CON ÚT.
-
Con út song thân hết mực chiều
Nên thường nhõng nhẽo mặt vênh kiêu
Đòi chưa được thấy cuồng sinh sự
Mắng chẳng ưa nghe khéo vẽ điều
Anh chị ngọt ngào trêu : chú nỡm!
Xóm giềng cay cú gọi: thằng yêu!
Ngày khôn giỏi chữ tài che tật
Bút hiệu” Ma Vương” bốc tợ diều.
-
Lí Lắc. 21/09/2017
-
BÔNG HỒNG NHỎ ...
-
Bồng Hồng lúc nhỏ cả nhà chiều
Nhí nhảnh có duyên ,đẹp hóa kiêu :
Người sẵn nhiều gai hay nhiễu sự ,
Thân thêm lắm móc thích bày điều ...
Họ hàng biết tính thường kêu : Nỡm !
Bè bạn thượng tình chỉ mắng : Yêu ?
Tự biết mình xinh hơi chút chảnh
Nên ham bay bổng tựa con diều
-
Ma Nữ
---------
CẢ NHÀ VUI
----
Người xinh lắm kẻ mộng theo chiều
Trí hạnh trau dồi chả dám kiêu..
Dẫn chứng cho rằng gai lắm sự..
Phân minh lại bảo móc bao điều..
Hồn nhiên ngữ nắm trêu bùa nỡm
Trí tỉnh thơ dùng ghẹo bác.. yêu ..
Xướng họa không thừa xem cụ thể
Cười quên bão tố mộng như diều
-
Mytutru 21.09.2017
---------