Bài viết mới | Phép nhân của người Ethiopia cổ by Trăng Today at 09:50
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:42
Một thoáng mây bay 7 by Trăng Today at 09:40
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Today at 09:40
Cà phê muối by Trăng Today at 09:33
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Today at 08:47
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Today at 02:14
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Today at 01:17
8 chữ by Tinh Hoa Today at 00:01
Hoa văn là gì và ý nghiã của hoa văn trên mộ đá công giáo by damyngheninhbinh Yesterday at 22:27
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 21:47
TRẢI LÒNG by buixuanphuong09 Yesterday at 04:26
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 01:07
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 29 Mar 2023, 16:01
Tửng đi bộ đội by Ai Hoa Wed 29 Mar 2023, 09:52
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 29 Mar 2023, 03:01
7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Mar 2023, 02:01
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 28 Mar 2023, 18:46
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 09:23
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 09:11
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 28 Mar 2023, 09:04
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 08:32
Tên quốc gia by Trà Mi Tue 28 Mar 2023, 08:27
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Mon 27 Mar 2023, 20:39
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Mon 27 Mar 2023, 07:42
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Sun 26 Mar 2023, 08:35
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 27 Jan 2023, 08:56 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùng 5 Tết…
Vừa thức dậy, đã thấy 2 tin nhắn của sếp: 1 tin chúc Tết và 1 tin bảo nó lên lịch cho sếp gặp gỡ những người, những tổ chức cần gặp. Mệt…mệt vì nó vẫn chưa nạp đủ năng lượng để làm việc. Mùng 5 tết… Đọc báo thấy tin dòng người chật kín sân bay, bến xe quay về Saigòn làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tiếc…tiếc những ngày Sàigòn thoáng đãng, không kẹt xe, không khói bụi. Mùng 5 Tết… Có nghĩa là ngày mai – mùng 6 – nó phải đến chỗ làm, lại có cảm giác bị tan biến đi trong môi trường rất đời, rất người đó. Con đường từ nhà đến nơi ấy, dù đi hướng nào cũng phải qua cây cầu, hướng này cầu nhỏ, hướng kia cầu lớn, buổi sáng mặt nước mênh mông, tĩnh lặng, lác đác vài người tản bộ tập thể dục quanh công viên gần đó. Chiều về, khói, bụi, tiếng xe lẫn tiếng còi báo hiệu của chú công an giao thông..Sát mép nước là vài người an nhiên bên cẩn câu chẳng màng sự ồn ào, náo nhiệt phía trên cầu. Đã bao lần nó có cảm giác muốn đổ gục giữa dòng người dồn cục, nhich từng bánh xe một , tiến không được mà lùi không xong. Dù tiếc nuối thế nào đi nữa, thì thời gian cứ trôi và ngày mai – mùng 6 vẫn đến . Lại quay cuồng như con rối để mong từng ngày đến Tết năm sau.


(copy từ Google)
Ừ, mai lại phải đi làm rồi T ui. Ngoài Bắc mấy nay lạnh tê tái, tay chân nứt nẻ vì thời tiết khô hanh. Mấy hôm tết PN không được khoẻ. Nghẹt mũi, cổ họng đau rát, nói giọng khàn khàn vịt đực. Tết toàn ở nhà, ngoài về quê một ngày thì không có đi đâu hết Tỷ PN, Tỷ giữ sức khỏe hé tỷ, đọc báo cũng thấy tin ngoài Bắc trở lạnh, trong khi SG nắng kinh khủng, sáng nay T chuẩn bị hết rồi, nào áo khoác, nào nón, nào khẩu trang, nào găng tay, vớ, chắc y như ninza luôn (vì sáng nay chĩ trực sáng rồi trưa dzìa, ăn tết tiếp) Cám ơn T nha. Cũng giữ lắm đấy mà hong giữ được |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1774 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 27 Jan 2023, 10:05 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùng 5 Tết…
Vừa thức dậy, đã thấy 2 tin nhắn của sếp: 1 tin chúc Tết và 1 tin bảo nó lên lịch cho sếp gặp gỡ những người, những tổ chức cần gặp. Mệt…mệt vì nó vẫn chưa nạp đủ năng lượng để làm việc. Mùng 5 tết… Đọc báo thấy tin dòng người chật kín sân bay, bến xe quay về Saigòn làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tiếc…tiếc những ngày Sàigòn thoáng đãng, không kẹt xe, không khói bụi. Mùng 5 Tết… Có nghĩa là ngày mai – mùng 6 – nó phải đến chỗ làm, lại có cảm giác bị tan biến đi trong môi trường rất đời, rất người đó. Con đường từ nhà đến nơi ấy, dù đi hướng nào cũng phải qua cây cầu, hướng này cầu nhỏ, hướng kia cầu lớn, buổi sáng mặt nước mênh mông, tĩnh lặng, lác đác vài người tản bộ tập thể dục quanh công viên gần đó. Chiều về, khói, bụi, tiếng xe lẫn tiếng còi báo hiệu của chú công an giao thông..Sát mép nước là vài người an nhiên bên cẩn câu chẳng màng sự ồn ào, náo nhiệt phía trên cầu. Đã bao lần nó có cảm giác muốn đổ gục giữa dòng người dồn cục, nhich từng bánh xe một , tiến không được mà lùi không xong. Dù tiếc nuối thế nào đi nữa, thì thời gian cứ trôi và ngày mai – mùng 6 vẫn đến . Lại quay cuồng như con rối để mong từng ngày đến Tết năm sau.


(copy từ Google)
Ừ, mai lại phải đi làm rồi T ui. Ngoài Bắc mấy nay lạnh tê tái, tay chân nứt nẻ vì thời tiết khô hanh. Mấy hôm tết PN không được khoẻ. Nghẹt mũi, cổ họng đau rát, nói giọng khàn khàn vịt đực. Tết toàn ở nhà, ngoài về quê một ngày thì không có đi đâu hết Tỷ PN, Tỷ giữ sức khỏe hé tỷ, đọc báo cũng thấy tin ngoài Bắc trở lạnh, trong khi SG nắng kinh khủng, sáng nay T chuẩn bị hết rồi, nào áo khoác, nào nón, nào khẩu trang, nào găng tay, vớ, chắc y như ninza luôn (vì sáng nay chĩ trực sáng rồi trưa dzìa, ăn tết tiếp) Cám ơn T nha. Cũng giữ lắm đấy mà hong giữ được T đang trực ở cơ quan đó tỷ, trực cùng ca với thằng bé dạy lớp tự kỷ, thằng bé này được ba mẹ gửi cho Thầy nuôi dưỡng từ bé - gửi thầy chùa chứ hông phải gửi Thầy AH - Sáng nay nghe nhóc la inh ỏi trên sân thượng, thì ra nhóc mừng quá xá vì thấy nhánh xương rồng ra hoa, nhóc nói xương rồng nở hoa là may mắn lắm. Chụp liền gửi tỷ, gửi chút may mắn đến tỷ nè  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Fri 27 Jan 2023, 11:23 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Mùng 5 Tết…
Vừa thức dậy, đã thấy 2 tin nhắn của sếp: 1 tin chúc Tết và 1 tin bảo nó lên lịch cho sếp gặp gỡ những người, những tổ chức cần gặp. Mệt…mệt vì nó vẫn chưa nạp đủ năng lượng để làm việc. Mùng 5 tết… Đọc báo thấy tin dòng người chật kín sân bay, bến xe quay về Saigòn làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Tiếc…tiếc những ngày Sàigòn thoáng đãng, không kẹt xe, không khói bụi. Mùng 5 Tết… Có nghĩa là ngày mai – mùng 6 – nó phải đến chỗ làm, lại có cảm giác bị tan biến đi trong môi trường rất đời, rất người đó. Con đường từ nhà đến nơi ấy, dù đi hướng nào cũng phải qua cây cầu, hướng này cầu nhỏ, hướng kia cầu lớn, buổi sáng mặt nước mênh mông, tĩnh lặng, lác đác vài người tản bộ tập thể dục quanh công viên gần đó. Chiều về, khói, bụi, tiếng xe lẫn tiếng còi báo hiệu của chú công an giao thông..Sát mép nước là vài người an nhiên bên cẩn câu chẳng màng sự ồn ào, náo nhiệt phía trên cầu. Đã bao lần nó có cảm giác muốn đổ gục giữa dòng người dồn cục, nhich từng bánh xe một , tiến không được mà lùi không xong. Dù tiếc nuối thế nào đi nữa, thì thời gian cứ trôi và ngày mai – mùng 6 vẫn đến . Lại quay cuồng như con rối để mong từng ngày đến Tết năm sau.


(copy từ Google)
Ừ, mai lại phải đi làm rồi T ui. Ngoài Bắc mấy nay lạnh tê tái, tay chân nứt nẻ vì thời tiết khô hanh. Mấy hôm tết PN không được khoẻ. Nghẹt mũi, cổ họng đau rát, nói giọng khàn khàn vịt đực. Tết toàn ở nhà, ngoài về quê một ngày thì không có đi đâu hết Tỷ PN, Tỷ giữ sức khỏe hé tỷ, đọc báo cũng thấy tin ngoài Bắc trở lạnh, trong khi SG nắng kinh khủng, sáng nay T chuẩn bị hết rồi, nào áo khoác, nào nón, nào khẩu trang, nào găng tay, vớ, chắc y như ninza luôn (vì sáng nay chĩ trực sáng rồi trưa dzìa, ăn tết tiếp) Cám ơn T nha. Cũng giữ lắm đấy mà hong giữ được T đang trực ở cơ quan đó tỷ, trực cùng ca với thằng bé dạy lớp tự kỷ, thằng bé này được ba mẹ gửi cho Thầy nuôi dưỡng từ bé - gửi thầy chùa chứ hông phải gửi Thầy AH - Sáng nay nghe nhóc la inh ỏi trên sân thượng, thì ra nhóc mừng quá xá vì thấy nhánh xương rồng ra hoa, nhóc nói xương rồng nở hoa là may mắn lắm. Chụp liền gửi tỷ, gửi chút may mắn đến tỷ nè

Cám ơn T nhiều nhé! |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10367 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sat 28 Jan 2023, 10:06 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Sat 28 Jan 2023, 23:25 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! Tính nhờ thầy làm chủ hôn mà như này thảm quá thầy ui |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6610 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 30 Jan 2023, 12:46 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! Tính nhờ thầy làm chủ hôn mà như này thảm quá thầy ui hihiiii, TM đâu có đẹp như vậy! |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4499 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Mon 30 Jan 2023, 19:37 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! Tính nhờ thầy làm chủ hôn mà như này thảm quá thầy ui hihiiii, TM đâu có đẹp như vậy! Không đẹp như vậy mà đẹp hơn phải hôn? |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10367 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 31 Jan 2023, 10:24 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! Tính nhờ thầy làm chủ hôn mà như này thảm quá thầy ui hihiiii, TM đâu có đẹp như vậy! Không đẹp như vậy mà đẹp hơn phải hôn? mún hôn thì phải đưa nàng dìa dinh! quậy tanh bành trang nhật ký của T. rùi, sorry Song tử nha! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1774 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 31 Jan 2023, 19:36 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Chưa được đâu tỷ ui, 'ảnh" còn một chỗ trắng hếu |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1774 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI . Tue 31 Jan 2023, 19:38 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Hoa Thanh Liễu – loài hoa mà nó đã mê mải ngắm nhìn ngay từ khi nhìn thấy.
Thanh Liễu có thân gỗ, lá mảnh hình kim. Hoa thanh liễu nhỏ, mỗi bông có 5 cánh, điều thú vị là khi hoa nở, các cánh hoa không xòe ra mà ôm lấy phần trung tâm màu xanh lá hoặc nâu đỏ, cánh hoa đa dạng màu sắc: Vàng, xanh, trắng, đỏ. Nhụy hoa nhỏ, màu trắng mọc thẳng đứng . Thanh Liễu có sức sống bền bĩ, không tốn nhiều công chăm sóc, hoa tươi rất lâu sau khi cắt, phát triển tốt ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, thích nghi tốt với điều kiện độ ẩm và chiếu sáng khác nhau. Thanh liễu đơn sơ, mộc mạc giữa 1 rừng hoa Tết, không lộng lẫy như Cúc, như Mai, không kiêu sa như Hồng nhưng hoa vươn lên, thẳng tắp và ngay cả khi bị “gục ngã”, thân và lá tỏa ra hương nhè nhẹ nhờ tinh dầu ẩn chứa bên trong. Yêu hoa Thanh liễu, nhất là Thanh liễu trắng, nhưng Tết nay phòng khách lại có bình hoa Thanh liễu vàng đồng, rèm cửa vàng nâu, hoa cúc trên bàn thờ vàng rực, góc sân là chậu hoa mai vàng tươi, cả nhà sáng bừng lên 1 màu vàng chóe, hichic. Ai đến nhà cứ ngỡ nó thích vàng, hông biết là nó ghét màu vàng kinh khủng, mà vì tin dị đoan xíu, nó mệnh Thổ, màu bản mệnh là màu vàng , chỉ trừ màu áo nó mặc, thà chết chứ hông bao giờ chấp nhận “áo nàng vàng anh về..” đâu


PN thì không nhớ mình mệnh gì và hợp với màu gì nữa T ui Tuổi anh PN mạng Kim, hạp màu trắng! Ủa vậy hở TM? Cám ơn TM nhiều nhé. Trước giờ anh toàn chơi màu lung tung không à. Trang mục toàn đen, túi xách cũng đen. Những thứ khác màu linh tinh vớ đâu dùng đó… nhưng mà không có màu trắng nàng ui hổng sao đâu chàng ui, tuổi TM mạng Thuỷ, hạp màu đen nè, nhưng hổng sao kiếm được hoa màu đen để chưng Tết!
theo ngũ hành tương sinh tương khắc thì Kim sinh Thuỷ, anh PN còn chần chờ gì mà hổng chịu... "ra giêng anh cưới em" đi?! Tỷ TM, dễ lắm, tỷ mua bó hoa dìa, tỷ bỏ dzô lọ mực đen, vài ngày sau có bó hoa đen cho hợp mệnh hé tỷ, "chống lầy" cũng chọn .."đen" luôn nha tỷ nha
đen vầy được chưa T. ui?
Cô dâu này là TM hén? Anh PN có đen như vầy đâu. Nàng về với người bỏ ta một mình đi đắp mộ cuộc tình rùi Thế này là anh PN ca bài "Trèo lên cây bưởi hái bông" rùi! Tính nhờ thầy làm chủ hôn mà như này thảm quá thầy ui hihiiii, TM đâu có đẹp như vậy! Không đẹp như vậy mà đẹp hơn phải hôn? mún hôn thì phải đưa nàng dìa dinh!
quậy tanh bành trang nhật ký của T. rùi, sorry Song tử nha! Dạ hông sao ạ Thầy, mong Thầy và các huynh đệ tỷ muội zô đông vui cho Song tử đỡ lạc loài |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 18 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |