Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Tue 03 May 2016, 08:03

ĐÊM HÈ

Đêm thâu gió mát
Ngào ngạt hương đưa
Cháy hồn nhạc Trịnh xa xưa
Nhỏ nhoi Dạ lý …bốn mùa gió trăng,
 
Ánh hằng soi tỏ
Mọi ngõ đường quê
Mênh mang cánh mộng đêm Hè
Hương sen nhè nhẹ vỗ về giấc em
 
Êm đềm giấc điệp
Tha thiết yêu thương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Nâng niu từng chút sắc hương cõi đời
 
Em ơi cứ ngủ
Song tứ nối vần
Cung đàn hòa nhịp ca ngân
Ru em một giấc thiên thần xốn xang
 
Xóm làng vào Hạ
Lúa đã ươm đòng
Đáp đền công sức nhà nông
Sẽ vươn lên dưới ánh hồng ban mai
 
Hương nhài thoảng nhẹ
Sức trẻ đang bừng
Ta còn một trái tim rung
Dẫu già vẫn chửa chịu dừng Chim-Thơ.

BXP 03.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Thu 05 May 2016, 07:01

Trích dẫn :
GIÓ ĐÊM MƠ MỘNG

Gió đêm thoảng mát
Dào dạt “Diễm Xưa”
Nghe ca khúc Trịnh xa đưa
Hương thơm Nguyệt quế ngắm vừa đợi trăng

Dung giăng dung dẻ
Đàn trẻ vui đùa
Hương sen thoảng nhẹ giao mùa
Hàng tre cuối xóm cũng vừa trổ măng

Bóng Hằng chiếu tỏa
Sáng ngõ làng quê
Mong chàng lính thủy trở về
Cung đàn trỗi nhịp vẹn thề cùng em

Nỗi niềm chinh phụ
Ai có hay không
Chăn đơn, gối chiếc, cô phòng
Nhớ chàng thao thức chảy dòng … suốt đêm

Ngủ êm mộng điệp
Lòng thiếp ngàn thương
Theo anh vạn nẻo cung đường
Vườn hồng son sắt tỏa hương dâng đời

Một thời vất vả
Ta đã có nhau
Sá chi bếp củi đèn dầu
Khó khăn cùng chụm mái đầu mà vui

Chàng ơi hãy ngủ
Đã đủ phím vần
Tim trào hòa nhịp vang ngân
Tình ta cảnh mộng vạn lần xề xang

Xóm làng thân thiết
Đổi thịt thay da
Lầu cao gió chảy chan hòa
Đó đây vang khúc tình ca rộn ràng

Quê làng đang hạ
Ruộng đã trĩu bông
Khắp nơi nhẹ thoảng hương đồng
Ngàn sương lấp lánh nắng hồng sớm mai

Đêm dài lắm mộng
Chàng chóng trở về
Muôn trùng cách trở sơn khê
Nỗi niềm em biết dãi dề cùng ai

Hoa lài quyện nhẹ
Tim sẽ mãi hừng
Dẫu già nhịp đập hoài rung
Chim luôn sưu tập, chẳng dừng dệt thơ.

Ngác ngơ câu chữ
Song tứ nối vần
Canh trường chan chứa tình Xuân
Hồn em theo mỗi bước chân của chàng

Lệ Hà khởi – Xuân Phượng tiếp vần
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Fri 06 May 2016, 08:38



Tóc em nhẹ toả làn mây
Khuôn trăng đầy đặn ngất ngây bao người.
Môi em chúm chím hoa cười
Một làn thu thuỷ ... đất trời cũng mơ!

BXP 06.05.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Fri 06 May 2016, 13:16

XIN ĐỪNG TRÁCH

Tai thì đã điếc
Mắt lại thêm mờ
Cái đầu chỉ nghĩ về thơ
Gặp người qua lại cứ vờ như không
 
Hãy thông cảm nhé!
Tuổi trẻ tưng bừng
Giờ già khô khớp đau lưng
Thơ-Chim thả mộng … xin đừng trách tôi
 
Sông vui sống khỏe
Cái lẽ tuổi già
Tình làng … lòng vẫn thiết tha
Nhưng mà nói vịt nghe gà … biết sao!
 
Ai vào chẳng biết
Mải miết tìm chim
Màn hình mang cả trái tim
Cuối đời mới được thỏa niềm khát khao
 
Đường vào tri thức
Tự lực mà vườn
Nôm na câu chữ thơ vườn
Biết còn nhiều dở phải luôn sửa mình
 
Muôn tình tha thiết
Nhưng biết làm chi
Mắt mờ, tai điếc … Thôi thì
Ôm em Vi tính đến khi phải ‘về”!

BXP 06.05.2012
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Fri 06 May 2016, 19:58

buixuanphuong09 đã viết:
BẤT HẠNH
 
Nào ai biết nước mắt rơi
Trên cõi đời tim co thắt
Đời chồng chất những nỗi đau
Biết về đâu thân cô quạnh?


BXP  29.3.2016


@ Cháu họa với bác BXP vài vần cho vui ạ !

HẠ BUỒN

Hạ buồn trắng giọt nắng rơi
Da diết nỗi niềm lòng thắt
Ve Sầu trỗi khúc quặn đau
Sân trường trống không hiu quạnh

Thiên Mai
6.5.2016

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Sat 07 May 2016, 09:18

Thiên Mai đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
BẤT HẠNH
 
Nào ai biết nước mắt rơi
Trên cõi đời tim co thắt
Đời chồng chất những nỗi đau
Biết về đâu thân cô quạnh?


BXP  29.3.2016

@ Cháu họa với bác BXP vài vần cho vui ạ !

HẠ BUỒN

Hạ buồn trắng giọt nắng rơi
Da diết nỗi niềm lòng thắt
Ve Sầu trỗi khúc quặn đau
Sân trường trống không hiu quạnh

Thiên Mai
6.5.2016


Cảm ơn cháu Thiên Mai đã vào thăm và họa thơ. Hôm nay bác mệt nên chỉ vào thăm trang rồi nghỉ.
    
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Sat 07 May 2016, 09:20

HÈ CỦA EM

Thênh thang đường rộng
Gió lộng hồn mơ
Vẳng nghe con sóng vỗ bờ
Những ngày Hè của tuổi thơ tưng bừng

Gió rung cành bưởi
Gió gọi diều lên
Chiều tà thoảng nhẹ hương sen
Vi vu tiếng sáo say miền khát khao

Dạt dào sóng bủa
Biển cả mênh mông
Trời xanh, nước biếc muôn trùng
Về Hè ra biển vẫy vùng em ơi!

Đất trời cao rộng
Thả mộng tương lai
Một năm đèn sách dùi mài
Về Hè em hãy sả hơi với Hè

Đàn ve dạo nhạc
Biển hát lời yêu
Tầng không nghe vọng sáo diều
Quê hương nhắn gửi muôn điều thiết tha

Nhà nhà ấm lửa
Chan chứa tình thương
Nâng chân em bước tới trường
Để em xây mộng Thiên đường ước mơ.

BXP 07.05.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Mon 09 May 2016, 08:32

TUỔI NGỌC

Chiều hè êm ả
Ta thả diêù lên
Giữa đồng ngát tỏa hương sen
Vọng nghe tiếng sáo gợi miền ước mơ
 
Tuổi thơ thật đẹp
Vạn nét thân thương
Hồn nhiên cắp sách tới trường
Say sưa ủ mộng chẳng vương não phiền
 
Sách đèn chăm chỉ
Có chí thì nên
Giảng đường nâng bước chân em
Khai tâm phát tuệ tiến lên không ngừng
 
Gió rung cành quất
Đời thật đáng yêu
Tuổi hồng quý biết bao nhiêu
Hãy nâng niu nó cho nhiều đắm say
 
Tháng ngày mê mải
Cứ trải hồn mơ
Kìa xem con sóng hôn bờ
Hôn bao nhiêu đó vẫn chưa chịu dừng
 
Gió rung cành quế
Tuổi trẻ hồn nhiên
Em ơi! Vững bước đi lên
Vào đường tri thức thỏa niềm khát khao.

BXP 09.05.2012
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Fri 13 May 2016, 07:23

TIÊN CÕI TRẦN

Gió rung cành táo
Ai bảo ta già?
Đời còn muôn vạn sắc hoa
Trái tim yêu vẫn thiết tha tưng bừng
 
Gió rung cánh phượng
Lòng hướng tương lai
Đường lên phía trước ngắn, dài?
Vô tư ta cứ miệt mài chim-hoa
 
Bếp nhà ấm lửa
Chan chứa tình thương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Vợ hiền, con hiếu … Thiên đường là đây
 
Lòng đầy hoan hỉ
Luyện trí, rèn thân
Vẫn đi bộ sáng chân trần
Y O Ga tập nên Xuân chửa tàn
 
Diễn đàn cùng bạn
Nối vận hòa câu
Nhưng mà …nhiều lúc đau đầu…
Bạn ơi thông cảm cho nhau, trách gì!
 
Từ Bi nương bóng
Cuộc sống an nhiên
Buông thù, xả hận … Hết phiền!
Sống vui, sống khỏe là Tiên cõi trần.

BXP 13.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13Fri 13 May 2016, 14:17

Bảo Minh Trang đã viết:
SỨc sống cuối đời - Page 10 13102802_2020324714860290_8508780087763600651_n


Mừng Phật Đản Sanh
Trăng vàng rực rỡ lung linh
Chiếu soi vạn vật gởi tình nước non
Thời gian nước chảy đá mòn
Gương xưa bất diệt vẫn còn muôn năm.
Vesak vào chính giữa rằm
Ưu Đàm nở rộ hương ăm ắp mời
Cung nghinh Thái tử ra đời
Tô ngày Khánh Đản ánh ngời năm châu.
Cơ duyên mở lối bắt cầu
Niêm tin dịu ấm càng sâu sắc đầy
Tam Thừa tỏa sáng từ đây
Sắc Chân Thiện Mỹ bao vây phủ trời.
Đạo sư công hạnh tuyệt vời
Đem dìm khổ não ban lời báu trân
Vì thương tứ chúng trong trần
Tử sinh, sinh tử bội phần xót xa.
Dấn thân dạo chốn Ta Bà
Đưa người đắm đuối thoát nhà lửa nung
Đại Bi, Đại Lực, Đại Hùng
Suối nguồn thánh lạc trải cùng thế nhân.
Không chọn quý chẳng khinh bần
Pháp Chân Như đúc tinh thần vị tha
Bừng lên thông điệp hải hà
Đồng chung Phật tánh đâu là riêng ai.
Ba La Mật nguyện tôi mài
Trải hằng sa kiếp há nài gian lao
Lòng hỉ xả ý thanh cao
Âm thầm lặng lẽ hóa hào quang xinh.
Khai thông tự buổi đăng trình
Là khơi rõ ý nghĩa bình đẳng trao
Người chung nước mắt máu đào
Truyền gieo ý tưởng đến bao tấm lòng.
Như nguồn nước mát thanh trong
Thấm từng ngõ ngách theo dòng thuận lưu
Triệt tiêu ách nạn phiền ưu
Bồ Đề chủng hạt dẹp cừu oán tan.
Đản Sanh cách mạng Niết bàn
Ngọt ngào suối mật rãi lan khắp miền
Hương hạnh phúc vị bình yên
Trường tồn vạn kiếp vĩnh miên diệu kì.
Như dường báu ngọc ma ni
Ta Bà thị hiện chỉ vì chúng sanh
Tạo nhân tốt kết quả lành
Cho mầm trí tuệ nẩy sanh gốc chồi.
Bảo tòa thiết lập cao ngôi
Cho lòng đệ tử bồi hồi khắc ghi
Tháng tư đại lễ đúng kì
Kính ghi dòng chữ thành thi cúng dường.
8/4/2016
Bảo Minh Trang


MỪNG PHẬT ĐẢN SINH
(Họa thơ BMT)

Sen hồng bảy đóa sáng linh
Bước chân thị hiện ảnh hình còn non
Thế gian trông đợi mỏi mòn
Đản sinh! Mong Phật mãi còn tháng năm.
 
Lễ thiêng Tam Hợp đúng Rằm
Bốn phương hội tụ tình thâm đón mời
Vui thay Phật đã ra đời!
Như hoa Linh thoại rạng ngời bốn châu*
 
Vua cha cung cấp nhu cầu
Vợ xinh, cảnh đẹp, cung sâu đủ đầy
Nhưng Ngài nhìn khắp đó đây
Ngập trong biển khổ trùng vây đất trời
 
Con đường Giải thoát … xa vời
Chúng sinh mê, đánh mất rồi … ngọc trân!
Tham si ngập cõi hồng trần
“Bản lai diện mục” cứ dần mờ xa
 
Tưởng vui trong cõi Sa Bà
Biết đâu chìm đắm trong nhà lửa nung
Ngài đem sức dũng trí hùng
Quyết tìm cho được tận cùng nguyên nhân
 
Vì đâu kẻ phú người bần?
Ấy là nghiệp quả xoay vần chẳng tha
Khổ tu nào có nề hà
“Lậu tận thông” đạt, chói lòa trần ai
 
Gặp Trần Như nhủ dùi mài
Pháp ban Tứ Đế đường dài cần lao
Tam thừa phương tiện …chưa cao
Pháp Hoa mới tỏa ánh hào đẹp xinh
 
Bốn mươi năm cuộc hành trình
Linh Sơn Hội Thượng Pháp lành mới trao
Nhất thừa … nổi sóng ba đào
Năm ngàn thượng mạn xôn xao ngã lòng
 
Bỏ về… Pháp hội sạch trong
Nhất Thừa Phật chỉ một dòng luân lưu
Bãi trầm Linh Thứu …vô ưu
Mạn Đà La nở … oán cừu xua tan.
 
Pháp cao đừng hí luận bàn!
Đón hương Giải Thoát tỏa lan khắp miền
Chỉ đường Bát Chánh vỗ yên
Diệt trừ tam độc dắt lên từng kì
 
Thấm nhuần … Tứ chúng Tăng Ni
Luân hồi Nhân-Quả sá gì tử sanh
Cuối cùng được thọ Pháp lành
Như chàng cùng tử … gốc xanh nẩy chồi
 
Kho tàng làm chủ - Nối ngôi
Chính “Tâm là Phật” – Trọn đời nhớ ghi
Vesak nay lại đến kỳ
Hương lòng dâng trọn vần thi cúng dường.

BXP 03.05.2016

Tôi học Pháp Phật trong điều kiện không thầy không bạn, chỉ dựa vào mấy quyển sách kinh, kiến thức nông cạn, có chỗ nào chưa đúng nhờ BMT & MTT sửa cho.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-