Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Thu 19 May 2016, 14:50

CẢM NIỆM THÁNG TƯ

Lớn như vũ trụ bao la
Nhỏ như hạt bụi cũng là vậy thôi
Mọi sự, mọi vật trên đời
Đều là duyên hợp, tụ rồi lại tan
 
Thân ta chịu khổ vô vàn
Mê lầm nặng chấp bất an suốt đời
Thấm mùi Pháp vị … Tỉnh rồi!
Tham sân rũ bỏ…đất trời sáng ra
 
Thân này chẳng phải của ta
“Đất, Nước, Gió, Lửa” … liệu mà gắng tu
Rứt phiền, xả hận, buông thù
Tấm lòng rộng mở … cho dù trái ngang
 
Mặc ai lắm bạc nhiều vàng
Xuôi tay nhắm mắt có mang được gì
Chỉ còn cái Nghiệp theo đi
Nổi trôi sình tử não nề triền miên …
 
Mong sao tâm THIỆN giữ bền
Sống thì đáng sống, chết yên cõi lành.

BXP 19.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Wed 25 May 2016, 15:30

HOÀI NIỆM

Ve ran gọi Hạ
Nóng vã mồ hôi
Lặng trông lửa lựu in trời
Giọt lòng thánh thót bồi hồi nhớ ai
 
Năm dài tháng rộng
Cuộc sống mưu sinh
Nỗi riêng mang nặng bên mình
Tám năm biển cả thuyền tình chênh chao
 
Đường vào tri thức
Nội lực bấp bênh
Đầu mang “Hội chứng tiền đình”
Vẫn không ngăn nổi hành trình đam mê
 
Thuyền về bến cũ
Gặp gỡ thiên duyên
Cùng em nặng một lời nguyền
Quyết tâm tự học làm nên diệu kỳ
 
Ngành nghề hỉ hả
“Hổ đã về rừng!” *
Hơn năm thỏa chí vẫy vùng
Bệnh xưa tái phát phải dừng ước mơ
 
Bây giờ vào mạng
Cùng bạn hòa thơ
Cái đầu đã bớt ngác ngơ
Chim-Hoa thỏa chí ngày xưa vẫy vùng.

BXP 25.5.2016
 
* Tuổi Dần, cầm tinh Hổ, học nghề rừng, vui sướng quá
Về Đầu Trang Go down
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Wed 25 May 2016, 16:06



NỖI BUỒN HẠ CUỐI


Nắng chảy qua sân trường
Ve râm ran trỗi khúc
Bằng Lăng màu tím mực
Cánh Phượng Hồng thân thương

Giọt mưa Hạ tơ vương
Réo rắc ngoài hiên vắng
Khung cửa lớp yên lặng
Đôi mắt buồn tư tương

Bâng khuâng qua ngõ đường
Hai lượt ngày đến lớp
Biết bao giờ sum hợp
Hạ cuối biệt li buồn !

truclam_999
25.5.2016

@ Con xin thơ thẩn vài vần vui cùng bác BXP ạ !
Thấy bác khỏe, chúng con mừng lắm cơ !
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Thu 26 May 2016, 09:30

truclam_999 đã viết:


NỖI BUỒN HẠ CUỐI


Nắng chảy qua sân trường
Ve râm ran trỗi khúc
Bằng Lăng màu tím mực
Cánh Phượng Hồng thân thương

Giọt mưa Hạ tơ vương
Réo rắc ngoài hiên vắng
Khung cửa lớp yên lặng
Đôi mắt buồn tư tương

Bâng khuâng qua ngõ đường
Hai lượt ngày đến lớp
Biết bao giờ sum hợp
Hạ cuối biệt li buồn !

truclam_999
25.5.2016

@ Con xin thơ thẩn vài vần vui cùng bác BXP ạ !
Thấy bác khỏe, chúng con mừng lắm cơ !

Cảm ơn truclam_999. Bác tặng lại cháu đôi vần hòa cảm

LẶNG GỬI NIỀM RIÊNG

Hôm nay xa mái trường
Xa bạn hữu thân thương
Bao ảnh hình lưu luyến
Mang đi khắp nẻo đường
 
Bằng lăng ươm nỗi nhớ
Phượng vỹ ủ niềm thương
Cái tuổi hồn nhiên thế
Mà sao nặng vấn vương?
 
Ngày mai chim vỗ cánh
Bay đi khắp phương trời
Bao giờ ta gặp lại
Nhớ lắm bạn bè ơi!
 
Trang hồng và hộp tím
Cứ lặng lẽ trao nhau
Bao nhiêu điều khó nói
Nhờ nó bắc cây cầu!

BXP 26.5.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Fri 27 May 2016, 10:58

Trích dẫn :
BAN MAI RỰC HỒNG

Chân trần cuốc bộ
Nguyệt tỏ lung linh
Sớm quê không khí trong lành
Đường làng phẳng rộng lòng thanh thản lòng

Theo dòng Song tứ
Câu chữ nôm na
Tình yêu cuộc sống thiết tha
Ta chăm rèn luyện cái già chạy re

Sớm Hè dịu mát
Thấy dạt dào vui
Vần thơ tỏa lộng đất trời
Trí minh, thân khỏe cuối đời bình yên

Ưu phiền rũ bỏ
Sáng tỏ dòng tâm
Chân quê trí vẫn nâng tầm
Chim-Thơ hòa mạng tri âm với đời

Vui chơi nhàn nhã
Khiêm hạ rèn thân
Con tim ơi! Chớ vũ vần!
Danh-Tiền-Hơn-Phải … phù vân khác gì

Chưa “về” còn “ở”
Đừng có so đo
Mênh mông biển học vô bờ
“Vươn lên cầu tiến” phút giờ không ngưng

Gió rung cánh phượng
Vẫn hướng tương lai
Mặc đường phía trước ngắn? dài?
Chiều tàn lại thấy ban mai rực hồng.

BXP 27.5.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Tue 31 May 2016, 11:50

TÂM TƯ TUỔI GIÀ

Tay cầm ô, đèn đầu soi tỏ
Đi ba chân mưa có ngại gì
Chân trần vũng lội nề chi *
Đường làng rộng phẳng cứ đi mà rèn
 
Thấm Pháp vị não phiền rũ bỏ
Buông hận thù sáng rỡ nguồn tâm
Vươn lên! Tri thức nâng tầm
Chim-Thơ hòa mạng tri âm với đời
 
Chăm rèn luyện, sống vui, sống khỏe
Tự lo mình, con trẻ đỡ lo
Mênh mông biển học vô bờ
Chân run, mắt lóa cứ dò mà đi
 
Chim-Hoa-Thơ đam mê mạnh mẽ
Cứ kiên tìm, trí tuệ phát sinh
Giữ lòng khiêm hạ sửa mình
Cố sao tạo một sức sinh cuối đời
 
Đường phẳng rộng thảnh thơi ta bước
Giữ tâm an sau trước vẹn tròn
Tiền tài, danh vọng, phải, hơn…
Xuôi tay nhắm mắt chẳng còn mang theo
 
Nhặt từng giọt nắng chiều trân giữ
Ủ bình minh cho lũ cháu con
Ta đi vui với nước non
Muôn tình thương nhớ vẫn còn lại đây.
 
Tình ta trải rộng tháng ngày!

BXP 31.5.2016

* Đường quê tôi đã trải nhựa và bê tông đến tận ngõ ngách mọi nhà, trải ra khắp mương máng nội đồng, xe khách có thể ra tận miếu Thổ thần ở nghĩa trang làng … Riêng xóm tôi, từ đường xóm 100m ra quốc lộ 38 đã trải bê tông, nhưng 100m ra trục đường chính của làng là đường đá, rất hẹp, nhiều ổ gà, một bên là đường sắt, một bên là ao sâu … , phải xây kè và nới rộng thêm mặt đường 1m …, kinh phí quá lớn nên chưa làm được. Thế là đôi chân trần của tôi có thêm điều kiện rèn luyện.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Thu 02 Jun 2016, 07:15

Trích dẫn :
HẠNH PHÚC TUỔI GIÀ

Tuổi già tinh kiệt, thần suy
Khớp khô gối lỏng còn gì mà ham!
Bên nhau nhịp điệu chán nhàm
Mà sao ta cứ như sam chẳng rời?

Vắng nhau chỉ một ngày thôi
Thế là thờ thẫn đứng ngồi không yên
Bởi vì được vợ chiều quen
Tai luôn nghe tiếng dịu hiền thiết tha

Dù khi mới chức Ông-Bà
Hay khi lên Cụ cũng là thế thôi
Tóc đen da nõn hết rồi
Mà lòng chung thủy trọn lời nước non

Bây giờ thành vợ chồng son
Chăm nhau từng chút khi còn đủ đôi
Đủ đôi! Hạnh phúc lắm rồi!
Vẫn đang chia sẻ buồn vui hỉ sầu

Một lòng tôn trọng lẫn nhau
Thì dù bạc trắng mái đầu vẫn yêu
Hoàng hôn phủ tím bóng chiều
Nhặt từng hạt nắng cho nhiều ban mai

Anh! Em! Suốt chặng đường dài
Dùng lời dịu ngọt cả hai hả lòng
Duyên ta mãi mãi thắm hồng
Tình ta mãi mãi mặn nồng đắm say

Khi còn trên thế gian này!

BXP 02.6.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Fri 03 Jun 2016, 07:27

Trích dẫn :
NHỚ NGƯỜI XƯA

Đường phẳng rộng gió mơn man
Bước chân trần du từng ngõ
Đèn đầu tỏ viết vần thơ
Nhớ người xưa rưng mý lệ

Đang vui vẻ bạn đi đâu
Để nặng sầu người ở lại
“Tình thân ái” “Khối đồng tâm”
Phút “Lặng thầm” đời đã tỏ

Vẫn sáng rỡ bóng hình anh
Mảnh đất lành chim về tụ
Hoa thơ nở khắp đó đây
Nắng chan đầy Huê Viên các

Trang Đương luật thu hút người
Xướng họa vui càng sôi nổi
Đường xốc tới chưa phút dừng
Cung đàn rung nhiều thi tứ

Lửa Tứ Trụ cao nhiệt tình
Hệ Điều hành nhiều năng động
Một sức sống đang dâng trào
Lòng nao nao niềm cháy nhớ

Dòng lệ nhỏ mỗi Nguyên Tiêu
Tình Chim Chiều càng sâu đậm.
ÔI nhớ lắm! Vịt Hồng ơi!
Đệ về trời an nước Chúa.

BXP 02.6.2016

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Mon 06 Jun 2016, 08:48

Trích dẫn :
VẪN...LẠI VẪN...

Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái
Dạo đường quê nắng trải mênh mông
Ấp iu muôn vạn sắc hồng
Cây đời dòng nhựa vẫn không khô cằn.

Dẫu gối lỏng, tay run, mắt lóa
Giữa cuộc đời vẫn chửa buông xuôi
Niềm tin, ý chí rạng ngời
Vẫn yêu cuộc sống, vẫn vui sự già.

Vẫn đau đáu tìm Hoa không nghỉ
Ủ hồn thơ tri kỷ tri âm
Tọa thiền, học Phật rèn tâm
Y-O-GA tập ... nâng tầm cánh bay

Cánh trí tuệ dạn dày sương gió
Vẫn vẫy vùng đây đó không ngơi
Mặc cho nắng cháy, bão vùi
Gốc già hoa nẩy vẫn tươi sắc mầu.

BXP 10.5.2014

THIỀN HÀNH

Mừng thấy bác ung dung thần thái
Tiếng gậy vang giữa dải quạnh mông
Thiền hành mỗi sớm mai hồng
Hạt sương lóng lánh ngự trong đất cằn

Theo thời gian mắt dầu đã lóa
Chí kiên cường ngát tỏa đường xuôi
Bừng lên sức sống sáng ngời
Chăm rèn luyện tập chẳng lơi tuổi già

Ngày cần mẫn sưu tầm nào nghỉ
Vui bạn bè thiên lí trao âm
Đêm về dưỡng trí định tâm
Xác thân thanh thoát nâng thần hồn bay

Dẫu đã trải muôn vàn sóng gió
Chẳng cam lòng xếp vó nghỉ ngơi
Lan, hoa sắc thắm đời đời
PHƯỢNG còn mãi rợp bóng nơi diễn đàn.

HỒNG THOẠI 11.5.14

TỊNH TÂM

Nghĩ hai bác thật là thông thái
Đọc thơ hồn cứ mãi mênh mông
Dẻo dai như trẻ mơ hồng
Đôi chân thả bước lòng không cỗi cằn

Dẫu cao tuổi mắt nhìn chẳng lóa
Tập thiền hành cho thỏa ngược xuôi
Còn say nhiệt huyết vẫn ngời
Chăm lo mạnh khỏe nào vơi sức già

Hoa Lan kiếm về trồng không nghỉ
Xướng họa cùng thi sĩ gieo âm
Đoàn viên vui vẻ tịnh tâm
Ngày đêm đèn sách ươm mầm trí bay

Đời nhẫn nại thăng trầm mưa gió
Vẫn cần lao gian khó không ngơi
Tình yêu trao tặng cho đời
Luôn trong như ngọc sáng tươi thi đàn
Hoàng Giao


Cảm ơn sếp Nhỏ HG đã mang bài họa của sếp Cả HT vào topic này và tiếp họa. Cứ lu bu về chim hôm nay mới đáp tạ được

KHÚC NHẠC VUI

Mừng nay đã dân an quốc thái
Hoài niệm thời nghịch dại lằn mông
Chắt chiu muôn sắc Xuân hồng
Huê Viên góp sức cây không héo cằn

Thay tinh thể vẫn dần dần lóa
Bởi một thời vất vả ngược xuôi
Lửa tim vẫn cháy rạng ngời
Qua thời lam lũ thảnh thơi về già

Lòng khát học thiết tha nào nghỉ
Khúc nhạc đời bền bỉ hòa âm
Phúc duyên theo Phật rèn tâm
Não phiền rứt bỏ, mê lầm đuổi bay

Thân nặng nghiệp hứng đầy tám gió
Vẫn vươn mình vượt khó nào ngơi
Nhặt từng giọt tím cuối đời
Làm thành những nốt nhạc vui họa đàn.

BXP 06.06.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13Fri 10 Jun 2016, 11:47

Trích dẫn :
NỖI NIỀM


Ta chưa già! Hồn Xuân phơi phới!

Khó luật Đường … phấn khởi vẫn ra
Hướng về truyền thống ông cha
Lập trang “Vịnh sử” thiết tha sưu tầm

Hỡi bè bạn tri âm tri kỷ
Ai có cùng suy nghĩ … vào đây
Vần thơ tâm huyết dãi bày
Khơi truyền thống đẹp kéo dây cội nguồn

Đêm khắc khoải lệ tuôn đẫm gối
Sắp “về” rồi! Sức cỗi thân teo
Nhạc lòng âm ỉ vẫn reo
Chắt chiu từng giọt nắng chiều còn vương

Trước cuộc sống vô thường ngắn ngủi
Phải làm gì đỡ tủi tấm thân?
Khi còn trong cõi hồng trần
Góp vài hạt cát tri ân với đời

Rồi đến lúc tay xuôi mắt nhắm
Bước luân hồi thăm thẳm về đâu?
Hướng về Quốc Tổ … cúi đầu
Tâm hương một nén nguyện cầu chứng minh.

Đã mang nặng ân tình đất nước
Để cuộc đời có được hôm nay
Bình yên, hạnh phúc, đủ đầy
Làm sao quên được ân dày cha ông.

BXP 10.6.2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-