Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 01 Apr 2020, 19:47 | |
|
Minh Tâm xin phép gửi giúp Bác Hoàng Diệu Tri bài Tiếng Thơ để giao lưu:
TIẾNG THƠ
Người ở phương nào vọng tiếng thơ, Thi tiên xứ xứ lắng tâm chờ. Suối nguồn róc rách vờn khe đá, Sóng biển miên man vỗ cát bờ. Êm ả núi rừng xanh nắng mới, Yên lành đồng nội thắm xuân tơ. Não phiền bỗng chốc thành hư ảo, Hạnh phúc rạng ngời cõi ước mơ.
Hoangdieutri.
Kính hoạ vận bài TIẾNG THƠ.
TƠ LÒNG
Gửi vào mây gió mấy vần thơ, Hoa lá rung rinh khẽ ngóng chờ, Cành liễu nghiêng nghiêng soi bóng nước, Hương sen dìu dịu thoảng ven bờ. Bồng bềnh, ngọn sóng đùa mây trắng, Réo rắt, cung đàn rộn tiếng tơ. Mờ mịt khói sương, thuyền nhớ bến, Đường xưa lối cũ, một trời mơ.
Minh Tâm
BẾN THƠ
xuân hồng chớm mở đẹp bài thơ dăm chiếc thuyền neo bến đợi chờ ríu rít chim chuyền cây vẫy ngọn vi vu gió thổi cát tung bờ mây trôi cuối vụng mờ hơi khói nắng chiếu đầu ghềnh óng mặt tơ xa tít ngoài khơi bầy nhạn biển rợp trời tung cánh đến vùng mơ
chn... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT D xin phép họa một bài làm quen
Nhạc thơ... Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ Vó câu lãng tử qui nguồn cội Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm Ai thấu, ai tường giữa thực mơ ... và tiện thể... Cô quán dùm pha ấm cúc trà Mát lòng tạm giũ bụi đường xa Hương thơm thoang thoảng chan màu lá Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa Tri tường chân tánh chữ giao hòa Chung tay nối nhịp cầu thơ họa Như đã cùng nhau một mái nhà
_____________________________
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
Hoàng Thu Diệp |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 01 Apr 2020, 19:50 | |
| Cô hàng bỏ quán đi đâu để cho khách đợi âu sầu nhớ mong Hay là cô đã lấy chồng Từ nay quán vắng vì không có người Dặm trường mỏi bước xa xôi Nhớ cô hàng nứoc bồi hồi con tim Chân trời góc bể khôn tìm Bóng chim tăm cá im lìm...ai ơi
_____________________________
Tutang
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| | | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Sat 04 Apr 2020, 21:53 | |
|
quote:
má hồng duyên lại thêm duyên làm sao mà chẳng thuyền quyên anh hùng mưa làm sao sánh cái dung hoa nhường nguyện thẹn dễ rung lòng người tri âm quán vẫn có người thường vào thi hoạ vui cười đấy thôi chị em tâm sự ỉ ôi kể mưa nghe nhé không thôi giận à gió qua mấy buị hoa trà chi em xúng xính luạ là xiêm y nắng hồng đôi má xuân thì nghỉ chân ta lại hoạ thi vui vần mây rời như cũng tần ngần bay ngang bể nước bóng vần vũ soi xa xa vọng một hồi còi tạm chia tay nhé hạ hồi hàn huyên
mưavàlam (Quán tơ)
mưa ơi khách tới uống trà có gì là lạ đâu mà kể mưa đôi chàng gởi mấy vần thơ cũng là thả chút tình vờ thế thôi
số mình phận hẩm duyên ôi lạnh lùng bốn vách bồi hồi năm canh đôi chim nhảy nhót chuyền cành nhởn nhơ đôi bướm rập rình lượn bay
mưa ơi nước bảo mưa này ngày xuân em chị cùng bày cuộc vui bồ đào tửu dạ quang bôi đàn Nha thơ Lý ta ngồi với nhau
mây xanh nắng toả muôn màu trời hiu hiu gió vườn ngào ngạt hoa ngoài hiên ngọn trúc la đà vần gieo xướng hoạ giao hoà tình thân
chn
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 09 Apr 2020, 13:44 | |
| quote:
... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT D xin phép họa một bài làm quen
Nhạc thơ... Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ Vó câu lãng tử qui nguồn cội Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm Ai thấu, ai tường giữa thực mơ ... và tiện thể... Cô quán dùm pha ấm cúc trà Mát lòng tạm giũ bụi đường xa Hương thơm thoang thoảng chan màu lá Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa Tri tường chân tánh chữ giao hòa Chung tay nối nhịp cầu thơ họa Như đã cùng nhau một mái nhà
_____________________________
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
Hoàng Thu DiệpRất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.
QUÁN THƠ
Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà, Mát dạ, vui lòng quí khách xa. Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc, Đến sân, lấp loáng rực màu hoa. Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng, Tình bạn kết giao thế giới hoà. Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ, Đầu non góc bể cũng chung nhà.
Minh Tâm |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 09 Apr 2020, 13:51 | |
| quote:
... mưa ui, kíu bồ ...!
nước ơi muốn cứu nước ghê nhưng mà tay sách nách mang mất rồi anh hào thi sĩ vòng quanh quán nước đứng một mình thấy cũng phê
thôi thì ráng nhé nước ơi múc gàu không kịp múc xô cho rồi mang về đổ vại từ từ lọc thế nào cũng có nước ngọt trong
mưavàlam (Quán tơ)
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 09 Apr 2020, 13:59 | |
| quote:
Kính mời quý bạn hoạ chơi:
GƯƠNG SOI
Trong trẻo, phẳng phiu, lấp lánh gương, Trần gian muôn vật hiện tinh tường. Người xinh, ảnh sáng tươi ngà ngọc, Trời ẩm, nét mờ nhạt khói sương. Hiển hiện núi sông từ vạn thuở, Tóm thâu thiên hạ khắp ngàn phương. Lung linh, huyền ảo hư mà thực, Làm đẹp cho đời rất dễ thương.
Dễ thương, kề cận biết bao người, Sớm tối nâng niu chẳng nỡ rời. Chăm chút đậm đà màu mắt biếc, Vẽ vời xinh xắn sắc môi tươi. Trăm năm cười nụ hoài chưa chán, Một kiếp làm duyên mãi cũng vui. Phận mỏng xin thương, đừng hất hủi, Gương trong, ảnh đẹp, mặc tình soi.
Minh Tâm
GƯƠNG SOI
Sớm tối ra vào liếc bóng gương Bao năm lặng đứng ở trên tường Mang giày thử áo cài khăn nhiễu Vẽ mắt tô mày chải tóc sương Trái phải nhìn vô thành nghịch hướng Trắng đen chiếu lại cũng đồng phương Trông qua tưởng thực ai ngờ ảo Ôm dáng mơ hình vẫn mến thương Mến thương công trạng giúp cho người Tận tuỵ trung trinh dẫu rã rời Một hoá thành hai tài phép lạ Hai gồm lại một khí xuân tươi Cả bầu vũ trụ xem chừng bé Đủ sắc nghê hồng toả cũng vui Yểu điệu nghiêng mình hây má đỏ Như bà hoàng hậu lúc ngồi soi *
chn
* bà hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 09 Apr 2020, 14:39 | |
| quote:
... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT D xin phép họa một bài làm quen
Nhạc thơ... Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ Vó câu lãng tử qui nguồn cội Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm Ai thấu, ai tường giữa thực mơ ... và tiện thể... Cô quán dùm pha ấm cúc trà Mát lòng tạm giũ bụi đường xa Hương thơm thoang thoảng chan màu lá Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa Tri tường chân tánh chữ giao hòa Chung tay nối nhịp cầu thơ họa Như đã cùng nhau một mái nhà
_____________________________
Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh
Hoàng Thu DiệpRất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.
QUÁN THƠ
Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà, Mát dạ, vui lòng quí khách xa. Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc, Đến sân, lấp loáng rực màu hoa. Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng, Tình bạn kết giao thế giới hoà. Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ, Đầu non góc bể cũng chung nhà.
Minh Tâm QUÁN TRÀ
Đun nước mời anh một tách trà Uống vào ấm bụng kẻ phương xa Bàn tre ghế gỗ không sang cả Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa Nam Bắc nào phân quen với lạ Đông Tây chẳng luận được hay hòa Đến đây thì hãy ngồi thong thả Vung vãi thần thi giống ở nhà
chn
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 13 Apr 2020, 10:10 | |
| quote:
Cô hàng bỏ quán đi đâu để cho khách đợi âu sầu nhớ mong Hay là cô đã lấy chồng Từ nay quán vắng vì không có người Dặm trường mỏi bước xa xôi Nhớ cô hàng nứoc bồi hồi con tim Chân trời góc bể khôn tìm Bóng chim tăm cá im lìm...ai ơi
____________________________
Tutang
Nhớ anh em đứng ngắm trời Hỏi sao sao lặn hỏi người người quên Gió đưa nhành ớt sau thềm Trách ai bạc bẽo chẳng thèm viếng thăm Để cho tủi áo sầu trâm Để cho muối xát kim châm dạ này Để cho héo rủ đôi mày
Để cho khoé mắt ứa hoài dòng châu
chn |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 13 Apr 2020, 10:12 | |
| quote:
... mưa ui, kíu bồ ...!
nước ơi muốn cứu nước ghê nhưng mà tay sách nách mang mất rồi anh hào thi sĩ vòng quanh quán nước đứng một mình thấy cũng phê
thôi thì ráng nhé nước ơi múc gàu không kịp múc xô cho rồi mang về đổ vại từ từ lọc thế nào cũng có nước ngọt trong
mưavàlam (Quán tơ)
bắt chước mưa làm cái thể thơ này nè
mưa ơi nước đã ráng rồi mưa vô ủng hộ cứ ngồi đó nghen dịu dàng thục nữ xinh xinh quá khách ngắm nhìn mưa, mắt đổ ghèn
ai vào cũng hỏi thăm mưa rằng cô chi đó sao chưa lấy chồng thuyền quyên còn kén chân quân tử chẳng khứng tay phàm, chỉ uổng công
chn
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường | |
| |
| | | |
Trang 10 trong tổng số 59 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 34 ... 59 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |