Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 28 Oct 2017, 09:33 | |
| RƯỢU TẮC KÈ. Gửi bác dăm chai rượu tắc kè Đêm nao khó ngủ vác ra hè Xoa râu nhấp chén ngươi nhìn nguyệt Đuổi muỗi rung giò khẩu cắn me Mặc thế xoay vần tâm cứ ngạo Thây quân dọa nạt trí đâu dè Say rồi ngả võng nằm ông hát Trỗi giọng khàn khàn lấp tiếng xe Cẩn Vũ. 28/10/2017
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 29 Oct 2017, 07:01; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sun 29 Oct 2017, 00:11 | |
| Hồng Nhỏ,MYTUTRU ới ơi !
Bài này tính viết gửi lên rồi Hồng Nhỏ đọc xong gác lại thôi Con lật đật kia đâu có cẳng ? Tròn xoe cái bụng nó đè ngồi
CHIM CÒ CÓ ĐỦ HAI CHÂN MÀ
Cò lỬa hai chân đủ cả thôi MYTUTRU : đúng nó không ngồi Nó đang sống làm sao ông dọn ? Nào có chết đâu để cháu lôi ? Cánh dính bùn nào mà phải phủi ? Da lông che khuất cớ chi bồi ? Ni sư giải thích đi nghe thử Cò lửa hai chân đủ cả thôi !
Rút cục ba ta đúng một nửa Cũng đủ là vui quá sức rồi
Ma Nữ |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sun 29 Oct 2017, 03:29 | |
| - Ma Nu đã viết:
- ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN CÓ PHẢI KHÔNG ?
ĐÓAN BỪA CHO HỒNG NHỎ VUI LÒNG
MIỄN LÀ CHẲNG BỊ GAI NÀO MÓC
NHƯ TẤM HÌNH CỦA CHÚ NGUYÊN PHONG
ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN ? (*)
Binh khí đồng nhân một cẳng thôi Bát ban võ nghệ it khi ngồi Thời bình chẳng có ai sờ tới ? Lúc chiến không ra vẫn bị lôi , Rỉ xét máu me đâu dễ phủi ? Trầy da tróc vẩy khó mà bồi Nữ Ma buồn ngủ nên không vẽ TỨ TRỤ NI SƯ THỬ CHÚT COI "
(*) Binh khí của Lý nguyên Bá đời Đường
Ma Nữ Bác Ma Nữ ơi, Lý Ngươn Bá & Bùi Ngươn Khánh đều xử dụng song chùy làm binh khí muh ... còn người xữ dụng Độc Cước Đồng Nhân làm binh khí là tướng Phiên, Thiết Lôi Bác Bửu sức mạnh vô song không có đối thủ, nhưng bị La Thông dùng Nguyệt Nhi Nỏ (ám tiển độc đáo của dòng họ La) bắn chết đó Bác Ma Nữ .
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Mon 30 Oct 2017, 04:37; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sun 29 Oct 2017, 09:06 | |
| Ai cho Hồng Nhỏ biết là tướng Liêu ,thiết Lôi Bác Bủu Cai này Ma Nữ cũng hỏi Google mà nó không biết vậy thì hoan hô Hồng Nhỏ tìm đâu ra nhé Ma Nữ chịu thua |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sun 29 Oct 2017, 14:47 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Ai cho Hồng Nhỏ biết là tướng Liêu ,thiết Lôi Bác Bủu Cai này Ma Nữ cũng hỏi Google mà nó không biết vậy thì hoan hô Hồng Nhỏ tìm đâu ra nhé
Ma Nữ chịu thua ------------------------------------------------------ Đó là huynh Thiên Hùng nói, chứ cháu có nói đâu! chuyện sử sách này cháu cũng chả biết luôn á.
|
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Mon 30 Oct 2017, 05:04 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
CON GÌ ? ---- Con gì chỉ có một chân thôi Đứng mãi trăm năm chẳng biết ngồi Trẻ mới quăng bừa ông cúi dọn Già vừa xếp gọn cháu về lôi Lật xem bẩn đít vin tà phủi Tắm ngại trầy da để ghét bồi Thỉnh cụ Ngoan Đồng khai ít chữ Và điền ảnh họa chứng minh coi - Cẩn Vũ --------- CON LẬT ĐẬT.
Mua thằng LẬT ĐẬT rẻ tiền thôi Dẫu liệng nền hoa đứng chẳng ngồi Nghịch chán bỏ thùng mai lại nghịch Lôi trầy nhét tủ mốt còn lôi Chắt chiu vẫn nựng khăn cầm miết Táy máy thường đem cọ vẽ bồi Đổ mực lem đầy che nét cũ Ra hè rọi nắng bực mình coi
Cẩn Vũ. 28/10/2017 ... hihihii Bông Hồng Nhỏ à, ngay câu đầu của bài đố "Con gì chỉ có một chân thôi" ... muh hình minh họa con Lật Đật của Nhỏ chỉ thấy cái BỤNG chứ có phải cái chân đâu nè ... nên chưa chắc nó có 1 chân à nha ... nhưng con nầy thì Bông Hồng Nhỏ nghĩ sao CON VỤ QUAYDù đứng hay nằm cũng thế thôiThì can chi phải kiếm nơi ngồiMê cuồng thuận chuyển cần quăng giậtĐảo lộn tung hoành mặc kéo lôiThế trận song hàng khoe khổ luyệnVòng xoay nhứt cước khéo vun bồiMua vui trẻ nhỏ trong ngoài xómTay vổ reo hò kẻ đứng coiThiên Hùng |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| | | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7112 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Mon 30 Oct 2017, 09:17 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Hồng Nhỏ có biết Lý nguyên Bá bao nhiêu tuổi không ? Hình như chỉ độ 10 tuổi thôi mà còn Bùi nguyên Khanh thư hai độ 6 .7 tuổi thôi
Sẵn TM trả lời bác Ma Nữ luôn. Theo truyện Thuyết Đường, Lý Nguyên Bá tung hoành chiến trận lúc 12 tuổi còn Bùi Nguyên Khánh thì 10 tuổi. Lý Nguyên Bá tung chuỳ lên đánh trời, chuỳ rơi xuống đập chết. Bùi Nguyên Khánh bị Tần Văn Lễ lập mưu đốt cháy trong hang núi. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Mon 30 Oct 2017, 10:14 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Cẩn Vũ đã viết:
CON GÌ ? ---- Con gì chỉ có một chân thôi Đứng mãi trăm năm chẳng biết ngồi Trẻ mới quăng bừa ông cúi dọn Già vừa xếp gọn cháu về lôi Lật xem bẩn đít vin tà phủi Tắm ngại trầy da để ghét bồi Thỉnh cụ Ngoan Đồng khai ít chữ Và điền ảnh họa chứng minh coi - Cẩn Vũ --------- CON LẬT ĐẬT.
Mua thằng LẬT ĐẬT rẻ tiền thôi Dẫu liệng nền hoa đứng chẳng ngồi Nghịch chán bỏ thùng mai lại nghịch Lôi trầy nhét tủ mốt còn lôi Chắt chiu vẫn nựng khăn cầm miết Táy máy thường đem cọ vẽ bồi Đổ mực lem đầy che nét cũ Ra hè rọi nắng bực mình coi
Cẩn Vũ. 28/10/2017
... hihihii Bông Hồng Nhỏ à, ngay câu đầu của bài đố "Con gì chỉ có một chân thôi" ... muh hình minh họa con Lật Đật của Nhỏ chỉ thấy cái BỤNG chứ có phải cái chân đâu nè ... nên chưa chắc nó có 1 chân à nha ... nhưng con nầy thì Bông Hồng Nhỏ nghĩ sao CON VỤ QUAYDù đứng hay nằm cũng thế thôiThì can chi phải kiếm nơi ngồiMê cuồng thuận chuyển cần quăng giậtĐảo lộn tung hoành mặc kéo lôiThế trận song hàng khoe khổ luyệnVòng xoay nhứt cước khéo vun bồiMua vui trẻ nhỏ trong ngoài xómTay vổ reo hò kẻ đứng coiThiên Hùng Con lật đật một chân hay không chân tuỳ con mắt của mỗi người nên CV đố vậy cũng không sai. Anh TH nghĩ ra con vụ quay cũng hay, nhưng con vụ thì không "đứng mãi trăm năm" được!CON VỤ QUAYMê trò lũ nít nghịch chơi thôiĐất trống bày xem lổm ngổm ngồiThân tiện tròn xoay dây cuộn quấn Đít mài nhọn lểu ngón tung lôiVa đầu gỗ vỡ thua là mếuCá độ tiền trao thắng lại bồiCái thuở thanh bình xa nhớ mãiTrông về quê mẹ một ngày coiÁi Hoa_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Mon 30 Oct 2017, 10:38 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- Ma Nu đã viết:
- ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN CÓ PHẢI KHÔNG ?
ĐÓAN BỪA CHO HỒNG NHỎ VUI LÒNG
MIỄN LÀ CHẲNG BỊ GAI NÀO MÓC
NHƯ TẤM HÌNH CỦA CHÚ NGUYÊN PHONG
ĐỘC CƯỚC ĐỒNG NHÂN ? (*)
Binh khí đồng nhân một cẳng thôi Bát ban võ nghệ it khi ngồi Thời bình chẳng có ai sờ tới ? Lúc chiến không ra vẫn bị lôi , Rỉ xét máu me đâu dễ phủi ? Trầy da tróc vẩy khó mà bồi Nữ Ma buồn ngủ nên không vẽ TỨ TRỤ NI SƯ THỬ CHÚT COI "
(*) Binh khí của Lý nguyên Bá đời Đường
Ma Nữ Bác Ma Nữ ơi, Lý Ngươn Bá & Bùi Ngươn Khánh đều xử dụng song chùy làm binh khí muh ... còn người xữ dụng Độc Cước Đồng Nhân làm binh khí là tướng Phiên, Thiết Lôi Bác Bửu sức mạnh vô song không có đối thủ, nhưng bị La Thông dùng Nguyệt Nhi Nỏ (ám tiển độc đáo của dòng họ La) bắn chết đó Bác Ma Nữ .
Huynh Thiên Hùng ui, La Thông dùng Nguyệt nhi nỗ bắn chết Thiết Bối Ngân Nha còn Thiết Bối Bát Bửu bị La Nhơn dùng chuỳ đập bể đầu á! Hùi nhỏ TM mê đọc truyện hong ăn cơm bị mẹ khõ đầu hoài nên giờ vẫn còn nhớ ... TH cám ơn Trà Mi đã nhắc ... thực ra truyện La Thông Tảo Bắc, khi còn bên VN, TH đọc trong tủ sách gia đình, sách của nhà in gì đó quên rồi,(hình như là Tín Đức Thư Xả) muh chữ in trong đó không có xuống hàng, TH nhớ 3 anh em nhà họ Thiết, là Thiết Lôi ... nhưng trên Net bây giờ trang Web VNTQ cũng có đăng lại, lại in tên họ là Thiết Bối ... cũng như Ngươn Bá, Ngươn Khánh thì bi giờ họ in lại là Nguyên Bá, Nguyên Khánh vv... vv ... phải siêng đọc lại chút thì sẽ không nhớ lộn hihii |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 8 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |