Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Hữu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 41 ... 79, 80, 81 ... 90 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Thu 04 Mar 2021, 10:49

Ý THỨC
(Nhất bát nhất)
 
Cấm
Tiểu phẩm hài cho kẻ mù xem biển
Cấm
 
04-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Fri 05 Mar 2021, 13:34

GIA TÀI ĐÔI BÀN TAY
(Tân hình thức)
 
Họ đến với nhau bằng tình yêu tuổi
trẻ nồng nàn hai quả tim và đôi
bàn tay làm vốn để gieo trồng cho
tháng ngày sau này đâm hoa kết trái
như bao người trẻ yêu nhau như bao
cặp vợ chồng trên thế gian này đều
là muốn có cho mình cho người thân
của mình những thứ tốt nhất đẹp đẽ
nhất của cô là thanh xuân là những
năm tháng sau này dành tặng cho anh
biết điều ấy là thiêng liêng nên anh
lặng lẽ từ tốn chậm dãi đón nhận
từng ngày từng ngày như những con sóng
nhỏ lăn tăn trên mặt hồ mãi hoài
không hồi kết để những con sóng lớn
vồ vập hung tàn như những kẻ nhanh
nhảu tham ăn tham uống biết mà ngộ
ra rằng nhanh thường mau hết mà tình
yêu hết thì lấy gì để yêu trong
cái thế cuộc xô bồ hỗn tạp khó
khăn này tình cảm bền lâu lại điều
trân quý mới là vợ chồng đúng nghĩa...
 
05-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Mon 08 Mar 2021, 14:40

GIẤC MƠ ĐÔI CHÂN
(Ngũ nhất tứ)
 
Em muốn có đôi chân
Để
Khi cần sẽ chạy
 
Nhiều người có đủ đấy
Nhưng
Ít thấy đem dùng
 
Chỉ thích nằm, ngồi, đứng
Không
Chạy cùng thời gian
 
Nhiều người có chân than
Đi
Sai làn buồn quá
 
Đành buông xuôi tất cả
Lại
Ngồi, đứng và nằm
 
May mắn chẳng ghé thăm
Khi
Không chăm chỉ sống
 
Đời không như là mộng
Em
Vẫn sống và mơ
 
Ta tiếp sức bằng thơ
Hãy
Kiên cường chiến đấu...
 
08-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Tue 09 Mar 2021, 15:23

QUÁ KHỨ LÀ MÁI TÓC ĐEN
(Tân hình thức)
 
Em mang đến cuộc đời anh những tháng ngày
vui cười thật hạnh phúc làm sao anh có
thể quên khi nhìn lại quá khứ tẻ nhạt
của mình mà cám ơn em nhiều lắm đã
dành tất cả thanh xuân giống như mái tóc
đen nhuốm màu thời gian bên anh đã không
còn đen nhiều như trước như bắt trước cái
mầu lão hoá thiên thu của mây trời làm
lòng anh đau xót khi nhìn kỹ nó xác
xơ do ít có thời gian bảo dưỡng chăm
sóc định kỳ cũng bởi vì tại vì anh...
 
09-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Wed 10 Mar 2021, 14:41

TRĂN TRỞ CON ĐÒ
(Lục bát biến thể)
 
Ánh mắt anh lộ điều lo
Khi chở chuyến đò ngược sóng vì em
Gượng gắng vẫn nụ cười hiền
Rồi vội quay liền dấu nỗi sầu bi
Anh sợ em sẽ so bì
Với những to - nhỏ thuyền đi qua mình
Tay trắng đeo đuổi cuộc tình
Đã chọn thì mình cùng gắng vượt qua
Vất vả em chẳng nề hà
Chỉ ước đến già vẫn ở bên nhau
Anh hãy vui nhé, tình yêu
Nay sớm mai chiều vượt sóng cùng anh
Ý nghĩa của tuổi xuân xanh
Là sự chân thành khi đến bên nhau
Đã hứa yêu đến bạc đầu
Đừng có âu sầu khiến tóc bạc nhanh
Không thể. Nhuộm tóc cho lành
Trăm mốt là thành bạc trắng như vôi
Mây trắng kiếm chỗ vắng cười
Nhìn tóc mình rồi đổi gió... sóng xuôi...
 
10-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Thu 11 Mar 2021, 15:23

CHỌI GÀ BIẾN TƯỚNG
 
Xuân vẫn còn vui với những trò đời
Gà say miếng đánh cho người mê chơi
Con này của ông chiến hay thật đấy
Kĩ thuật tuyệt vời cước tung hết sẩy...
 
Tôi chẳng tin “cụ”  dám cá thắng không?
Cho vào sới làm thử vài trận thông
Tôi sẽ đặt con này hơn chục củ
Đá vui thôi cược chi to vậy chú...
 
Thua đau rồi cay cú điện bạn thân
Sới đông lên nhiều đại gia góp phần
Có trận cá lên tận tiền trăm triệu
Dăm kẻ cười và nhiều người khóc mếu...
 
Tiếng đồn lan trong ước – nếu nhiều người
Tiếng đồn lan “cán bộ” cũng ghé chơi
Các cơ chọi hết cương rồi gục xuống
Buồn một trò chơi dân gian biến tướng...
 
11-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Tue 16 Mar 2021, 08:56

MỆT RỒI
 
Tớ mệt lắm rồi đời biết không
Cái giấc mơ đen lại bọc ngoài hồng
Để gieo trong tớ hi vọng mới
Sau nghẹn than trời thật bất công...
 
Vỡ giấc mơ rồi mộng đi tong
Hồn hề buồn trĩu tận mớ lòng
Đôi tay gầy ôm đầu bất động
Giọt lệ hời nửa đục nửa trong...
 
Gió nổi lên rồi hướng gió đông
Hướng của kim tiền mùi vẫn nồng
Ai đi phía đó, ai quay lại
Góp nhặt một đời được chức ông...
 
Thanh xuân dâng hiến như pháo bông
Buồn nhiều như gió chạy ngoài đồng
Long thể rũ dài trong khó nhọc
Tớ mệt lắm rồi đời biết không...
 
16-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Wed 17 Mar 2021, 09:55

TÂM TRỜI
(Song tam tứ)
 
Vài vị khách
Đứng trách mình
Không tin điều thấy
 
Mẹ nằm đấy
Từ mấy giờ
Quá trưa rồi mẹ
 
Vị khách khẽ
Thay mẹ rao
Nghiêng chao lời gió
 
Vị khách đó
Nhìn ngó hoài
Bóng dài che nắng
 
Vị khách mắng
Chuối nặng lời
Quá thời trứng quốc
 
Vị khách ước
Nếu được là
Người qua ngoài kia
 
Có thể chia
Tay chìa hỏi
Đỡ đói tình người
 
Sống chẳng vui
Ngậm ngùi sống
Ác mộng không lời...
 
17-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Thu 18 Mar 2021, 13:32

THÁN CẢNH
 
Lỡ tha hương đoạ cõi sầu ngậm tủi
Vặn đồng hồ ước vọng ngược thời gian
Đôi mắt nhắm ngăn dòng lệ chứa chan
Hồn buông xõa hóng tiếng chuông gọi lại...
 
Đêm vẫn đen, đêm vẫn đen thế mãi
Trăng ngủ quên trong cô độc một người
Ly rượu lặng nhạt nhẽo của nụ cười
Mênh mông vỡ trong không lời tiễn biệt...
 
Cơn gió lang thang đi tìm hồi kết
Kịch bản phận đời mới viết đầu trang
Nản đến độ bỏ tất cả đi hoang
Mới thấm cảnh màn trời và chiếu đất...
 
Đời nợ đời những gì trong được mất
Đời nợ ta nơi phố lạ phồn hoa
Nơi ngập những mầm bệnh cô-rô-na
Không công việc, héo như là  lá héo...
 
Tay ta chìa lấy ai người với kéo
Chính sách loài người thật khéo đậy che
Thất thế thì nói được mấy kẻ nghe
Rượu chưa uống mà say lè. Quá tệ.
 
18-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Nguyên Hữu



Tổng số bài gửi : 1781
Age : 41
Registration date : 30/01/2015

Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13Fri 19 Mar 2021, 16:02

CHỜ CHỒNG
(Lục bát biến thể)
 
Người vợ ngóng đợi chồng về
Trong những nhiêu khê miệng lưỡi cuộc đời
Tủi phận giọt lệ lại rơi
Áo đan mấy chiếc xong rồi vẫn đan...
 
Xa vắng chiếc bóng còn than
Nỗi nhớ ngập tràn xuân vắng đêm mưa
Tay với tìm chút mộng xưa
Vỡ oà nức nở song thưa gió lùa...
 
Anh hỡi! Đủ chuyến về chưa
Sông núi quê hùa theo nỗi lòng em
Đi mãi bỏ đói môi mềm
Bờ khô nứt nẻ ứ... thèm nữa đâu...
 
19-03-2021
Nguyên Hữu
Về Đầu Trang Go down
https://trangthonamtoan.blogspot.com/
Sponsored content




Thơ Nguyên Hữu - Page 80 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu   Thơ Nguyên Hữu - Page 80 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Hữu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
»  Dòng thơ họa của Nguyễn Thành Sáng &Tam Muội - Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
» Còn chút gì để nhớ - Nguyễn Nhật Ánh
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Thơ Xướng Hoạ : Hoạ thơ cu> Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu
Trang 80 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 41 ... 79, 80, 81 ... 90 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-