NẮNG CHIỀU (xướng)
Đường chiều nắng đẹp buổi hoàng hôn
Mục tử đôi chân bước dập dồn
Gió mát chờn vờn quanh cổ tự
Trăng tròn lảng vảng phía cô thôn
Eo sèo cuối bãi lời tôm tép
Chí chóe đầu non tiếng cáo chồn
Hỏi kiếp phong trần trong bể khổ
Đời mình có được mấy lần khôn ?
Yến Thanh 021021
*****
Nắng vẫn đang đẹp mà đã có trăng tròn rồi, tưởng lúc đó chỉ có trăng non hình lưỡi liềm thôi chứ 😀
ĐỢI CHÀNG HÔN (hoạ)
Khép mắt ta chờ một nụ hôn
Con tim khó bảo cứ kêu dồn
Xôn xao tiếng nói ngoài hông chợ
Rộn rã câu đùa ở cuối thôn
Bọn ghé đầu trông đầu sớm mỏi
Lũ kênh gót giục gót mau chồn
Nom chàng tái nhợt như người c.hết
Hoảng sợ than thầm… chạy mới khôn 😛
Phương Nguyên
2/10/2021
*****
HỮU KHỔ - THÀNH NHÂN
---
Hoa vừa rộ nở bướm ong hôn..
Báo hiệu trần gian nghiệp sẵn dồn
Trí nhỏ tài non khi ở chợ
Thân hèn phước mỏng lúc vào thôn
Nhìn xa chẳng ngộ lòng luôn thối
Nghĩ cạn nào siêu bước phải chồn
Vấp ngã bao lần vươn đứng dậy
Ưu phiền đã nếm dạy mình khôn
----
TKN Đào Liên Tutru Nguyen
02.10.2021
-----