Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thichvui78
Tổng số bài gửi : 562 Registration date : 20/12/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 16 Oct 2015, 22:39 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 16 Oct 2015, 23:18 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Wed 21 Oct 2015, 23:03 | |
| Thu Tàn...
Rõ ràng đã cuối mùa thu Sao nắng vẫn vàng đến thế Mi chợt rưng rưng giọt lệ Bởi nhớ người nơi xa mù
Hỏi gió người ta có nhớ Hỏi mây người ta có thương Tạo sao mình lại vấn vương Tại sao tim mình nức nở
Thời gian dường trôi chậm chạp Lá hoa dường chẳng nằm yên Trong ta dường nỗi buồn phiền Đang đợi thời cơ quẫy đạp
Ngủ ngoan đi nào yêu dấu Ngủ ngoan đi nào nhớ mong Bao nhiêu khắc khoải trong lòng Hãy cùng lá thu rụng hết
Hãy chôn mối tình đã chết Sâu ba tấc đất mùa thu Hãy nhốt tim trong ngục tù Sau khi nói lời giã biệt...
Phương Nguyên 19/10/2015
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Thu 22 Oct 2015, 23:07; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 22 Oct 2015, 16:50 | |
| Tôi Đi Tìm Mùa Thu
Tôi đi tìm mùa thu Trong nụ sữa đã tàn ven bờ hồ Tam Bạc Trong bông cúc nở vàng .................... tươi thắm ở quán hoa Trong những lá phượng già trút đầy mặt đất Trong dáng người đi tất bật trên đường
Tôi đi tìm mùa thu Trong trái bàng non chứa đầy nhựa sống Trên cánh đồng lúa chín ngạt ngào hương Trong cây cỏ gà đóng giả những quân vương Cho lũ trẻ vui trò chơi đánh trận
Tôi đi tìm mùa thu Trong mùi mồ hôi chua chua của mẹ Có vị thơm đậm đà của con muồm muỗm Mẹ cài quanh vành nón Nướng chín trên bếp rơm
Tôi đi tìm mùa thu Vạt đê chiều lộng gió Tan học rồi đâu có chịu về ngay Chân đất không giày Lang thang xuống bãi Trốn vé lên phà háo hức qua sông Tiếng sáo diều vi vút giữa từng không Con sông rộng với mênh mông là nước
Tôi đi tìm, đi tìm tuổi thơ tôi Quanh quẩn mãi không thể nào thấy được Những trái duối vàng ươm, những nụ dong ngọt lịm Con chuồn kim, chú châu chấu điệu đà Miếng dừa non nằm cạnh mẩu bánh đa Bà đi chợ mua làm quà lũ cháu
Chiều nay .................Tôi đi tìm ..................................Mùa Thu
Phương Nguyên 21/10/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sun 08 Nov 2015, 14:43 | |
| Tình Là Gì ?
Tình là gì... câu hỏi mênh mông quá Liệu có ai định nghĩa được hay không Rộng như trời, bao la như biển cả Lại nhỏ nhoi ôm trọn ở trong lòng
Tình đã làm rất nhiều người đau khổ Tình lạnh lùng làm vỡ những trái tim Tình làm ta bao đêm dài nức nở Và đôi chân cứ tất bật kiếm tìm
Nếu có thể không bao giờ yêu nhỉ Thì tâm hồn có cất tiếng hát ca Đôi mắt ai có rơi lệ nhạt nhòa Có cay đắng... Có vui buồn... Có ghen tuông hờn giận?
Không tình yêu, tim sẽ không khao khát Không đợi chờ, không hy vọng, nhớ mong Không tình yêu, chắc chết lịm cõi lòng Đời chỉ có một màn đêm u tối...
Phương Nguyên.
Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Mon 09 Nov 2015, 23:28; sửa lần 1. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Mon 09 Nov 2015, 23:24 | |
| Nhắn...
Bởi vì em yêu anh Nên mới ghen đấy chứ Xin đừng làm phép thử Để giọt sầu lăn nhanh
Giận cơn gió xô mành Giận bông hoa vội nở Giận lây cả nỗi nhớ Cứ cồn cào trắng đêm
Rồi em giận chính em Sao yếu mềm đến thế Giận trái tim thật tệ Đớn đau hoài khôn nguôi
Chiều nay mưa lại rơi Ướt đầm vai áo mỏng Thèm nụ hôn cháy bỏng Thèm vòng ôm dịu dàng
Anh ơi đông vừa sang Trên cành bàng lá đỏ Gửi tin này theo gió Nhắn anh mau trở về.
Phương Nguyên 09/11/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Fri 13 Nov 2015, 00:00 | |
| |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 14 Nov 2015, 14:27 | |
| Chiều Thứ Bảy
Lại đã hôm nay thứ bảy rồi Tháng ngày cứ thế vội vàng trôi Buồn vui cũng vậy hoài luân chuyển Chả mấy mà xong một kiếp người
Thứ bảy trời xanh nắng dịu dàng Gió mùa nhè nhẹ gọi đông sang Hàng cây phượng vĩ bên hè phố Trút xuống êm êm những lá vàng
Thứ bảy dâng tràn nỗi nhớ nhung Đàn ai lỡ nhịp phím buông chùng Bàn tay nắn nót dòng tin nhắn Nửa muốn send đi nửa muốn ngừng
Phương Nguyên. 14/11/2015 |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Thu 19 Nov 2015, 10:28 | |
| Cám Ơn Anh
Nếu đời này em không gặp được anh Thì có lẽ mây không xanh thắm thiết Gió cũng chẳng nói những lời da diết Cơn mưa chiều sẽ đi biệt không về
Không có anh sẽ tắt những đam mê Bàn chân cũng chẳng quay về nẻo cũ Em có lẽ chẳng thấy buồn ủ rũ Bởi giận hờn biết nhắn nhủ cùng ai
Nếu không anh, đời chỉ có đêm dài Trái tim sẽ dần tàn phai héo úa Không có anh, em chỉ là một nửa Mãi mãi là một nửa... ... chẳng vẹn nguyên!
Phương Nguyên. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN Sat 21 Nov 2015, 15:45 | |
| Có Một Cơn Mưa Đi Ngang Qua
Có một cơn mưa đi ngang qua Để lại phố phường ướt át Chiếc ô trên đầu in một cánh hoa Không đủ che làn gió tạt
Em lẻ loi đi về Phố đông mà vẫn vắng Con đường mọi khi rất ngắn Hôm nay thấy dài lê thê
Có một nỗi nhớ không hề thoáng qua Cứ loanh quanh hoài trong trí Và... mỗi ngày một tí Rắc nỗi buồn lên hai chữ chia xa
Có mối tình đẹp như một bài ca Mà cũng mong manh lắm Em rất sợ tình em đằm thắm Vẫn không giữ nổi người ta
Có một cơn mưa đi ngang qua Để lại vạn giọt tròn trên lá cỏ Ánh mặt trời trên cao rọi xuống Thành sắc cầu vồng rực rỡ như hoa...
Phương Nguyên 21/11/2015
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 16 trong tổng số 31 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 23 ... 31 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |