Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Sun 12 May 2019, 10:59

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Sun 12 May 2019, 13:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Sun 12 May 2019, 18:21

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Sun 12 May 2019, 19:10

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...

T nói chuẩn lun nha :-bd hon
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Sun 12 May 2019, 19:17

KHÔNG ĐỀ 7

Ngày chủ nhật vào ra mấy lượt
Mưa liên miên chẳng dứt cơn nào
Chợt lòng thương nhớ nôn nao
Thèm nghe tiếng gọi ngọt ngào... em ơi!

Hoa phượng rơi nhuộm hồng lối cỏ
Cánh hồng bên cửa sổ mong manh
Đã trao đi một chữ tình
Chỉ mong trọn kiếp ta mình bên nhau

Phương Nguyên
12/5/2019
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Mon 13 May 2019, 20:09

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...

Cụ bà “ngây thơ”


THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Cu-ba-10


Cụ bà Nellie Wright có thể coi là cụ bà “ngây thơ” nhất thế giới khi đã 109 tuổi rồi mà vẫn chưa biết gì về đàn ông. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 109, bà bày tỏ rằng mình thấy rất "tuyệt vời" khi đã sống thọ tới vậy.

"Cả đời tôi tránh xa đàn ông, đó là bí mật. Và ăn kẹo dẻo. Mỗi ngày tôi ăn hết một túi Jelly Babies", Wright nói. Ngoài ra, bà cũng thường đi bộ và leo núi để cơ thể dẻo dai hơn.

Giám đốc trại dưỡng lão nơi bà sống cho biết, Wright rất uyên bác và luôn muốn chia sẻ kiến thức. Ngoài ra, bà cũng chưa từng hẹn hò hay kết hôn với ai.

(Theo Tamsugiadinh)

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Tue 14 May 2019, 08:26

Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...

Cụ bà “ngây thơ”



THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Cu-ba-10


Cụ bà Nellie Wright có thể coi là cụ bà “ngây thơ” nhất thế giới khi đã 109 tuổi rồi mà vẫn chưa biết gì về đàn ông. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 109, bà bày tỏ rằng mình thấy rất "tuyệt vời" khi đã sống thọ tới vậy.

"Cả đời tôi tránh xa đàn ông, đó là bí mật. Và ăn kẹo dẻo. Mỗi ngày tôi ăn hết một túi Jelly Babies", Wright nói. Ngoài ra, bà cũng thường đi bộ và leo núi để cơ thể dẻo dai hơn.

Giám đốc trại dưỡng lão nơi bà sống cho biết, Wright rất uyên bác và luôn muốn chia sẻ kiến thức. Ngoài ra, bà cũng chưa từng hẹn hò hay kết hôn với ai.

(Theo Tamsugiadinh)

Đàn ông sợ thiệt á thầy. Tránh xa thì sống tới 109 tuổi lận. Còn dính dáng tới thì hỏng bít sống được bao nhiu đây ta? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Tue 14 May 2019, 11:27

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...

Cụ bà “ngây thơ”



THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Cu-ba-10


Cụ bà Nellie Wright có thể coi là cụ bà “ngây thơ” nhất thế giới khi đã 109 tuổi rồi mà vẫn chưa biết gì về đàn ông. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 109, bà bày tỏ rằng mình thấy rất "tuyệt vời" khi đã sống thọ tới vậy.

"Cả đời tôi tránh xa đàn ông, đó là bí mật. Và ăn kẹo dẻo. Mỗi ngày tôi ăn hết một túi Jelly Babies", Wright nói. Ngoài ra, bà cũng thường đi bộ và leo núi để cơ thể dẻo dai hơn.

Giám đốc trại dưỡng lão nơi bà sống cho biết, Wright rất uyên bác và luôn muốn chia sẻ kiến thức. Ngoài ra, bà cũng chưa từng hẹn hò hay kết hôn với ai.

(Theo Tamsugiadinh)

Đàn ông sợ thiệt á thầy. Tránh xa thì sống tới 109 tuổi lận. Còn dính dáng tới thì hỏng bít sống được bao nhiu đây ta? :fun1:

sống tới 109 năm mờ hổng có ai yêu thương mình thì... chết sướng hơn á tỷ huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Tue 14 May 2019, 12:46

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trăng đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
KHÔNG ĐỀ 6

Những lúc nhớ biết làm gì nhỉ
Giở hình ra thủ thỉ vài câu
Rằng chàng xa vắng đã lâu
Bao giờ mới ghé lau sầu mi em

Gió vài cơn rung rèm lất phất
Người còn lo chinh phạt đó đây
Trái tim thiếu nữ thơ ngây
Đợi chờ chẳng biết có ngày đoàn viên  Razz

Phương Nguyên
4/5/2019

Thương thiếu nữ thơ ngây đó quá..

PN cũng thương nữa :224:


Endangered species!   :pp:

" Endangered species " nghĩa là gì ạ ? Chắc xin Thầy dạy chữ nho qúa Thầy ơi

T giỡn hoài, cô giáo dạy sinh vật làm gì không biết? Thiếu ngữ thơ ngây là "endangered species", tức là loài có nguy cơ tuyệt chủng á!  lol2

Mới chỉ có nguy cơ thui chứ chưa tuyệt chủng nha thầy, T hihi

...đến lúc hết thơ ngây thì tuyệt chủng!  :pp:

Thầy lo chi sớm vậy. Cô gái này sẽ chẳng bao giờ hết thơ ngây đâu ạ hihi
Thơ ngây là mặc định của phụ nữ rồi Thầy và tỷ PN ui...

Cụ bà “ngây thơ”



THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Cu-ba-10


Cụ bà Nellie Wright có thể coi là cụ bà “ngây thơ” nhất thế giới khi đã 109 tuổi rồi mà vẫn chưa biết gì về đàn ông. Trong tiệc sinh nhật lần thứ 109, bà bày tỏ rằng mình thấy rất "tuyệt vời" khi đã sống thọ tới vậy.

"Cả đời tôi tránh xa đàn ông, đó là bí mật. Và ăn kẹo dẻo. Mỗi ngày tôi ăn hết một túi Jelly Babies", Wright nói. Ngoài ra, bà cũng thường đi bộ và leo núi để cơ thể dẻo dai hơn.

Giám đốc trại dưỡng lão nơi bà sống cho biết, Wright rất uyên bác và luôn muốn chia sẻ kiến thức. Ngoài ra, bà cũng chưa từng hẹn hò hay kết hôn với ai.

(Theo Tamsugiadinh)

Đàn ông sợ thiệt á thầy. Tránh xa thì sống tới 109 tuổi lận. Còn dính dáng tới thì hỏng bít sống được bao nhiu đây ta? :fun1:

sống tới 109 năm mờ hổng có ai yêu thương mình thì... chết sướng hơn á tỷ   huhu

Bả tự iu mình :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13Wed 15 May 2019, 11:55

T thấy thà rằng sống 1 ngày có đàn ông hơn là sống 109 năm có mình ên dd
Bởi vậy chắc die sớm Very Happy :mim:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 28 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 28 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-