Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Tue 22 Dec 2020, 20:30 | |
| VẪN CHỜ TRÔNG Thân cò lặn lội khắp mom sông Dẫu khổ còn hơn chẳng lấy chồng Ấp ủ con thơ nồng giấc Hạ Ôm ghì gối lạnh sáng trời Đông Niềm thương trọn giữ tình hoài thắm Nỗi nhớ tròn neo phận mãi hồng Một trái tim yêu hằng nóng bỏng Dù ngàn cách trở vẫn chờ trông. BXP 22.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 14:26 | |
| - Trích dẫn :
- HIỆN TRẠNG
An lòng nghỉ nhé bạn mình ơi! Việc diễn đàn xin phó thác trời Lục bát đang còn thưa thớt gởi Thơ Đường vẫn gắng rộn ràng khơi Êm đềm Phượng, Kỷ ân tình nặng Mạnh mẽ Vân, Vy bút lực ngời Tứ trụ duy trì không đổi mới Điều hành lắm vị đã về ngơi! HỒNG THOẠI 22.12.20 Xin hiểu chuyện ? Xin tìm hiểu chuyện quý ngài ơi ? Phượng lão buồn ai phán để trời ? Có phải mưa dầm nên dạ trỗi Hay là nắng hạn dễ lòng khơi Năm vần dỗi nguyệt sao thành mới Bảy chữ hờn mây thật khó ngời Hữu hảo thân tình mong cụ nói Van Cà khắc khoải thể nào ngơi Vancali Dec. 23.2020 KHÔNG BẬN TÂM Chẳng bận tâm gì sếp Cả ơi! Ừ ta cứ phó mặc cho trời Thơ đường nhặt chữ vui thì với Lục bát gom vần khoái cũng khơi Trải chóng trang ngà câu mát rượi Ru lâu bút ngọc ý tươi ngời Huê Viên một góc nhiều mong đợi Bướm kiếm hoa tìm chửa phút ngơi. BXP 23.12.2020 @ Sáng qua đi bộ về, vào Thi Hữu, đột nhiên tôi thấy buồn nản quá, muốn buông xuôi tất cả. Đầu giờ chiều vào Thi Hữu, đọc PM của NX, tôi lại thấy bừng bừng khí thế. Chiều, tranh thủ lúc cháu ngủ, tôi đi bộ sớm, hoạ xong ba bài thơ. Về nhà, cháu còn ngủ, tôi đã gõ phím sửa xong, định đăng bài thì cháu dậy. Tối, đột nhiên bị cảm, sốt li bì cho đến sáng nay, bỏ tập, cố ăn bát cháo, uống thuốc cảm rồi lại đi nằm. 8h00, cháu dậy, bố mẹ cháu đã đi làm, nó không theo bà, vào giường kéo bằng được tôi dậy… Suốt buổi sáng phải chơi với nó, 11h40, mẹ cháu về tôi mới được đi nằm. 12h30, mẹ cháu đi làm, nó không theo ai, tôi lại phải dậy ru nó ngủ, và nằm nghỉ. Bây giờ tôi tranh thủ đăng bài, chiều lựa lúc cháu ngủ lại đi bộ xem sao. Vì đứa cháu thân yêu, tôi không được phép ốm, không được phép bỏ đi bộ làm thơ, cũng tức là không thể dời bỏ Thi Hữu. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 14:54 | |
| - Trích dẫn :
- VUI NGÀY LỄ GIÁNG SINH
Khắp nẻo trong ngoài dẫu thật xa Ngày vui lễ lớn rộn bao nhà Cờ hoa lộng lẫy tươi ngời sóng Biểu ngữ mơ màng xán lạn gia Chúa giữ cho đời thêu cảnh mộng Rồi trao đến bạn tỏa hương trà Tâm hồn thoải mái lòng thêm rạng Để những câu vần nhẹ tiếng ca. Manh Ky ĐÊM NOEL Bên giừơng lũ trẻ ngóng trời xa Lão đến quà chia khắp mọi nhà Hạnh phúc êm đềm mong ổn nghiệp Duyên đời lặng lẽ được yên gia Vui vầy bạn hữu nâng li rượu Phấn khởi anh em cụng chén trà Đại lễ Nô en mừng Thánh Chúa Quây quần họp mặt thắm lời ca. BXP 23.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 14:55 | |
| 5. DUYÊN THƠ (Họa y đề) Ngưỡng vọng thi đàn mỏi mắt trông Nhìn gương bác Phượng dỡ than hồng Gom từng hộc chữ cầu khêu lửa Chất những kho vần đợi đuổi dông Biển ý lầu mây tường ngọc nữ Rừng nhân góc họa tỏ kim đồng Bao người lỡ hẹn mong ngày tới Góp mặt quây quần đủ Sĩ Nông. Nguyễn Thanh Toàn 23/12/2020 HOÀI TRÔNG Thân già ý nguyện vẫn hoài trông Tứ Trụ nâng niu những sắc hồng Chữ trải tưng bừng hăng tựa bão Từ vào rộn rã mạnh như dông Thi đàn hợp sức muôn lòng tụ Bạn hữu chung tay một chí đồng Đất giữ chim lành cầu chắc nhịp Say mùa gặt hái giống người nông. BXP 23.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 17:36 | |
| - Trích dẫn :
- 6 - TÌNH THƠ
Tập tễnh thơ vào mải miết trông Dù sao thể luật đã pha hồng Câu vần ngó bộ giăng đầu cửa Ý vận xem chừng rủ giữa dông Lả lướt mây vờn bay dọc bãi Vòng vo gió thổi giũ ngang đồng Lời trao xướng họa còn non bỏ Đối ngẫu -ngôn từ - nhỏ nhẹ nông. Manh Kỷ TP Vinh NA 8- KỂ GÌ NÔNG! Nơi vừa một Kỉ lắm điều trông Mộng đất Huê Viên mãi thắm hồng Nước tưới vườn thăm ngăn chặn bão Sâu tìm bệnh dõi đuổi xua dông Cầu thơ chắc nhịp tình tròn đến Ngọn bút bền duyên nghĩa trọn đồng Khối giữ nhân hoà thân ái vẹn Tim đầy nhiệt huyết kể gì nông. BXP 24.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 17:36 | |
| - Trích dẫn :
- KHÓ NGỎ LỜI
Lặng ngắm trời cao ánh rạng ngời Trong ngần đáy nước mảnh trăng rơi Êm đềm dạ khúc côn trùng dạo Rộn rã phòng văn bạn hữu mời Thấy Cuội mơ lầu câu nghĩa khởi Xem Hằng mộng gốc tứ duyên khơi “Tình không giới tuyến”... Làm sao nhỉ Được phút bên nhau… khó ngỏ lời! BXP 24.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 24 Dec 2020, 17:37 | |
| - Trích dẫn :
- TÌNH TÙNG HẠC
Sải cánh tung trời chẳng vấn vương Giờ vui tĩnh mịch những canh trường Trăng hiền gửi phận bao nhung nhớ Gió thiện trao tình mấy mến thương Lặng lẽ đêm khuya mừng ánh nguyệt Êm đềm sớm rạng đón vầng dương Duyên Tùng nghĩa Hạc bền son sắt Nắng bão sương mưa mặc thế thường. BXP 24.12.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 25 Dec 2020, 09:18 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
- Cháu thích ông
Cháu nhỏ trong nhà chỉ thích ông Nhiều hôm nhỏng nhẻo lại kêu bồng Cho dù cẳng yếu đành như có Dẫu chịu thân già chẳng dám không Bởi mến chơi đùa thêm chắc dạ Vì yêu dỗ ngủ mới yên lòng Rộn ràng tiếng trẻ càng sinh động Thoải mái vui người mấy nệ công Vancali Dec. 24.2020 NIỀM VUI BẾ CHÁU * Con là ngọc quí cuối đời ông Đã tám mươi ba vẫn được bồng Trí mạnh tưng bừng đau hoá hết Tâm già rộn rã mệt thành không Làm thơ cuốc bộ êm đềm Nét Bế cháu mừng ta thoải mái lòng Bạn hữu vui vầy khi lướt mạng Gia đình hạnh phúc vợ ghi công! BXP 25.12.2020 * Chắt ngoại đã học lớp 8, nhưng cháu nội mới 20 tháng tuổi. Đời thường là thế! Hi Hi Hi! |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 25 Dec 2020, 09:26 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú
181- HÀ TĨNH CỐ HƯƠNG HÀ yêu gốc Tổ mộng La dòng TĨNH mịch đơn mình trí ruổi rong NGHĨA họ lời cha hằng gửi bóng TÌNH dân ý mẹ đã ghi lòng NĂM tìm lặng lẽ then hoài đóng THÁNG tưởng âm thầm dạ mãi mong MẶN nỗi tim này luôn cháy bỏng NỒNG mơ Việt, Ảnh*… lúa khai đòng! BXP 25.12.2020 * Tùng Ảnh, Việt Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh Nay là thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh, ĐT, HT Bài xướng HÀ TĨNH MÌNH THƯƠNG Nđt, Nv HÀ thương nước mãi quyện xuôi dòng TĨNH lặng đôi bờ nắng mải rong NGHĨA cử người trao hòa ấm giọng TÌNH ân khách tạc thỏa yên lòng NĂM tròn quạnh quẽ thuyền trông ngóng THÁNG lẻ im lìm bãi đợi mong MẶN tỏa làng quê hoài cánh võng NỒNG thêm cảnh đẹp lúa vươn đòng Lương Tú |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 25 Dec 2020, 09:40 | |
| - Trích dẫn :
- MONG !
Lặng ngắm đoàn thuyền đậu bến sông Nào ai hiểu được sự mong chồng Dây thương níu kéo màn mưa Hạ Sợi nhớ neo gìn giọt nắng Đông Gối lạnh âm thầm gieo nụ tím Con thơ khắc khoải giữ mây hồng Người bươn chải mãi phương trời ấy Có biết quê nhà nỗi đợi trông. BXP 25.12.2020 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 | |
| |
| | | |
Trang 45 trong tổng số 52 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 48 ... 52 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |