Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 23 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Sun 26 Apr 2020, 20:21

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NGHIÊM TRANG

Em về lập cập cố dò sang
Những tưởng ai kia chẳng ngó ngàng
Giã biệt bao năm sầu mãi vác
Chia lìa một dạo khổ còn mang
Người đi vỡ hẹn nơi thành phố
Kẻ ở tan yêu chốn xóm làng
Gặp lại nhau rồi quên chuyện cũ
Bây giờ kết bạn hãy nghiêm trang.

BXP 26.04.2020

Bài xướng
Lẻ Bước

Ai về bến cũ đợi đò sang
Bỏ nét duyên xưa quá ngỡ ngàng
Nhạt nhẽo câu tình cho giá phủ
Âm thầm ý nhạc để buồn mang
Vườn hoang mới trả lời âu yếm
Ngõ lạnh vừa trao tiếng lỡ làng
Phố vắng mưa vờn ta bước lẻ
Đong sầu quạnh quẽ tủi ngàn trang

Lặng Thầm
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Sun 26 Apr 2020, 20:22

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
PHÉP MẦU

Nếu cứ đa mang một nỗi sầu
Thì rồi cuộc sống sẽ về đâu
Duyên tình dẫu đoạn còn mong ước
Nghĩa phận dù chia vẫn nguyện cầu
Giọt nhớ trong tim vùi ngõ lạnh
Lời nguyền đáy dạ thả dòng sâu
Thôi đành hẹn kiếp mai sau vậy
Tái ngộ nhờ ân bởi phép mầu.

BXP 26.04.2020

Bài xướng
Tủi Phận

Đời em cõi tạm lắm mưa sầu
Hạnh phúc xa rời tận mãi đâu
Khắc khoải đêm buồn hoen lối mộng
Đìu hiu gió lạnh buốt chân cầu
Tim hờn phố cũ tìm men đắng
Lệ rớt mi dài tủi mắt sâu
Chẳng biết ai chờ nơi bến đậu
Tình yêu thuở ấy vội phai mầu

Lặng Thầm
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Sun 26 Apr 2020, 21:07

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Đành sao Bác !

Sao đành Phượng lão bỏ mình em ?
Ngũ độ đường thơ Bác nỏ thèm
Mỏi mắt Hồng Vi sầu chữ gọi
Đau lòng Cả Thoại hết bài xem
Làm trăng bóng lẻ u hồn dạ
Để gió phòng đơn sợ hãi rèm
Ảo não Van Cà đâu xướng họa ?
Xa người lại nhớ ... khổ vần lem !

Vancali April. 26.2020


MA LEM

Thi đàn xướng hoạ có anh em
Chỉ sợ người ta bảo cóc thèm
Lỗi bệnh ngù ngờ mong bạn dẫn
Niêm vần mít đặc muốn thầy xem
Mưa rơi lộp bộp đành co cửa
Gió thổi long bong phải bỏ rèm
Một góc Huê Viên ngồi tĩnh lặng
Canh chừng đuổi hết lũ ma lem.

BXP 26.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 13:58

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THIẾU NỮ CHÂN QUÊ

Đất nước yên vui cảnh thái bình
Ta về ngắm lúa trải đồng xinh
Mầu phơi phải dõi loài sâu đục
Quả đậu cần xem lũ chuột rình
Lặng lẽ mềm nâng điều trọn đẹp
Âm thầm nặng giữ nét nguyên trinh
Hoa quê thiếu nữ còn phong nhuỵ
Rực mảnh trời riêng của chúng mình.

BXP 27.04.2020

Bài xướng
Riêng Mình

Quê hương mãi đó chốn yên bình
Sóng xõa trên đồng ruộng lúa xinh
Những cuộc yêu nè trai gái tán
Đôi hôm nghịch nhé trẻ em rình
Ôi thương biết mấy chùm sim ngọt
Đã nhớ vô vàn ánh nguyệt trinh
Bến nước cây đa còn hiện hữu
Trong sâu ký ức của riêng mình

Nguyen Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 14:00

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
DỨT ĐƯỜNG TƠ

Sao còn giữ mãi nỗi hoài mơ
Cái phút chia tay đã ảo mờ
Nghĩa phận lung bung nhiều khắc khoải
Duyên tình lỡ dở lắm ngu ngơ
Đìu hiu quãng vắng không người đợi
Quạnh quẽ phòng khuya chẳng bạn chờ
Phật Pháp nhờ ban liều thuốc bỏ
Xua phiền xả giận dứt đường tơ.

BXP 27.04.2020

Bài xướng
Ngọc Lẫn Sương Mờ

Vịn nắng em về giữa suối mơ
Hình mai dáng Ngọc lẫn sương mờ
Niềm thương khắc khoải chừng da diết
Nỗi nhớ âm thầm luống ngẩn ngơ
Có lẽ tình xa thành mộng tưởng
Bèn chăng nghĩa nuối dậy mong chờ
Thời gian vẫn bảo là liều thuốc
Hãy chữa cho hồn lặng tiếng tơ

Nguyen Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 14:02

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
HẾT ĐẪN ĐỜ

Mặc cái thân còm vẫn khoái thơ
Khiêm cung học bạn chẳng ơ hờ
Đầu cành bướm lượn trao điều ước
Trước ngõ ong vờn gợi nghĩa mơ
Khắc khoải niềm đau chim sập bẫy
Đìu hiu nỗi khổ cá sa lờ
Quy Y Phật đạo theo đường sáng
Xả ái buông tham hết đẫn đờ.

BXP 27.04.2020

Bài xướng
Làm Thơ

Ngày dài lớn tuổi chuộng làm thơ
Xướng họa cùng nhau chẳng hững hờ
Bọn ếch căng mồm khen dữ dội
Đàn gà đập cánh hiểu lơ mơ
Xin trời thóc gạo mà san sẻ
Tặng cảnh thiên nhiên để lượn lờ
Lão gật gù ngâm quên béng bữa
Xung quanh hết biết mặt ngây đờ.

Mộc Từ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 14:04

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
ĐỜI TEO
(Hoạ vui)

Vì mình nghiệp nặng lắm gieo neo
Tuổi Hổ mà thân bé tựa Mèo
Ít gạo nhiều con sầu chửa dứt
Khan tiền rách áo khổ luôn đeo
Tai ù mắt loá còn mê gọi
Gối mỏi chân run vẫn thích trèo
Lúc trẻ hăng say nào giới hạn
Bây giờ chịu trận cuộc đời teo.

BXP 27.04.2020

Bài xướng
Thất Thế

Nay buồn nghiệp mỏng hóa nhà neo
Tủi nữa người chê phận chó mèo
Việc chẳng chây lười đau mãi níu
Ân thì giữ vẹn khổ hoài đeo
Thương ngày mãn chức tìm nơi nghỉ
Nghĩ thuở còn danh mặc sức trèo
Thấy giận trời cao hờn cảnh nẫu
Quan trường thất thủ nghĩa dần teo.

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 20:03

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
BAO GIỜ?

Chim chiều giọng hót nỏ còn thanh
Vẫn bám mình trên sợi chỉ mành
Rộn rã mong lời xua buốt cảnh
Âm thầm ngóng bạn đỡ dài canh
Người thưa thớt lại tim sầu lãnh
Tiếng khẽ khàng vang dạ phải đành
Chẳng rõ bao giờ mưa mới tạnh
Khu vườn tái hiện rỡ ràng xanh?


HỒNG THOẠI 27.4.20


BÂY GIỜ

Giọng nói Trương Hồng rất đẹp thanh
Dù cho bận việc chớ buông mành
Không vì sớm rạng công xoè cánh
Chẳng bởi đêm dài trống điểm canh
Lặng lẽ giơ đầu khi sét đánh
An nhiên thử trí lúc tim đành
Thu mưa Hạ nắng rồi Đông lạnh
Cảnh vật nơi này vẫn ngát xanh.

BXP 27.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 20:06

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
MUỐN

Khi nào rảnh rỗi muốn tìm vui
Xướng họa trao nhau những ngọt bùi
Chén rượu nồng cay còn đợi uống
Tinh thần chát mặn vẫn không lui
Nhìn thơ bạn viết hòa sông nghĩa
Ngẫm tứ huynh bày hợp ý tui
Tự cảm say vần rồi ngấu nghiến
Từng câu chữ đẹp ước theo gùi

DNX


GÙI

Xướng họa tưng bừng ắt sẽ vui
Dường đang sẻ ngọt lẫn chia bùi
Êm đềm kết nghĩa lòng không tủi
Rộn rã giao tình ý chẳng lui
Quyện những tâm hồn mây với núi
Ươm ngàn kỉ niệm bác và tui
Cho ngày gặp gỡ nồng câu chuyện
Bởi vậy mà ta hổng ngán gùi!


HỒNG THOẠI 25.4.20


BẮC CẦU

Bắc một cây cầu xướng hoạ vui
Như ăn hạt dẻ vị rang bùi
Thi Đường rộn rã không ngưng nghỉ
Lục Bát tưng bừng chẳng thoái lui
Trải tứ câu hay hoà nghĩa bạn
Trao vần ý đẹp tiếp duyên tui
Chim Chiều sải cánh về hoan hỉ
Quả ngọt hoa thơm đổ ắp gùi.

BXP 27.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13Mon 27 Apr 2020, 20:24

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
ĐỜI VÔ THƯỜNG

Bồi hồi đứng lặng dưới hàng cây
Những thước phim xưa cứ hiện đầy
Tuổi trẻ hồn nhiên đời sướng vậy
Thân già lẫn cẫn dạ sầu đây
Bâng khuâng tưởng lúc tình nhanh nhạy
Bải hoải thương khi xác chóng gầy
Biến diệt vô thường quy luật đấy
Điên gì níu kéo sự thơ ngây.

BXP 27.04.2020

Bài xướng
Thăm Lại Chốn Xưa

Trở lại con đường rợp bóng cây
Mà nghe cảm xúc chợt dâng đầy
Màu xanh phủ lối trường xưa đấy
Áo trắng khoe tà cảnh cũ đây
Mãi nhớ hàng mi cài mắt biếc
Hoài thương lọn tóc xõa vai gầy
Còn bao kỉ niệm thời thơ ấu
Mỗi bận ngang về dạ ngất ngây

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 23 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-