Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 08:52

Phương Nguyên đã viết:
Ngày ấy năm ấy vui nối thơ trên face book. Giờ đọc lại cũng khó nhận ra khổ nào của mình khổ nào của bạn :mim:

MƯA....KỶ NIỆM

Doãn nguyễn & Phương Nguyên

Mưa chiều Đông nghẹn ngào từng hơi thở
Lòng tái tê ký ức tuổi mộng mơ
Con phố nhỏ ..kỷ niệm mưa xóa mờ
Bóng hình em vẫn in hình sâu thẳm

Cái thuở ấy tình hai ta say đắm
Anh nhớ không lối nhỏ giữa hàng me
Bước ngập ngừng lảnh lót tiếng bầy ve
Thơ mộng quá... ôi cái ngày xưa ấy.

Em làm ngơ quay mặt như không thấy
Bông hoa hồng anh mang đến tặng em
Bên hàng me thấp thoáng ánh sáng đèn
Đôi mắt biếc chao nghiêng con phố nhỏ.

Tay lúng túng vò nhàu bao lá cỏ
Trái sấu già nằm lăn lóc hè xa
Anh thầm thì em như một đóa hoa
Thơm dìu dịu say lòng bao nhiêu kẻ

Ghé tai em anh thì thầm khe khẽ
Nát cỏ rồi em có lấy nữa không
Em ngập ngừng đôi má em ửng hồng
Anh nhẹ nhàng trao nụ hôn lên má...

Em xấu hổ liền quay đi vội vã
Ghét anh rồi, mấy bữa chả dám nhìn
Cái bài thơ viết tặng vẫn nằm im
Trong cuốn vở thoảng thơm mùi mực tím.

Anh ngơ ngẩn nhìn vần thơ tim tím
Nhứng dòng thơ tha thiết gửi cho anh
Tim lỡ nhịp bên cành lá me xanh
Ôm cuốn vở từng đêm dài thổn thức

Thôi tất cả giờ đã là ký ức
Chút hương thầm mang kỷ niệm trong tim
Lâu lắm rồi em đã hết kiếm tìm
Tình tan vỡ trong một chiều mưa gió...

Anh yên lặng  trong mưa chiều trước ngõ
Tái tê lòng nhớ đến kỷ niệm xưa
Em đi rồi...mình anh đứng dưới mưa
Ngóng trông chờ ...mưa vẫn rơi ngõ nhỏ.

Bài thơ ấy vẫn còn đang bỏ dở
Có lẽ là không ai viết tiếp đâu
Để hôm nay sương trắng nửa mái đầu
Nhắc kỷ niệm lòng xót xa thầm tiếc...

Vẫn còn đó vần thơ màu tím biếc
Ôm vào lòng anh thầm gọi tên em
Tình đôi ta ...xót xa đã buông rèm
Mưa chiều rơi....tái tê miền ký ức....

Nhìn giọt mưa ngẫm chuyện đời hư thực
Trái ngang nhiều, hạnh phúc chẳng bao nhiêu
Đành dặn lòng thôi tạm gác chữ yêu
Thu mình lại... đợi người xưa trở gót.

Ta trách phận  ? Cuộc đời sao đắng đót
Biết có còn ..ta được nắm tay nhau
Chiều mưa giăng rơi rớt những giọt sầu
Lòng chới với...trong dòng đời ngang trái

Hy vọng thấy một ngày anh trở lại
Em đợi chờ bên song cửa đầy hoa
Con vàng anh suốt buổi cất tiếng ca
Nó cũng thấy lòng rộn ràng vui vẻ...

Màn đêm buông con phố xưa lặng lẽ
Gió se lạnh thổi song cửa đầy hoa
Ngủ đi em ..ngày mai tình vỡ òa
Ôm bó hoa anh chờ em trước cửa....

03/11/2014

anh hay em mũi dài hơn há? :bitchitlin:

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 11:02

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ngày ấy năm ấy vui nối thơ trên face book. Giờ đọc lại cũng khó nhận ra khổ nào của mình khổ nào của bạn :mim:

MƯA....KỶ NIỆM

Doãn nguyễn & Phương Nguyên

Mưa chiều Đông nghẹn ngào từng hơi thở
Lòng tái tê ký ức tuổi mộng mơ
Con phố nhỏ ..kỷ niệm mưa xóa mờ
Bóng hình em vẫn in hình sâu thẳm

Cái thuở ấy tình hai ta say đắm
Anh nhớ không lối nhỏ giữa hàng me
Bước ngập ngừng lảnh lót tiếng bầy ve
Thơ mộng quá... ôi cái ngày xưa ấy.

Em làm ngơ quay mặt như không thấy
Bông hoa hồng anh mang đến tặng em
Bên hàng me thấp thoáng ánh sáng đèn
Đôi mắt biếc chao nghiêng con phố nhỏ.

Tay lúng túng vò nhàu bao lá cỏ
Trái sấu già nằm lăn lóc hè xa
Anh thầm thì em như một đóa hoa
Thơm dìu dịu say lòng bao nhiêu kẻ

Ghé tai em anh thì thầm khe khẽ
Nát cỏ rồi em có lấy nữa không
Em ngập ngừng đôi má em ửng hồng
Anh nhẹ nhàng trao nụ hôn lên má...

Em xấu hổ liền quay đi vội vã
Ghét anh rồi, mấy bữa chả dám nhìn
Cái bài thơ viết tặng vẫn nằm im
Trong cuốn vở thoảng thơm mùi mực tím.

Anh ngơ ngẩn nhìn vần thơ tim tím
Nhứng dòng thơ tha thiết gửi cho anh
Tim lỡ nhịp bên cành lá me xanh
Ôm cuốn vở từng đêm dài thổn thức

Thôi tất cả giờ đã là ký ức
Chút hương thầm mang kỷ niệm trong tim
Lâu lắm rồi em đã hết kiếm tìm
Tình tan vỡ trong một chiều mưa gió...

Anh yên lặng  trong mưa chiều trước ngõ
Tái tê lòng nhớ đến kỷ niệm xưa
Em đi rồi...mình anh đứng dưới mưa
Ngóng trông chờ ...mưa vẫn rơi ngõ nhỏ.

Bài thơ ấy vẫn còn đang bỏ dở
Có lẽ là không ai viết tiếp đâu
Để hôm nay sương trắng nửa mái đầu
Nhắc kỷ niệm lòng xót xa thầm tiếc...

Vẫn còn đó vần thơ màu tím biếc
Ôm vào lòng anh thầm gọi tên em
Tình đôi ta ...xót xa đã buông rèm
Mưa chiều rơi....tái tê miền ký ức....

Nhìn giọt mưa ngẫm chuyện đời hư thực
Trái ngang nhiều, hạnh phúc chẳng bao nhiêu
Đành dặn lòng thôi tạm gác chữ yêu
Thu mình lại... đợi người xưa trở gót.

Ta trách phận  ? Cuộc đời sao đắng đót
Biết có còn ..ta được nắm tay nhau
Chiều mưa giăng rơi rớt những giọt sầu
Lòng chới với...trong dòng đời ngang trái

Hy vọng thấy một ngày anh trở lại
Em đợi chờ bên song cửa đầy hoa
Con vàng anh suốt buổi cất tiếng ca
Nó cũng thấy lòng rộn ràng vui vẻ...

Màn đêm buông con phố xưa lặng lẽ
Gió se lạnh thổi song cửa đầy hoa
Ngủ đi em ..ngày mai tình vỡ òa
Ôm bó hoa anh chờ em trước cửa....

03/11/2014

anh hay em mũi dài hơn há?  :bitchitlin:

Anh kia thì hong bít vì hỏng thấy mặt mũi ảnh ra sao. Còn em thì dài tới tận đàng á thầy :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 11:04

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Không đề ngày 19/4

Đã lâu lắm rồi chẳng gặp
Biết người có nhớ em không
Mỗi chiều khi vừa nắng tắt
Có nghe xao xuyến trong lòng

Bên này nhớ mong chốn ấy
Khiến mưa nhỏ lệ triền miên
Người xa lẽ là chẳng thấy
Nếu không sẽ rất ưu phiền

Ừ tin là anh chẳng thấy
Cho lòng thêm chút an yên
Nhớ mong một mình em chịu
Nhưng mà... lại sợ anh quên

Phương Nguyên
19/4/2020

* Lâu lắm không viết, quên hết rùi. Biết là rất dở nhưng cứ để đó mọi người đọc cười cho dzui :tongue:

Dzị thơ hùi đó viết hong dở, sao hong post ra cho mọi người đọc?  Rolling Eyes

Dạ thưa thầy, thơ hùi đó cũng dở, nhưng mà hong bít dở nên cứ vô tư post khắp nơi :potay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Thu 23 Apr 2020, 09:52

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ngày ấy năm ấy vui nối thơ trên face book. Giờ đọc lại cũng khó nhận ra khổ nào của mình khổ nào của bạn :mim:

MƯA....KỶ NIỆM

Doãn nguyễn & Phương Nguyên

Mưa chiều Đông nghẹn ngào từng hơi thở
Lòng tái tê ký ức tuổi mộng mơ
Con phố nhỏ ..kỷ niệm mưa xóa mờ
Bóng hình em vẫn in hình sâu thẳm

Cái thuở ấy tình hai ta say đắm
Anh nhớ không lối nhỏ giữa hàng me
Bước ngập ngừng lảnh lót tiếng bầy ve
Thơ mộng quá... ôi cái ngày xưa ấy.

Em làm ngơ quay mặt như không thấy
Bông hoa hồng anh mang đến tặng em
Bên hàng me thấp thoáng ánh sáng đèn
Đôi mắt biếc chao nghiêng con phố nhỏ.

Tay lúng túng vò nhàu bao lá cỏ
Trái sấu già nằm lăn lóc hè xa
Anh thầm thì em như một đóa hoa
Thơm dìu dịu say lòng bao nhiêu kẻ

Ghé tai em anh thì thầm khe khẽ
Nát cỏ rồi em có lấy nữa không
Em ngập ngừng đôi má em ửng hồng
Anh nhẹ nhàng trao nụ hôn lên má...

Em xấu hổ liền quay đi vội vã
Ghét anh rồi, mấy bữa chả dám nhìn
Cái bài thơ viết tặng vẫn nằm im
Trong cuốn vở thoảng thơm mùi mực tím.

Anh ngơ ngẩn nhìn vần thơ tim tím
Nhứng dòng thơ tha thiết gửi cho anh
Tim lỡ nhịp bên cành lá me xanh
Ôm cuốn vở từng đêm dài thổn thức

Thôi tất cả giờ đã là ký ức
Chút hương thầm mang kỷ niệm trong tim
Lâu lắm rồi em đã hết kiếm tìm
Tình tan vỡ trong một chiều mưa gió...

Anh yên lặng  trong mưa chiều trước ngõ
Tái tê lòng nhớ đến kỷ niệm xưa
Em đi rồi...mình anh đứng dưới mưa
Ngóng trông chờ ...mưa vẫn rơi ngõ nhỏ.

Bài thơ ấy vẫn còn đang bỏ dở
Có lẽ là không ai viết tiếp đâu
Để hôm nay sương trắng nửa mái đầu
Nhắc kỷ niệm lòng xót xa thầm tiếc...

Vẫn còn đó vần thơ màu tím biếc
Ôm vào lòng anh thầm gọi tên em
Tình đôi ta ...xót xa đã buông rèm
Mưa chiều rơi....tái tê miền ký ức....

Nhìn giọt mưa ngẫm chuyện đời hư thực
Trái ngang nhiều, hạnh phúc chẳng bao nhiêu
Đành dặn lòng thôi tạm gác chữ yêu
Thu mình lại... đợi người xưa trở gót.

Ta trách phận  ? Cuộc đời sao đắng đót
Biết có còn ..ta được nắm tay nhau
Chiều mưa giăng rơi rớt những giọt sầu
Lòng chới với...trong dòng đời ngang trái

Hy vọng thấy một ngày anh trở lại
Em đợi chờ bên song cửa đầy hoa
Con vàng anh suốt buổi cất tiếng ca
Nó cũng thấy lòng rộn ràng vui vẻ...

Màn đêm buông con phố xưa lặng lẽ
Gió se lạnh thổi song cửa đầy hoa
Ngủ đi em ..ngày mai tình vỡ òa
Ôm bó hoa anh chờ em trước cửa....

03/11/2014

anh hay em mũi dài hơn há?  :bitchitlin:

Anh kia thì hong bít vì hỏng thấy mặt mũi ảnh ra sao. Còn em thì dài tới tận đàng á thầy :tongue:

rùi anh mũi dài có trở lại hôn? 🤔(mũi dài quá hôn đâu được hả?) 😜

_________________________
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Thu 23 Apr 2020, 14:07

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ngày ấy năm ấy vui nối thơ trên face book. Giờ đọc lại cũng khó nhận ra khổ nào của mình khổ nào của bạn :mim:

MƯA....KỶ NIỆM

Doãn nguyễn & Phương Nguyên

Mưa chiều Đông nghẹn ngào từng hơi thở
Lòng tái tê ký ức tuổi mộng mơ
Con phố nhỏ ..kỷ niệm mưa xóa mờ
Bóng hình em vẫn in hình sâu thẳm

Cái thuở ấy tình hai ta say đắm
Anh nhớ không lối nhỏ giữa hàng me
Bước ngập ngừng lảnh lót tiếng bầy ve
Thơ mộng quá... ôi cái ngày xưa ấy.

Em làm ngơ quay mặt như không thấy
Bông hoa hồng anh mang đến tặng em
Bên hàng me thấp thoáng ánh sáng đèn
Đôi mắt biếc chao nghiêng con phố nhỏ.

Tay lúng túng vò nhàu bao lá cỏ
Trái sấu già nằm lăn lóc hè xa
Anh thầm thì em như một đóa hoa
Thơm dìu dịu say lòng bao nhiêu kẻ

Ghé tai em anh thì thầm khe khẽ
Nát cỏ rồi em có lấy nữa không
Em ngập ngừng đôi má em ửng hồng
Anh nhẹ nhàng trao nụ hôn lên má...

Em xấu hổ liền quay đi vội vã
Ghét anh rồi, mấy bữa chả dám nhìn
Cái bài thơ viết tặng vẫn nằm im
Trong cuốn vở thoảng thơm mùi mực tím.

Anh ngơ ngẩn nhìn vần thơ tim tím
Nhứng dòng thơ tha thiết gửi cho anh
Tim lỡ nhịp bên cành lá me xanh
Ôm cuốn vở từng đêm dài thổn thức

Thôi tất cả giờ đã là ký ức
Chút hương thầm mang kỷ niệm trong tim
Lâu lắm rồi em đã hết kiếm tìm
Tình tan vỡ trong một chiều mưa gió...

Anh yên lặng  trong mưa chiều trước ngõ
Tái tê lòng nhớ đến kỷ niệm xưa
Em đi rồi...mình anh đứng dưới mưa
Ngóng trông chờ ...mưa vẫn rơi ngõ nhỏ.

Bài thơ ấy vẫn còn đang bỏ dở
Có lẽ là không ai viết tiếp đâu
Để hôm nay sương trắng nửa mái đầu
Nhắc kỷ niệm lòng xót xa thầm tiếc...

Vẫn còn đó vần thơ màu tím biếc
Ôm vào lòng anh thầm gọi tên em
Tình đôi ta ...xót xa đã buông rèm
Mưa chiều rơi....tái tê miền ký ức....

Nhìn giọt mưa ngẫm chuyện đời hư thực
Trái ngang nhiều, hạnh phúc chẳng bao nhiêu
Đành dặn lòng thôi tạm gác chữ yêu
Thu mình lại... đợi người xưa trở gót.

Ta trách phận  ? Cuộc đời sao đắng đót
Biết có còn ..ta được nắm tay nhau
Chiều mưa giăng rơi rớt những giọt sầu
Lòng chới với...trong dòng đời ngang trái

Hy vọng thấy một ngày anh trở lại
Em đợi chờ bên song cửa đầy hoa
Con vàng anh suốt buổi cất tiếng ca
Nó cũng thấy lòng rộn ràng vui vẻ...

Màn đêm buông con phố xưa lặng lẽ
Gió se lạnh thổi song cửa đầy hoa
Ngủ đi em ..ngày mai tình vỡ òa
Ôm bó hoa anh chờ em trước cửa....

03/11/2014

anh hay em mũi dài hơn há?  :bitchitlin:

Anh kia thì hong bít vì hỏng thấy mặt mũi ảnh ra sao. Còn em thì dài tới tận đàng á thầy :tongue:

rùi anh mũi dài có trở lại hôn? 🤔(mũi dài quá hôn đâu được hả?) 😜

Đợi hoài mờ hỏng thấy ai dzìa thầy ui huhu :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Thu 23 Apr 2020, 21:56

...

Trời đang nắng bỗng đổ mưa ào ạt
Phố đang đông bỗng vắng ngắt người qua
Đang bình thường chợt nhớ bạn nơi xa
Buồn rưng rức lệ ướt đầm khoé mắt

Mưa đã tạnh hoàng hôn dần một tắt
Chiều tan tầm xe hối hả ngược xuôi
Khẩu trang đeo che khuất hết nụ cười
Mùa Covid ra đường ai cũng có

Hoa lá rụng tơi bời sau trận gió
Phố lên đèn chim ngủ dưới tàng cây
Khúc nhạc tình da diết thoảng đâu đây
Khiến nỗi nhớ niềm thương thêm chồng chất

Tạm gác lại những lo toan thường nhật
Em đi tìm giấc ngủ để mơ anh...

Phương Nguyên
23/4/2020
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Thu 29 Oct 2020, 15:59

Trời buồn trời đổ cơn mưa
Em buồn khóc mấy cho vừa anh ơi
Mưa còn có lúc ngừng rơi
Nỗi buồn em gánh hết đời vẫn nguyên!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Wed 05 Oct 2022, 13:31

HỎI

Bao giờ thì anh trở lại
Để ngày hết dài lê thê
Ghét ghê đi gì đi mãi
Còn không hẹn bữa nao về

Bao giờ thì anh trở lại
Kể em nghe truyện đông tây
Để em ngồi nghe mê mải
Để anh ôm chặt vai gầy

Bao giờ thì anh trở lại
Để lau giọt buồn mi em
Để em không còn ngây dại
Từng trưa ngóng đợi bên thềm

Bao giờ thì anh trở lại
Bao giờ, bao giờ anh ơi
Gửi lên trời ngàn câu hỏi
Mà sao chẳng tiếng trả lời…

Phương Nguyên
5/10/2022
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Sat 08 Oct 2022, 11:37

Sáng nay vội vàng hấp tấp
Lỡ tay xoá mất bài thơ
Đi tìm hồi lâu chẳng được
Buồn tênh từ bấy đến giờ huhu
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13Wed 12 Oct 2022, 09:12



CHẲNG CÒN CHI

Một lần anh về qua ngõ
Thế nhưng lại chẳng bước vào
Khiến ngẩn ngơ hoài cơn gió
Bên từng phiến lá xanh xao

Nhìn anh thẫn thờ trước ngõ
Ngập ngừng đôi chút rồi đi
Trái tim dẫu ngàn dao cứa
Vẫn không thốt được câu gì

Từ hôm anh về qua ngõ
Nỗi buồn cũng đã về theo
Niềm vui chỉ còn chút ít
Bị cơn gió cuốn bay vèo

Phương Nguyên
12/10/2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 30 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 30 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 29, 30, 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-