Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Sun 03 May 2020, 17:06

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TÍNH KĨ

Hà Lan ả tậu mấy căn nhà
Cũng bởi nơi này tận xứ xa
Đỡ bị người thăm ngừa tốn chả
Trừ lo bạn ghé khỏi hao trà
Êm đềm một cõi không thằng phá
Vẹn vẽ kho tiền chẳng cớ ra
Nổi tiếng Hồng Vy ngoài họ Mã
Xài keo tính kĩ giỏi buôn ngà.


HỒNG THOẠI 03.5.20


Chẳng Bữa

Lão Cả trời sinh trội nhất nhà
Răng dường mỏm đá tận gành xa
Hàm trên khấp khểnh hoen màu bã
Kẻ dưới triền miên đẫm vị trà
Suốt bữa bia nhồi dung nhạt rã
Nguyên chiều gái giễu mặt đừ ra
Mày môi bủn xạm như tàu lá
Chẳng bữa nhìn anh sắc đượm ngà.

Hồng Vy
03-05-2020


HỘI TỤ

Nghe tin cụ Thoại sửa sang nhà
Để tiếp Vi Hồng ở nước xa
Vãng cảnh xem vườn ăn gỏi cá
Nhìn mây thưởng nguyệt uống chung trà
Mâm bày đã đủ tăng giò giã
Hũ nút còn thừa chặn kiến ra
Lão Phượng vào thăm cười hỉ hả
Ly nâng miệng chúc rượu thêm ngà.

BXP 03.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Sun 03 May 2020, 17:08

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
MUỐN

Lão Phượng lò dò định đến chơi
Còn xem … bởi muốn được Dung mời
Từ hay tích cóp chưa hôm đoạn
Ý đẹp thu gồm chửa phút ngơi
Bệnh lỗi rèn thao thơm nghĩa bạn
Vần câu gọt rũa thắm duyên đời
Cầu thơ bắc nhịp mong bền vững
Chén rượu sâu tình uống chẳng vơi.

BXP 03.05.2020

Bài xướng
Ham

Nơi này rộn rã ghé vào chơi
Dẫu biết là ta chẳng được mời
Trót nghiện thi Đường đêm chả nghỉ
Mong tường Lục bát phút nào ngơi
Vần yêu khó tả hoen vành mắt
Chữ mến thầm trao đẹp nghĩa đời
Gửi bạn xa gần bao luyến ái
Ân tình đã kết mộng đầy vơi

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Sun 03 May 2020, 17:10

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
HỘI NGỘ

Tháng rộng năm dài phải cách xa
Hôm nay đón bạn đến thăm nhà
Tưng bừng muốn lấp ngày ly biệt
Rộn rã mong đền buổi hát ca
Sớm rạng ân cần trao ngọn bút
Đêm khuya lặng lẽ tiếp chung trà
Mưa Thu nắng Hạ tình khôn ngỏ
Tĩnh mịch canh trường bậu với ta.

BXP 03.05.2020

Bài xướng
Thỏa Thi Đời

Gặp gỡ thân tình khách nẻo xa
Hòa chung nghĩa thắm rộn quê nhà
Tưng bừng bạn hữu theo đều hát
Khấp khởi cung đàn đỡ lịm ca
Chữ khỏa vần thơ ngời cánh nhạn
Lòng trao ý tưởng đậm hương trà
Vui mừng lễ hội chào xuân đến
Thỏa mãn thi đời ước nguyện ta

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Mon 04 May 2020, 09:21

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 217c1af3f5fb70ca635c4df5bca18a60
VUI THƠ VNTH
Hè Sang

Ai về nẻo hẹn đón hè sang?
Nắng cũng vừa loang mọi rẻo đàng
Đắm bữa bên màu hoa phượng nở
Say lần giữa điệu kẻng trường vang
Lời ve thắm gợi niềm mơ cũ
Ngõ lớp thầm khơi thuở mộng vàng
Cứ duỗi tâm hòa theo kỷ niệm
Tha hồ thỏa nỗi dạ còn mang.

Hồng Vy
03-05-2020


VẪY HẠ SANG

Nắng đỏ xuân đà vẫy Hạ sang
Mùa trao cảnh mộng ngỡ thiên đàng
Trên đồi phượng vĩ âm thầm trổ
Dưới bản ve sầu rộn rã vang
Nghĩa nặng trường xưa ngời trí tỏ
Tình sâu bến cũ rực tâm vàng
Hương lòng ngát tỏa niềm thương trọng
Khúc nhạc êm đềm nỗi cảm mang.

Mạnh Kỷ TP Vinh.


TIẾT HÈ SANG

Phượng báo rằng Hè tiết đã sang
Ve vui dạo nhạc khúc “Lên đàng”
Trường khai cửa mở đàn ngân rộn
Lớp gọi em về trống thúc vang
Lễ Phật đài cao màu thắm đỏ
Vào thôn lối rộng nắng au vàng
Cô Rồ đại dịch còn chưa rứt
Cảnh giác vì mình nghiệp vẫn mang.

BXP 04.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Mon 04 May 2020, 09:37

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Thèm

Muội cũng thèm sang để biết nhà
Nhưng thời biển rộng ngõ còn xa
Đành tâm khất tỷ chờ hôm lễ
Thỏa bữa cầm tay uống ngụm trà
Ngất ngưởng chung vầy con chữ họa
Tưng bừng trọn mở cõi hồn ra
Lòng luôn mãi ước ngày tương ngộ
Đắm duỗi cùng Van trải vận ngà.

Hồng Vy
03-05-2020


ĐẤT NƯỚC THANH BÌNH

Cuộc sống sang trang bản, xóm nhà
Đôi lời nhắn gửi bạn phương xa
Về xem nắng lửa tươi màu lá
Lại hưởng mưa ngâu đậm vị trà
Phượng thắm lung linh nhìn bướm gạ
Sen hồng rực rỡ gọi ve ra
Đây “chùm khế ngọt” thân thương quá
Đất nước yên vui sáng nguyệt ngà.

BXP 04.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Mon 04 May 2020, 20:35

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
GIỮ NGHIỆP ÔNG CHA

Trải bốn ngàn năm nghĩa phận còn
Kiên cường bất khuất một tâm son
Trời Nam rạng rỡ chưa nghiêng lệch
Đất Lạc xinh tươi vẫn vẹn tròn
Diệt kẻ xâm lăng phô sức mạnh
Dìm mầm phiến loạn dưỡng chim non
Tiền nhân dựng nước ta gìn giữ
Sự nghiệp ông cha chẳng để mòn.

BXP 04.05.2020

Bài xướng
Nhắc Láng Giềng

Vẫn ngón ganh đua, kiểu mất còn
Nên thằng trát phấn, đứa bôi son
Trên tung, hí hửng mồm toe toét
Dưới hứng, lơ ngơ mắt trợn tròn
Mướp đắng, nào e vòi bướm độc
Bầu già, chẳng ngại nọc ong non
Dân nam, trọng nghĩa mà gai góc
Chớ gặm, răng long lợi cũng mòn.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Mon 04 May 2020, 20:36

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
CHÙM KHẾ NGỌT
(Hoạ đảo một vận)

Chân trời sắp tắt ánh tà dương
Lữ thứ kìa ai bước dặm trường
Khắc khoải nơi nhà niềm khổ vướng
U hoài chốn nọ dạ sầu vương
Miền kia bạn hữu còn mơ tưởng
Đất mẹ anh em vẫn nhịn nhường
Chí thiện tâm hiền vươn mọi hướng
Mà “chùm khế ngọt” nặng yêu thương.

BXP 04.05.2020

Bài xướng
Chung Khoái Tưởng

Nghĩa cử chan hòa rạng ánh dương
Dù xa dặm nẻo ngái muôn trường
Vui mừng giữ lại bao phần quý
Phấn khởi theo về mỗi độ thương
Bạn hữu bình phê lời thoải mái
Vần thơ đáp tạ chữ khiêm nhường
Chung niềm khoái tưởng say đồng điệu
Thỏa nguyện tâm lòng đỡ vấn vương

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Mon 04 May 2020, 20:53

Trích dẫn :


Tỷ à ơi !


Khi nào hết bận tỷ à ơi !
Phẩy bút mà thêu những chuyện đời
Lão Phượng đâu màng bao cảnh dưới
Van Cà hỏng nệ thứ mày tươi
Năm vần ngũ độ mong người bới
Bảy chữ đường thơ muốn bạn cười
Chọc Cả râu xồm ham lễ cưới
Vui buồn cuộc sống ở vài nơi


Vancali May. 1.2020

Bài này HT họa xong đã lâu, nhưng do mấy ngày lễ, con cháu về chơi, lu bu cả ngày nên chưa đăng được. Nay vào đăng thì thấy Vancali đã bổ sung câu 5 cho bài TỶ À ƠI!, như vậy là bài họa của HT bị trật quẻ vì mất tính thời sự, nhưng đã lỡ họa thì cứ đăng lên vậy, mong bạn đọc thông cảm.

KIỂU LẠ

Không rà soát kĩ hở nường ơi
Hoặc giả bày thêm mẫu khác đời?
Chữ xếp vừa khuôn bừng vẻ đẹp
Câu trình hụt vế lỡ màu tươi
Chưa tường mọi lẽ sao đành xét?
Chửa rõ nguồn cơn lại dám cười?
Chỉ mỗi Van cà sâu sát chuyện
Mong nàng giải thích chỗ dùng nơi...
HỒNG THOẠI 03.5.20

Bỏ lỗi !


Cũng sợ ai chờ đấy " Cả " ơi !
Vì mong mỏi cuộc sống vui đời
Hoài lo Bác Phượng thân nào vững
Mãi ngán Huynh Hồng mặt nỏ tươi
Ngũ độ trùng câu người ghét bỏ
Đường thơ mất chữ bạn chê cười
Van nầy đã trật thân tình xá !
Bỏ lỗi cho " Cà " vái mọi nơi


Vancali May.3 .2020


NHẦM THÌ SỬA


Ghi nhầm chịu sửa bậu Cà ơi!
Chuyện ấy thường khi mắc cả đời
Bẩy chữ vào trang cần ý tốt
Năm vần gửi bạn cốt lời tươi
Êm đềm ngọn bút câu say hoạ
Rộn rã hồn thơ giọng đắm cười
Bốn bể chung nhà nên nghĩa nặng
Nhân hoà một khối tụ muôn nơi


BXP 04.05.2020


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Tue 05 May 2020, 10:30; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Tue 05 May 2020, 10:27

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TIẾT HÈ SANG

Phượng báo rằng Hè tiết đã sang
Ve vui dạo nhạc khúc “Lên đàng”
Trường khai cửa mở đàn ngân rộn
Lớp gọi em về trống thúc vang
Lễ Phật đài cao màu thắm đỏ
Vào thôn lối rộng nắng au vàng
Cô Rồ đại dịch còn chưa rứt
Cảnh giác vì mình nghiệp vẫn mang.

BXP 04.05.2020

Hạ Đến

Cứ mỗi khi trời hạ chuyển sang
Là đôi bước rảo ngoạn muôn đàng
say màu sắc phượng êm đềm trỗi
Đắm đoản ve sầu rộn rã vang
Ngõ thắm trường ngân lời trẻ nhộn
Vườn thanh nắng tỏa giọt tươi vàng
Nguyên ngày gót thả trườn muôn chỗ
Khiến cõi tâm đầy kỷ niệm mang.

Hồng Vy
04-05-2020


ƯỚC!

Đang Hè nóng nực ước Thu sang
Đón gió heo may thổi mát đàng
Cúc nở tưng bừng màu toả lộng
Trò cười rộn rã tiếng ngân vang
Cô Rồ chịt họng em vào lớp
Đại dịch ghìm chân chị thấy vàng
Giãn cách thành công Âu Mỹ phục
Ba miền vạn nẻo nghĩa tình mang.

BXP 05.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13Tue 05 May 2020, 19:57

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Hinh-anh-cua-mot-loai-trong-chi-ran-ho-mang-1
VUI THƠ VNTH
TRƯỜN

Vy Hồng dịch chuyển đúng bài sang
Bụng hẩy mình cong bám vững đàng
Lũ trẻ om sòm đua giọng tán
Phe già hoảng hốt gọi trời vang
Người kêu bởi chị cao khòm dáng
Kẻ nói vì cô trĩu nặng vàng
Xét kiểu đi này bao lãng mạn
Nhưng đừng ngóc cổ lẫn phùng mang!


HỒNG THOẠI 05.5.20


Hương tình !

Phượng đã kêu hè nắng rủ sang
Rồi mai nghỉ học tách đôi đàng
Thời gian cách biệt sầu thêm trỗi
Kỷ niệm xa rời nhớ bỗng vang
Cách trở bao ngày mơ lỗi điệu
Gần nhau những phút mộng thêu vàng
Chờ ba tháng ngỡ dài muôn thuở
Bởi tại hương tình trót dễ mang

Vancali May. 5.2020


RẮN À?

Ôi trời! Sếp cả rắn đưa sang
Lão Phượng e Vy trốn khỏi đàng
Lắm bậu đem nhanh vài cặp cáng
Nhiều người rót vội mấy ly vang
Khi mừng giữ được tim trong sáng
Lúc giận làm cho mặt võ vàng
Mỹ viện phen này đi tạo dáng
Rồi về đấu Thoại bút xiên mang.

BXP 05.05.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 24 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-