Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 16 Feb 2021, 13:28 | |
| Đừng Uống Chén Nửa Đời Bạn rót cho nhau chén rượu: mời Xuân mà chối đẩy xui ông ơi Trăm phần trăm nhé cho khí thế Uống cạn như này - chớ nhấp môi... Lâu không gặp nhỉ bạn của tôi Sầu riêng một cái, Cao Bằng thôi Bạn còn ngơ ngác chưa kịp tỏ Ngửa cổ ực ngay chỉ một hơi... Trầm quá lên nào các ông ơi Bắc Cạn địa danh lại kính mời Một... hai... ba... Zô!... la hò hét Chú tưng bừng, cậu thật là vui... Xuân tưng bừng, Xuân thật là vui Nhưng đừng vui quá các anh ơi Lai rai mà đón mai vui nữa Đừng một bữa uống chén nửa đời... Tôi nhìn tôi cũng vui lây rồi Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc thôi Cho niềm vui lây lan người bên cạnh Dài ngày mai ôm ấp cuộc đời... 16-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 19 Feb 2021, 12:52 | |
| Tìm Xuân Một năm Cô-vít tung hoành Một năm cuộc sống đói thành đói hơn Ta nghèo ai dám nghèo hơn Nương theo lối cũ con đường người đi Sống đời ai muốn chia ly Một câu chuyện cũ sầu bi đến giờ Dứt tình từ lúc còn thơ Đỡ đau giấc ngủ mỗi khi mơ về Miệng đời vẫn cứ nhiêu khê Ừ ta lão Hạc! Chán chê kệ người Mua đi. Ta bán. Họ cười Một vai diễn đắng, kiệm lời... tìm Xuân... 19-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 22 Feb 2021, 14:18 | |
| Thói Quen (Song tứ lục bát) Thay đổi thói quen Khó lắm à nghen Đã ăn sâu lắm trong em Trong anh, trong bác... muốn khuyên. Dư thừa... Một sợi chỉ đưa Vô thức làm bừa Bện thêm sợi nữa bông đùa Lặp đi lặp lại khéo vừa: thói quen... Sợi chỉ nhiều thêm Không cứ ngày – đêm To và dài nữa, dày lên Bện quanh tư tưởng có nên tháo rời... Tư tưởng lệch rồi Một động tác tồi Nhỏ như sợi chỉ thế thôi Mà thành thừng, chão buộc người tạo nên... 22-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 24 Feb 2021, 10:30 | |
| Giăng BẫyCuộc Tình Ta nằm nghe đêm kể Bên ngoài kia gió buồn Tạo cuồng phong vì thế Thèm một nụ hôn suông... Đêm kề bên ta kể Về cô gái cạnh phòng Mẹ mới đòi chàng rể Ứ... đến đỏ má hồng... Ta cùng đêm nghe kể Chuyện cơn gió đau lòng Phòng bên, cô gái ngủ Quên cài then... thôi xong... Ta và đêm vòi kể À. Gió đẩy cửa vào Nhìn thấy trăng nằm kế Loã lồ ức làm sao... Trăng có nào tử tế Lả lơi với muôn loài Tắm tiên không quần áo Tận đáy... sông... lộ rồi... Gió buồn giận vì thế Cuồng phong hết trăng thôi Đôi ba ngày nửa tháng Có mà, ta... héo đời... Gió, đêm, ta bàn kế Gió sẽ vờ yêu trăng Ta đóng vai chàng rể Cho đau khổ đôi đằng... Một cái kế dở tệ Nhưng để làm gió vui Ta đành mỹ nam kế Thế là cưới xong xuôi... 24-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 25 Feb 2021, 10:32 | |
| Động Lực (Tân hình thức) Tôi không làm được đâu mà thật đấy hãy tin tôi đi rằng tôi không có khả năng làm được cái điều mà tôi chưa làm bao giờ. Ai cũng thế giống như nhau như nhiều người không muốn đổi bản thân thực sự bởi vì họ không có động lực để thay đổi nhưng khi bắt họ thay đổi phải có động lực cho người đó giả sử như bạn bị tên cướp dí súng vào đầu bắt bạn làm gì dù là việc bạn chưa làm bao giờ hay không thể làm thì bạn vẫn phải làm mà có thể bạn còn làm rất tốt, bạn sẽ tìm mọi cách để hoàn thành có thể bạn đang khóc nhưng tên cướp yêu cầu bạn cười thì chắc chắn bạn sẽ tự điều tiết tâm trạng để cười... thật đấy.... 25-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 26 Feb 2021, 12:09 | |
| Dái Mít (Tứ thất cửu) Cũng bởi là vì Lần đầu tiên dậy thì chưa biết Ngắn hay dài, nhiều hay ít, lỗi lung tung... Có tiếng chúc mừng Bà hàng xóm rất ưng cây mít Mới lần đầu mà chi chít dái ló ra... Sức sống chà chà Dài đần đẫn đúng là sức trẻ Còn thòi lòi cặp díp nhé úi ngộ chưa... Đôi mắt đánh đưa Cô gái nọ cũng vừa biết chuyện Tẹp miệng thòm thèm nuốt miếng thấy thương ghê... Bàn tay mân mê Gói bột canh vừa về nhà lấy Cụ bà chợt nhìn thấy: “dái đấy đừng ăn”... Cô gái mày nhăn: “Không nhanh thì người ta ăn mất Con lấy về sẽ không ăn tất cả đâu”... Cụ bà lắc đầu: “Con phải canh giữ sau này nó To bằng cái... đầu, thì thả sức mà ăn”... Cô gái lăn tăn Cụ bà gằn giọng:“không phải dái Chỉ là giống dái mốt mai thành mít. Con!”... 26-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 27 Feb 2021, 10:46 | |
| Mười Hai Tiên Nữ (Tân hình thức) Í... a... a... í... à... à... a... cô cả khéo việc hầu trà cô đôi điếu đóm cô ba thuốc mời cô tư khêu tỏ ngọn đèn nhang trầm thơm hộp bánh nguyên cô năm bầy cô sáu dắt ngựa lại đây cỡi con ngựa xám ông đi chấm đồng cô bảy âm luật phiêu bồng cô tám chải tóc lược ngà khéo dâng cô chín yểu điệu tay nâng một đôi giầy mới dâng ông ướm vừa cô mười giờ tí canh ba hầu ông ngon giấc đêm là tiếp đêm cô mười một quạt nước dâng trà cô mười hai múa lượn ông ban quà vỗ tay, mười hai... mười hai tố nữ hầu giá hai bên... í... a... a... ới... à...à... a... 27-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 28 Feb 2021, 13:21 | |
| MẸ CHƯA GIÀ (Song điệp độc vận) Thời gian nặng chuyến mẹ tôi già Cả chiếc xe theo mẹ cũng già Tóc mẹ đùa qua mây mãi trẻ Bàn chân nhấn mạnh mẹ chưa già Dòng đời nợ mẹ thêm ngày mới Cuộc sống ơn ai có mẹ già Chữ hiếu vuông tròn con kính mẹ Niềm vui giấu mẹ thấy đâu già... 28-02-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 01 Mar 2021, 14:23 | |
| Chị Lao Công (Lục nhất tam) Màu xanh nhỏ bé trên đường Làm Sạch phố phường... Sáng sớm tinh sương có em Đón Mặt trời lên... Gom từ dưới lên nhiều thứ Trên Họ vất phứa... Dù nắng hay mưa vẫn không Nghỉ Chị lao công... 01-03-2021 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1841 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 02 Mar 2021, 15:05 | |
| Vô... đề (Tân hình thức) Nhiều khi chúng ta tự để thói quen lấn át đi chúng ta nhiều quá khiến mọi thứ dường như là điều hiển nhiên quen thuộc và vô vị vô cảm. Cuộc sống mưu sinh đậm dần những toan tính những lợi ích bản thân mình mà dẫm đạp lên lợi ích cộng đồng giết chết sự đồng cảm tương thân tương ái của con người với con người đầu độc tâm trí chúng ta bằng hình ảnh của những bộ phim cũ khiến chúng ta nhìn sự vật sự việc chỉ thoáng qua như những vai diễn thoảng như gió trời vui buồn chỉ úp lật bàn tay là thay vai mới để rồi ngày qua ngày hình thành một thói quen vô tâm vô tình vô cảm với những gì nhìn thấy nhạt nhẽo đến độ chai lì... 02-03-2021 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 79 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 41 ... 78, 79, 80 ... 89 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |