Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phạm Khang
Tổng số bài gửi : 212 Age : 63 Location : Thanh Hóa City Registration date : 29/07/2017
| Tiêu đề: HOÀNG HÔN KHÔNG NGẪU NHIÊN CỦA TÌNH EM Sat 09 Sep 2017, 00:38 | |
| |
| | | Phạm Khang
Tổng số bài gửi : 212 Age : 63 Location : Thanh Hóa City Registration date : 29/07/2017
| Tiêu đề: LÃNG DU MÙA KHÔNG EM… Sat 09 Sep 2017, 00:39 | |
| PHẠM KHANG LÃNG DU MÙA KHÔNG EM… Ta dưới gầm cầu lạc bóng em Lãng du gió bụi cuốn tung trời Một ta một vại cho mùa khóc Rượu mặn có hờn trong nhớ thương…! 09.09.2017
PK… |
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: PHẠM KHANG NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG CỦA LHVH VIỆT NAM VỀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VĂN HỌC... Fri 15 Sep 2017, 19:57 | |
| PHẠM KHANG NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG CỦA LHVH VIỆT NAM VỀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VĂN HỌC...Lưu |
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: NHỮNG GIẤC MƠ MÙA THU CỦA EM Fri 15 Sep 2017, 20:00 | |
|
Được sửa bởi VẾT CHÂN CỦA NGÀY ngày Sun 17 Sep 2017, 23:14; sửa lần 1. |
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: Re: Thơ PHẠM KHANG Sun 17 Sep 2017, 23:11 | |
| PHẠM KHANG CẢM HỨNG VỀ MỘT KHÚC DƯƠNG CẦM Khúc xinh một lối dương cầm Người trong mơ ảo có thầm nhớ không Đàn buồn đến khúc mênh mông Thì ta tan chảy hóa sông…dại khờ… PK…
|
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: Re: Thơ PHẠM KHANG Sun 17 Sep 2017, 23:13 | |
| KHÔNG ĐỀ Lại một ngày ta bỏ quên ở đâu mất rồi đường xưa bóng ai còn trong mơ giấc hoang lòng ta muôn dặm người ơi phấn son lầu ngọc dâu bể trùng trùng ta biết về đâu khi bóng xế những con chim bay ngang trời thao thiết uớc thành cánh chim mang nỗi buồn biệt xứ trả lại cho người nhung lụa với phù vân… Phạm Khang
|
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| | | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: Re: Thơ PHẠM KHANG Sun 17 Sep 2017, 23:16 | |
| |
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: Re: Thơ PHẠM KHANG Sun 17 Sep 2017, 23:17 | |
| PHẠM KHANG NHỮNG LUẬN ĐIỂM VỀ CÁI CHẾT TÁC GIẢ
Theo R.Barthes, một đại diện hậu hiện đại, huyền thoại về nhà văn như người mang phẩm chất thần thánh chuyên chở các giá trị đang biến mất. Trong văn bản không có ghi chép về quyền làm cha và cá nhân nhà văn đánh mất quyền năng đối với văn bản, vì thế không cần tính đến ý nguyện của tác giả, phải quên nó đi. Ông cũng nhấn mạnh: Ngày nay, thay thế nhà văn là người cầm bút, kẻ mang trong mình không phải khát vọng, tâm trạng, tình cảm hay những ấn tượng, mà chỉ là cuốn từ điển lớn từ đó anh ta viết ra không ngừng nghỉ những câu văn của mình. Barthes cho rằng, tác giả là kẻ nửa mạo danh: anh ta có mặt cả trước khi văn bản được viết, cả sau khi nó được hoàn thành; cuối cùng thì chỉ có người đọc mới hoàn toàn có quyền năng đối với cái được nhà văn viết ra mà thôi… Như vậy, cơ sở quan niệm của R.Barthes đó là tư tưởng về tính tích cực không giới hạn của người đọc, họ độc lập đối với người tạo ra tác phẩm văn học. Tư tưởng này không hoàn toàn mới, bởi nó có nguồn gốc từ mỹ học lãng mạn Đức (V.Humbosdt), nhưng Barthes đã đưa nó đến cực đoan và đối lập giữa tác giả với người đọc như những người không có khả năng giao tiếp, làm cho họ chạm trán nhau, chia cắt họ với nhau…như những người xa lạ… Một nhà nghiên cứu người Nga là V.N .Todorov lại cho rằng, văn bản chỉ mang tính kỹ thuật, hoặc lùi xuống là thứ đồ chơi của những ngẫu nhiên mà về bản chất xa lạ hoàn toàn với nghệ thuật. Trong khi A.Companion, học trò của R.Barthed xác định rằng, việc ai đó không thừa nhận ý nghĩa của ý đồ và tư tưởng của tác giả là cội nguồn của hàng loạt những điều phi lý. Cần khắc phục sự đối đầu không có thật "văn bản hoặc tác giả”. PK…
|
| | | VẾT CHÂN CỦA NGÀY
Tổng số bài gửi : 200 Age : 63 Location : TP:Thanh Hóa Registration date : 14/09/2017
| Tiêu đề: EM-TIẾNG GỌI CỦA CÁI ĐẸP… Tue 19 Sep 2017, 17:17 | |
| PHẠM KHANG EM-TIẾNG GỌI CỦA CÁI ĐẸP… Em ơi! Có ai đẹp hơn em trong lời thơ của anh lang thang về những chân trời mà anh không bao giờ gặp nó. Chân trời vẫn luôn ở phía trước trong sự khắc khoải, dằn vặt, ân hận và khát khao khám phá. Dù cuộc sống có đảo điên trong hàng loạt những quan niệm mới; mốt mới, cái nhìn mới, kiểu yêu mới, tâm thế mới…v.v…thì em vẫn cứ bình yên và xinh đẹp trong thơ của anh. Anh đã đi tìm những ngôn từ đẹp nhất để tả về vẻ đẹp của em, để nói lên cái thâm tình của anh đối với em, để nụ cười, ánh mắt, đến áo quần em mặc, mái tóc em buông luôn là sự thảng thốt, ngây thơ của anh trước em: MỘT VẺ ĐẸP! Ở đâu có bước chân em đến, ở đâu có đuôi mắt mở to và dài của em là ở đó có thơ anh hứng khởi. Anh đã đi tìm niềm đam mê đến tận cùng sung sướng và khổ đau từ bóng hình em, từ giọng nói dịu dàng như một khúc ca tình yêu nhiệm màu có hồn của liêu trai dang dở của em. Em đã neo đậu vào hồn anh cái mơ màng thiên thu, cái sôi nổi của hoa xuân muôn sắc, cái nồng nàn của đêm khi gió lạnh về… Em có phải là một vết tình mà anh không thể cưỡng trong cái bến đời mênh mông mặt người, mênh mông số phận, mênh mông đức tin... không em…Anh đang nghe từ một cảm giác rạn vỡ xen lẫn sự ấm ấp từ vết tình của em đây… Em ơi, hãy yêu anh em nhé…! 19.09.2017 PK
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ PHẠM KHANG | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 39 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 27 ... 39 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |