Bài viết mới | ĐỢI CHỜ by Phương Nguyên Today at 00:03
CỨ CHỜ by Phương Nguyên Yesterday at 23:59
Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình-Ái Hoa by Phương Nguyên Yesterday at 23:53
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Yesterday at 17:01
Câu đối NGỰA 2 by Việt Đường Yesterday at 16:12
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 15:49
Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 15:47
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 15:45
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 13:37
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 10:57
Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Ai Hoa Yesterday at 07:49
BÁT VẬN ĐỒNG ÂM by Ai Hoa Yesterday at 07:40
RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Thu 15 Apr 2021, 09:06
Đường luật by Phương Nguyên Wed 14 Apr 2021, 15:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Phương Nguyên Wed 14 Apr 2021, 12:05
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Wed 14 Apr 2021, 09:25
Ghi danh học lớp thơ lục bát by ducthinh26121995 Mon 12 Apr 2021, 11:44
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 12 Apr 2021, 10:38
Sự khác biệt khi yêu by Trà Mi Mon 12 Apr 2021, 08:06
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 11 Apr 2021, 03:03
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Sat 10 Apr 2021, 14:50
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Sat 10 Apr 2021, 11:15
Đàn ông galant để làm cái gì? by Trà Mi Sat 10 Apr 2021, 09:34
Mê Tây sính ngoại by Trà Mi Sat 10 Apr 2021, 08:34
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 09 Apr 2021, 11:13
Bộ sưu tập Côn trùng by Jenny Fri 09 Apr 2021, 09:17
Quan hệ rộng by Trà Mi Fri 09 Apr 2021, 08:46
Xin gập thi hừu Lữ Hoài by Ma Nu Fri 09 Apr 2021, 08:42
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Thu 08 Apr 2021, 14:26
Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Thu 08 Apr 2021, 14:18
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 1969 Registration date : 21/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 05 Apr 2021, 14:06 | |
| - HanSiNguyen đã viết:

Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậy
Trong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH -Anh cả: Anh lớn nhất -Vợ cả: Vợ lớn nhất Từ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:
ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]
Mời quý hữu nâng ly giải sầu
 Xin được góp vui cùng Nguyên huynh :
LÝ BẠCH TRUY MA NGỒNG [VĐ]  |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2810 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Mon 05 Apr 2021, 14:38 | |
| Ayyáya... AyyàyàTôi vừa định vô đây kể một chuyện ma, tình cờ làm sao lại gặp ngay cái MA NGỒNG của anh VĐ. Cám ơn anh nhiều. Chơi đối, mà kg diễn giải, góp ý, nâng cấp đôi chút, thì đôi khi chưa thấm cái hay... Mà nâng hoài cũng ngại bạn hữu phiền lòng... Kiểu nào cũng khó...Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủTrong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]Mời wí hữu leo trèo cùng cụ!!!  |
|  | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 785 Registration date : 18/06/2017
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 04:09 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?
Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:
HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]
Ngày xưa, mỗi khi bọn đạo tặc hung dữ vào làng đốt phá cướp bóc dân nghèo, chúng thường hay bắt phụ nữ con gái chân yếu tay mềm mang về làm tì thiếp để phục vụ cho thú vui thân xác của chúng. Còn bọn xưng là đạo tặc ngày nay, tuy ít hung dữ hơn xưa nhưng chúng lại rất keo kiệt và biết tính toán, không muốn chi tiền cho bất cứ việc gì cả. Chúng chuyên đi dụ dỗ bắt cóc những cô gái thơ ngây về làm hết mọi việc, từ việc nhà cho đến việc đồng áng lẫn chăn nuôi ... để chúng tha hồ hường lợi nhờ vào công sức của những cô gái tội nghiệp kia. Thế nên mới có câu: TẶC KEO KIẾT TẶC, CÔ ĐÀNH LÃNH (cg)
|
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2810 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 05:17 | |
| - chuoigia đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?
Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:
HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]
Ngày xưa, mỗi khi bọn đạo tặc hung dữ vào làng đốt phá cướp bóc dân nghèo, chúng thường hay bắt phụ nữ con gái chân yếu tay mềm mang về làm tì thiếp để phục vụ cho thú vui thân xác của chúng. Còn bọn xưng là đạo tặc ngày nay, tuy ít hung dữ hơn xưa nhưng chúng lại rất keo kiệt và biết tính toán, không muốn chi tiền cho bất cứ việc gì cả. Chúng chuyên đi dụ dỗ bắt cóc những cô gái thơ ngây về làm hết mọi việc, từ việc nhà cho đến việc đồng áng lẫn chăn nuôi ... để chúng tha hồ hường lợi nhờ vào công sức của những cô gái tội nghiệp kia. Thế nên mới có câu:
TẶC KEO KIẾT TẶC, CÔ ĐÀNH LÃNH (cg)
Bravo Chuoigia...Đáp lẹ lắm! Hay lắm! CÔ ĐÀNH LÃNH rất hay... Nhưng tôi góp thêm 2 ý CÔ CHƯA LỈNH hoặc CÔ NÊN LỈNHVới LỈNH nghĩa là lẻn đi, trốn đi, lẻn trốnChuoigia thấy sao?  |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2810 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 05:28 | |
| - Việt Đường đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:

Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậy
Trong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH -Anh cả: Anh lớn nhất -Vợ cả: Vợ lớn nhất Từ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:
ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]
Mời quý hữu nâng ly giải sầu
 Xin được góp vui cùng Nguyên huynh :
LÝ BẠCH TRUY MA NGỒNG [VĐ]
 Cám ơn anh VĐ rất nhiều. Cho tôi góp thêm một vài ý:1-ĐIÊU THUYỀN là nhân vật tiểu thuyết. LÝ BẠCH là người thật. Lấy người thật đối với nhân vật tiểu thuyết cũng GOOD, không sao cả, chỉ CHƯA SÁT SÀN SẠT mà thôi. Nên chăng dùng những nhân vật tiểu thuyết khác như TẠ TỐN chẳng hạn, để thay thế cho LÝ BẠCH, có được không?2-SỢ là từ Nôm. TRUY là từ Hán Việt. Nên chăng dùng chữ ƯA, hay HAM hay CHÊ... để thay thế? Anh thấy sao anh VĐ? 3-Con MA NGỒNG là Ma gì, anh giải thích đôi chút cho viewers được rõ hơn nhé (Kg phải ai cũng hiểu 2 chữ đó đâu anh ạ). Mong anh không phiền.  |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9789 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 05:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:

Ayyáya... Ayyàyà Tôi vừa định vô đây kể một chuyện ma, tình cờ làm sao lại gặp ngay cái MA NGỒNG của anh VĐ. Cám ơn anh nhiều. Chơi đối, mà kg diễn giải, góp ý, nâng cấp đôi chút, thì đôi khi chưa thấm cái hay... Mà nâng hoài cũng ngại bạn hữu phiền lòng... Kiểu nào cũng khó...
Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?
Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:
HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]
Mời wí hữu leo trèo cùng cụ!!!
 MẶT CAU CÁU MẶT, CÔ VÀO LỄ(lễ Thánh mà không có vui vẻ)_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 1969 Registration date : 21/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 21:53 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:

Điển xưa tích cũ: Điêu Thuyền, mỹ nhân bậc nhất thời Tam Quốc, con gái nuôi của Tư Đồ Vương Doãn, được đem gả cho Lã Bố, nhưng lại lọt vào tay tên giặc già Đổng Trác. Sau đó, Lã Bố giết Trác cướp lại Điêu Thuyền. Khi Lã Bố bại trận, mất mạng, Điêu Thuyền lại lọt về tay Tào Tháo, một tên giặc lớn (đại gian tặc) khác, gian lớn còn hơn cả Đổng Trác nữa. Có thể nói cuộc đời của Điêu Thuyền rất truân chuyên, chịu nhiều khổ lụy vì những tên giặc lớn ấy vậy
Trong tiếng Việt, CẢ nghĩa là LỚN, là CHÍNH -Anh cả: Anh lớn nhất -Vợ cả: Vợ lớn nhất Từ đó suy ra, những tên giặc lớn nhất như Đổng Trác, như Tào Tháo có thể được gọi là... "giặc cả". Bởi thế cho nên người đời sau mới ngẫu hứng mà phang ra câu đối này:
ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]
Mời quý hữu nâng ly giải sầu
 Xin được góp vui cùng Nguyên huynh :
LÝ BẠCH TRUY MA NGỒNG [VĐ]
 Cám ơn anh VĐ rất nhiều. Cho tôi góp thêm một vài ý:
1-ĐIÊU THUYỀN là nhân vật tiểu thuyết. LÝ BẠCH là người thật. Lấy người thật đối với nhân vật tiểu thuyết cũng GOOD, không sao cả, chỉ CHƯA SÁT SÀN SẠT mà thôi. Nên chăng dùng những nhân vật tiểu thuyết khác như TẠ TỐN chẳng hạn, để thay thế cho LÝ BẠCH, có được không?
2-SỢ là từ Nôm. TRUY là từ Hán Việt. Nên chăng dùng chữ ƯA, hay HAM hay CHÊ... để thay thế? Anh thấy sao anh VĐ?
3-Con MA NGỒNG là Ma gì, anh giải thích đôi chút cho viewers được rõ hơn nhé (Kg phải ai cũng hiểu 2 chữ đó đâu anh ạ).
Mong anh không phiền.
 Đa tạ Nguyên huynh, góp ý của Nguyên huynh quả là xác đáng, VĐ xin sửa lại câu trên thành :
TẠ TỐN YÊU MA NGỒNG [VĐ]
Ngồng = mượn ý từ chữ cao ngồng (cao ngồng ngồng). Ma ngồng = con ma có hình dáng to lớn, cao lêu nghêu  |
|  | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 1969 Registration date : 21/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Tue 06 Apr 2021, 22:02 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:

Ayyáya... Ayyàyà Tôi vừa định vô đây kể một chuyện ma, tình cờ làm sao lại gặp ngay cái MA NGỒNG của anh VĐ. Cám ơn anh nhiều. Chơi đối, mà kg diễn giải, góp ý, nâng cấp đôi chút, thì đôi khi chưa thấm cái hay... Mà nâng hoài cũng ngại bạn hữu phiền lòng... Kiểu nào cũng khó...
Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?
Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:
HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]
Mời wí hữu leo trèo cùng cụ!!!
 MẶT CAU CÁU MẶT, CÔ VÀO LỄ
(lễ Thánh mà không có vui vẻ) Nếu VĐ nhớ không lầm thì lễ còn là 1 động từ như lễ ốc (ốc gạo) = khượi ốc, cạy ốc nữa 
GIÓ VÙ VỤ GIÓ, GIAI THÊM NGÓNG [VĐ]
Ngãi lía = ăn gian Gi và V, ngong và ngông. VỤ GIÓ khi đọc lái chưa đối được với LƠI HỒN nhưng đành vậy.
LU MỌC MỜI LU, MẠ SUÝT KIỀNG [VĐ]
Kiềng = tỏ ý tránh né. Như kiềng mặt nhau = cạch mặt nhau Mạ = mẹ, má tiếng Huế
Xét về từ loại, MỌC MỜI (MỜI MỌC) cũng chưa đối được với LẢ LƠI nhưng xin được góp thêm vào đây để cò tươi thêm thôi. |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2260 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 07 Apr 2021, 03:16 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:

Ayyáya... Ayyàyà Tôi vừa định vô đây kể một chuyện ma, tình cờ làm sao lại gặp ngay cái MA NGỒNG của anh VĐ. Cám ơn anh nhiều. Chơi đối, mà kg diễn giải, góp ý, nâng cấp đôi chút, thì đôi khi chưa thấm cái hay... Mà nâng hoài cũng ngại bạn hữu phiền lòng... Kiểu nào cũng khó...
Chuyện xào xạo: Trong LIÊU TRAI CHÍ DỊ của BỒ TÙNG LINH, các ma nữ xinh xẻo, đầy hấp lực, luôn xuất hiện, mê hoặc, quyến rũ mấy anh học trò, bạch diện thư sinh, quân tử văn nhã, làm nên những chuyện tình bất hủ
Trong TÂN LAI TRIÊU CHÍ DỊ của LÌNH TÙNG BÔ lại khác, các ma nữ đời sau khôn hơn, luôn xuất hiện quyến rũ các CỤ, tuổi đời cao, nhưng túi thì đầy ắp money. Thời đại nào rồi, hơi đâu ve vãn mấy anh học trò nghèo kiết xác chứ?
Đêm, các HỒN NƯƠNG ấy hay về, lả lơi trên ngọn cau, lơi lả trên ngọn dừa... Các cụ có thèm thì phải bắc thang ra mà leo, hội ngộ trên... ngọn cây. Vậy mới thú. Bởi vậy mới có câu đối này:
HỒN LẢ LƠI HỒN, CỤ PHẢI LEO [HSN]
Mời wí hữu leo trèo cùng cụ!!!
 MẶT CAU CÁU MẶT, CÔ VÀO LỄ
(lễ Thánh mà không có vui vẻ) Nếu VĐ nhớ không lầm thì lễ còn là 1 động từ như lễ ốc (ốc gạo) = khượi ốc, cạy ốc nữa 
GIÓ VÙ VỤ GIÓ, GIAI THÊM NGÓNG [VĐ]
Ngãi lía = ăn gian Gi và V, ngong và ngông. VỤ GIÓ khi đọc lái chưa đối được với LƠI HỒN nhưng đành vậy.
LU MỌC MỜI LU, MẠ SUÝT KIỀNG [VĐ]
Kiềng = tỏ ý tránh né. Như kiềng mặt nhau = cạch mặt nhau Mạ = mẹ, má tiếng Huế
Xét về từ loại, MỌC MỜI (MỜI MỌC) cũng chưa đối được với LẢ LƠI nhưng xin được góp thêm vào đây để cò tươi thêm thôi.
 TH góp tiếng cò tươi cùng Nguyên huynh, anh AH & anh VĐ nha
MỤ ĐỜ ĐẪN MỤ, CÔ ĐÀNH HÚ (TH)
- mẫn từ chữ mẫn cán = siêng năng, cần mẫn ... @ ngãi lía là hệ lụy từ câu xướng, làm việc đó siêng năng quá đến mờ mắt, oải rồi nên đôi lúc địch thủ nhào vô bị hố

Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 07 Apr 2021, 05:44; sửa lần 2. |
|  | | HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2810 Registration date : 12/10/2009
 | Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 07 Apr 2021, 05:33 | |
| - Việt Đường đã viết:
ĐIÊU THUYỀN SỢ GIẶC CẢ [HSN]
Đa tạ Nguyên huynh, góp ý của Nguyên huynh quả là xác đáng, VĐ xin sửa lại câu trên thành :
TẠ TỐN YÊU MA NGỒNG [VĐ]
Ngồng = mượn ý từ chữ cao ngồng (cao ngồng ngồng). Ma ngồng = con ma có hình dáng to lớn, cao lêu nghêu  Anh Việt Đường thân mến... Cám ơn anh. Cám ơn anh rất nhiềuAction YÊU chưa bao giờ đơn giản (chùng gân, mỏi gối, xụm lưng, mẹt thấy mệ... chứ đơn giản gì nổi), nhưng chữ YÊU 3 ký tự Y, Ê, U thì rất đơn giản mà đáp ứng cho câu này rất hayChơi đối luôn nảy sinh ra ngẫu hứng từ bạn hữu, cái đó gọi là LỤC LỰC CỘNG... LAO, nên từ cái MÔNG NGÀ của anh VĐ, mà tôi bất chợt nảy ra vế xướng này:MƠ GIÔNG, MƠ LŨ, HẠNG VŨ TRU CƠ [HSN]Chuyện xào xạo:Điển xưa tích cũ đã ghi lại những chuyện NGÔ KHỞI trảm thê cầu tướng (giết vợ, mong được làm tướng), AN DƯƠNG VƯƠNG sát nữ tử (giết con gái Mỵ Châu), HẠNG VŨ biệt cơ (từ biệt vợ yêu là Ngu Cơ)... Sử sách chưa từng ghi nhận lại số phận của NGU CƠ sau lúc giã biệt đó ra sao? Nàng ta tự sát hay lọt vào tay loạn quân, hay bị chính Hạng Vũ giết? Không rõ. Do đó HẠNG VŨ TRU CƠ (giết Ngu Cơ) vẫn là một câu hỏi cho muôn đời sau vậy.Nhắn chung các quý hữu: Các câu đáp rất hay, tôi reply không kịp, mong các bạn không phiền vì sự chậm trễ ấy... Sorry... Sorry again
|
|  | | |
Trang 55 trong tổng số 58 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 29 ... 54, 55, 56, 57, 58  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |