Bài viết mới | Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 09:55
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08
4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 13 Apr 2021, 17:48 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
-
- Trích dẫn :
Ngẫu hứng mới
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ, ngoài những con ma cái lả lơi trên ngọn cây, còn xuất hiện cả những con ma đực, chuyên quyến rũ mấy bà sồn sồn, bụng phệ ví xệ nữa. Những ma đực ấy, cũng gọi là các HỒN LANG (giống như ma cái gọi là HỒN NƯƠNG vậy). Thuở sinh thời, nếu là nhạc sĩ thì khi éc rồi Hồn Lang ưa quảy theo cây đàn, nếu là họa sĩ thì tay cầm cây cọ (chổi vẽ). Đêm nọ, có một Hồn Lang họa sĩ về trên ngọn cây, tay vung vẩy, lắc lắc cây cọ, dáng thì lảo đảo như thể đang xỉn, đang "quắc cần câu" vậy:
CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG... QUẮC [HSN]
Quắc: nói tắt của cụm từ "Quắc cần câu" với nghĩa là say, xỉn, phê, sướng đến mức hết biết! Mời quý hữu lắc cọ mua vui
ME NHỒI NHỒI, GIÁO CHỦ... LỒI [VĐ]
Nhè : đẩy gì đó ra khỏi miệng bằng lưỡi
Ayyáya... Ayyàyà... Ôm bá gia... Ôm bà già... Bravo anh VĐ. Anh thường rất thận trọng, hay NGÂM lâu, NGẪM kỹ, cho thật NGẤM rồi mới ba-rung câu đáp. Không mấy khi anh lắc cọ liền tay như thế này. Có lẽ lắc cọ liền tay là do QUÁ _ỨNG, PKA? Trời đất, bàn phím tôi lại hư nữa rồi. Muốn nói QUÁ HỨNG, nhè chữ H hỏng, biến thành cái gạch chân. Kiểu này bà con mình hiểu lầm chữ H thành Cờ hay Nờ thì... chết tui!
Tui cũng QUÁ _ỨNG, ngâm thơ lục bát YẾT TRỤI đây:
N K M H U Ơ M K N H N R Q M
Nguyên huynh mến,
VĐ ngâm lâu là vì bí hoặc chưa tìm ra vế đối khả dĩ chọi lại với vế xướng thôi chứ chẳng hay ho gì. Tối qua lúc xem câu đối mới đăng của Nguyên huynh thì chợt nghĩ ra mấy câu : ME LỒI LỒI... ME CHU CHU... ME BỒNG BỒNG...
Tới lúc "lương lên gièo" thì lại tìm ra 2 chữ "giáo chủ" nên liền lật đật mở điện thoại di động để đăng lên câu: ME NHỒI NHỒI, GIÁO CHỦ... LỒI ngay. Cái này gọi là "ăn hên" thôi, huynh ạ.
Về các câu đối khác mà Nguyên huynh đã đăng thì VĐ bí rị. Khi nghĩ ra được câu nào thì VĐ liền viết vội câu ấy vào Samsung Notes của điện thoại di động để từ từ nghiền ngẫm lại...
Thí dụ như để chọi lại với câu: CON MÙ, CHA MÙ thì VĐ có nghĩ ra 1 số câu đối sau đây:
HẮN NGỐ, LÃO NGỐ CỔ LÉ, TỔ LÉ CỔ LẠNH ẢNH NGỘ, LÃO NGỘ CỤ SẶC CỤ LỞ, CỐ LỞ (hay BỐ LỞ) BỢM MÉN, BỤT MÉN THỊ MÉN, BỢM MÉN CỐ LỦNG, BỐ LỦNG
nhưng nghiền ngẫm hoài mà vẫn chưa thấy câu nào được cho nên đành... ngâm tiếp vậy. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 13 Apr 2021, 17:56 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 15 Apr 2021, 07:52 | |
| Anh Việt Đường và quý hữu thân mến,Cám ơn những lời RỦ RỈ RÙ RÌ chân tình và quý giá của anh. Tôi rất trân trọng. Chúc anh và các quý hữu luôn vuiLão thủ TÂM ĐỘNG góp vui: Qua email, Tâm Động nói với tôi như thế này:"Dạo này em bận nên không nghĩ ra được câu nào đối được với các câu xướng của huynh. Xin lỗi huynh nha. Nhưng trong một phút ngẫu hứng, em có câu này:BU RA KIẾM CÀ. CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động](Chiều, bu ra vườn kiếm coi có trái cà nào không để hái vô nấu cơm chiều. May sao có mấy trái vừa chín. Bu mừng quá. Thế là được nồi canh chua rồi)Ngẫu hứng đáp luôn:BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN]-U: U già, U em (chứ kg phải U là MẸ)-VÓ: dụng cụ bắt cá, dạng lưới-HONG: phơi, phơi nắng (cho khô)Ngãi lía có:-O: cô ấy, cô gái ấy-To vẫn... "xị" Câu đáp này hay, tiếc thay U và BU không đối thanh nên HỎNG. Rất uổng vậy.
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 15 Apr 2021, 13:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Lão thủ TÂM ĐỘNG góp vui:
BU RA KIẾM CÀ. CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
(Chiều, bu ra vườn kiếm coi có trái cà nào không để hái vô nấu cơm chiều. May sao có mấy trái vừa chín. Bu mừng quá. Thế là được nồi canh chua rồi)
Ngẫu hứng đáp luôn:
BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN]
-U: U già, U em (chứ kg phải U là MẸ) -VÓ: dụng cụ bắt cá, dạng lưới -HONG: phơi, phơi nắng (cho khô)
Ngãi lía có: -O: cô ấy, cô gái ấy -To vẫn... "xị"
Câu đáp này hay, tiếc thay U và BU không đối thanh nên HỎNG. Rất uổng vậy.
Xí sửa... Xí sửaU HONG VÓ có chữ U trùng thanh với BU, uổng quá, xin cho MỤ GIÀ NỌ PHƠI VỚ thay thế vậy. (VỚ: bít tất)MỤ THÍCH PHƠI VỚ, SO VẪN TỆ [HSN] |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 15 Apr 2021, 15:02 | |
| CHÂU DO nữa nè đệ Thiên HùngChuyện xào xạo: GÌ CŨNG WẰMTam Quốc Diễn Nghĩa mô tả CHU DU (miền Nam gọi là CHÂU DO) là một vị Đại Đô Đốc văn võ toàn tài, cầm kỳ thi tửu đều hay. Nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa Bổ Sung thì còn ghi chép nhiều điều wái wăm hơn thế, cho thấy ông tướng này là một nhân vật GÌ CŨNG WẰM, CHẢ CHÊ GÌ. Đã vậy còn có tính thiên vị người thân nữa. Đối với ông em mỹ miều CHÂU DỊ thì gò gẫm, nâng đỡ, ưu ái. Đối với đứa cháu xinh xắn CHÂU GIÁO thì lại ghị lại, không cho tiến thân. Sách TQDN Bổ Sung đoạn LÃ MÔNG ký tục biên, có ghi lại lời đồn rằng:CHÂU DO GÒ CHÂU DỊ, GHỊ CHÂU GIÁO [HSN]Ở đoạn Cam Ninh lược truyện thì lại chép:CHÂU DO GÒ CHÂU DỊ, KỴ CHÂU GIÁO [HSN]Gò: gò gẫm, uốn nắn, rèn cho tốt hơn, ngon hơn, đẹp hơn, vào khuôn khổ hơnGhị: giữ lại, níu lại, ôm chặt không cho điKỵ: là cỡi, cưỡi (như cưỡi ngựa). Kỵ cũng là kiêng kỵ, không ưa, tránh xaMời quý hữu cạn chungThợ khóa hiến chìa dỏm: Ông này wằm dữ hơnLÃ BỐ, VỚ LÃ XÔ, VỒ LÃ BỒ [HSN] |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2558 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 16 Apr 2021, 07:14 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Lão thủ TÂM ĐỘNG góp vui:
BU RA KIẾM CÀ. CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
(Chiều, bu ra vườn kiếm coi có trái cà nào không để hái vô nấu cơm chiều. May sao có mấy trái vừa chín. Bu mừng quá. Thế là được nồi canh chua rồi)
Ngẫu hứng đáp luôn:
BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN]
-U: U già, U em (chứ kg phải U là MẸ) -VÓ: dụng cụ bắt cá, dạng lưới -HONG: phơi, phơi nắng (cho khô)
Ngãi lía có: -O: cô ấy, cô gái ấy -To vẫn... "xị"
Câu đáp này hay, tiếc thay U và BU không đối thanh nên HỎNG. Rất uổng vậy.
Xí sửa... Xí sửa U HONG VÓ có chữ U trùng thanh với BU, uổng quá, xin cho MỤ GIÀ NỌ PHƠI VỚ thay thế vậy. (VỚ: bít tất)
MỤ THÍCH PHƠI VỚ, SO VẪN TỆ [HSN]
hihiihii U của Nguyên huynh vó không có tép thì cho Cụ của TH mượn nha ...
CỤ RỦ ĐI VÓ, THƯƠNG ĐỂ SỐNG (TH)
@ ngải lía Vú = người "vú em" ... |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 16 Apr 2021, 08:56 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 16 Apr 2021, 11:36 | |
| Còn trớn, tới luônCó một đứa DẠI nọ, có cái tật là hay hôn VỚ (bít tất), chẳng kể gì đến việc vớ hôi, vớ hỉn, lắm lúc hôn say sưa đến bỏ cả ăn, cả ngủDẠI KHOÁI HÔN VỚ, SAY CHẲNG NGỦ [HSN]Ngãi lía: -NGAY: thẳng, thẳng đuột, ngay chừ-XỦ: xụ xuống, rũ xuống, quẹo ne... Sơ kết câu CÓ THÌ MỪNG của nữ thủ Tâm Động:BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN] MỤ THÍCH PHƠI VỚ, SO VẪN TỆ [HSN]CỤ RỦ ĐI VÓ, THƯƠNG ĐỂ SỐNG [TH]CỤ THÍCH RỜ MŨI, SƯNG PHẢI NẶN [HSN]DẠI KHOÁI HÔN VỚ, SAY CHẲNG NGỦ [HSN]
|
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Fri 16 Apr 2021, 16:12 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Còn trớn, tới luôn Có một đứa DẠI nọ, có cái tật là hay hôn VỚ (bít tất), chẳng kể gì đến việc vớ hôi, vớ hỉn, lắm lúc hôn say sưa đến bỏ cả ăn, cả ngủ
DẠI KHOÁI HÔN VỚ, SAY CHẲNG NGỦ [HSN]
Ngãi lía: -NGAY: thẳng, thẳng đuột, ngay chừ -XỦ: xụ xuống, rũ xuống, quẹo ne...
Sơ kết câu CÓ THÌ MỪNG của nữ thủ Tâm Động:
BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN] MỤ THÍCH PHƠI VỚ, SO VẪN TỆ [HSN] CỤ RỦ ĐI VÓ, THƯƠNG ĐỂ SỐNG [TH] CỤ THÍCH RỜ MŨI, SƯNG PHẢI NẶN [HSN] DẠI KHOÁI HÔN VỚ, SAY CHẲNG NGỦ [HSN]
CHÚ LƯỢN XEM VẢ, ĐEO CŨNG VÉN [VĐ]
(Chú lượn ra vườn săm soi cây vả nhà trồng, thấy trái ra chi chít, lủng lẳng đeo sau tàn lá cũng hiếu kỳ vạch ra xem) |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 17 Apr 2021, 04:07 | |
| - Việt Đường đã viết:
Sơ kết câu CÓ THÌ MỪNG của nữ thủ Tâm Động:
BU RA KIẾM CÀ, CÓ THÌ MỪNG [Tâm Động]
U THÍCH HONG VÓ, SO VẪN TỆ [HSN] MỤ THÍCH PHƠI VỚ, SO VẪN TỆ [HSN] CỤ RỦ ĐI VÓ, THƯƠNG ĐỂ SỐNG [TH] CỤ THÍCH RỜ MŨI, SƯNG PHẢI NẶN [HSN] DẠI KHOÁI HÔN VỚ, SAY CHẲNG NGỦ [HSN] CHÚ LƯỢN XEM VẢ, ĐEO CŨNG VÉN [VĐ]
Perfect anh VĐ ạ... Câu đáp của anh quá hay. Chỉ có trái VẢ của anh mới đáp đúng CHỦNG LOẠI trái cây, thực vật của chữ CÀ trong vế xướng. Những chữ VÓ, VỚ, MŨI trong các câu đáp của tôi và đệ Thiên Hùng đều không đáp ứng được cái chủng loại ĂN ĐƯỢC ấy, nên chỉ để cười chơi thôi. Riêng câu THẰNG CHẢ này của anh mới đạt ý nghĩa của một câu đáp thực sự. Cám ơn anh nhiềuTuy vậy, ĐEO CŨNG VÉN có vẻ như... hiền quá, PKA? Anh nghĩ sao nếu thay chữ VÉN (động từ) này bằng chữ XỨNG (tính từ XỨNG ĐÁNG, XỨNG CÔNG)? Khi đó ĐEO CŨNG XỨNG vừa ác liệt hơn về ngãi lía. Mà về mặt từ loại sẽ rất khít khao với cấu trúc của vế xướng vậy. Như ta thấy trong vế xướng CÓ (động từ, verb) / MỪNG (tính từ, adjective) khi lái cho ra CỨNG (tính từ) / MÒ (động từ). Do đó trong câu đáp:-ĐEO/VÉN là 2 động từ lái cho ra ĐEN (adj)/VÉO (V). Trật từ loại chữ VÉN hơi uổng-ĐEO (V)/XỨNG (adj) lái cho ra SƯNG (adj)/...ÉO (V) đáp ứng hoàn toàn về mặt từ loại vậyCHÚ LƯỢN XEM VẢ, ĐEO CŨNG XỨNG [VĐ]Cho "thằng chả" làm cái động tác GÌ CŨNG WẰM như ông Châu Do, chắc "thằng chả" cũng chỉ HOÁI, chứ kg phản đối đâu anh nhỉ... Chúc anh luôn vui |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 58 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 57, 58, 59 ... 61 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |