Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đối NGỰA 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 55 ... 65  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Thu 07 May 2020, 07:54

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:

Thợ khóa hiến chìa: Anh nọ vừa câm vừa chột, lắc hột Bầu Cua, lấy thế làm vui 

CÂM CHỘT, LẮC HỘT "VUI THẦM"  [HSN]

Ngãi lía: Ảnh kg có "đồ chơi', châm đỡ cây cột, châm riết... thâm sì (Ăn gian chút V,D)

Giải mã câu đối "KHỔ LẮM"
Câu này khó, rất khó, bao hàm mấy ý như sau:
     1-Hai chữ đầu là 2 TÍNH TỪ (Adjective) nói lên 2 tính chất gì đó
     2-Có sự ĂN VẦN giữa LƯỜI và TRỜI
     3-Hai lái [1,2] và [5,6]
     4-Hai từ cuối diễn tả một câu HÔ THÁN (EXCLAMATIVE). Trong đó trạng từ LẮM gia giảm mức độ cho tính từ KHỔ, khiến càng khó hơn.

Để giảm bớt độ khó, hoàn toàn có thể linh động, fantaisie trong 2 đoạn sau, các bạn ạ.
:biking:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Thu 07 May 2020, 08:12

:cheers:
Tóm tắt câu đối "KHỔ LẮM"

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM" [HSN]

CÂM CHỘT, LẮC HỘT "VUI THẦM"  [HSN]
MÙ ĐIẾC, CHÉP MIỆNG "ÔNG LIỀU"  [TH]
DẠI DÓC, TRÁCH MỤ "LÈO KHÔNG"  [AH]
KHÔ LÕM, MÁCH BẠN "CHUA LÈ"  [VĐ]

lol2 lol2 lol2
"Lão thủ" TÂM ĐỘNG góp vui 2 câu

NGU KHÓ, TRÁCH PHẬN "BÙN THIU"  [TĐ]
NGU KHÓ, TRÁCH PHẬN "BÙN THUI"  [TĐ]


     -NGU KHÓ: Vừa ngu vừa khó tánh
     -Thun: teo, rút nhỏ laị
     -Bùn, Thui, Bùi: phát âm giong̣̣ In tẹc nét của BUỒN, THÔI, B...
     -Bì...u: cái đùm trứng.

 
Cám ơn tất cả các quý hữu. 
Nhiều quá, tôi comment không kịp. Sẽ "GHÍ CÁI ÓP" sau. Mong được thông cái cỏm.

:cheers: :biking: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Thu 07 May 2020, 08:37

HanSiNguyen đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers:

Ngẫu hứng mới, KHỔ LAI, KHỔ LẮM
HIM nọ, lúc còn nhỏ đi học thì vừa lười biếng, vừa hỗn hào, coi thầy cô như bèo như bọt. Kết cục là "VĂN thì DỐT, VÕ thì DÁT, TÍNH thì NHÁC", chẳng làm được cái gì ra hồn. Đến khi đó, HỈM mới thấm thía cái hậu quả của HỖN LƯỜI. Hỉm ngửa mặt lên trời mà than rằng:

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM"  [HSN]

Mời quý hữu thưởng thức...

:cheers: :biking: :cheers:

Thợ khóa hiến chìa: Anh nọ vừa câm vừa chột, lắc hột Bầu Cua, lấy thế làm vui 

CÂM CHỘT, LẮC HỘT "VUI THẦM"  [HSN]

Ngãi lía: Ảnh kg có "đồ chơi', châm đỡ cây cột, châm riết... thâm sì (Ăn gian chút V,D)

Giải mã câu đối "KHỔ LẮM"
Câu này khó, rất khó, bao hàm mấy ý như sau:
     1-Hai chữ đầu là 2 TÍNH TỪ (Adjective) nói lên 2 tính chất gì đó
     2-Có sự ĂN VẦN giữa LƯỜI và TRỜI
     3-Hai lái [1,2] và [5,6]
     4-Hai từ cuối diễn tả một câu HÔ THÁN (EXCLAMATIVE). Trong đó trạng từ LẮM gia giảm mức độ cho tính từ KHỔ, khiến càng khó hơn.

Để giảm bớt độ khó, hoàn toàn có thể linh động, fantaisie trong 2 đoạn sau, các bạn ạ.
:biking:

Ăn vần thì ăn vần:

DẠI DÓC TRÁCH NHÓC "LÈO KHÔNG!" (AH)

LÈO KHÔNG cũng là hô tán thán, KHÔNG là trạng từ nghĩa là CẢ


DAI LÁU BẢO CHÁU "TỒI ĐÂU!" (AH)





Trong câu chìa khoá của thợ khoá, AH thấy HỘT đối với TRỜI thật ra chưa chỉnh mà cũng hơi... bất kính lắm ?

_________________________
Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Thu 07 May 2020, 08:41

HanSiNguyen đã viết:
HanSiNguyen đã viết:
:cheers: 
Chuyện xào xạo:
HIM nọ là một Phú ông, nhà giàu, lắm của. CUỘI là hàng xóm nghèo, ở đợ, chăn trâu. Ngày nọ, đến kỳ giỗ quải, Phú ông chuẩn bị mời khách, bày ra cỗ bàn hấp dẫn. Cuội nghèo, kg được mời, Cuội phải xị mặt, xụ ria mép, tảng lờ. Vì vậy mà có câu đối như thế này:
 
HIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN]
 
Mời quý hữu xụ ria cùng Cuội…
 
:cheers: :biking: :cheers:

"Lão thủ" TÂM ĐỘNG vắng mặt lâu ngày, từ độ QUÁI ĐÃN XÀ BÌ CHƯỞNG đến nay, cũng vụt ngẫu hứng bất chợt, gửi tham gia mấy câu đáp from remote như vầy:

       Cổng truờng nắng tắt chiều rơi
       Mấp mô ụ đất chơi vơi nỗi buồn…


Một chiều đi ngang truờng cũ, cảnh vật điêu tàn hoang phế theo dòng thời gian...Cổng truờng um tùm cỏ dại mọc đầy trên những ụ mối, mô đất lô nhô khiến ngôi truờng nhìn như đang co mình lại… buồn thấy mịa ...

CỔNG LÓ MÔ, TRƯỜNG BỊ CO  [Tâm Động]
(̣̣Cổ ló mông, trò bị cương)

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:

CỔNG đối HIM, TRƯỜNG đối CUỘI thì... chỉ CÒ TƯƠI thui Nguyên huynh há?

_________________________
Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Thu 07 May 2020, 09:18

HanSiNguyen đã viết:

Chuyện xào xạo:

HIM nọ là một Phú ông, nhà giàu, lắm của. CUỘI là hàng xóm nghèo, ở đợ, chăn trâu. Ngày nọ, đến kỳ giỗ quải, Phú ông chuẩn bị mời khách, bày ra cỗ bàn hấp dẫn. Cuội nghèo, kg được mời, Cuội phải xị mặt, xụ ria mép, tảng lờ. Vì vậy mà có câu đối như thế này:
 
HIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN]
 
Mời quý hữu xụ ria cùng Cuội…
 
:cheers: :biking: :cheers:

CỤ NHỬ CÂU, BỜM MUỐN CHÀ (cg) 
IT DÍ ĐANH, BỜM CỨ CHÀ (cg)
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Fri 08 May 2020, 01:56

:cheers:

Các huynh đệ, quý hữu thân mến,
Thời buổi EYE-DUCK, ngoài kia người ta mất việc, mất lương, mất nhà, mất vốn, mất luôn cả mạng sống, người chết như ngả rạ... Chúng ta yên ổn ngồi đây, giao lưu vui vẻ với nhau, đó cũng là ƠN LỚN TỪ TRỜI.
Chúng ta vui trong chốc lát, để khuây khỏa nỗi buồn chung, các bạn ạ. Tôi XIN LỖI vì một vài SƠ SÓT KHÔNG ĐÁNG CÓ khiến các huynh đệ & quý hữu KHÔNG VUI. 
Sẽ rút kinh nghiệm để không comment nhiều, gây ra cực lòng nữa

Vô 3 chén cho vơi nhẹ mọi nỗi uẩn ức đi các bạn. SORRY... SORRY ONCE AGAIN.

:cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Fri 08 May 2020, 02:12

HanSiNguyen đã viết:
:cheers:
Tóm tắt câu đối "KHỔ LẮM"

HỖN LƯỜI, THAN TRỜI "KHỔ LẮM" [HSN]

CÂM CHỘT, LẮC HỘT "VUI THẦM"  [HSN]
MÙ ĐIẾC, CHÉP MIỆNG "ÔNG LIỀU"  [TH]
DẠI DÓC, TRÁCH MỤ "LÈO KHÔNG"  [AH]
KHÔ LÕM, MÁCH BẠN "CHUA LÈ"  [VĐ]

lol2 lol2 lol2
"Lão thủ" TÂM ĐỘNG góp vui 2 câu

NGU KHÓ, TRÁCH PHẬN "BÙN THIU"  [TĐ]
NGU KHÓ, TRÁCH PHẬN "BÙN THUI"  [TĐ]


     -NGU KHÓ: Vừa ngu vừa khó tánh
     -Thun: teo, rút nhỏ laị
     -Bùn, Thui, Bùi: phát âm giong̣̣ In tẹc nét của BUỒN, THÔI, B...
     -Bì...u: cái đùm trứng.

 
Cám ơn tất cả các quý hữu. 
Nhiều quá, tôi comment không kịp. Sẽ "GHÍ CÁI ÓP" sau. Mong được thông cái cỏm.

:cheers: :biking: :cheers:

VĐ xin sửa lại cho vần nghe Nguyên huynh:
KHÔ LÕM, KỂ XÓM "CHUA LÈ" [VĐ]
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Sat 09 May 2020, 02:59

:cheers:

"Lão thủ" TÂM ĐỘNG cũng gửi câu sửa lại chút đỉnh như sau:


NGU KHÓ, TRÁCH NÓ "BÙN THIU"  [TĐ] 
NGU KHÓ, TRÁCH NÓ "BÙN THUI"  [TĐ]

Kèm lời giải thích "NÓ" là "cây gậy ăn mày" trong câu NHẤT BỔNG NHỊ NANG

Một chút ghi chú về "lão thủ" TÂM ĐỘNG: Tâm Động vốn là một nữ nhân, sống ở OHIO, tuổi đời hơn kém 4 bó. Cô không giải đối thường xuyên, chỉ câu nào thấy "ngứa tay" thì mới tham gia. Tôi quý cái sự lão luyện của Tâm Động nên mới gọi là "lão thủ", chữ "LÃO" này kg phải là GIÀ, mà là lão luyện, già giặn...
:cheers: :biking: :cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 09 May 2020, 09:15; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Sat 09 May 2020, 03:35

Trích dẫn :
VĐ xin sửa lại cho vần nghe Nguyên huynh:
KHÔ LÕM, KỂ XÓM "CHUA LÈ" [VĐ]
:cheers: :-bd :-bd :-bd :cheers:
Anh Việt Đường thân mến,
Xin cám ơn anh đã đưa ra 2 chữ "CHUA LÈ" rất xuất sắc. 
Nếu dùng 2 chữ MÁCH TRỘM thay cho KỂ XÓM, được kg anh?
MÁCH là MÉC là báo cho mọi người hoặc báo cho ai đó biết điều gì. Còn TRỘM nghĩa là mách THẦM, mách LÉN, mách mà kg để cho "người chua lè" kia biết
Chơi đối với anh rất thú vị anh Việt Đường ạ. Tôi hay GÓP Ý này nọ, chỉ là cái thói xấu "NGỨA TAY" đó thôi. Nếu anh không vui, sau này tôi sẽ chỉ ghi nhận các câu đáp vào bản tóm tắt, và sẽ kg GHÍ ÓP gì nữa
Chúc anh luôn vui


:cheers:


Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sat 09 May 2020, 09:22; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13Sat 09 May 2020, 08:57

Ai Hoa đã viết:

Ăn vần thì ăn vần:

DẠI DÓC TRÁCH NHÓC "LÈO KHÔNG!" (AH)

LÈO KHÔNG cũng là hô tán thán, KHÔNG là trạng từ nghĩa là CẢ


DAI LÁU BẢO CHÁU "TỒI ĐÂU!" (AH)

Trong câu chìa khoá của thợ khoá, AH thấy HỘT đối với TRỜI thật ra chưa chỉnh mà cũng hơi... bất kính lắm ?

:cheers: lol2 lol2 lol2 :cheers:
Lão đệ Ái Hoa thân mến,
Tôi hiểu chữ KHÔNG ấy có nghĩa TOÀN là, TINH là, ĐỀU là, TẤT CẢ ĐỀU là, và chữ LÈO có nghĩa hứa LÈO, hứa CUỘI, nói DÓC, nói XẠO, nói mà KHÔNG LÀM. Vì vậy cặp từ LÈO KHÔNG rất hay, đáp ứng quá tốt cho 2 chữ KHỔ LẮM

Nếu 2 chữ CHUA LÈ của anh Việt Đường nói lên cái MÙI VỊ, KHỔ LẮM nói lên cái trạng thái tinh thần (VUI, SƯỚNG, BUỒN, KHỔ) thì LÈO KHÔNG nói lên cái tính nết, cái cá tính, cái bản chất của nhân vật được đề cập đến ấy. Mở rộng ra nhiều phạm vi như thế khiến RẤT HAY. Tôi rất trân trọng

Về chữ TRỜI trong vế xướng, cho phép tôi giải thích ít dòng nhé. Chữ TRỜI ấy không phải là túc từ Object của động từ THAN (THAN TRỜI kg có nghĩa là than với TRỜI, kg phải là nói với ÔNG TRỜI). Người Việt mình khi có điều đau khổ, hoặc xui xẻo, hoặc kg được như ý thường bất giác kêu lên một tiếng "Trời!" hoặc hai tiếng "Trời ơi", giống như người Anh Mỹ thốt ra câu: "Oh My God" (OMG) vậy. Vì thế THAN TRỜI ở đây chỉ là một trạng thái THAN (được kêu lên thành tiếng), để phân biệt với THAN THẦM, THAN DÀI, THAN HOÀI mà thôi. Chữ TRỜI ấy kg phải là ÔNG TRỜI. Chúng ta, đôi khi kg tránh khỏi sơ sót này nọ trong cuộc sống, nhưng tất nhiên KHÔNG BAO GIỜ dám bất kính đối với ĐẤNG TỐI CAO ấy.


Về 2 chữ LẮC HỘT, tôi đã có ghi chú là lắc hột BẦU CUA. Tất nhiên 2 chữ này TRẬT TỪ LOẠI, không ổn. Chỉ là một gợi ý vui chơi mà thôi. "Thợ khóa hiến chìa" hầu như KHÔNG có câu nào hoàn chỉnh cả, lão đệ ạ
Chúc lão đệ luôn vui nhé

:cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




Câu đối NGỰA 2 - Page 45 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2   Câu đối NGỰA 2 - Page 45 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đối NGỰA 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 45 trong tổng số 65 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 24 ... 44, 45, 46 ... 55 ... 65  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Câu đối-