Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Thu 07 May 2020, 17:48

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
67- HẾT VẤN VƯƠNG

Buổi ấy tôi về gặp cố hương
Tròn câu tự hứa với nghiêm đường
Tìm quê lặng lẽ điều cầu nguyện
Thấy cội u hoài nỗi nhớ thương
Xốc lại niềm tin từng quãng vắng
Ghìm ngăn dạ thoái những canh trường
Cây kim đáy bể may mò được
Phúc Tổ ân nhà hết vấn vương.

BXP 07.05.2020

Bài xướng
Hoài Vương

Xuân đời thắm đượm tỏa ngàn hương
Khởi sắc làng quê rộn rã đường
Cảnh vật chan hòa chung nghĩa khí
Duyên trời hứa hẹn thỏa niềm thương
Tàn canh thưởng nguyệt nơi thầm kín
Tỉnh giấc cầu yên giữa đoạn trường
Luyến mãi ngày nao tình dạt nẻo
Qua đò nguyện ước vẫn hoài vương

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Thu 07 May 2020, 18:14

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
DẪU HẾT TUỔI XANH

Đời luôn nặng nghĩa với sâu tình
Luyến tiếc chi nhiều cái tuổi xanh
Pháp ngẫm thay hình thân hoá đẹp
Kinh trì chuyển nghiệp dáng thành xinh
Buông tham bỏ ái ghìm lòng tĩnh
Xả hận xua hờn lấy trí minh
Cuộc sống hơn thua đừng vướng bận
Đời luôn nặng nghĩa với sâu tình

BXP 07.05.2020

Bài xướng
Xuân Xanh

Ngẫm thấy thiên nhiên quá hữu tình
Mai vàng rực rỡ đón XUÂN XANH
Phương Linh tiếng nổi đào phai đẹp
Chợ Lách danh lừng vạn thọ xinh
Liễu tóc hoa hồng cài Bạch Diện
Văn hài cỏ biếc dạo Thanh Minh
Nàng ơi hãy rủ Đông Quân đến
Ngẫm thấy thiên nhiên quá hữu tình.

ThienLyLy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Fri 08 May 2020, 10:14

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Chờ Tiến Sĩ

Mọi nẻo luôn chờ tiến sĩ sinh
Người ơi! chớ để nhược thân hình
Thi đàn vắng lão vườn đâu thịnh
Bạn hữu khan từ trí chẳng tinh
Ngữ nhạt sầu loang tràn khắp đỉnh
Lòng hoang tủi lắng quyện quanh tình
Đêm về mãi ước thầy mau tỉnh
Đặng bữa giao hòa khiến kẻ kinh.

Hồng Vy
07-05-2020


Nhớ Bác Sinh !

Bao ngày vắng biệt chữ Hàn Sinh
Để bậu đường thơ mãi nhớ hình
Hỏng bác kim bằng tâm cũng bịnh
Không người bạn hữu trí nào tinh
Ong sầu cội liễu nào theo lịnh
Bướm dỗi vầng trăng chẳng bện tình
Tiến sĩ ơn lành cơn mộng tỉnh
Lên chùa đánh mõ tụng hồi kinh

Vancali May. 7.2020


CHẲNG HOẢNG KINH

Chả vấn vương gì chuyện tử sinh
Dù thân méo mó cả khuôn hình
Cho già bút viết trăm dòng tĩnh
Để trẻ tâm mừng vạn sức tinh
Chí luyện mong mình nhanh sửa tính
Lòng trau muốn bạn chóng khai tình
Đường đời nghiệt ngã ta luôn tỉnh
Quỷ doạ ma hù chẳng hoảng kinh.

BXP 08.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Fri 08 May 2020, 10:16

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TUỔI TRẺ

Trẻ tuổi xem ra vượt dễ dàng
Mưa phùn gió bấc cảnh Đông sang
Đồng khô nước cạn đo lòng nữ
Núi thẳm rừng xanh thử chí chàng
Nặng nghĩa người đi gìn Bản Giốc
Sâu tình kẻ ở giữ Hương Giang
“Di sơn đảo hải” … niềm tin vững
Trẻ tuổi xem ra vượt dễ dàng

BXP 08.05.2020

Bài xướng
Đông Trắng

Ngẫm thấy mùa ĐÔNG TRẮNG dịu dàng
Tuy rằng có lạnh, vậy mà sang
Sa Pa giác mạch hồng khăn thiếp
Đắc Lắc mi mô ửng áo chàng
Gởi nắng hè xưa về Lãng Bạc
Chia quà cốm mới tận Tiền Giang
Tình quê một mảnh liền nam bắc
Ngẫm thấy mùa đông trắng dịu dàng.

ThienLyLy
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Fri 08 May 2020, 20:41

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NIỀM RIÊNG

Già rồi khó tránh sự đau tê
Luyện tập bao năm khổ chẳng nề
Mắt nhặm nhiều lần làm cá vữa
Tay khoèo lắm bận để cơm khê
Êm đềm bạn gửi thơ còn đắm
Lặng lẽ trang tìm bướm vẫn mê
Chỉ uống ly trà không thích rượu
Niềm riêng lại mộng “thấy em về”

BXP 08.05.2020

Bài xướng
Tự Kiểm

Bụng lớn ngồi nhiều gối mỏi tê
Hai chân cũng có chút phù nề
Thành tâm dạy trẻ thừa kiên nhẫn
Đãng trí canh nồi dễ cháy khê
Dáng chuẩn, người thanh còn rạo rực
Men nồng, vị thắm vẫn đam mê
Thời gian rỗi rãi ham thi phú
Gặp bạn vài ly chẳng chịu về!


Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Fri 08 May 2020, 21:16

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
HOẠ THƠ THỜI COVID-19

Thơ thời gián cách vận hoà chan
Đến bạn tìm hoa xách một làn
Chuốt tứ ươm tình cho nắng hửng
Trau từ ủ nghĩa để sương tan
Nhà mình chống dịch mưa nhuần thấm
Thế giới đương Cô lũ ngập tràn
Cả nước chung lòng nghe chính phủ
Dù trời bão tố vẫn bình an.

BXP 08.05.2020

Bài xướng
Nắng Chan

Lặng lẽ đông rời để nắng chan
Dòng sông chảy nhẹ nước xanh làn
Đôi bờ phấn khởi chào xuân hẹn
Bãi lạch vui mừng đuổi giá tan
Quyện thắm tình chung đời thỏa mãn
Hòa thơm nghĩa cử gió lan tràn
Tâm cầu lộc đẫy hoài sung sướng
Sống khỏe gia đình mãi vượng an

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Sat 09 May 2020, 09:20

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
TÌNH QUÊ THẮM ĐƯỢM


Ngồi bên cội nhãn buổi trưa hè
Thoải mái trên cành rộn rã ve
Bướm vẫy chồi non đành để ghẹo
Cò chao mạ biếc phải trông dè
Cung đàn phượng thắm thờ ơ trỗi
Khúc nhảy oanh vàng vội vã nghe
Dữ dội phơn Lào lưng muốn bỏng
Hoài thương kỉ niệm nhấp ly chè.


Huy Thanh
(Tp Tân An)


Sắc Hè

Phượng đã ngời tô ửng sắc hè
Ngây hòa giữa tiếng điệu đàn ve
Trời thanh gió khẽ vầng luôn quyện
Nắng nõn làn tươi giọt chẳng dè
Rộn rã chim về say cánh xoải
Êm đềm sáo vọng thỏa người nghe
Hồng nhan đắm cảnh hồn đơm mộng
Lữ khách nhìn quê thưởng ngụm chè.

Hồng Vy
08-2020


TRƯA HÈ

Kẽo kẹt ban trưa tiếng võng Hè
Sen hoà ngọn gió giọng ngân ve
Trong lùm tựa gọi đàn chim ghé
Dưới nắng như thiêu lũ bướm dè
Tí tởn bầy ong bay đến ghẹ
Quây quần bọn trẻ xúm vào nghe
Vườn sau tụ họp đông vui thế
Bỏ đá cùng nhau thưởng thức chè.

BXP 09.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Sat 09 May 2020, 09:49

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Nho-me-2222
Xót Mẹ

Đêm buồn mắt lệ dõi tầng không
Nhạt nhẽo bao chiều mơ bóng trẻ
Tiêu điều mỗi buổi ngóng đầu sông
Nào ai tưởng kính trong ngày lễ
Chẳng bận dừng bươn giữa gió đồng
Nghẹn nỗi con khờ nay cách trở
Chưa ngày trọn đáp nghĩa cùng công.

Hồng Vy
08-05-2020


Ơn từ mẫu

Đã mấy thu rồi hỏi biết không ?
Vu lan ngực áo trắng hoa hồng
Đâu còn ai đứng chờ hiên dậu
Chỉ có con ngồi đợi bến sông
Mãi nhớ thời gian nơi đất mẹ
Hoài thương kỷ niệm ở quê đồng
Công ơn từ mẫu cao vời vợi
Hẹn kiếp sau nầy đáp nghĩa công

Vancali May .8.2020

Mother's day

Trong “Ngày của Mẹ” xót xa không!
Trước ngực con đeo đoá bạch hồng!
Bé ngủ nơi khô lòng lặng sóng
Người nằm chỗ ướt dạ ngời sông
Thân cò quãng vắng mò im giọng
Kiếp vạc canh khuya bước lội đồng
Chắt nhựa nuôi mầm ươm sức sống
Tim này vạn thuở khắc ân công.

BXP 09.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Sat 09 May 2020, 17:53

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Con Sông Quê

Ta hoài vẫn nhớ một dòng sông
Ngọn khởi từ non đến mỗi đồng
Bãi rộng trưa về ngây trẻ tắm
Đê dài sắc trải đẫy người trông
Mùa lên dõi vụ quanh bờ thắm
Nắng tỏa đùa mây mọi chỗ nồng
Mặc đã bao chiều thân cách trở
Quê nhà đất mẹ mãi là bông.


Hồng Vy
08-05-2020


NGHIỆP NÔNG

Tấp nập thuyền về đậu bến sông
Người đi dặm thẳm nhớ mương đồng
Trừ sâu dõi bệnh nhiều mong ngóng
Vãi hạt ươm mầm lắm đợi trông
Nước lội đâu nề khi giá rét
Thân canh chẳng ngại lúc oi nồng
Chăm cây mấy tháng nào ai hiểu
Thắc thỏm chờ ngày lúa trĩu bông.

BXP 09.05.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13Mon 11 May 2020, 09:13

Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 31ebf83e2e7ec7209e6f
VUI THƠ VNTH

Bớt Sầu

Bao chiều đã bỏ ghẹo Hồng râu
Mặt Cả giờ đây cũng bớt sầu
Chễm chệ bên đồng nhai cỏ gấu
Tưng bừng giữa ruộng hét đàn trâu
Nào lo gái cợt tâm hờn nẫu
Chẳng ngại bà la kiếp rã nhầu
Thỏa mãn theo cò xin kết bậu
Không sờn nhỡ lúc ngủ rừng sâu.

Hồng Vy
10-05-2020


Sợ Cả râu !

Khoái giỡn nhưng mà sợ Cả râu !
Hoài lo thấy mặt ổng vương sầu
Kiêu hùng một thuở bày mưu sấu
Nổi bật bao ngày thống lĩnh trâu
Những lúc mây vờn tâm phải hậu
Và khi bạn bỡn áo hay nhầu
Thơ đường lão giỏi không người đấu
Ngũ độ gieo vần thể rất sâu

Vancali May 10.2020
( Mother's day at California }


CHUYỆN RÂU

Bao giờ mới hết kể về râu
Chuyện ấy tuỳ ai thích hoặc sầu
Hỉ hả như người cho sáo sậu
Ù ờ tựa kẻ dẫm chân trâu
Khi ngày chắt giật tâm không xấu
Lúc tối nàng vê dạ chẳng nhầu
Hỡi Sếp! Vào đây cùng lão nhậu
Ria xoà chén rượu ngỡ con sâu.

BXP 11.05.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 25 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-