Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 35 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 04:32

cohangnuoc đã viết:
       quote:

... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT  Very Happy  D xin phép họa một bài làm quen

Nhạc thơ...

Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ
Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ
Vó câu lãng tử qui nguồn cội
Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ
Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc
Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ
Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm
Ai thấu, ai tường giữa thực mơ


... và tiện thể...   Very Happy


Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp



Rất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm



QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn


Không nhớ lúc trước, chuỗi thơ TRÀ nầy gián đoạn chỗ nào ... nhưng nếu là cohangnuoc năm xưa thì xóa bài mần lại có sao đâu ha ... Sẳn thời gian nằm nhà ở không, nếu cô chủ quán có nhã hứng mình cùng mời các bạn Đào Viên viết cho vui ...
TH nhớ không lầm thì hình như ấm Trảm Mã Trà lão D chưa được uống thì phải hihihiii :-bd :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 08:06

Thiên Hùng đã viết:
cohangnuoc đã viết:
       quote:

... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT  Very Happy  D xin phép họa một bài làm quen

Nhạc thơ...

Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ
Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ
Vó câu lãng tử qui nguồn cội
Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ
Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc
Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ
Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm
Ai thấu, ai tường giữa thực mơ


... và tiện thể...   Very Happy


Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp



Rất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm



QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn


Không nhớ lúc trước, chuỗi thơ TRÀ nầy gián đoạn chỗ nào ... nhưng nếu là cohangnuoc năm xưa thì xóa bài mần lại có sao đâu ha ... Sẳn thời gian nằm nhà ở không, nếu cô chủ quán có nhã hứng mình cùng mời các bạn Đào Viên viết cho vui ...
TH nhớ không lầm thì hình như ấm Trảm Mã Trà lão D chưa được uống thì phải hihihiii :-bd :nu:

anh D cứ tự nhiên ở lại quán trốn dzợ ... xí quên trốn dịch nghen, để nước tìm lại trà Trảm Mã cho anh D thưởng thức hihi Very Happy

Sẵn ở không thì anh hoạ mí bài của chị PN cùng anh CV lun :laughing:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 07:08

       quote:

... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT  Very Happy  D xin phép họa một bài làm quen

Nhạc thơ...

Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ
Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ
Vó câu lãng tử qui nguồn cội
Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ
Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc
Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ
Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm
Ai thấu, ai tường giữa thực mơ


... và tiện thể...   Very Happy


Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp



Rất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm



QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn



 
... D cũng hân hạnh được quen MT&CHN

Qua mau chủ khách mấy tuần trà
Chẳng bỏ công ngày lướt dặm xa
Quán nhỏ mà bao người tuấn nhã
Làng quê lại lắm bậc tài hoa
Dăm câu cảm nghĩ còn quen lạ
Mấy vận tâm tư đã hợp hòa
Nếu được cùng ai nên trúc mã
Reo vui vạt nắng trải hiên nhà

HTD
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 07:11

       quote:

... chào cô chủ nhà CHN và bạn MT  Very Happy  D xin phép họa một bài làm quen

Nhạc thơ...

Gió kết lên cành chuỗi nhạc thơ
Đùa sương ánh mắt lạnh mong chờ
Vó câu lãng tử qui nguồn cội
Sóng nước thuyền hoang hội bến bờ
Đồng vọng hơi thu mây xõa tóc
Giao thoa bóng hạ nắng buông tơ
Thiết tha cổ tự hồi chuông điểm
Ai thấu, ai tường giữa thực mơ


... và tiện thể...   Very Happy


Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp



Rất hân hạnh được làm quen với HOÀNG THU DIỆP.

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm



QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn



 
... D cũng hân hạnh được quen MT&CHN

Qua mau chủ khách mấy tuần trà
Chẳng bỏ công ngày lướt dặm xa
Quán nhỏ mà bao người tuấn nhã
Làng quê lại lắm bậc tài hoa
Dăm câu cảm nghĩ còn quen lạ
Mấy vận tâm tư đã hợp hòa
Nếu được cùng ai nên trúc mã
Reo vui vạt nắng trải hiên nhà

HTD



Quán em bán đủ loại thanh trà
Đưa khách ru hồn tận cõi xa
Để nhớ ân tình nơi thảo dã
Mà quên danh lợi chốn phồn hoa
Lâng lâng vị ngọt vầng trăng toả
Đắm đuối mùi thơm ngọn gió hoà
Dẫu rét trời đông nồng lửa hạ
Cùng nhau vui vẻ chuyện vang nhà

chn
Về Đầu Trang Go down
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 10:12

Dạ, em xin chào Cohangnuoc, xin chào các huynh, tỷ ĐV cùng quý khách..hihi..ui chao..quán toàn là khách VIP không hà...nhộn nhịp quá...những bài thơ rất hay...Em cám ơn CHN nhiều nhé!
Dạ chúc quán CHN làm ăn khấm khá, đông vui nha  :bong: 

Dừng chân ghé quán ven đường 
Cô mời chén nước quê hương đậm đà 
Ngọt ngào như khúc dân ca
Chạnh lòng thương nhớ mái nhà ngày xưa 

Quán nước ven đường - Page 11 3afb1c10
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 11:12

tâm an đã viết:
Dạ, em xin chào Cohangnuoc, xin chào các huynh, tỷ ĐV cùng quý khách..hihi..ui chao...quán toàn là khách VIP không hà...nhộn nhịp quá...những bài thơ rất hay...Em cám ơn CHN nhiều nhé!
Dạ chúc quán CHN làm ăn khấm khá, đông vui nha  :bong: 

Dừng chân ghé quán ven đường 
Cô mời chén nước quê hương đậm đà 
Ngọt ngào như khúc dân ca
Chạnh lòng thương nhớ mái nhà ngày xưa 

Quán nước ven đường - Page 11 3afb1c10

sis TA vô quán thiệt là vui quá, cám ơn sis, mời sis ngồi ghế uống trà Trảm Mã của anh D nghen


Quán quê hàng họ bộn bừa
Mau tay vén dọn bàn thừa tách không
Ra ngoài múc gáo nước trong
Đun pha nửa ấm trà nồng thắm môi
Chị em tíu tít chào mời
Tình trao  chữ  họa bao lời mến yêu



Quán nước ven đường - Page 11 Tra-xa10
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 21:58

Quán Thơ...

(I)

Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp





(II)

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm





(III)

QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn



 
(IV)

Qua mau chủ khách mấy tuần trà
Chẳng bỏ công ngày lướt dặm xa
Quán nhỏ mà bao người tuấn nhã
Làng quê lại lắm bậc tài hoa
Dăm câu cảm nghĩ còn quen lạ
Mấy vận tâm tư đã hợp hòa
Nếu được cùng ai nên trúc mã
Reo vui vạt nắng trải hiên nhà

HTD



(V)

Quán em bán đủ loại thanh trà
Đưa khách ru hồn tận cõi xa
Để nhớ ân tình nơi thảo dã
Mà quên danh lợi chốn phồn hoa
Lâng lâng vị ngọt vầng trăng toả
Đắm đuối mùi thơm ngọn gió hoà
Dẫu rét trời đông nồng lửa hạ
Cùng nhau vui vẻ chuyện vang nhà

chn



(VI)

Nhóm bếp hồng pha Trảm Mã Trà
Để mùi thơm quyện gió bay xa
Chan tình tri kỷ nồng đôi má
Ủ mộng duyên lành đượm áo hoa
Sóng sánh vần sơ buông chữ phá
Lâng lâng ý hợp kết tâm hòa
Thay vì phải nói lời từ tạ
Mình hãy chung tay dựng quán nhà

HTD
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 22:03

Quán Thơ...

(I)

Cô quán dùm pha ấm cúc trà
Mát lòng tạm giũ bụi đường xa
Hương thơm thoang thoảng chan màu lá
Vị đắng mơ màng quyện sắc hoa
Hạnh ngộ đồng tâm câu quý hóa
Tri tường chân tánh chữ giao hòa
Chung tay nối nhịp cầu thơ họa
Như đã cùng nhau một mái nhà

 :mim:  Very Happy

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp





(II)

QUÁN THƠ

Ngọt ngào men rượu, ngát hương trà,
Mát dạ, vui lòng quí khách xa.
Vào ngõ, rộn ràng vang tiếng nhạc,
Đến sân, lấp loáng rực màu hoa.
Ánh trăng chiếu rọi trần gian sáng,
Tình bạn kết giao thế giới hoà.
Một cõi thanh bình, vui xướng hoạ,
Đầu non góc bể cũng chung nhà.

Minh Tâm





(III)

QUÁN TRÀ

Đun nước mời anh một tách trà
Uống vào ấm bụng kẻ phương  xa
Bàn tre ghế gỗ không sang cả
Vách đất kè dừa thiếu gấm hoa
Nam Bắc nào phân quen với lạ
Đông Tây chẳng luận được hay hòa
Đến đây thì hãy ngồi thong thả
Vung vãi thần thi giống ở nhà

chn



 
(IV)

Qua mau chủ khách mấy tuần trà
Chẳng bỏ công ngày lướt dặm xa
Quán nhỏ mà bao người tuấn nhã
Làng quê lại lắm bậc tài hoa
Dăm câu cảm nghĩ còn quen lạ
Mấy vận tâm tư đã hợp hòa
Nếu được cùng ai nên trúc mã
Reo vui vạt nắng trải hiên nhà

HTD



(V)

Quán em bán đủ loại thanh trà
Đưa khách ru hồn tận cõi xa
Để nhớ ân tình nơi thảo dã
Mà quên danh lợi chốn phồn hoa
Lâng lâng vị ngọt vầng trăng toả
Đắm đuối mùi thơm ngọn gió hoà
Dẫu rét trời đông nồng lửa hạ
Cùng nhau vui vẻ chuyện vang nhà

chn



(VI)

Nhóm bếp hồng pha Trảm Mã Trà
Để mùi thơm quyện gió bay xa
Chan tình tri kỷ nồng đôi má
Ủ mộng duyên lành đượm áo hoa
Sóng sánh vần sơ buông chữ phá
Lâng lâng ý hợp kết tâm hòa
Thay vì phải nói lời từ tạ
Mình hãy chung tay dựng quán nhà

HTD



(VII)

Ướp thấm hương sen ngọt vị trà
Chào mừng bạn hữu khắp gần xa
Thoát ly danh lợi vòng cương toả
Gia nhập thiên đàng cõi gấm hoa
Phong nguyệt chơi đùa vui rộn rã
Thi văn ngâm vịnh giữ an hoà
Bức tranh vân cẩu nào đâu sá
Bốn bể anh em họp một nhà

chn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Sat 18 Apr 2020, 00:52

wowww cám ơn thật nhiều CHN đã còn giữ lại những bài thơ "trà", kỳ nầy phải đem xuống cất mới được, chẳng bù mấy ngày nay chạy kiếm lung tung, khi trong đầu chỉ nhớ có trà Trảm Mã ... và ngày trước TH viết sai chính tả lung tung, cô quán sửa dùm chữ Trảm là dấu hỏi trong bài thơ số VI nha :nu: drum
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13Sat 18 Apr 2020, 10:19

Thiên Hùng đã viết:
wowww cám ơn thật nhiều CHN đã còn giữ lại những bài thơ "trà", kỳ nầy phải đem xuống cất mới được, chẳng bù mấy ngày nay chạy kiếm lung tung, khi trong đầu chỉ nhớ có trà Trảm Mã ... và ngày trước TH viết sai chính tả lung tung, cô quán sửa dùm chữ Trảm là dấu hỏi trong bài thơ số VI nha :nu: drum

thơ hay phải cất kỹ để dành làm của chớ anh D :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 35 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-