Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 33 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Sat 14 Mar 2020, 08:59

Cô gái.... hàng nước

Con gái nói có là không _Đúng!?
Câu này dụng lại chẳng có ngoa
Cô hàng nước đã dung nhan vậy
Hoa còn thua sắc nguyệt nhường xa
Vẫn duyên dáng lượt, khiêm tốn cách
Làm khách gần xa ái mộ hoa
Có đi tám hứớng mười phương lạ
Cũng mong ngày về nhấm hương.. trà

MT (honhảiâu
)



Nói thiệt

Buôn bán em đây nói thiệt thà
Lẽ nào đem giở thói điêu ngoa
Dung nhan hổ thẹn mình cô lẻ
Hàng xóm chê cười bạn cách xa
Ráng học tam tòng gìn đạo nghĩa
Thêm rèn tứ đức trọng tài hoa
Đường dài chân mỏi đừng e ngại
Hãy ghé vào đây uống chén trà

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Sat 14 Mar 2020, 09:03


cám ơn cô chủ ghé chơi
bán tơ bán lụa nên phơi trướng vàng
khách sang cũng chỉ mua hàng
mình đâu có dám mơ màng làm sang
nuôi tằm thật lắm gian nan
làm sao giữ được dung nhan ngọc ngà
chỉ là than thở xót xa
chút duyên phận mỏng thật là long đong

quán cô hàng nước thong dong
bảng cafe sáng kiếng trong suốt vào
màu sơn thắm đỏ mời chào
đi qua mà chẳng ghé vào được sao
rượu cô thơm ngát dạt dào
trà cô nồng đượm hoa nào sánh cho
hương bay thoang thoảng  thơm tho
lời cô ngọt sớt như cho mật vào

khách nào khách chẳng muốn vào!

mưavàlam
(Quán tơ)



khách giờ chẵng dễ mời chào mưa ơi
hầu trà đã vả mồ hôi
còn chê trà nhạt nước sôi chửa đằm

rượu nồng chờ bọt sủi tăm
café pha tạp, chè sâm thiếu đường

quạt lò cháy mặt ai thương
dẫu cho nguyệt thẹn hoa nhường cũng tiêu
khách cho vài cắc tưởng nhiều
nghèo hèn nên phải nhịn điều trái ngang

có đâu sang cả như nàng
bàn tay thuôn thả dệt hàng tơ sa
thung dung áo lụa quần là
cười khoe răng trắng như ngà thật xinh

quán tơ ong bướm rập rình
có người nghiêng nón bên đình làm duyên
gió xuân bay sợi tóc huyền

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Mon 16 Mar 2020, 12:26

cohangnuoc đã viết:

khách giờ chẵng dễ mời chào mưa ơi
hầu trà đã vả mồ hôi
còn chê trà nhạt nước sôi chửa đằm

rượu nồng chờ bọt sủi tăm
café pha tạp, chè sâm thiếu đường

quạt lò cháy mặt ai thương
dẫu cho nguyệt thẹn hoa nhường cũng tiêu
khách cho vài cắc tưởng nhiều
nghèo hèn nên phải nhịn điều trái ngang

có đâu sang cả như nàng
bàn tay thuôn thả dệt hàng tơ sa
thung dung áo lụa quần là
cười khoe răng trắng như ngà thật xinh

quán tơ ong bướm rập rình
có người nghiêng nón bên đình làm duyên
gió xuân bay sợi tóc huyền

chn

hỡi cô chủ quán xinh xinh
thì ra tâm trạng chúng mình như nhau
nhìn vào thì đủ sắc mầu
dở ra lòng dạ uá nhầu khác chi

rằng cô bán quán vui gì
phải chiều lòng khách có khi tủi hờn
rằng tơ có lúc cũng sờn
mốc meo lỗi sợi còn trơn nỗi gì

chỉ vì số phận đã ghi
hồng nhan bạc mệnh thôi thì lặng thinh
bướm ong đon đả quanh mình
không duyên không nợ trao tình làm chi

một mình buồn lắm đôi khi
hai mình xô xát có gì vui hơn
đã lâu quen kiếp cô đơn
lấy thơ làm bạn bông lơn với đời

(quán cô vốn bảy chữ rời
mưa gieo lục bát lắm lời vào đây
ngày mai gió mát hây hây
thất ngôn mưa lại vào đây chuyện trò)

mưavàlam
(Quán tơ)
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Mon 16 Mar 2020, 12:30

hỡi cô chủ quán xinh xinh
thì ra tâm trạng chúng mình như nhau
nhìn vào thì đủ sắc mầu
dở ra lòng dạ uá nhầu khác chi

rằng cô bán quán vui gì
phải chiều lòng khách có khi tủi hờn
rằng tơ có lúc cũng sờn
mốc meo lỗi sợi còn trơn nỗi gì

chỉ vì số phận đã ghi
hồng nhan bạc mệnh thôi thì lặng thinh
bướm ong đon đả quanh mình
không duyên không nợ trao tình làm chi

một mình buồn lắm đôi khi
hai mình xô xát có gì vui hơn
đã lâu quen kiếp cô đơn
lấy thơ làm bạn bông lơn với đời

(quán cô vốn bảy chữ rời
mưa gieo lục bát lắm lời vào đây
ngày mai gió mát hây hây
thất ngôn mưa lại vào đây chuyện trò)

mưavàlam
(Quán tơ)



cô hàng tơ ghé quán này
gieo vần lục bát nghe hay quá chừng
chị em tay bắt mặt mừng
hàn huyên tâm sự chẳng ngừng nửa hơi

trà sen thơm ngát hương trời
khói bay nghi ngút đem mời thưởng hoa
hay là muốn chút đậm đà
quỳnh tương quế lộ đem ra đãi liền

rõ ràng thiên lý hữu duyên
cũng là phận gái truân chuyên dãi dầu
gặp thời trao đổi mấy câu
tỉ tê vơi bớt nỗi sầu trăm năm

tạ lòng tri kỷ tri âm
đùa trăng cợt gió vịnh ngâm đôi vần
hàng tơ hàng nước cũng gần
hai ta qua lại đỡ đần cho nhau

hon mưa nè

chn

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Mon 16 Mar 2020, 12:36

MƠ...

Mơ mộng ngày mai đặng tấm chồng,
Đồng tâm hiệp ý, hết phòng không.
Sáng hong tơ nắng, hoa ghen thắm,
Trưa ngắm gương soi, má ửng hồng.
Chiều hứng gió đồng, nhìn suối mát,
Tối ngồi ghế đá, thưởng trăng trong.
Chồng đàn, vợ hát vang cung nhạc,
Thắm thoát, sang năm có cháu bồng.

Thắm thoát, sang năm có cháu bồng,
Cửa hàng mở rộng, quán thêm đông,
Dịu dàng chào khách, nồng chung rượu,
Êm ả ru con, ấm cõi lòng.
Tình bạn chan hoà bao thế hệ,
Hồn thơ lan toả khắp non sông.
Cánh diều no gió tung tăng lượn,
Ngào ngạt hương hoa, rộn bướm ong.

Minh Tâm



Kén chồng

Mở quán nơi đây định kén chồng
Xuân thì quá lứa vẫn nằm không
Nồng nàn lửa hạ mưa chưa mát
Lạnh lẽo sương thu bếp chẳng hồng
Ba vạn mùa đông mùa nữa lẻ
Mười hai bến nước bến nào trong
Ù ù cơn gió tây phong thổi
Chiếc lá vàng rơi ngọn cỏ bồng

Chiếc lá vàng rơi ngọn cỏ bồng
Nghe hồn thấm lạnh rét đêm đông
Rèm hoa xao gió như rèm mắt
Tiếng dế đưa canh tựa tiếng lòng
Ngân Hán thêm sầu người cách biển
Tương Hà càng nhớ kẻ đầu sông
Duyên trời chẳng tỏ hay chăng chớ
Một dạ trông chờ mặc tiếng ong

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Mon 16 Mar 2020, 12:38

CẢM KHÁI

Mải nghe đối ẩm sướng lỗ tai
Giao duyên tình nghĩa lễ đủ đầy
Chén trà khô cạn quên vời gọi
Tâm giờ thanh thản chốn bồng lai !

hooj


Nhạc tình em mở nhẹ êm tai
Mời khách cùng nâng cốc rượu đầy
Xuân đã qua rồi không trở lại
Chúc người tròn mộng túc duyên lai

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 09:44

   Đêm qua trời trong, trăng sáng đẹp quá! Kính mời quý thi hữu đến quán uống trà, ngắm trăng.

   NGẮM TRĂNG

   Vầng trăng lấp ló phía lưng đồi,
   Rảo bước ra vườn dạo mát chơi.
   Ngọn gió dịu dàng lay khóm trúc,
   Giò lan ngơ ngẩn ngắm sao trời.
   Gốc đa, chú Cuội ngồi lâu nhỉ,
   Cung Quế, chị Hằng múa mãi thôi.
   Tĩnh lặng, mặt hồ in bóng nguyệt,
   Hương đêm thoang thoảng, ngất ngây đời...

   Sương khuya ướt đẫm vai rồi,
   Trăng còn vằng vặc sáng soi đất trời.
   Nhạt nhoà vài chiếc sao rơi,
   Làn mây theo gió khẽ trôi hững hờ...

   Trăng chìm trong áng mây mờ,
   Không gian chợt tối, thẩn thờ lòng ta.
   Chuông chùa vang vọng xa xa,
   Âm vang khắp cõi sơn hà mênh mông.
   Trông lên mây trắng bềnh bồng,
   Lúc tan lúc tụ, khi trong khi mờ...

   Cuốn mây, cơn gió mơ hồ,
   Lung linh trăng sáng, hồn thơ dâng trào.
   Lá rơi, mặt nước lao xao,
   Chị Hằng, chú Cuội bay vào hư không...

   Minh Tâm



SẦU TRĂNG

Vừng đã lên cao quá đỉnh đồi
Đưa hồn thiếu nữ ngút xa chơi
Mây mờ lãng đãng che đầu núi
Bóng tối mênh mang phủ góc trời
Cầu quạ còn đau tình ả Chức
Mái chùa vẫn nghẹn tiếng nàng Thôi
Giọt sầu trên má lăn lăn mãi
Thương xót thân hoa khóc một đời

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 09:49

cohangnuoc đã viết:

cô hàng tơ ghé quán này
gieo vần lục bát nghe hay quá chừng
chị em tay bắt mặt mừng
hàn huyên tâm sự chẳng ngừng nửa hơi

trà sen thơm ngát hương trời
khói bay nghi ngút đem mời thưởng hoa
hay là muốn chút đậm đà
quỳnh tương quế lộ đem ra đãi liền

rõ ràng thiên lý hữu duyên
cũng là phận gái truân chuyên dãi dầu
gặp thời trao đổi mấy câu
tỉ tê vơi bớt nỗi sầu trăm năm

tạ lòng tri kỷ tri âm
đùa trăng cợt gió vịnh ngâm đôi vần
hàng tơ hàng nước cũng gần
hai ta qua lại đỡ đần cho nhau

hon  mưa nè

chn


quán nước phải đâu chỉ có trà
quán còn có cả những tinh hoa
lời thơ điển tích câu ca cổ
mỗi khúc đều mang chất đậm đà

quán thường mở cửa lúc chiều tà
tao nhân mặc khách thích ghé qua
nhâm nhi chút rượu hồng đôi má
cô chủ đối thơ với mọi nhà

tâm tình u uẩn sẽ bay xa
chị em đối ẩm chuyện ta bà
ngày ngày vui vẻ lòng thanh thản
tri kỷ tri âm được thuận hoà

mưavàlam
(Quán tơ)

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Thu 19 Mar 2020, 09:52

cohangnuoc đã viết:

Nhạc tình em mở nhẹ êm tai
Mời khách cùng nâng cốc rượu đầy
Xuân đã qua rồi không trở lại
Chúc người tròn mộng túc duyên lai

chn

Ly rượu nàng mời ta cảm kích
Nhạc tình nàng gợi thấm nhân duyên
Thi hữu xa gần gieo duyên thắm
Chủ quán, bạn hiền dệt mộng vui !

Bồng lai tiên cảnh nơi nào
Một lần lạc bước ghé vào quán đây
Rượu trà thỏa trí với đời
Thật là không uổng sống nơi cõi trần.

Hooj
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13Mon 23 Mar 2020, 10:50

quán nước phải đâu chỉ có trà
quán còn có cả những tinh hoa
lời thơ điển tích câu ca cổ
mỗi khúc đều mang chất đậm đà

quán thường mở cửa lúc chiều tà
tao nhân mặc khách thích ghé qua
nhâm nhi chút rượu hồng đôi má
cô chủ đối thơ với mọi nhà

tâm tình u uẩn sẽ bay xa
chị em đối ẩm chuyện ta bà
ngày ngày vui vẻ lòng thanh thản
tri kỷ tri âm được thuận hoà  

mưavàlam
(Quán tơ)



thoang thoảng hương bay cụm khói trà
mời chư hiền sĩ bậc tài hoa
ghé vô ướm thả vài câu ghẹo
em cũng vần gieo để mượn đà

từ sớm tinh mơ đến nắng tà
khách vào tấp nập mấy ngày qua
ghẹo cười đối đáp xem vui nhỉ
như thể người thân ở một nhà

lòng thành van vái khắp gần xa
bánh trái chè xôi cúng mụ bà
độ quán làm ăn ngày phát đạt
làng quê an lạc gió mưa hoà

chn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6, 7, 8 ... 33 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-