Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 30 ... 56, 57, 58 ... 61 ... 65  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Thu 08 Apr 2021, 05:09

Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
 
MƠ GIÔNG, MƠ LŨ, HẠNG VŨ TRU CƠ  [HSN]
 
Thợ khóa hiến chìa:

BÁI GIÓ, BÁI GIĂNG, LÊ HUÊ THỤ ĐỈNH [HSN]

TH cũng góp nụ cò tươi với Nguyên huynh & các bạn ... :cuoi1:
Cũng chuyện xào xạo xảy ra trong trận chiến Xích Bích, duy nhứt trong quân đội của Châu Do là có nữ binh, và họ chỉ được chọn vào lính khi được Châu Do xem tướng giá ... và khi thua trận Xích Bích nam nữ binh của Châu Do đã lái mọi thứ gì họ gặp để chạy thoát thân, ngay cả dùng tàu mo đến tét cả đáy quần hihihihi
:cuoi1: :cuoi1:


LÁI GIÓ, LÁI MO, CHÂU DO DỤ THÁO  (TH)

@ ngải lía ăn gian GI, D, và V ...
@ Tháo = Tào Tháo


:cheers: :cheers:

Duwa! Duwa! Dữ quá! Dữ quá
Ghi chú chưa rõ, nên tui phải lái tới, lái lui, lái mãi không ra... cuối cùng, lâu lắm mới chịu ra
Lẽ ra phải ghi chú: Trong ngãi lía có xuất hiện một cái MAI (rùa), dân dã cũng hay gọi là "MI" rùa. Và dường như Châu Do (tức CHU DU) rất THẠO ngón nghề gì đó! Có 2 cái key-words đó sẽ dễ mò hơn

Lão đệ này, trong đoạn XÍCH BÍCH AO BINH ấy, La Quán Trung kể về kế phản gián dụ TƯỞNG CÁN, nhưng tác giả còn bỏ sót một người nữa. Số là TƯỞNG CÁN đâu có qua Giang Đông một mình, ông ta đi cùng với người phụ tá tên là VU NGẤM (em ruột thủy quân đô đốc VU CẤM). Không những TƯỞNG CÁN bị dụ, mà VU NGẤM cũng bị dụ nữa. Bởi thế sách Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Bổ Sung có ghi lại câu này:

LÁI GIÓ, LÁI MO, CHÂU DO DỤ NGẤM  [TH]

Ngấm: VU NGẤM, em ruột VU CẤM.
Nâng cấp chuyện xào xạo như thế có được không?

:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Thu 08 Apr 2021, 10:19

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:
Chuyện xào xạo: Điển xưa tích cũ đã ghi lại những chuyện NGÔ KHỞI trảm thê cầu tướng (giết vợ, mong được làm tướng), AN DƯƠNG VƯƠNG sát nữ tử (giết con gái Mỵ Châu), HẠNG VŨ biệt cơ (từ biệt vợ yêu là Ngu Cơ)... Sử sách chưa từng ghi nhận lại số phận của NGU CƠ sau lúc giã biệt đó ra sao? Nàng ta tự sát hay lọt vào tay loạn quân, hay bị chính Hạng Vũ giết? Không rõ. Do đó HẠNG VŨ TRU CƠ (giết Ngu Cơ) vẫn là một câu hỏi cho muôn đời sau vậy.
 
MƠ GIÔNG, MƠ LŨ, HẠNG VŨ TRU CƠ  [HSN]
 
Thợ khóa hiến chìa:

BÁI GIÓ, BÁI GIĂNG, LÊ HUÊ THỤ ĐỈNH [HSN]

PHÀN LÊ HUÊ thời Đường lên đỉnh Thụ thiên bái trăng, bái gió, nhận ấn Nữ Đại Nguyên soái, hưởng thụ ĐỈNH, CHUNG. 

Trong câu đáp này, muốn cho ăn vần như vế xướng, chỉ cần thay tướng bà LÊ HUÊ bằng thầy ĐƯỜNG TĂNG, lập tức sẽ ăn vần ngay, thật chẳng khó gì. Tuy vậy nếu nói ĐƯỜNG TĂNG THỤ ĐỈNH thì sẽ bất kính với thầy Huyền Trang Tam Tạng quá. Vì vậy, tôi bỏ qua yếu tố ăn vần, cho bà tướng PHÀN LÊ HUÊ "trảm phụ tru huynh" thay thế tốt hơn vậy.

Câu đáp của lão đệ chuoigia vội vàng quá chăng? Hay tôi không hiểu ý ngầm sâu xa của chữ HIẾN BẠC, HIẾN VÀNG? Còn CÚNG TẶC cũng... chưa hay! Chữ TÚNG có vẻ như là chưa ổn.

:cheers: :biking: :cheers:

Dạ kính thưa chú HSN, 

HIẾN BẠC HIẾN VÀNG ý là một thứ như bị biến mất không thấy lộ ra nữa, còn thứ kia thì lại có viền thâm viền khâu che đi ... Còn TÚNG ý như là bị kẹt bị bí thứ gì.

Vậy cg xin phép sửa lại câu đó và gửi thêm câu đáp khác xem có đỡ hơn chút nào không ạ.

HÓNG BẠC, HÓNG VÀNG, LƯU BANG CẤP/KIẾN TẶC 

NHỔ LỰU, NHỔ LAU, HOÀNG SÀO CẢN DỤ (cg)

Ngày xưa, khi đụng trận truy cản Tăng Nguyên Dụ tướng nhà Đường, Hoàng Sào phải băng rừng vượt suối, nhổ lựu nhổ lau mà đi.

NHỔ LỰU lái ăn gian dấu hỏi thành ngã, ưu thành u. 
NHỔ LAU lái ăn gian nhau thành nhao (nhao: rối rít lên)


:cheers: :cheers:  
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Thu 08 Apr 2021, 10:30

HanSiNguyen đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trích dẫn :
 
MƠ GIÔNG, MƠ LŨ, HẠNG VŨ TRU CƠ  [HSN]
 
Thợ khóa hiến chìa:

BÁI GIÓ, BÁI GIĂNG, LÊ HUÊ THỤ ĐỈNH [HSN]

TH cũng góp nụ cò tươi với Nguyên huynh & các bạn ... :cuoi1:
Cũng chuyện xào xạo xảy ra trong trận chiến Xích Bích, duy nhứt trong quân đội của Châu Do là có nữ binh, và họ chỉ được chọn vào lính khi được Châu Do xem tướng giá ... và khi thua trận Xích Bích nam nữ binh của Châu Do đã lái mọi thứ gì họ gặp để chạy thoát thân, ngay cả dùng tàu mo đến tét cả đáy quần hihihihi
:cuoi1: :cuoi1:


LÁI GIÓ, LÁI MO, CHÂU DO DỤ THÁO  (TH)

@ ngải lía ăn gian GI, D, và V ...
@ Tháo = Tào Tháo


:cheers: :cheers:

Duwa! Duwa! Dữ quá! Dữ quá
Ghi chú chưa rõ, nên tui phải lái tới, lái lui, lái mãi không ra... cuối cùng, lâu lắm mới chịu ra
Lẽ ra phải ghi chú: Trong ngãi lía có xuất hiện một cái MAI (rùa), dân dã cũng hay gọi là "MI" rùa. Và dường như Châu Do (tức CHU DU) rất THẠO ngón nghề gì đó! Có 2 cái key-words đó sẽ dễ mò hơn

Lão đệ này, trong đoạn XÍCH BÍCH AO BINH ấy, La Quán Trung kể về kế phản gián dụ TƯỞNG CÁN, nhưng tác giả còn bỏ sót một người nữa. Số là TƯỞNG CÁN đâu có qua Giang Đông một mình, ông ta đi cùng với người phụ tá tên là VU NGẤM (em ruột thủy quân đô đốc VU CẤM). Không những TƯỞNG CÁN bị dụ, mà VU NGẤM cũng bị dụ nữa. Bởi thế sách Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa Bổ Sung có ghi lại câu này:

LÁI GIÓ, LÁI MO, CHÂU DO DỤ NGẤM  [TH]

Ngấm: VU NGẤM, em ruột VU CẤM.
Nâng cấp chuyện xào xạo như thế có được không?

:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:

Chời đất ơi, TH mới chỉ cho Châu Do nghía thôi mà ông ta đã thua trận te tua rồi ... Nguyên huynh cho ông ta ngậm nữa thì thôi rồi còn đâu Châu Công Cẩn vì chưa chắc Tiểu Kiều đã tha cho ông ta á Nguyên huynh :cuoi1:
@ Đệ cười muốn té ghế với ông Vu Ngấm nầy ... Cám ơn Nguyên huynh thật nhiều, thật nhiều ... :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Sun 11 Apr 2021, 23:46

Việt Đường đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậy

Trong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH
-Anh cả: Anh lớn nhất
-Vợ cả: Vợ lớn nhất
Từ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:

ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ  [HSN]

Mời quý hữu nâng ly giải sầu

:cheers: :biking: :cheers:

Xin được góp vui cùng Nguyên huynh :

LÝ BẠCH TRUY MA NGỒNG [VĐ]


:cheers: lol2

Hôm qua TH tình cờ đọc được chuyện xào xạo nói rằng Võ Hậu của Tàu rất khoái xực canh bù ngót ... nên có câu nầy góp cò tươi với Nguyên huynh và anh VĐ nha ... :cuoi1:

VÕ HẬU MÊ CANH BÙ  (TH)

- ngãi lía "bành" từ chữ dân dã là "bành ky" có nghĩa bự tổ chảng :cuoi1: :cuoi1: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Mon 12 Apr 2021, 20:18

:cheers:

Ép quá, không ổn đâu lão đệ ạ. Lấy CANH là một món ăn ra chọi với GIẶC, lão thủ AN CHI không chịu đâu... Xin đệ câu khác nhé

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 
Ngẫu hứng mới

Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ, ngoài những con ma cái lả lơi trên ngọn cây, còn xuất hiện cả những con ma đực, chuyên quyến rũ mấy bà sồn sồn, bụng phệ ví xệ nữa. Những ma đực ấy, cũng gọi là các HỒN LANG (giống như ma cái gọi là HỒN NƯƠNG vậy). Thuở sinh thời, nếu là nhạc sĩ thì khi éc rồi Hồn Lang ưa quảy theo cây đàn, nếu là họa sĩ thì tay cầm cây cọ (chổi vẽ). Đêm nọ, có một Hồn Lang họa sĩ về trên ngọn cây, tay vung vẩy, lắc lắc cây cọ, dáng thì lảo đảo như thể đang xỉn, đang "quắc cần câu" vậy:

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG... QUẮC  [HSN]

Quắc: nói tắt của cụm từ "Quắc cần câu" với nghĩa là say, xỉn, phê, sướng đến mức hết biết! Mời quý hữu lắc cọ mua vui

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Tue 13 Apr 2021, 02:54

Ai Hoa đã viết:
Việt Đường đã viết:
Ai Hoa đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ayyáya... Ayyàyà
Tôi vừa định vô đây kể một chuyện ma, tình cờ làm sao lại gặp ngay cái MA NGỒNG của anh VĐ. Cám ơn anh nhiều. Chơi đối, mà kg diễn giải, góp ý, nâng cấp đôi chút, thì đôi khi chưa thấm cái hay... Mà nâng hoài cũng ngại bạn hữu phiền lòng... Kiểu nào cũng khó...

Chuyện xào xạo: 
Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ

Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?

Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:

HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO  [HSN]

Mời wí hữu leo trèo cùng cụ!!!

:cheers: :biking: :cheers:

MẶT CAU CÁU MẶT, CÔ VÀO LỄ

(lễ Thánh mà không có vui vẻ)

Nếu VĐ nhớ không lầm thì lễ còn là 1 động từ như lễ ốc (ốc gạo) = khượi ốc, cạy ốc nữa :-bd

GIÓ VÙ VỤ GIÓ, GIAI THÊM NGÓNG [VĐ]

Ngãi lía = ăn gian Gi và V, ngong và ngông. VỤ GIÓ khi đọc lái chưa đối được với LƠI HỒN nhưng đành  :thua: vậy.  

LU MỌC MỜI LU, MẠ SUÝT KIỀNG [VĐ]

Kiềng = tỏ ý tránh né. Như kiềng mặt nhau = cạch mặt nhau
Mạ = mẹ, má tiếng Huế

Xét về từ loại, MỌC MỜI (MỜI MỌC) cũng chưa đối được với LẢ LƠI nhưng xin được góp thêm vào đây để cò tươi thêm thôi.


:cheers:

LỄ động từ, nghĩa là vái lạy còn LỂ (dấu hỏi) là dùng vật nhọn khêu/khươi ra như lể gai, lể ốc, anh VĐ ui!


AH muốn dùng CAU CÓ mà sợ MÓ không đối với HƠI  :fun1:

Vậy mà VĐ lại nhìn không ra. Đa tạ anh AH. study
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Tue 13 Apr 2021, 02:57

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:
Sơ kết câu ĐIÊU THUYỀN

ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ  [HSN]

LÃ BỐ KHAO BINH XÌU [Cg]

LÃ BỐ KHOE BINH XÌU [Cg]
LÃ BỐ PHÔ BINH XÌU [Cg]
ĐỔNG TRÁC LÔI GIAN CHÌM [AH]
ĐỔNG TRÁC LO BÀ XUI [AH]
LÃ HẬU MÒ THÙ CÔNG [TH]
LÝ BẠCH TRUY MA NGỒNG [VĐ]
TẠ TỐN YÊU MA NGỒNG [VĐ]


Tôi cứ tưởng MA NGỒNG là con ma nữ tồng ngồng (truổng cời, nude, no wear, wear nothing) ai ngờ lại là con ma nữ cao ngồng. Rõ là cứ... tưởng bở nhỉ !!!
Xin cám ơn quý hữu


:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:

Đọc mấy câu "bình lận" của Nguyên huynh mà chỉ biết bò lăn ra cười lol2
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Tue 13 Apr 2021, 03:00

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ép quá, không ổn đâu lão đệ ạ. Lấy CANH là một món ăn ra chọi với GIẶC, lão thủ AN CHI không chịu đâu... Xin đệ câu khác nhé

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 
Ngẫu hứng mới

Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ, ngoài những con ma cái lả lơi trên ngọn cây, còn xuất hiện cả những con ma đực, chuyên quyến rũ mấy bà sồn sồn, bụng phệ ví xệ nữa. Những ma đực ấy, cũng gọi là các HỒN LANG (giống như ma cái gọi là HỒN NƯƠNG vậy). Thuở sinh thời, nếu là nhạc sĩ thì khi éc rồi Hồn Lang ưa quảy theo cây đàn, nếu là họa sĩ thì tay cầm cây cọ (chổi vẽ). Đêm nọ, có một Hồn Lang họa sĩ về trên ngọn cây, tay vung vẩy, lắc lắc cây cọ, dáng thì lảo đảo như thể đang xỉn, đang "quắc cần câu" vậy:

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG... QUẮC  [HSN]

Quắc: nói tắt của cụm từ "Quắc cần câu" với nghĩa là say, xỉn, phê, sướng đến mức hết biết! Mời quý hữu lắc cọ mua vui

:cheers: :biking: :cheers:

ME NHỒI NHỒI, GIÁO CHỦ... LỒI [VĐ]

Nhè : đẩy gì đó ra khỏi miệng bằng lưỡi

:cheers: :biking:
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Tue 13 Apr 2021, 06:47

Việt Đường đã viết:
Trích dẫn :

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 
Ngẫu hứng mới

Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ, ngoài những con ma cái lả lơi trên ngọn cây, còn xuất hiện cả những con ma đực, chuyên quyến rũ mấy bà sồn sồn, bụng phệ ví xệ nữa. Những ma đực ấy, cũng gọi là các HỒN LANG (giống như ma cái gọi là HỒN NƯƠNG vậy). Thuở sinh thời, nếu là nhạc sĩ thì khi éc rồi Hồn Lang ưa quảy theo cây đàn, nếu là họa sĩ thì tay cầm cây cọ (chổi vẽ). Đêm nọ, có một Hồn Lang họa sĩ về trên ngọn cây, tay vung vẩy, lắc lắc cây cọ, dáng thì lảo đảo như thể đang xỉn, đang "quắc cần câu" vậy:

CỌ LẮC LẮC, HỒN LANG... QUẮC  [HSN]

Quắc: nói tắt của cụm từ "Quắc cần câu" với nghĩa là say, xỉn, phê, sướng đến mức hết biết! Mời quý hữu lắc cọ mua vui

:cheers: :biking: :cheers:

ME NHỒI NHỒI, GIÁO CHỦ... LỒI [VĐ]

Nhè : đẩy gì đó ra khỏi miệng bằng lưỡi

:cheers: :biking:

Ayyáya... Ayyàyà...
Ôm bá gia... Ôm bà già...
Bravo anh VĐ. 
Anh thường rất thận trọng, hay NGÂM lâu, NGẪM kỹ, cho thật NGẤM rồi mới ba-rung câu đáp. Không mấy khi anh lắc cọ liền tay như thế này. Có lẽ lắc cọ liền tay là do QUÁ _ỨNG, PKA?
Trời đất, bàn phím tôi lại hư nữa rồi. Muốn nói QUÁ HỨNG, nhè chữ H hỏng, biến thành cái gạch chân. Kiểu này bà con mình hiểu lầm chữ H thành Cờ hay Nờ thì... chết tui!

Tui cũng QUÁ _ỨNG, ngâm thơ lục bát YẾT TRỤI đây:

N K M H U Ơ
M K N H N R Q M

:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13Tue 13 Apr 2021, 11:53

HanSiNguyen đã viết:

Tui cũng QUÁ _ỨNG, ngâm thơ lục bát YẾT TRỤI đây:

N K M H U Ơ
M K N H N R Q M

:cheers: lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 :cheers:

Lão hữu TÂM LÀNH cũng lắc cọ góp vui:

 

lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2 lol2
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 57 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 57 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 57 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 30 ... 56, 57, 58 ... 61 ... 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-