Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Mon 21 Sep 2015, 08:33

Thứ Bảy Không Buồn

Thứ bảy hồi xưa chỉ một mình
Nên thường nghĩ ngợi rất linh tinh
Mơ vòng tay ấm quàng vai nhỏ
Mơ khóe môi mềm chạm tóc xinh

Thứ bảy hôm nay vẫn một mình
Nhưng mà đã hết nghĩ linh tinh
Đầu kia nỗi nhớ bây giờ cũng
Khép mắt mơ về một dáng xinh

Thứ bảy người ơi nhớ rất nhiều
Trông ngoài cửa sổ gió hiu hiu
Làm sao gửi được cho người nhỉ
Một nụ hôn nồng khắc chữ YÊU!  THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Icon_redface 

Phương Nguyên
12/09/2015

 
Chủ nhật không vui

Chủ nhật soi gương chán thấy mình
Đầu xù má hóp mặt tinh tinh
Áo quần xốc xếch thân vơ vưởng
Chẳng thiết làm gì đẹp với xinh

 
Chủ nhật giờ đây ngắm lại mình
Hết còn xấu xí tựa yêu tinh
Đồ là tóc chải giày xi bóng
Vì đã yêu rồi cô gái xinh

 
Chủ nhật ngồi trông ước mộng nhiều
Đôi hàng phượng tím đứng  buồn hiu
Lòng vương nỗi nhớ xa ngàn dặm
Nghe gió thầm thì ...  ngọt tiếng yêu

 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Lol 

Ái Hoa


Sao lại không buồn không vui ?   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 547668 
Vui mà...

Chủ nhật không... có gì

Chủ nhật ngày nao có chúng mình
Tâm đồng ý hợp chuyện làu tinh
Bao điều nói mãi còn chưa hết
Chẳng quản bề ngoài xấu hoặc xinh

Chủ nhật ngồi đây ngó chỉ mình
Ra vào dáng vóc hệt xà tinh
Người xưa hỏi biết giờ đâu nhỉ
Có phải quây quần bóng mới xinh

Chủ nhật cô đơn kỷ niệm nhiều
Cây sầu lá rụng nắng đìu hiu
Vần thơ nhặt nhạnh tung làn gió
Gởi trái tim hồng đậm dấu yêu

Shiroi
15.09.2015



Lại thứ bảy nữa rồi nè tỷ THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 647629 Muội cám ơn tỷ nhiều nha!

Chiều Thứ Bảy

Chiều nay thứ bảy nhớ nhung "mình"
Cửa sổ mưa rào dội trắng tinh
Lấy ảnh cầm tay thờ thẫn ngắm
Làn môi ánh mắt dịu dàng... xinh

Người ta thứ bảy có mong mình
Hay cũng như là lũ nhện tinh
Thả một đường tơ rồi chạy mất
Mặc người ở lại đẫm mi xinh

Ngồi trên gác nhỏ ước mơ nhiều
Ước có anh kề bớt quạnh hiu
Ước kể từ nay... chiều thứ bảy
Anh vào để lại dấu môi yêu!

Phương Nguyên
19/09/2015

Ngày thứ bảy

Thứ bảy trời ơi khổ cực mình
Mặt mày lọ nghẹ giống chằn tinh
Suốt tuần ná thở lo cày cuốc
Chẳng có thì giờ để diện xinh

Thứ bảy hôm ni lắm bực mình
Nên càng quạu quọ dữ như tinh
Người ta mới ngó rồi dông lẹ
Đã mập thù lù lại kém xinh  huhu

Thứ bảy mưa đêm gió cũng nhiều
Sau hè vọng tiếng nhái, chàng hiu
Nghe buồn kinh khủng đời xa xứ
Chạnh nhớ quê nhà thuở biết yêu

bmv
20/9/2015
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Mon 21 Sep 2015, 12:45

Trích dẫn :

Thứ Bảy Không Buồn

Thứ bảy hồi xưa chỉ một mình
Nên thường nghĩ ngợi rất linh tinh
Mơ vòng tay ấm quàng vai nhỏ
Mơ khóe môi mềm chạm tóc xinh

Thứ bảy hôm nay vẫn một mình
Nhưng mà đã hết nghĩ linh tinh
Đầu kia nỗi nhớ bây giờ cũng
Khép mắt mơ về một dáng xinh

Thứ bảy người ơi nhớ rất nhiều
Trông ngoài cửa sổ gió hiu hiu
Làm sao gửi được cho người nhỉ
Một nụ hôn nồng khắc chữ YÊU!  THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Icon_redface 

Phương Nguyên
12/09/2015

 
Chủ nhật không vui

Chủ nhật soi gương chán thấy mình
Đầu xù má hóp mặt tinh tinh
Áo quần xốc xếch thân vơ vưởng
Chẳng thiết làm gì đẹp với xinh

 
Chủ nhật giờ đây ngắm lại mình
Hết còn xấu xí tựa yêu tinh
Đồ là tóc chải giày xi bóng
Vì đã yêu rồi cô gái xinh

 
Chủ nhật ngồi trông ước mộng nhiều
Đôi hàng phượng tím đứng  buồn hiu
Lòng vương nỗi nhớ xa ngàn dặm
Nghe gió thầm thì ...  ngọt tiếng yêu

 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Lol 

Ái Hoa


Sao lại không buồn không vui ?   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 547668 
Vui mà...

Chủ nhật không... có gì

Chủ nhật ngày nao có chúng mình
Tâm đồng ý hợp chuyện làu tinh
Bao điều nói mãi còn chưa hết
Chẳng quản bề ngoài xấu hoặc xinh

Chủ nhật ngồi đây ngó chỉ mình
Ra vào dáng vóc hệt xà tinh
Người xưa hỏi biết giờ đâu nhỉ
Có phải quây quần bóng mới xinh

Chủ nhật cô đơn kỷ niệm nhiều
Cây sầu lá rụng nắng đìu hiu
Vần thơ nhặt nhạnh tung làn gió
Gởi trái tim hồng đậm dấu yêu

Shiroi
15.09.2015



Lại thứ bảy nữa rồi nè tỷ THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 647629 Muội cám ơn tỷ nhiều nha!

Chiều Thứ Bảy

Chiều nay thứ bảy nhớ nhung "mình"
Cửa sổ mưa rào dội trắng tinh
Lấy ảnh cầm tay thờ thẫn ngắm
Làn môi ánh mắt dịu dàng... xinh

Người ta thứ bảy có mong mình
Hay cũng như là lũ nhện tinh
Thả một đường tơ rồi chạy mất
Mặc người ở lại đẫm mi xinh

Ngồi trên gác nhỏ ước mơ nhiều
Ước có anh kề bớt quạnh hiu
Ước kể từ nay... chiều thứ bảy
Anh vào để lại dấu môi yêu!

Phương Nguyên
19/09/2015


Ngày thứ bảy

Thứ bảy trời ơi khổ cực mình
Mặt mày lọ nghẹ giống chằn tinh
Suốt tuần ná thở lo cày cuốc
Chẳng có thì giờ để diện xinh

Thứ bảy hôm ni lắm bực mình
Nên càng quạu quọ dữ như tinh
Người ta mới ngó rồi dông lẹ
Đã mập thù lù lại kém xinh  huhu

Thứ bảy mưa đêm gió cũng nhiều
Sau hè vọng tiếng nhái, chàng hiu
Nghe buồn kinh khủng đời xa xứ
Chạnh nhớ quê nhà thuở biết yêu

bmv
20/9/2015

Mytutru kính chúc Thầy và Tỷ muội an lành  pls


NGÀY THỨ HAI

Thứ hai vắng lặng cảnh quanh mình
Ngọn cỏ sương choàng đọng sáng tinh
Vất vả bao người quên dáng đẹp
Vai gầy nặng gánh dưới trời xinh

Thứ hai ngó lại chỉ riêng mình
Chịu khó ôn bài ý phải tinh
Chắt lọc lời hay rà nghĩa thắm
Tay dò mắt mở chọn từ xinh

Thứ hai nắng dậy gió không nhiều
Lưỡng lự bên thềm quạt hắt hiu
Tóc đã thôi bồng khi đã xén
Thay vào ánh huệ trải nguồn yêu

Mytutru 21.09.2015





 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Mon 21 Sep 2015, 23:04

Thứ Bảy Không Buồn

Thứ bảy hồi xưa chỉ một mình
Nên thường nghĩ ngợi rất linh tinh
Mơ vòng tay ấm quàng vai nhỏ
Mơ khóe môi mềm chạm tóc xinh

Thứ bảy hôm nay vẫn một mình
Nhưng mà đã hết nghĩ linh tinh
Đầu kia nỗi nhớ bây giờ cũng
Khép mắt mơ về một dáng xinh

Thứ bảy người ơi nhớ rất nhiều
Trông ngoài cửa sổ gió hiu hiu
Làm sao gửi được cho người nhỉ
Một nụ hôn nồng khắc chữ YÊU!  THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Icon_redface 

Phương Nguyên
12/09/2015

 
Chủ nhật không vui

Chủ nhật soi gương chán thấy mình
Đầu xù má hóp mặt tinh tinh
Áo quần xốc xếch thân vơ vưởng
Chẳng thiết làm gì đẹp với xinh

 
Chủ nhật giờ đây ngắm lại mình
Hết còn xấu xí tựa yêu tinh
Đồ là tóc chải giày xi bóng
Vì đã yêu rồi cô gái xinh

 
Chủ nhật ngồi trông ước mộng nhiều
Đôi hàng phượng tím đứng  buồn hiu
Lòng vương nỗi nhớ xa ngàn dặm
Nghe gió thầm thì ...  ngọt tiếng yêu

 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Lol 

Ái Hoa


Sao lại không buồn không vui ?   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 547668 
Vui mà...

Chủ nhật không... có gì

Chủ nhật ngày nao có chúng mình
Tâm đồng ý hợp chuyện làu tinh
Bao điều nói mãi còn chưa hết
Chẳng quản bề ngoài xấu hoặc xinh

Chủ nhật ngồi đây ngó chỉ mình
Ra vào dáng vóc hệt xà tinh
Người xưa hỏi biết giờ đâu nhỉ
Có phải quây quần bóng mới xinh

Chủ nhật cô đơn kỷ niệm nhiều
Cây sầu lá rụng nắng đìu hiu
Vần thơ nhặt nhạnh tung làn gió
Gởi trái tim hồng đậm dấu yêu

Shiroi
15.09.2015



Lại thứ bảy nữa rồi nè tỷ THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 647629 Muội cám ơn tỷ nhiều nha!

Chiều Thứ Bảy

Chiều nay thứ bảy nhớ nhung "mình"
Cửa sổ mưa rào dội trắng tinh
Lấy ảnh cầm tay thờ thẫn ngắm
Làn môi ánh mắt dịu dàng... xinh

Người ta thứ bảy có mong mình
Hay cũng như là lũ nhện tinh
Thả một đường tơ rồi chạy mất
Mặc người ở lại đẫm mi xinh

Ngồi trên gác nhỏ ước mơ nhiều
Ước có anh kề bớt quạnh hiu
Ước kể từ nay... chiều thứ bảy
Anh vào để lại dấu môi yêu!

Phương Nguyên
19/09/2015


Ngày thứ bảy

Thứ bảy trời ơi khổ cực mình
Mặt mày lọ nghẹ giống chằn tinh
Suốt tuần ná thở lo cày cuốc
Chẳng có thì giờ để diện xinh

Thứ bảy hôm ni lắm bực mình
Nên càng quạu quọ dữ như tinh
Người ta mới ngó rồi dông lẹ
Đã mập thù lù lại kém xinh  huhu

Thứ bảy mưa đêm gió cũng nhiều
Sau hè vọng tiếng nhái, chàng hiu
Nghe buồn kinh khủng đời xa xứ
Chạnh nhớ quê nhà thuở biết yêu

bmv
20/9/2015

Mytutru kính chúc Thầy và Tỷ muội an lành  pls


NGÀY THỨ HAI

Thứ hai vắng lặng cảnh quanh mình
Ngọn cỏ sương choàng đọng sáng tinh
Vất vả bao người quên dáng đẹp
Vai gầy nặng gánh dưới trời xinh

Thứ hai ngó lại chỉ riêng mình
Chịu khó ôn bài ý phải tinh
Chắt lọc lời hay rà nghĩa thắm
Tay dò mắt mở chọn từ xinh

Thứ hai nắng dậy gió không nhiều
Lưỡng lự bên thềm quạt hắt hiu
Tóc đã thôi bồng khi đã xén
Thay vào ánh huệ trải nguồn yêu

Mytutru 21.09.2015


PN cám ơn thầy và các tỉ đã vào vui với PN. PN chúc thầy và các tỉ nhiều sức khỏe. Thân tâm thường an lạc. Và... ngủ ngon :mim:
:bong: :bong: :bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Fri 25 Sep 2015, 00:10

Ngập Ngừng Nửa Ở Nửa Đi

Cứ tưởng dễ lao vào thi phú
Được mấy câu đã nhủ mình tài
Biết đâu chúng bạn chê bai
Nhưng do lịch sự không ai nói gì

Giá không rõ thì đi một nhẽ
Mình ngu ngơ biết kẻ nào chê
Một ngày ra khỏi u mê
Thấy mình ngu ngốc ... Ôi quê quá trời

Vần lủng củng cũng đòi so sánh
Câu ngô nghê ngọng ngạnh mang khoe
Hay chăng tất cả bạn bè
Đọc thơ mình viết vội che miệng cười

Chiều thứ bảy bầu trời xanh ngắt
Đốt nhang thề thơ tắt từ đây
Thề xong thấy mặt đần ngây
Bỏ thơ bằng bỏ thân này cho xong

Nghĩ ngợi mãi vẫn không thông suốt
Cứ rối mù đầu buốt mắt hoa
Hay là mặc kệ người ta
Thơ mình dở tý, nhưng mà ... dễ thương  Razz  Embarassed

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Sat 26 Sep 2015, 10:43

Hỏi...

Giọt nắng vàng ươm đậu xuống thềm
Hương nhè nhẹ tỏa, gió lay êm
Trời xanh ngằn ngặt mây lờ lững
Khiến nhớ nhung càng mãi chất thêm

Thứ bảy buồn so nhớ một người
Còn người chẳng biết có như tôi
Có thường khắc khoải mong ngày hết
Để lại bên nhau rộn rã cười...

Phương Nguyên
26/09/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Sat 03 Oct 2015, 10:54

Thứ Bảy Nhớ Thương

Thứ bảy sao mà buồn thế
Dẫu trời xanh đến mênh mông
Lá bay bay ngoài song cửa
Nhớ ai... nhớ đến quặn lòng

Thứ bảy sao mà buồn thế
Sỏi nằm trên lối trắng tinh
Tiếng chim câu gù nhỏ nhẹ
Hỏi chim chim có như mình

Có thường nhớ người bên ấy
Rồi mong ước được kề bên
Có thường hàng đêm vỗ gối
Trong mơ khe khẽ gọi tên

Thứ bảy mỗi người mỗi ngả
Nhớ thương dồn mãi không vơi
Nếu có một lần gặp mặt
Sẽ yêu đến nát cả trời  :cache1:

PN-03/10/2015
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Wed 07 Oct 2015, 09:06

Trở Về...

Lối Mộng Xưa

Trở về lối mộng vườn xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Lắng nghe trong chiều lá đổ
Rì rào, rì rào tiếng mưa

Vết khắc thân cây ngày đó
Mưa chan gió gội đã mờ
Trái tim thủy chung vẫn nhớ
Nụ cười em xinh như mơ

Em giờ đang ở nơi đâu
Còn không hay đã qua cầu
Thuở nào chia tay vội vã
Thế rồi ta lạc mất nhau

Nửa đời bôn ba xứ lạ
Trở về khi tóc sương pha
Lối xưa bây giờ vắng quá
Bất chợt lệ rơi nhạt nhòa.

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Fri 09 Oct 2015, 09:04

Lang Thang Phố

Mưa đêm lang thang trên phố
Trong em nỗi nhớ dạt dào
Gửi vào nôn nao cơn gió
Có hay tim đang cồn cào

Mưa đêm lang thang trên phố
Anh giờ đang ở nơi đâu
Mưa rơi rơi từng hạt nhỏ
Long lanh như những giọt châu

Mưa đêm lang thang trên phố
Buồn thương cánh vạc đêm trường
Ngọn đèn khi mờ khi tỏ
Vỡ òa trong em nhớ thương.

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Fri 09 Oct 2015, 10:30

Nhớ Ngày xưa

Ngày xưa nhà nghèo lắm
Quanh năm toàn thiếu ăn
Mẹ ta đầy vất vả
Gương mặt bao vết hằn

Ngày xưa mải nghịch lắm
Đánh đáo lại chơi chuyền
Còn nhảy sông để tắm
Hắn chê: Mày vô duyên!

Ngày xưa mình đẹp lắm
Bao nhiêu người chạy theo
Bây giờ xấu như mắm
Và mập như đống bèo...

Ý quên mập như con heo  lol2

Phương Nguyên.
24/12/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13Fri 16 Oct 2015, 09:59

Gió Ơi

Gió ơi gió vội vàng đi đâu thế
Mang chuyện muôn phương kể lại với tôi nha
Gió có nhìn đâu đó những chùm hoa
Mà người gửi còn e dè chưa chuyển

Gió hãy nói là tình tôi quyến luyến
Vẫn hàng đêm thao thức nhớ mong người
Đừng vô tình quên nhé hỡi gió ơi
Kẻo người giận, người bỏ tôi đi mất

Gió hãy nói trong cuộc đời tất bật
Tôi vẫn giành một góc nhỏ nhớ thương
Tặng cho người. Và người cũng vấn vương
Bởi người nhớ mối tình tôi nồng cháy

Gió ơi gió đi nhiều nơi có thấy
Người yêu tôi đang ở chốn nào không
Hãy giúp tôi gửi một nụ hôn nồng
Cho người ấy...
Có được không hả gió?

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lời những bài tân vọng cổ
» CHỊ PHƯƠNG NGUYÊN
» CHÀO NGUYÊN XUÂN (Thơ Bùi Giáng)
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» ĐẾN SUỐI ĐÀO NGUYÊN
Trang 15 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-