịu Trò
Tung hoành nghịch ngợm chẳng thèm lo
Chơi khăng đánh đáo trêu gà ngỗng
Nhảy ngựa đu dây giỡn vịt cò
Tuổi ngọc vô tư nhiều quậy phá
Tâm hồn hiếu động lắm giằng co
“Đời trong nhịp thở” đâu cần biết
Tới lớp đua nhau thoả hát hò.

BXP 27.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13Sun 27 Dec 2020, 16:30

Trích dẫn :
MUỐN KẾT THÂN

Đã tám ba rồi vẫn vững chân
Đường du nhẹ bước thả đôi vần
Trồng rừng chịu lỡ đền ơn nước
Cuốc ruộng đành về trả nghĩa dân
Tấm áo đơn sơ nhiều vất vả
Cơ duyên chật vật lắm phong trần
Già mê gõ phím tìm câu chữ
Gửi bạn trăm miền muốn kết thân.

BXP 27.12.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 46 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 46 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-