Bài viết mới | Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Today at 08:35
ĂN KIÊNG by Trà Mi Today at 08:27
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 08:19
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 08:17
TRẢI LÒNG by Trà Mi Today at 08:05
7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:03
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:28
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trăng Yesterday at 08:53
Tửng đi bộ đội by Trăng Yesterday at 08:45
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Yesterday at 08:40
Tên quốc gia by Trăng Yesterday at 08:28
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Yesterday at 07:36
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Yesterday at 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Yesterday at 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:57
Lục bát by Tinh Hoa Fri 24 Mar 2023, 02:49
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Thu 23 Mar 2023, 12:16
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 14 Oct 2017, 21:11 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Ma Nu đã viết:
- Bài thất ngôn bát cú cổ phong
Viết đại còn lo lại vướng tròng Muốn sửa cho ra Đường luật Thêm e sẽ mắc thuần phong Lục ngôn cổ thi mần đỡ Bát cú Hàn thi cũng xong Xin nhị cô nương xem kỹ nhé : Bài thất ngôn bát cú cổ phong
Ma Nữ
BÔNG HỒNG nhỏ TRÊU LÃO QUỈ. “ Đào hoa y cựu tiếu đông phong” Thôi Hộ làm thơ vẫn dính tròng Đùa mĩ nhân vung bút thỏ Mến anh hào trổ văn phong Nào khoe mẻ thiếp xin …chạy Há giận điều chàng kể xong Xin mượn thơ xưa hù lão ...quỷ “ Đào hoa y cựu tiếu đông phong” Cẩn Vũ. 14/10/2017 --------------------------- Bác ui! thể LỤC NGÔN THỂ cháu học lâu rùi mà không làm, nên có phần sai sót, mong tiền bối bỏ qua. VUI BUỒN NƠI TA ---- Thu về lặng lẽ thắm rừng phong Kẻ diễn người xem trợn đứng tròng Lúc nghĩ trăng tròn bọc gió Khi nhìn đũa lệch niền phong Dù hay chả nhặt rồi mất Có dỡ hay bòn cũng xong Sướng khổ do mình tất cả Thu về lặng lẽ thắm rừng phong - Mytutru 15.10.2017 --------- |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 14 Oct 2017, 22:15 | |
| Gửi nhị thi nương Bông Hồng Nhỏ và MYTUTRU mội bài hành : VONG QUỐC HÀNH: VONG QUỐC HÀNH
Quê cha, đất tổ cách muôn trùng ! Ta đành ly biệt đã bao đông Bao đông tính sắp gần hoa giáp Thương nhớ đầy vơi chẳng tận cùng Ta nhớ thời còn trong đại học Mơ đem bút mực thế gươm cung . Gập phải cai thầu làng báo chí Tố ta như một kẻ nằm vùng . Cũng may không vướng vòng lao lý . "Tam Quý" (*) cùng bàn góp sức chung Tính đem nhiệt huyết lo cho nước Hùng khí thanh niên đã nổ bùng : Quý Biên sốt sắng lo tài chánh . Quý Nghiêm thề diệt sạch quân hung Tuyển "Chấn Bốn Cho" làm sát thủ, Hắn khoe tài sức rất kiêu hùng ! Nhận lãnh tiền nong sau mất dấu ... Tình hình chính trị chuyển rồi rung . Quảng Đức cháy tiêu trong khói lửa Cấm trại quân nhân cực tận cùng ! Sư Sãi, Cha Thầy đua thúc đẩy Phật tử, con chiên đã nổi sung Bùi Phát, Ấn Quang lo xách động Loa vang, trống giục cứ thùng thùng . Sinh viên học xá buồn thân phận Tán chuyện tầm phào lấy đấu đong (?) Ngao ngán nhìn đời không lối thoát , Hận mình không thể hoá Chim Hồng Ôi những Chim Hồng nay biệt tích ! Chỉ là thần thoại có hay không ? Cố công đèn sách chi cho uổng ? Đèn sách ngổn ngang chất cả chồng ! Mong ngóng chờ ngày đi Thủ Đức Tập đeo băng đạn thắt ngang lưng . Lên đường chiến đấu ngoài rừng rú Ngủ trên sỏi đá chẳng chăn mùng ! Trai sinh thời loạn thương bè bạn ... Giữ gìn đất tổ một lòng trung . Bến Hải, Cà Mau lo đuổi giặc Gian lao nguy hiểm trí không chùng ! Giận thay cái lũ ham danh lợi Ích kỉ lăm le miếng đỉnh chung Chó ngáp phải ruồi vào Quốc Hội Đồng sàng dị mộng chẳng sao " đồng" Nhạc Trinh công Sơn vang khắp nẻo Khơi nguồn cho quốc phá gia vong . Mươi bà mệnh phụ mê bài bạc Thúc chồng tham nhũng mới vùa lòng , Cứ tưởng ăn trên ngồi trước mãi Đến nay mất sạch có đau lung ? Cả bọn nằm vùng giờ lộ mặt Nhặng sị ta đây chẳng ngượng ngùng ! Tướng tá ngu hèn không biết nhục Còn dùng hồi ký đặng khoe công Còn đòi lúc chết cờ vàng phủ : Ta xưa chống địch vững hơn đồng ! Bao tên quân dịch thường tìm trốn Nay khoe diệt giặc rất là xung Lũ Chệt năm nao làm lính kiểng giờ khoe bắt địch giỏi truy lùng Làng lưới vài tên "thi sĩ dỏm" Đòi gìn văn hoá giữ thuần phong ! Chỉ biết gang mồm ra chửi đổng Tự tôn tự đại mới vui lòng ... Tị Nạn trở cờ đòi cứu quốc , Cãi nhau khản cổ tới xù lông Anh nào cũng nghĩ mình tay tổ Mở miệng phà hơi thúi nực nồng Chẳng xót dân đen đang khổ ải Quanh năm ỳ ạch với cùm gông Thương Nữ, MC mê nhí nhảnh Rên "Hậu Đình Hoa" chẳng ngại ngùng ! Quặn thắt ruột gan đau thế sự Hận chẳng giữ gìn được núi sông Nên phải nổi trôi theo vận nước Cùng bao rác rến chảy chung giòng Cho lũ lòng tong theo rúc rỉa Nhìn chúng loay hoay khóc khó xong ! Nhớ giải Lĩnh Nam hình chữ S, Quê cha đất tổ cách muôn trùng (*) Tam quý : Lê quý Biên ,Lã quý Nghiêm và Đỗ quý Bái : qúy cái cóc gì ?
Lạc Thủy ĐỖ QUÝ BÁI |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Wed 18 Oct 2017, 05:01 | |
| ĐỌC TỐNG BIỆT HÀNH;
Hỏi Bông Hồng Nhỏ , MYTUTRU Đọc Tống Biệt Hành (*) buổi sớm thu , Có thấy tâm hồn xao động mạnh Hay là cương quyết trọn đường tu ?
(*) Tống Biệt Hành Là bài Hành của thi sĩ Thâm Tâm , Tuấn Trình người yêu của T.T Kh có câu mở đầu : "Đưa người ta không đưa qua sông Sao nghe có sóng ở trong lòng ....
Ma Nữ |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Wed 18 Oct 2017, 11:05 | |
| MUỐN ĐÈ BÚT HỌA CŨNG PHÂN VÂN Nghe đời cụ Thủy lắm gian truân Tự thuở sinh ra đến lục tuần Lẽ thế thời xui cầm khổ ải Chừng phần số đọa khiến trầm luân Đắng cay nhập phú tình khôn trỗi Sầu muộn khai thơ vẻ bất cần Vong Quốc Hành kia dòm mấy lượt Muốn đè bút họa cũng phân vân Cẩn Vũ. 18/10/2017 Cháu chả biết có phải bác lục tuần hay thất tuần nữa nha, viết đại thế xin bác đừng cười. ( Chít rùi...câu 4 bị dính tiểu vận...thôi kệ )
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Wed 18 Oct 2017, 19:13; sửa lần 2. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Wed 18 Oct 2017, 11:13 | |
| - Ma Nu đã viết:
- ĐỌC TỐNG BIỆT HÀNH;
Hỏi Bông Hồng Nhỏ , MYTUTRU Đọc Tống Biệt Hành (*) buổi sớm thu , Có thấy tâm hồn xao động mạnh Hay là cương quyết trọn đường tu ?
(*) Tống Biệt Hành Là bài Hành của thi sĩ Thâm Tâm , Tuấn Trình người yêu của T.T Kh có câu mở đầu : "Đưa người ta không đưa qua sông Sao nghe có sóng ở trong lòng ....
Ma Nữ HẠNH KIÊN TRÌ (Trả lời Bác MN) ---- Lâu rồi quyết chọn thẳng đường tu Bởi lối trần gian khói bụi mù Sức khoẻ không bền tâm phải khuyết Tài hay chả vững lực nào chu.. Đạo đời mọi thuở hằng tinh tấn Lý cảnh đôi bên đã dự trù Ý niệm riêng người như mộng thắm Thôi bàn đoạn nghĩ thoáng rừng thu - Mytutru 18.10.2017
--------- |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Thu 19 Oct 2017, 00:42 | |
| HỌA BÔNG HỒNG NHỎ
Tử vận mò ra được chữ truân Khá khen Hồng nhỏ chửa tam tuần Trọn đời chẳng hiểu trò qua ải , suốt kiếp không hay truyện lọan luân ... Muốn họa bài hành nên cố gắng . Toan làm câu phú phải chuyen cần . Mau mau kiếm lối tìm sư phụ Thầy sẽ chỉ đương ngóng thụy vân
Ma Nữ
Kính họa MYTUTRU
Nghe nói tỳ kheo quyết định tu ! Trần gian xa lánh cõi sa mù ... Theo thầy vững dạ đương nhiên tốt , Tu đạo bình tâm chắc chắn chu ... Kiên trí tụng kinh Ma khó dụ Bền lòng Phật xướng Quỷ khôn trù ... Mai ngày thấu hiểu Ba La Mật : Đốn ngộ phép mầu sẽ sớm thu
Ma Nữ |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Fri 20 Oct 2017, 22:37 | |
| Này Bông Hồng Nhỏ ,MYTUTRU: Thơ đã họa rồi ,hỏi có chu (toàn) ? Hẳn được vô trong thùng rác ngủ Thêm câu : Lão Quỷ thực là ngu ! Ma Nữ
Được sửa bởi Ma Nu ngày Sat 21 Oct 2017, 00:22; sửa lần 1. |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 21 Oct 2017, 00:00 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Này Bông Hồng Nhỏ ,MYTUTRU:
Thơ đã họa rồi ,hỏi có chu (toàn) ? Hay là đã vất vồ thùng rác ? Rồi chê lão Quỷ thực là ngu ?
Ma Nữ PHÂN TRẦN
----
Hôm nay tặng bác chữ (vui) cùng..
Hạnh phúc Gia Đình đẹp thủy chung
Cẩn Vũ bao ngày lo nhận bánh
Còn Mytutru việc muôn trùng
-
Mytutru
--------- |
|  | | Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1793 Registration date : 03/09/2012
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 21 Oct 2017, 15:53 | |
| Ơ hay..!!! Bài Ai đâu rùi? Làm mình cố họa, xong xem lại thì bài xướng đâu mất tiu rùi. AI ? ( Xướng) Ai người ăn bám hại nhân dân ? Cướp đất ,đuổi nhà ,phá mộ phần Đồng loại đè đầu nhai cả phẩn , Hương lân cưỡi cổ nuốt luôn phân Toàn đồ gian đảng ,đồ vô loại Chính lũ nội thù , lũ bội ân ! Bịt miệng ,bảo câm đâu dám cãi . Bắt im há mõm : Cắt luôn gân ! LTĐQB ------------------------------------------------------ QUAN THAM CHỐNG QUAN THAM. Thế gian lắm chuyện để cười Ông trùm tham nhũng là người chống tham Diễn đàn ông ghế trưởng ban Vung tay quá trán đập quan ăn tiền Còn ông đặc cách nghiễm nhiên Ưu tú xếp loại quan liêm đương thời Tự nhiên ông có chiếu trời Ban cho bảo kiếm trị người quan tham (Tác giả: Đăng Tuyên) CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN Tham nhũng hoành hành khổ lũ dân Quan to đấu đá bởi chia phần Mưu hòng kiếm lợi sai nào sửa Định muốn thêm giàu quấy chẳng phân Che mắt công đoàn lo lắng nghĩa Bịt mồm báo chí giả đò ân Tiền vô túi lủng nào ai khám Biệt phủ xây bừa vậy mới gân Cẩn Vũ. 21/10/2017 |
|  | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM Sat 21 Oct 2017, 21:27 | |
| ...MẮT SÁNG NGỜI
Vui quá là vui Hồng Nhỏ ơi ! Mytutru nữa khoái ghê nơi : Họa thơ Lão Quỷ than nghiêng đất , Đáp phú Tiểu Yêu khóc lộn trời ! Chẳng ngại vò đầu gần ná thở Không lo bất tóc đến tàn hơi ! Vung tay múa bút cười ha hả : Bướm vớ được chim mắt sáng ngời !
Ma nữ Quỷ |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: ĐẦU CHIM TÌM CÁNH BƯỚM  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 6 trong tổng số 10 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |