Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10563 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| | | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 14 Feb 2023, 03:49 | |
| |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 14 Feb 2023, 03:51 | |
| |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sun 27 Aug 2023, 17:00 | |
| Bậu à, Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..) |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2557 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 28 Aug 2023, 07:42 | |
| - Trăng đã viết:
- Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)
@ Có Bậu thì Song Tử hết lạc loài rồi ... chúc mừng, chúc mừng ... vậy là, Trăng trên cao ông trời đã cho ai đó mượn thang ihihihii |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 28 Aug 2023, 10:21 | |
| - Trăng đã viết:
- Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)
Cô giáo hơn học trò nhiêu tuổi hở T? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7114 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 29 Aug 2023, 08:07 | |
| - Trăng đã viết:
- Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)
cô giáo đi họp mặt Bậu có đứng chờ bên ngoài hôn T.? |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 04 Sep 2023, 17:13 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)
@ Có Bậu thì Song Tử hết lạc loài rồi ... chúc mừng, chúc mừng ... vậy là, Trăng trên cao ông trời đã cho ai đó mượn thang ihihihii Dạ huynh, giờ thì hết lạc loài như trước mà còn lạc loài hơn trước luôn á huynh |
| | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1841 Registration date : 23/04/2014
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 04 Sep 2023, 17:15 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2). Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..). Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè) À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá" Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im) Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà" Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu. Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)
Cô giáo hơn học trò nhiêu tuổi hở T? Tỷ PN, T ra trường năm 22t, mấy nhóc này lúc đó cũng 15, 16t rồi tỷ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 19 trong tổng số 20 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |