Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 09 Jan 2019, 04:22 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
TỬ THÔNG, TÍA HÀNH [HSN] Con thông thạo, tía lại hành cho khổ (Tử=Tía)
Các câu đáp:
ĐỒNG TOÁN, CON TỎI [Trà Mi] NƯƠNG THÁI, BẦM CẢI [VĐ]
Cám ơn anh Việt Đường với chữ THÁI là cải, rau cải chọi với củ hành rất tuyệt BẦM (Mẹ, U, Má) chọi với Tía cũng quá hay Nhưng hình như chữ NƯƠNG không có nghĩa là bầm, là dập, PKA? Hay là có mà tôi kg biết chăng? (TỬ = màu tím, sắc tía)... Có lẽ cần tìm chữ khác thay chữ NƯƠNG anh ạ...
Nguyên huynh kính,
NƯƠNG ở đây chỉ mang ý nghĩa là MẸ, BẦM, U, MÁ.. thôi Nguyên huynh ạ. VĐ xin vậy. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2141 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 09 Jan 2019, 04:28 | |
| Ngẫu hứng :SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 09 Jan 2019, 07:21 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
PHI GIA, PHI HÀNH: PHI HÀNH GIA? [HSN] Không nhà, phi hành (khô), có phải là Phi hành gia không?
Các câu đáp:
TỔNG TRƯỞNG, TỔNG CỤC: TỔNG CỤC TRƯỞNG? [TH] THÍCH KHÁCH, THÍCH KIẾM: THÍCH KIẾM KHÁCH? [VĐ] BÁN TỬ, BÁN ĐIẾU: BÁN ĐIẾU TỬ [AH] TIỂU TỬ, TIỂU MẠNH: TIỂU MẠNH TỬ [HSN] Chú nhóc, tè mạnh như vòi rồng, có gọi là ông Mạnh Tử nhỏ được kg? BẤT SẢN, BẤT ĐỘNG: BẤT ĐỘNG SẢN? [NP] Ay yá ya... Ôm bà già... Không ngờ cái mùi HÀNH PHI thơm lừng đã thu hút được cả một tay chơi đã mấy lần gác kiếm như HP Nguyên Phong trở lại... Thấy HP Nguyên Phong, thực sự tôi vui mừng không ít... Sau này, khi các lão thủ nối tiếp nhau về ngàn rồi thì Độc Cô Cửu Kiếm sẽ được Lệnh Hồ Xung tiểu huynh đệ nối tiếp chứ còn ai nữa? Về các câu đáp, như đã nói, mấu chốt của câu đáp này nằm ở 2 chữ PHI HÀNH (Nôm) với nghĩa là CHIÊN củ hành khô xắt lát (một động từ PHI + một danh từ HÀNH), do đó xét trên tiêu chuẩn Nôm và từ loại ấy, chỉ có 2 câu BÁN ĐIẾU (bán ống điếu) và THÍCH KIẾM (thích cây kiếm) là đạt yêu cầu Hai câu TỔNG CỤC và BẤT ĐỘNG không phải từ Nôm nên hỏng Câu TIỂU MẠNH (tè mạnh) của tôi chỉ để vui đùa, vì chữ MẠNH là trạng từ, không phải danh từ nên không đạt CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY... PHANG thoải mái để cười to là tốt rồi anh em ạ |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 09 Jan 2019, 07:34 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Ngẫu hứng :
SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia
Anh Việt Đường thân mến, Cám ơn anh đã trưng ra một VẾ XUẤT ác liệt. Địa danh THÁI (Thái Lan) không quá khó, ý tưởng "CÚ CÓ GAI" độc đáo, nhưng cũng dễ tìm lời giải. Ngặt nỗi từ lái SAI THÁNG tuy tầm thường thôi, nhưng nó lại bao hàm một khái niệm thời gian "Năm, Tháng, Ngày, Giờ" khiến bó hẹp phạm vi giải đáp. Mấu chốt của câu đối này nằm ở chính 2 chữ SAI THÁNG ấy vậy Tạm thời, tôi bỏ qua cái ý niệm về thời gian ấy, PHANG liều câu đáp này góp vui thôi: Ở MÔNG, ỔNG MƠ CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]-Mông: Mông Cổ -Cặp: kết đôi, cặp kè với ai... -Ưng ham độc: chim ưng ham cái gì có độc, ông... "đích thực". |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Wed 09 Jan 2019, 15:05 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH [ĐTĐ] Da (tôi) trắng, (tôi) vỗ (nghe kêu) bì bạch
CẲNG DÀI HÔ TÚC TU [TH] (Cô) chân dài, (cô ấy) hô (lên) túc tu...
Đệ Thiên Hùng thân mến, Khi xem lại câu đáp TÚC TU, tôi chợt thấy nếu để động từ VÊ, sẽ không ổn, vì TÚC TU lúc đó sẽ là túc từ của động từ VÊ (trả lời câu hỏi VÊ cái gì? Đáp: Vê lông chân, hoặc vê râu chân), không còn là trạng từ tượng thanh nữa. Do đó cần phải thay chữ VÊ này bằng động từ HÔ, nghĩa là LA LÊN, mới được (Cô cẳng dài cô ấy hô thế nào?-Hô: "túc tu" như xe lửa rúc), khi đó Túc tu mới là trạng từ...
Chân thành cám ơn Nguyên huynh đã giải thích
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 10 Jan 2019, 06:16 | |
| - Việt Đường đã viết:
- Ngẫu hứng :
SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia
Anh Việt Đường thân mến, Như đã nói trong bài post trước, 2 chữ "SAI THÁNG" sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối-ers... Do đó, tôi xin phép anh, đề nghị tách câu đối ấy ra thành 2 cấp... Cấp 1 (Easy level):SANG THÁI, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]Cấp 2 (Difficult level):SANG THÁI SAI THÁNG, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]Kg hiểu ý anh sao? Ở cấp độ dễ, tôi xin đáp như thế này: Ở MÔNG, CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]ĐẾN TỀ, GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]Ở cấp độ khó, kẹt 2 chữ SAI THÁNG (trói chặt trong khái niệm Năm, Tháng, Ngày, Giờ), nếu đối, chỉ có thể chơi fantaisie, bỏ qua khái niệm ấy mà thôi Ở MÔNG, ỔNG MƠ CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]ĐẾN TỀ, TẾ ĐỀN GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]Tôi XI-BÍN 2 chữ SAI THÁNG ấy... Chúc các huynh đệ khác gặp nhiều may mắn hơn tôi... |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 10 Jan 2019, 08:49 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- Ngẫu hứng :
SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia
Anh Việt Đường thân mến, Như đã nói trong bài post trước, 2 chữ "SAI THÁNG" sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối-ers... Do đó, tôi xin phép anh, đề nghị tách câu đối ấy ra thành 2 cấp...
Cấp 1 (Easy level):
SANG THÁI, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Cấp 2 (Difficult level):
SANG THÁI SAI THÁNG, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Kg hiểu ý anh sao?
Ở cấp độ dễ, tôi xin đáp như thế này:
Ở MÔNG, CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Ở cấp độ khó, kẹt 2 chữ SAI THÁNG (trói chặt trong khái niệm Năm, Tháng, Ngày, Giờ), nếu đối, chỉ có thể chơi fantaisie, bỏ qua khái niệm ấy mà thôi
Ở MÔNG, ỔNG MƠ CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, TẾ ĐỀN GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Tôi XI-BÍN 2 chữ SAI THÁNG ấy... Chúc các huynh đệ khác gặp nhiều may mắn hơn tôi...
... đệ góp vui với Nguyên huynh và huynh VĐ :
ĐÁ BUN(G) ĐÚNG BA, BẮT CÔNG KHÔNG MÁ (TH)
- Bun - Bun-ga-ri (Bulgaria) -Nghĩa = đá bung cửa, đúng canh ba để bắt con công không có má hihhiiii |
| | | Nguyên Phong
Tổng số bài gửi : 315 Registration date : 17/08/2017
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 10 Jan 2019, 14:13 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- Ngẫu hứng :
SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia
Anh Việt Đường thân mến, Như đã nói trong bài post trước, 2 chữ "SAI THÁNG" sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối-ers... Do đó, tôi xin phép anh, đề nghị tách câu đối ấy ra thành 2 cấp...
Cấp 1 (Easy level):
SANG THÁI, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Cấp 2 (Difficult level):
SANG THÁI SAI THÁNG, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Kg hiểu ý anh sao?
Ở cấp độ dễ, tôi xin đáp như thế này:
Ở MÔNG, CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Ở cấp độ khó, kẹt 2 chữ SAI THÁNG (trói chặt trong khái niệm Năm, Tháng, Ngày, Giờ), nếu đối, chỉ có thể chơi fantaisie, bỏ qua khái niệm ấy mà thôi
Ở MÔNG, ỔNG MƠ CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, TẾ ĐỀN GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Tôi XI-BÍN 2 chữ SAI THÁNG ấy... Chúc các huynh đệ khác gặp nhiều may mắn hơn tôi...
... đệ góp vui với Nguyên huynh và huynh VĐ :
ĐÁ BUN(G) ĐÚNG BA, BẮT CÔNG KHÔNG MÁ (TH)
- Bun - Bun-ga-ri (Bulgaria) -Nghĩa = đá bung cửa, đúng canh ba để bắt con công không có má hihhiiii ĐÁNH CHIÊM CHÁNH ĐÊM, THẤY GIẶC CÒN CƯƠNG (NP)ĐÁNH CHIÊM CHÁNH ĐÊM, THẤY LÒNG NHƯ ĐỐT (NP) |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10558 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 10 Jan 2019, 15:15 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Việt Đường đã viết:
- Ngẫu hứng :
SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Mạo muội xin mời quý thân hữu ghé tham gia
Anh Việt Đường thân mến, Như đã nói trong bài post trước, 2 chữ "SAI THÁNG" sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho đối-ers... Do đó, tôi xin phép anh, đề nghị tách câu đối ấy ra thành 2 cấp...
Cấp 1 (Easy level):
SANG THÁI, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Cấp 2 (Difficult level):
SANG THÁI SAI THÁNG, XEM CÚ CÓ GAI [VĐ]
Kg hiểu ý anh sao?
Ở cấp độ dễ, tôi xin đáp như thế này:
Ở MÔNG, CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Ở cấp độ khó, kẹt 2 chữ SAI THÁNG (trói chặt trong khái niệm Năm, Tháng, Ngày, Giờ), nếu đối, chỉ có thể chơi fantaisie, bỏ qua khái niệm ấy mà thôi
Ở MÔNG, ỔNG MƠ CẶP ƯNG HAM ĐỘC [HSN]
ĐẾN TỀ, TẾ ĐỀN GẶP CÒ HAY XỦI [HSN]
Tôi XI-BÍN 2 chữ SAI THÁNG ấy... Chúc các huynh đệ khác gặp nhiều may mắn hơn tôi...
NGỘ ĐÀI, ĐỘ NGÀY KÉN GIAI CƯA ỐNG_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Thu 10 Jan 2019, 17:16 | |
| Câu đối SANG THÁI SAI THÁNG XEM CÚ CÓ GAI của cụ Trạng Việt Đường xem ra rất ăn khách... Để anh cho ý kiến, anh Việt Đường nhé... Tôi kg dám lạm bàn, chỉ... cười góp cùng quý thân hữu thôi -Đệ Thiên Hùng nói con CÔNG KHÔNG MÁ là con gì, tôi lái tới lái lui mấy vòng vẫn không hiểu. Đệ giải thích giùm nhé. -HP Nguyên Phong thận mến: Chữ thứ sáu trong câu đối này có một đặc trưng quan trọng, đó là một con CÚ. Do đó trong các câu đáp cũng phải có một con gì đó ngay vị trí ấy mới ổn. Hai câu của NP hình như đều hỏng cả |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 24 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 44 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |