Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 12:58

Bạn Có Sầu?

Dõi cảnh đàn thi bạn có sầu?
Thơ hòa khẽ hỏi ghép vào đâu?
Người thưa thớt quạnh buồn khoanh cổng
Ngữ nhạt nhòa vơi tủi thấm dầu
Nhạt nhẽo nơi vườn không mấy kẻ
Tiêu điều ngõ vận chỉ vài câu
Niềm hoang vắng mãi choàng quanh cửa
Khắp nẻo lầu mây rệu rã nhầu.

Hồng Vy
27-12-2020


Chớ để trăng nhầu

Làm thơ luyện não chớ nên sầu
Những kẻ vô tình mặc chốn đâu
Liễu mộng kim bằng sang nhóm lửa
Lầu mơ lãng tử đến châm dầu
Ơi người ngũ độ nên cuồng bút
Hỡi bạn liên hoàn cứ tỏ câu
Phượng lão mong vào tôi với tỷ
Đừng cho bác đợi để trăng nhầu

Vancali Dec. 27.2020


NHỚ ĐẾN VI THÔNG

Hãy cứ vui lên chớ để sầu
Nên dừng đặt hỏi: bởi vì đâu?
Thơ đường trải nghĩa từ làm bấc
Lục bát gieo duyên tứ tiếp dầu
Rộn rã giao lưu lời đẹp vận
Tưng bừng xướng hoạ ý tươi câu
Đồng tâm một khối thì tăng lực
Nhớ đến Vi Thông sửa nát nhầu.

BXP 28.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 13:08

Trích dẫn :
TÍCH THIỆN LÀM LÀNH

Chốn tạm nương thân trụ cõi đời
Sang giàu lặn ngụp lắm chơi vơi
Nghiền sâu Tám chánh yên vui hiện
Ngẫm kĩ Ba thì khổ não rơi
Nghiệp quả tường thông lòng chẳng hãi
Nhân duyên thấu hiểu chí đâu dời
Không cầu biết đủ vâng lời dạy
Tích thiện làm lành sẽ đến nơi...

BXP 28.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 13:19

Trích dẫn :
XUÂN ĐẤT NƯỚC

Đất nước sang Xuân hưởng thái bình
Chân trời rực rỡ ánh quang minh
Công thương đã phát bền hi vọng
Đại dịch vừa ngăn vững lộ trình
Hể hả muôn nơi đời thắm đẹp
Êm đềm vạn chốn cảnh tươi xinh
Trăm hoa nở rộ tràn hương sắc
Một dải giang san sáng ảnh hình.

BXP 28.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 16:44

Trích dẫn :
TRẦN SINH YÊU TRÒ

Trần Sinh giảng dạy vốn yêu trò
Chữ tạo chưa nhiều phải gắng lo
Chẳng khác tìm sông vì lẽ mộng
Còn hay chọn cá để nuôi cò
Xa rồi cái thuở đêm nằm đợi
Dận mãi dân mình bỏ kéo co
Quyết giữ niềm tin đừng ảo loạn
Cho đời vượt sóng vững khi hò.

TXS 28/12/2020


TUỔI TRÒ NGẮN NGỦI

Buồn tôi ngắn ngủi cái thân trò
Bệnh tật đầy mình vạn nỗi lo
Khát học vươn lên tìm thoát cuốc
Mơ tan rớt xuống lại ra cò
Con đông gạo ít cơm sầu sẻ
Vợ mọn giường tồi chiếu khổ co
Hợp nửa hai đời chung gánh nặng
Bình yên cuộc sống cứ vui hò.

BXP 28.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 17:12

Trích dẫn :
Họa thơ LươngTú
183- MÃN NGUYỆN

Đời đang sáng sủa có chi buồn
Ý trỗi tim già ngọn bút tuôn
Đức Tổ ban ân vừa thấy cội
Tình cha giúp sức đã thông nguồn
Bền tâm trải bước lòng ươm mộng
Vững dạ vươn mình chí tạo khuôn
Đáy biển mò kim nhờ Phật độ
Mong manh sợi chỉ lựa tay luồn.

BXP 28.12.2020

Bài xướng
VƯƠNG VẤN

Vắng lặng chiều thu thấu cảnh buồn
Cây cành úa nhạt lá sầu tuôn
Chờ mong một thuở say hình bóng
Gắng gỏi bao đêm nhớ ngọn nguồn
Đạo hiếu hằng ghi tâm trọng nghĩa
Ân tình mãi đắm nghiệp thuần khuôn
Miền quê cách trở lòng vương vấn
Thổn thức dài canh đợi gió luồn

LươngTú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Mon 28 Dec 2020, 17:29

Trích dẫn :
NHỚ ĐÔNG XƯA

Nhớ những Đông xưa gió bấc gào
Khô đồng nẻ đất vắng chim chao
Chăm bèo mỗi sớm tây rời rụng
Tát nước từng đêm dạ buốt cào
Sẻ nửa lưng cơm tình ngọt dịu
Chia đôi củ sắn phận thơm ngào
Qua thời tuổi trẻ nhiều cơ cực
Cuộc sống bây giờ hạnh phúc sao!

BXP 28.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Tue 29 Dec 2020, 08:35

Trích dẫn :
Cớ sao buồn !

Hồng Vi hỡi bạn cớ sao buồn !
Dáng liễu xin đừng để lệ tuôn
Đến phải Van Cà quên chịu lỗi
Làm cho Phường lão khó khơi nguồn
Không màng bườm bỡn hay tìm lọng
Chẳng thiết ong vờn sẽ lật khuôn
Hãy họa đường thơ người mến tỷ
Niềm vui hữu hảo chạy theo luồn

Vancali Dec. 28.2020

CHỚ NÊN BUỒN

Vui câu xướng hoạ chớ nên buồn
Giỡn Sếp từ nhiều cứ thoả tuôn
Phượng, Thoại chăm cây mừng giữ gốc
Vân, Vi luyện bút thích khơi nguồn
Tưng bừng lục bát lời tươi cảnh
Rộn rã thơ đường ý đẹp khuôn
Biến cái tiêu điều thành nhộn nhịp
Đem bao chỉ thắm lựa kim luồn.

BXP 29.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Tue 29 Dec 2020, 09:53

Trích dẫn :
TUYỆT!

Quá tuyệt khi mình lãnh chức ông
Ngày vui bởi có cháu cưng bồng
Vang lời thỏ thẻ dâng nguồn sống
Ngập nét yêu kiều tỏa cõi không
Hạnh phúc tuôn tràn êm ả mộng
Tình thương choáng ngợp phủ phê lòng
Bao chiều nhẫn nại ngồi ru võng
Dỗ giấc thiên thần chẳng tiếc công.


HỒNG THOẠI 28.12.20


CÓ CHÁU ÔNG!

Thật tuyệt! Khi mà có cháu ông
Đời vui tựa phỉ chí tang bồng
Tay đưa cánh võng êm đềm thế
Mắt ngắm “thiên thần” thoải mái không!
Dịu ngọt lời ru mê mẩn trí
Nồng thơm tiếng nựng thiết tha lòng
Muôn thương vạn quí vào câu chữ
Cảm đức ân này tạ hoá công.

BXP 29.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Tue 29 Dec 2020, 10:38

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Images?q=tbn:ANd9GcQ3J4e7ofN3PpI6pHEpNxQjWDTTGV4Q8HEAhQ&usqp=CAU
MÊ THƠ ĐƯỜNG
TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN
Hai câu trong bài “Thăng Long thành hoài cổ” của Bà Huyện Thanh Quan:

LỐI luật cho mình biết kỉ cương
XƯA nay vẫn thích cái thơđường
XE đi lắm nẻo cần theo hướng
NGỰA chạy nhiều miền phải định phương
HỒN nghĩa giao lưu mừng vạn tượng
THU duyên xướng hoạ trải muôn trường
THẢO vần giữ nếp ghi tâm tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.

BXP 29.12.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13Wed 30 Dec 2020, 21:09

Trích dẫn :
Thuở Ấy

Ngưỡng mộ ngần bao thuở ấy trò
Thơ thời quậy phá chửa ngày lo
Nghiền hôm với bạn trèo qua ngõ
Nhớ bữa cùng nhau hẹn nhảy cò
Trọn thả tâm đùa không phút nghĩ
Ngây bày thú nghịch chẳng lần co
Hằng trăm khoảnh khắc hồn đong trĩu
Mãi thoảng bừng như điệu ví hò.

Hồng Vy
29-12-2020


MỘNG TIẾNG HÒ

Nhớ tuổi thơ ngây cũng lắm trò
Ăn nhiều quậy phá chẳng âu lo
Chui vườn trộm ổi còn trêu chó
Rượt bướm xua ong lại giỡn cò
Phấn khởi trưa nằm nghe võng hát
Vui vầy sớm chạy ngắm chài co
Vô tư nghịch ngợm thời con trẻ
Thoáng chốc già nhom mộng tiếng hò.

BXP 30.12.2020
@ Hôm nay cắt điện từ 6h00 sáng, đến 20h có điện nhưng rất chập chờn, máy ngắt nhiều lần, chẳng làm gì được. Gió bấc đùng đùng nhưng vẫn đi bộ được. Bài thơ của Hồng Vy không chép được, nhưng dựa vần hoạ bài của TS Sinh hôm qua nên hoạ, nếu có lỗi gì cũng cho qua. 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 47 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 47 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 25 ... 46, 47, 48 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-