Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 09 May 2020, 09:24 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 09 May 2020, 12:05 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Không có gì đâu trang chủ ạ, Vui chơi, giải trí cho qua thời EYE-DUCK, “CỐT VUI, KHÔNG CỐT HAY”, lấy CÒ TƯƠI làm mục đích chủ yếu. Một chút “trật chìa” thì góp ý chỉnh lại, vậy thôi. Chuyện xào xạo: HIM nọ là một Phú ông, nhà giàu, lắm của. CUỘI là hàng xóm nghèo, ở đợ, chăn trâu. Ngày nọ, đến kỳ giỗ quải, Phú ông chuẩn bị mời khách, bày ra cỗ bàn hấp dẫn. Cuội nghèo, kg được mời, Cuội phải xị mặt, xụ ria mép, tảng lờ. Vì vậy mà có câu đối như thế này: HIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN] Mời quý hữu xụ ria cùng Cuội… ... cốt vui không cốt hay ha Nguyên huynh Chuyện kể có 2 bà đồng tính hùn mở quán bar, nhè lại mướn 1 anh mù làm việc vặt trong quán, anh mù nầy biết thân nên o bế bà chủ lắm lắm nên ... hihiii
MỦ DỌN BA(R), MÙ PHẢI O (TH)
- o (đt)= o bế, nâng niu ... |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 09 May 2020, 15:21 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
Chuyện xào xạo: HIM nọ là một Phú ông, nhà giàu, lắm của. CUỘI là hàng xóm nghèo, ở đợ, chăn trâu. Ngày nọ, đến kỳ giỗ quải, Phú ông chuẩn bị mời khách, bày ra cỗ bàn hấp dẫn. Cuội nghèo, kg được mời, Cuội phải xị mặt, xụ ria mép, tảng lờ. Vì vậy mà có câu đối như thế này: HIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN] Mời quý hữu xụ ria cùng Cuội…
Chuyện kể có 2 bà đồng tính hùn mở quán bar, nhè lại mướn 1 anh mù làm việc vặt trong quán, anh mù nầy biết thân nên o bế bà chủ lắm lắm nên ... hihiii
MỦ DỌN BA(R), MÙ PHẢI O (TH)
- o (đt)= o bế, nâng niu ...
Lão hữu TÂM LÀNH "phê" quá, gửi góp vui bài đọc biểu cảm này, HIM cừ tới nỗi TÉ HO, TÉ NỔ, mong được thông cỏm:Đệ Thiên Hùng cho hỏi: Họ DỌN bar cách nào? Có phải là mấy bả CỘNG LAO không (chung sức lao động, cùng đổ mồ hôi, cùng làm?) Nếu CỘNG LAO thì MƯỚT thật đó |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 09 May 2020, 15:39 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
Chuyện xào xạo: HIM nọ là một Phú ông, nhà giàu, lắm của. CUỘI là hàng xóm nghèo, ở đợ, chăn trâu. Ngày nọ, đến kỳ giỗ quải, Phú ông chuẩn bị mời khách, bày ra cỗ bàn hấp dẫn. Cuội nghèo, kg được mời, Cuội phải xị mặt, xụ ria mép, tảng lờ. Vì vậy mà có câu đối như thế này: HIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN] Mời quý hữu xụ ria cùng Cuội…
Chuyện kể có 2 bà đồng tính hùn mở quán bar, nhè lại mướn 1 anh mù làm việc vặt trong quán, anh mù nầy biết thân nên o bế bà chủ lắm lắm nên ... hihiii
MỦ DỌN BA(R), MÙ PHẢI O (TH)
- o (đt)= o bế, nâng niu ...
Lão hữu TÂM LÀNH "phê" quá, gửi góp vui bài đọc biểu cảm này, HIM cừ tới nỗi TÉ HO, TÉ NỔ, mong được thông cỏm:
Đệ Thiên Hùng cho hỏi: Họ DỌN bar cách nào? Có phải là mấy bả CỘNG LAO không (chung sức lao động, cùng đổ mồ hôi, cùng làm?) Nếu CỘNG LAO thì MƯỚT thật đó
Lão TÂM LÀNH cười kiểu này gọi là cười "SẶC CỔ" chứ Nguyên huynh |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sat 09 May 2020, 15:51 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
- Trích dẫn :
- VĐ xin sửa lại cho vần nghe Nguyên huynh:
KHÔ LÕM, KỂ XÓM "CHUA LÈ" [VĐ] Anh Việt Đường thân mến, Xin cám ơn anh đã đưa ra 2 chữ "CHUA LÈ" rất xuất sắc. Nếu dùng 2 chữ MÁCH TRỘM thay cho KỂ XÓM, được kg anh? MÁCH là MÉC là báo cho mọi người hoặc báo cho ai đó biết điều gì. Còn TRỘM nghĩa là mách THẦM, mách LÉN, mách mà kg để cho "người chua lè" kia biết Chơi đối với anh rất thú vị anh Việt Đường ạ. Tôi hay GÓP Ý này nọ, chỉ là cái thói xấu "NGỨA TAY" đó thôi. Nếu anh không vui, sau này tôi sẽ chỉ ghi nhận các câu đáp vào bản tóm tắt, và sẽ kg GHÍ ÓP gì nữa Chúc anh luôn vui
Xin Nguyên huynh cứ thẳng thắn góp ý, NO STAR WHERE! Do VĐ thấy TRỜI là danh từ nên mới chọn XÓM để đối lại, nhưng sau khi đọc phần giải thích của Nguyên huynh với anh AH thì TRỜI không phải là vậy. Xin được ô kê, ô gà với KHÔ LÕM, MÁCH TRỘM "CHUA LÈ" mà Nguyên huynh đề nghị. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 04:28 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới: Ông sếp công ty nọ có máu 35, hay "quấy rối TD" các nữ nhân viên. Ngày nọ Sếp nổi hứng bất chợt, bèn ôm ẩu một BÀ ĐẦM (Madame) đang mang bầu, chưa kịp "UNGSSS" đã bị bả cầm cán ô "quánh" cho tét mỏ, bầm đầu
ÔM ĐẦM BẦU, BỊ... BẦM ĐẦU [HSN]
Thợ khóa hiến chìa:
MẤT SỔ CÁI, NÊN... SÁI CỔ [HSN]
Xin lưu ý: Hầu hết các "Thợ khóa hiến chìa" đều chỉ mang tính gợi ý về cách đáp. Chúng thường là các chìa "dỏm", chìa "giả", không phải là câu đáp hoàn chỉnh, các bạn ạ. Mời quý hữu cạn chung
@ Cám ơn tiếng cười khoái chí của lão thủ Tâm Lành nha, hùn nè @ Chuyện trên một phiên chợ vùng cao nguyên, có 1 anh sắc tộc Mán ngồi tráo bài ba lá để dụ ăn mấy nàng sơn nữ, không biết anh ta tráo ra sao, bất chợt có tiếng :
HÉT MÁN TRÁO, XONG ... TRÁN MÁU (TH)
@ ăn gian o=u và ăn gian thêm chữ (g) có được không Nguyên huynh hihihi
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 10 May 2020, 04:39; sửa lần 1. |
| | | Việt Đường
Tổng số bài gửi : 2134 Registration date : 21/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 04:29 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Ngẫu hứng mới: Ông sếp công ty nọ có máu 35, hay "quấy rối TD" các nữ nhân viên. Ngày nọ Sếp nổi hứng bất chợt, bèn ôm ẩu một BÀ ĐẦM (Madame) đang mang bầu, chưa kịp "UNGSSS" đã bị bả cầm cán ô "quánh" cho tét mỏ, bầm đầu
ÔM ĐẦM BẦU, BỊ... BẦM ĐẦU [HSN]
Thợ khóa hiến chìa:
MẤT SỔ CÁI, NÊN... SÁI CỔ [HSN]
Xin lưu ý: Hầu hết các "Thợ khóa hiến chìa" đều chỉ mang tính gợi ý về cách đáp. Chúng thường là các chìa "dỏm", chìa "giả", không phải là câu đáp hoàn chỉnh, các bạn ạ. Mời quý hữu cạn chung
NỢ LÁI GIỎ, ĐÀNH... LỎ GI.. [VĐ] GẶP TRẠNG MÍT, LÀ... TRỊT MÁNG [VĐ]Trịt = tẹt, bẹt |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 06:32 | |
| - Việt Đường đã viết:
-
Lão hữu TÂM LÀNH "phê" quá, gửi góp vui bài đọc biểu cảm này, HIM cừ tới nỗi TÉ HO, TÉ NỔ, mong được thông cỏm:
Lão TÂM LÀNH cười kiểu này gọi là cười "SẶC CỔ" chứ Nguyên huynh Anh Việt Đường thân mến,Anh nói phải lắm. "TÉ HO TÉ NỔ" chưa đúng, kiểu cười ấy một là SẶC CỔ (Sặc cơm lên cổ), hai là GẶC CỔ (Cổ gãy gục, dẫu cứng như gỗ lim, gỗ gõ cũng phải gãy).Anh nghĩ ra 2 chữ LÁI GIỎ rất mới (brand new, PKA?), chắc anh muốn nói tới các nhà buôn, buôn giỏ xách thời trang VICCI gì đó chăng? Cám ơn anh 2 chữ rất tuyệt ấy. Phần sau, nên dùng cách nói NÉ ĐI kiểu BÀNG... GIÚI chắc sẽ tốt hơn (Dùng 2 từ LỞ GÁY chẳng hạn. LỞ GÁY đặt trong dấu ngoặc kép, sẽ rất KÍN, rất êm, và cũng rất... ĐỨA NGÃ) Câu MÁN TRÁO của đệ Thiên Hùng thì hình như hỏng cả... Hỏng từ A tới Z đó lão đệ ạ. Đừng buồn tôi nhé.TÂM ĐỘNG ở Mỹ là tay "lão thủ" (tay chơi cứng cựa). Còn TÂM LÀNH ở Bến Tre này chỉ là "lão hữu" (bạn già) thôiKhi QUOTE, đệ nên xóa bớt đi, chừa phần có liên quan lại thôi, để cho nhẹ trang, gọn bài nhé. Tôi cám ơn nhiều |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 18:13 | |
| Tóm tắt câu HIM KHOE CỖHIM KHOE CỖ, CUỘI ĐÀNH XỤ [HSN]ỔNG NGOẮC MA, EM PHẢI THÀNH [AH]MUỘI XÓC BÈ, ÔN KHỨNG ĐI [VĐ]MỤI XÓC BÈ, ÔNG TÓM LY [VĐ]MỤI XÓC BÈ, ÔNG TÉM LY [VĐ]CỔNG LÓ MÔ, TRƯỜNG BỊ CO [Tâm Động]CỤ NHỬ CÂU, BỜM MUỐN CHÀ [Cg]ÍT DÍ ĐANH, BỜM CỨ CHÀ [Cg]MỦ DỌN BA(R), MÙ PHẢI O [TH] 1-Câu này, hôm trước tôi chưa kịp tóm tắt, lão hữu TÂM LÀNH chỉ thấy có một câu đầu và một câu cuối (của đệ Thiên Hùng) thôi mà đã cười SẶC cơm lên CỔ, nếu đọc cả loạt các câu đáp này thì chắc sẽ cười đến "tắc dây... nịt" mất thôi.
2-Câu của anh VĐ, tôi mạn phép góp thêm chút ý phụ ÔNG TÓM LY (tóm lấy ly rượu), và ÔNG TÉM LY (quơ mấy cái ly, tém lại cho gọn), và nghĩ chắc MỤI sẽ ÊM DỊU hơn MUỘI. Mong anh không phiền.
Các câu đáp nói chung rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Xin cám ơn chung tất cả các quý hữu |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 Sun 10 May 2020, 18:25 | |
| BÀ LỄ BỐ, ÔNG CỤ LA [HSN] CẬU CẦU THẦN, MỢ NĂM KHÓ [TH] Hôm trước tôi đọc sót, kg thấy câu đáp này. Xin lỗi lão đệ. Tôi nghĩ: Cần thầu và nắm kho thì hơi uổng, nên chăng sửa lại một chút như thế này: CẬU CẦU THÂN, MỢ NĂM KHOÁI [TH](Cậu thâu cái cần lại cậu cất đi, bỏ xó, kg dùng nữa. Mợ nắm củ khoai)Vậy được không đệ Thiên Hùng? Nếu không OK thì tôi sẽ xóa đi sau nhéTóm tắt câu LỄ BỐBÀ LỄ BỐ, ÔNG CỤ LA [HSN] THÍM MỪNG BU, CẬU GIAI BÚNG [Cg] CẬU CẦU THẦN, MỢ NĂM KHÓ [TH] CẬU CẦU THÂN, MỢ NĂM KHOÁI [TH] |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA 2 | |
| |
| | | |
Trang 46 trong tổng số 65 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 24 ... 45, 46, 47 ... 55 ... 65 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |