Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Today at 11:16
Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Today at 11:12
KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Today at 10:54
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Today at 10:53
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 09:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:54
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 07:41
7 chữ by Tinh Hoa Today at 07:03
Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33
Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Tue 05 May 2020, 19:58 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú
RÈN THƠ TRUNG THỰC Bệnh lỗi rèn thao đã dạn dày Khiêm mình học bạn vẫn mê say Từ hay góp nhặt bài thêm tỏ Ý tốt thu gom vận lại bày Vững chí truy hình ra lối thẳng Kiên lòng dõi ánh đến đường ngay Vần thơ gắng giữ điều trung thực Một chữ buông lung cũng lớn tày … BXP 05.05.2020 Bài xướng Vững Chí Tình quê thắm đượm nghĩa cao dày Cách trở muôn trùng vẫn quyện say Thuở trước gia đường mơ mộng nhãng Ngày sau nghiệp chủ quyết tâm bày Vui vầy cảnh diễn luôn hòa thuận Hứa hẹn danh truyền sẽ thẳng ngay Bão táp vần xoay nhiều thảm họa Bền gan vững chí dựng non tày Lương Tú |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Tue 05 May 2020, 20:00 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
HOÀI NIỆM Năm xưa tát nước mộng thêm nhiều Cái thuở hai mình mới chớm yêu Máng vục êm đềm thơm mái tóc Gầu đưa rộn rã ngát hương chiều Mưa dầm chẳng ngại xoè ô đỡ Nắng cháy nào e nhận cuốc đèo Kỷ niệm ùa về da diết nhớ Năm xưa tát nước mộng thêm nhiều BXP 05.05.2020 Bài xướng Thu Vàng Ngẫm thấy thiên nhiên đẹp rất nhiều Thu vàng, liễu biếc gợi niềm yêu Mưa thưa bạch huệ nhòa sương sớm Nắng nhẹ hoàng lan nhạt gió chiều Nếu tỏa làn hương hoa sữa phố Thì giăng dáng sắc dã quỳ đèo Trời xanh, cánh nhạn bay cao vút Ngẫm thấy thiên nhiên đẹp rất nhiều ThienLyLy |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Wed 06 May 2020, 09:26 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Nhiễu Lão Thoại tuy nhìn tưởng rất sang Ngờ đâu gã lại quá hoang đàng Nhiều khi vợ réo anh vờ lảng Lắm bữa hoa vờn miệng thổi vang Thục nữ hồng nhan ngài nói mảng Hoàn kim ngọc bích Cả kêu vàng Đêm nào cũng quậy cho gần sáng Chẳng ngại dân tình khá nhiễu mang. Hồng Vy 05-05-2020 SẾP THOẠI GIÀU Vi à! Sếp Cả thật giàu sang Cửa rộng nhà cao nhạc náo đàng Thẳng nẻo xe vào không lách lạng Xanh vườn ngỗng lạc cứ kêu vang Ong vờn hỉ hả bên đèn sáng Bướm lượn xôn xao dưới nắng vàng Cảnh sắc tưng bừng khi sớm rạng Người nghèo khuyết tật nặng cưu mang. BXP 06.05.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Wed 06 May 2020, 09:31 | |
| VUI THƠ VNTH Mong Thầy Nghẹn lão nay thời sức giảm suy Từ đây xướng họa phải vơi kỳ Thi đàn nhớ bạn lòng thương đẫy Tiểu nữ trông người dạ xót bi Mãi nhớ từng hôm ngồi thả vận Hoài mơ những buổi hẹn theo thì Bao giờ mới thỏa tình tương ngộ Khấn phật cho thầy khỏe mỗi khi. Hồng Vy 05-05-2020 GỬI BẠN GIÀ Thân già mọi cái ắt dần suy Bạn hãy luôn nên khám định kỳ Điểm hạt trì Kinh rèn bác ái Ngồi thiền học Pháp lấy từ bi Giao tình cẩn trọng nương vào cảnh Xướng nghĩa hồn nhiên lựa ở thì Trí luyện mình trau không phút nghỉ Vui cùng mái ấm để chờ khi… BXP 06.05.2020 @ Tiến sỹ ơi! Cứ vô tư đi, tôi còn quên khổ quên sở hơn bác nhiều, nhưng tôi còn trụ được tới giờ là nhờ ở sự kiên trì rèn luyện, chiến thắng chính mình. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Wed 06 May 2020, 17:22 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú
VUI CẢNH GIÀ Đã nhạt hình ai dáng ngọc ngà Không còn lởn vởn trái tim ta Vần thơ hoạ xướng sâu tình bạn Áng phú giao lưu ấm nghĩa nhà Tĩnh mịch canh dài cây bút viết Êm đềm sớm rạng bản đàn ca Tơ duyên ngắn ngủi thôi đành đoạn Phật Pháp về nương cải nghiệp mà BXP 06.05.2020 Bài xướng Cảnh Hưu Về hưu ngắm cảnh đẹp trăng ngà Khỏe khoắn tâm hồn rạng rỡ ta Bạn hữu bình thơ hòa đủ nhóm Bà con tiếp rượu diễn rôm nhà Tưng bừng nhả chữ ngời câu họa Rộn rã gieo dòng phởn tính ca Thắm đượm xuân đời hoa nở mãi Trào dâng hạnh phúc trẻ thêm mà Lương Tú |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Wed 06 May 2020, 17:40 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Hận tình ! Nghe đồn cụ Cả rất là sang Bởi thế nường mong đãi vẹn đàng Cũng tại vì keo lời dể chán Nhưng mà phải kẹo tiếng đà vang Quê nhà mãi nói tay nhiều lạng Viễn xứ hoài khoe tủ nặng vàng Nghỉ lễ Hồng Vi về viếng bạn Đâu ngờ lão trốn ... hận tình mang ! Vancali May. 5.2020 ĐÁM CƯỚI VANCALI.96 Đám cưới Van Cà thuộc loại sang Xe con xịn đỗ chật bên đàng Cô dâu đứng đẹp càng làm dáng Chú rể say mềm vẫn uống vang Lộng lẫy đường đi hoa trổ trắng Êm ru lối bước nắng phơi vàng Vi Hồng lão Phượng vui chờ sáng Sếp Thoại nhanh vào tặng phẩm mang. BXP 06.05.2020 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Wed 06 May 2020, 18:05 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
BỒ ĐỀ TOẢ BÓNG Tai ù mắt nhặm trí hằng minh Phật Pháp về nương đã nặng tình Vững chí ngồi thiền thân bớt yểu Bền lòng cải nghiệp dáng thêm xinh Kim Cương ngẫm kĩ KHÔNG còn ảnh Bát Nhã nghiền sâu SẮC mất hình Bỏ phải buông hơn đời tịch tĩnh Bồ Đề toả rạng sáng chân Kinh. BXP 06.05.2020 Bài xướng Bồ Đề Tâm Pháp Sống giữa vô thường dạ Khải minh Đừng mê ngũ tước đoạn thâm tình Ân ghìm nghĩa trả đời luôn thắm Ý mở tâm rèn đạo vẫn xinh Bởi những người gian nào thiện chí Mà bao kẻ chánh mãi oan hình Nâng rèm thế sự nhìn quanh quẩn Ngưỡng cửa A tì mới học kinh. Nguyễn Phương = 阮方 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Thu 07 May 2020, 09:52 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
THẤY CỐ HƯƠNG Nhẹ lướt con thuyền giữa đại dương Can chi vướng bận cái vô thường? Tình xưa phận hết thôi lìa cảnh Nghĩa mới duyên còn quyết mở chương Lặng lẽ rèn thân cho khổ ẩn An nhiên luyện chí để vui chường Nhân nào quả ấy đà thông tỏ Đáy bể kim mò … thấy cội hương! BXP 07.05.2020 Bài xướng Nỗi Nhớ Cuối nẻo chân trời đỏ ánh dương Trầm ngâm Cuốc dạo bản nghê thường Êm đềm nhạc nổi say nồng khúc Lặng lẽ thơ trào viết đủ chương Mấy độ xa quê hồn xót trỗi Bao lần biệt xứ nỗi đau chường Chiều nghiêng thả bước nơi đồng nội Để vợi đi niềm nhớ cố hương… DUNG NGUYÊN |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Thu 07 May 2020, 09:54 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
QUY Y TAM BẢO Con đường giải thoát quyết tâm qua Chuyển nghiệp nhờ nương bóng Phật Đà Học Pháp trì Kinh buông chữ NGÃ Ngồi thiền điểm hạt tránh vần A Kim Cương ngẫm kỹ … đời thêm lộc Bát Nhã nghiền sâu … miệng được quà Nghịch cảnh hàng ngày ta chấp nhận Như nhìn rễ phụ giống đề đa. BXP 07.05.2020 * A : ngục A Tỳ Bài xướng Ngôi Chùa Ngôi chùa nhộn nhịp bước chân qua Lễ Phật dì cô mặc áo đà Kẻ vái cầu xin điều tốt đẹp Người quỳ tụng niệm chú ê a Loanh quanh đệ tử lau chùi tượng Bận bịu ni sư tiếp nhận quà Nét mặt hiền khô coi dễ tính Im lìm lữ khách ngắm cây đa. Mộc Từ |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36624 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Thu 07 May 2020, 17:47 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Kính thầy Sinh Đôi lời muốn tỏ với thầy Sinh Tạo hóa từ xưa dựng thể hình Lúc trẻ chân giò sao rất khỏe Khi già sức lực hết còn tinh Mai nhờ xướng họa đầy nhân tính Cũng được giao lưu có cảm tình Nhớ luyện đường thơ rèn trí não Hai từ đãng trí nghĩ mà kinh Vancali May. 6.2020 GỬI BÁC SINH Mượn bút thay lời gửi bác Sinh Trong tim lão Phượng chửa quên hình Thân còm phím gõ bài khôn đẹp Mắt nhặm trang vào chữ khó tinh Chốn ấy gia đình luôn nặng nghĩa Nơi đây bạn hữu vẫn sâu tình Ngồi thiền điểm hạt cho lòng tĩnh Chống cái vô thường cứ tụng kinh. BXP 07.05.2020 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 45 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25 ... 45  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |