Bài viết mới | 7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:01
CHUYỆN NGHỀ .. by Trăng Yesterday at 21:07
NHƯỢC NGUYỆT. by Trăng Yesterday at 20:37
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Yesterday at 18:04
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 16:55
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Yesterday at 16:08
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Yesterday at 14:29
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Yesterday at 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Yesterday at 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 27 May 2023, 17:58
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 07:40
8 chữ by Tinh Hoa Sat 27 May 2023, 01:59
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
Chọn Cách Trả Nghiệp SC Đào Liên by mytutru Thu 25 May 2023, 21:52
Trang thơ Quang Dự by quangdu Thu 25 May 2023, 20:47
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Trà Mi Thu 25 May 2023, 13:55
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Thu 25 May 2023, 13:37
Lục bát by Tinh Hoa Wed 24 May 2023, 10:52
Lược sử Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 13:14
Holodomor (Голодомо́р), nạn đói ở Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 12:54
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 21 May 2023, 22:25
Nó thế thì đã sao! by buixuanphuong09 Sat 20 May 2023, 16:06
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Sat 20 May 2023, 14:03
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Thu 18 May 2023, 11:02
5 chữ by Tinh Hoa Wed 17 May 2023, 07:10
Cuộc tấn công của Nga vào Ukraina 2022 by Trà Mi Tue 16 May 2023, 09:45
Bé gái Nga vẽ tranh phản chiến ở trường học by Trà Mi Mon 15 May 2023, 12:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Tue 31 Oct 2017, 00:12 | |
| HỌA THƠ RƯỢU TẮC KÈ CỦA CẨN VŨ
Dại chi vò rượu cắp kè kè ? Khệ nệ bưng ra để vỉa hè ; Tỉnh táo ung dung vui thưởng Nguyệt Sỉn say vội vã nếm nhầm me ! Giỏi giang gì tớ mà kiêu ngạo ? Dốt nát đâu qua phải dụt dè ? Hồng Nhỏ ngây thơ ham hát xướng Trong veo âm điệu ngập lòng xe
he he
Ma Nữ |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Thu 02 Nov 2017, 05:07 | |
| Đố Hai Cô Nương : Bông Hồng Nhỏ , Trà My và MYTUTRU biết Thần Đồng Toét tại sao lại có bài thơ này :
Có khách đem cho một chậu trà Quá say nên chẳng biết là hoa Gia mồi tóc bạc ông già nhỉ ? Áo tía đai vàng chú đấy a ? Mưa nhỏ những khinh phường sỏ lá , Gió to thêm tội cánh dơi già Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi Đếch có mùi thơm ,một tiếng khà !
Thần Đồng Toét tại sao lại toét ?
Ma Nữ |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 6669 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Thu 02 Nov 2017, 07:31 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Đố Hai Cô Nương : Bông Hồng Nhỏ , Trà My và MYTUTRU biết Thần Đồng Toét tại sao lại có bài thơ này :
Có khách đem cho một chậu trà Quá say nên chẳng biết là hoa Gia mồi tóc bạc ông già nhỉ ? Áo tía đai vàng chú đấy a ? Mưa nhỏ những khinh phường sỏ lá , Gió to thêm tội cánh dơi già Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi Đếch có mùi thơm ,một tiếng khà !
Thần Đồng Toét tại sao lại toét ?
Ma Nữ Bác Ma Nữ hỏi thì TM phải vâng mệnh trả lời. Thú thật TM không biết Thần Đồng Toét là ai. Theo các tài liệu văn học để lại thì bài Sơn Trà của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, nguyên văn chữ Hán:
山茶
春來客贈我山茶, 醉裏曚曨不辨花。 白髮蒼顏吾老矣, 紅袍金帶子真耶。 尋常細雨驚穿葉, 蕭瑟晨風怨落茄。 近日相看惟以鼻, 了無香氣一呵呵。
Sơn trà
Xuân lai khách tặng ngã sơn trà, Tuý lý mông lung bất biện hoa. Bạch phát thương nhan, ngô lão hĩ, Hồng bào kim đới, tử chân da? Tầm thường tế vũ kinh xuyên diệp, (1) Tiêu sắt thần phong oán lạc già. (2) Cận nhật tương khan duy dĩ tỵ, Liễu vô hương khí nhất kha kha!
Nguyễn Khuyến (Quế Sơn thi tập)
Dịch thơ:
Tết đến người cho một chậu trà, Đương say ta chẳng biết rằng hoa. Da mồi tóc bạc ta già nhỉ, Áo tía đai vàng, bác đấy a! Mưa bụi những kinh phường xỏ lá, (1) Gió to, lại sợ nó rơi già. (2) Xem hoa ta vẫn xem bằng mũi, Chẳng thấy mùi hương, một tiếng khà.
Bản dịch của chính tác giả, chép trong Nam âm thảo, Quốc văn tùng ký, Quế Sơn Tam nguyên thi tập. Các sách quốc văn thường đề tựa là "Tạ người cho hoa trà".
(1) Xỏ lá: còn có nghĩa là nguy hại; do câu thơ chữ Hán "Tầm thường vi vũ kinh xuyên diệp" (Những hạt mưa nhỏ dần dà cũng có thể xuyên thủng lá). (2) Rơi già: rơi rụng quả, gẫy mầm; do câu thơ chữ Hán "Tiêu sắt thời phong khủng lạc già" (Gió mùa khô, mạnh, làm cho quả rụng, mầm rơi).
Giai thoại:
Tương truyền khi Lê Hoan là tuần phủ Hưng Yên đứng ra tổ chức cuộc thi thơ vịnh "Kiều" ở Tao đàn Hưng Yên năm 1905, hắn có mời Nguyễn Khuyến vào ban chấm thi.
Khi ấy, khách văn chương ở các tỉnh gửi bài về rất nhiều; riêng Chu Mạnh Trinh gửi hai chục bài đến dự thi và đoạt giải nhất. Nguyễn Khuyến chấm thơ Chu Mạnh Trinh cho là khá; nhưng đọc đến hai câu trong bài vịnh Sở Khanh:
Làng nho người cũng coi ra vẻ, Bợm xỏ ai ngờ mắc phải tay!
Nguyễn Khuyến tỏ vẻ không bằng lòng, phê ngay vào bên cạnh rằng:
Rằng hay thì thực là hay, Đem "nho" đối "xỏ" lão này không ưa.
Chẳng mấy chốc, chuyện ấy lọt ra ngoài rồi lan khắp trong làng nho, ai nghe cũng lấy đó làm một giai thoại để giễu họ Chu.
Chu Mạnh Trinh từ đấy giận Nguyễn Khuyến. Khi làm án sát Hưng Yên, nhân ngày Tết, Chu cho người mang đến biếu Nguyễn Khuyến một chậu hoa trà với dụng ý cũng khá thâm: Nguyễn Khuyến lúc ấy đã bị loà cả hai mắt, mà họ Chu lại tặng hoa chỉ có sắc, không có hương, như thế là có ý xỏ lá. Hiểu thâm ý của Chu, Nguyễn Khuyến bèn làm bài thơ mỉa mai gửi lại cho Chu Mạnh Trinh.
|
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Thu 02 Nov 2017, 10:16 | |
| CÁM ƠN TRÀ MI VÔ CÙNG VÀ PHỤC CÔ NƯƠNG SÁT ĐẤT
Phải gọi Trà Mi là Trại Hồng Hà Nữ Sĩ mới đúng ,xứng đáng với tỷ Ý Nhi và thầy Ái Hoa . Thực ra vì tôi rất thắc mắc không hiểu tại sao lại có người gọi cụ Tam Nguyên Yên Đổ là Thần Đồng Toét và dịch bài thơ xoàng xĩnh như vậy Xong nghĩ mãi không biết hỏi ai nên liều dùng mẹo đố ba cô kỳ nữ ; hy vọng được trả lời đích đáng : Số là cả hai ba chục năm trước tới nay được đọc bài thơ gửi quý vị đó trên võng lộ . Tôi không để ý nên quên tên người gửi điện thư nhưng có một câu ông ta giải thích là cụ Tam Nguyên ngày nhỏ đọc sách cả đêm vì chăm chỉ quá nên mắt bị toét hóa bị gọi là Thần Đồng Toét (bù lệt ăn ) nên khi già mới bị lòa Nghe ra cũng có lý . Nay nghe lời giải thích của Trà Mi thực là khoái trí .So với lối đánh máy bằng hai ngón tay của tôi viết rồi còn phải dò lại chắc phải tốn cả hai giờ mới xong mà tôi mới ra đường phố bách bộ nửa giờ quay về đã thấy bài trả lời của Trà Mi gọn gàng trình bầy đâu ra đó thì chỉ có câu thơ của cụ Tiên Điền " Tay tiên gió táp mưa xa Khoảng trên dùng bút thảo và bôn câu " mỚi tả nổi tài ứng đối của Trà Mi tôi phải tâm phục khẩu phục . Sau cơn chết giả (bị Coma vi` trúng độc Ecoli 156) tôi đâm ra chậm chạp gà mờ chắc cũng phải rút ra khỏi nhiều diễn đàn sớm hơn mới đúng Nhưng vì sắp sủa ta'm mươi đến nơi rồi ngồi canh vợ bị bệnh Parkinson không đi đâu được nên vào các diễn đàn tìm chuyện vui thú cho bớt lú mà thôi . Một lần nữa cám ơn cả ba cô kỳ nữ và húc quý vị hanh phúc suốt đời Trân trọng Ma Nữ |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 04 Nov 2017, 10:37 | |
| Subject: [huongxuan2016] AI HƠN TA CHỨ Tha Nhân gữi quì vị một bài thơ cũ:
AI HƠN TA CHỨ!! Cuối thu chớm lạnh chốn gieo neo Chiếc lá lìa cành héo quắt queo! Gió thổi cuốn trôi trên mặt suối Trăng soi chìm dấp giữa chân đèo Chiều buông càng thiếu tình nhân ái Ngày tắt tăng thêm mắt cú mèo Một túp lều che đời thất thế Ai hơn ta chứ cái phần nghèo!! Tha Nhân (Một đêm trong rẫy ở Suối Cóc, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé, BD cũ, cuối năm 1986)
CHẲNG CHỊU THUA AI CÁI CẢNH NGHÈO LÀM SAO TÌM CÁNH BƯỚM ?
Suối Cóc Tha Nhân chửa nhổ neo Chịu bao thảm cảnh phải cong queo : Thân như lá úa trôi trên lạch , Xác tựa củi khô đọng đáy đèo ... Chi' chóe đầu hôm nào kém chuột , Nghêu ngao tảng sáng muốn hơn mèo . Poncho một tấm thay chăn chiếu ! Há chịu thua ai cái cảnh nghèo ?
Họa cùng huynh Lương Cheo Leo
LTĐQB
|
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Tue 07 Nov 2017, 12:10 | |
| Xin gửi ba nàng kỳ nữ Trà Mi ,Bông Hồng Nhỏ và MYTUTRU và mong ba cô nương thử cho Ma Nữ được nghe lời dịch thơ Pháp cho bõ lòng thần phục Thực tâm chư không phải là dám thách đố đâu nhé chỉ vì quý mến người có tài mà thôi Có gì không như ý xin tha thứ cho
Trân trọng
Ma Nữ
Chị Ngọc Bích và anh Bái thân Những bài thơ anh chị gởi cho em không những hay mà còn làm em xúc động thật nhiều...vi biết Chị Bích và anh Bái vẫn còn nhớ còn thương con bé Lọ Lem liếng khỉ ngày nào. Gần Giáng Sinh chúc chị Bích và anh Bái và tất cả bạn đọc một mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc và đầy ơn phước. Cả tuần nay Cali mưa ,mưa dầm dề như mưa Huế ngày xưa.Em gởi đến anh chị và bạn đọc bài thơ về mưa của Paul Verlaine ...đọc mà nhớ mà thương cho cảnh cũ người xưa... và cho tâm hồn mơ mộng một ngày được nghe lại tiếng Mưa của Quê Hương...Ngày trở về sao xa quá Bạn ơi! Thân mến Thanh Vân Il pleure dans mon coeur Il pleure dans mon coeur Comme il pleut sur la ville, Quelle est cette langueur Qui pénètre mon coeur? O bruit doux de la pluie Par terre et sur les toits Pour un coeur qui s'ennuie O le chant de la pluie! Il pleure sans raison Dans le coeur qui s'écoeure Quoi?Nulle trahison! Ce deuil est sans raison. C'est bien pire peine De ne savoir pourquoi, Sans amour et sans haine Mon coeur a tant de peine. Paul Verlaine 1844-1896 Gửi Lọ Lem Ngọc Bích Dăm câu dịch tào lao Khi muộn phiền cắn rứt Mà chẳng hiểu tại sao TRỜI MƯA TRONG LÒNG TÔI [size=7]LTĐQB chuyển ngữ Trời mưa trong lòng tôi Như mưa trên phố xá nỗi bực buồn chi lạ Xâm chiếm trái tim tôi Tiếng mưa êm êm gõ Trên đất trên mái nhà Vào trái tim sầu muộn Ôi tiếng hát mưa sa Trời mưa không duyên cớ Vào trái tim buồn phiền Có Gì?không phản trắc Sao tang chế vô duyên Còn tệ hơn phiền muộn Mà chẳng biết tại sao Không yêu không thù hận Mà phiền muộn biết bao [/size]
LTĐQB <==> Ma Nữ
|
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Thu 09 Nov 2017, 11:39 | |
| DỌA MA BA KỲ NỮ MYTUTRU , BÔNG HỒNG NHỎ & TRÀ MI
HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ
Hồn ma bóng quế trở về nhà ,
Đứng trước ban thờ nước mắt sa ,
Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng ,
Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa .
Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn ,
Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ...
Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả
Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
LTĐQB |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: BỊ HỒN MA ÁM GÕ SAI XIN GÕ LẠI CHO ĐÚNG Thu 09 Nov 2017, 11:56 | |
| HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ
Hồn ma bóng quế trở về nhà ,
Đứng trước ban thờ nước mắt sa ,
Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng ,
Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa .
Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn ,
Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ...
Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả
Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
LTĐQB
Bài trước bị ma ám gõ lầm sai bét xin gõ lại mới đúng |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10638 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Fri 10 Nov 2017, 08:00 | |
| - Ma Nu đã viết:
DỌA MA BA KỲ NỮ MYTUTRU , BÔNG HỒNG NHỎ & TRÀ MI
HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ
Hồn ma bóng quế trở về nhà , Đứng trước ban thờ nước mắt sa , Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng , Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa . Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn , Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ... Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa
LTĐQB TÂM THỨC TRỞ VỀ ---- Tiềm thức đôi khi lại nhớ nhà Quay về cảnh cũ giọt buồn sa Duyên kia đã tạo bờ vai thắm Nợ ấy đành mang ngấn lệ nhòa Giã biệt dương trần tình vẫn lớn Chia lìa cõi tục ý nào xa .! Bầu trời mái rộng hương trầm tỏa Nghĩa đó xoay tròn hạt giống hoa - TKN Đào Liên ---------
Được sửa bởi mytutru ngày Fri 20 Dec 2019, 01:29; sửa lần 1. |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Fri 10 Nov 2017, 08:13 | |
| DỌA MA BA KỲ NỮ MYTUTRU , BÔNG HỒNG NHỎ & TRÀ MI HỒN MA BÓNG QUẾ LẠI THĂM NHÀ Hồn ma bóng quế trở về nhà , Đứng trước ban thờ nước mắt sa , Nhìn ảnh bán thân tơ nhện vướng , Ngó hình đôi lứa lệ châu nhòa . Thương chồng đơn chiếc lòng u uẩn , Tội trẻ mồ côi dạ xót xa ... Tiền kiếp nợ duyên chừ đã trả Bóng em mờ nhạt trước thềm hoa LTĐQB ----------------------------------------- TÂM THỨC TRỞ VỀ Tiềm thức đôi khi lại nhớ nhà Quay về cảnh cũ giọt buồn sa Duyên kia đã tạo bờ vai thắm Nợ ấy đành mang ngấn lệ nhòa Giã biệt dương trần tình vẫn nhớ Chia lìa cõi tục ý nào xa .! Bầu trời mái rộng hương trầm tỏa Nghĩa đó xoay tròn hạt giống hoa TKN Đào Liên BẮT MA. Mặc quỉ hay yêu tối viếng nhà Đem bùa dán cửa quẹt chu sa Roi dâu để sẵn tâm nào nhát Huyết chó phun ngay bóng cũng nhòa Mẹ dặn cầm đèn soi rõ kỹ Thầy bàn túm cổ ném ra xa Nhỡ đâu có kẻ chuyên hù dọa Bôi mặt đen xì tính ghẹo hoa Cẩn Vũ. 10/11/2017 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 9 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |