Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 18:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thương Nhớ Mẹ Hiền

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thương Nhớ Mẹ Hiền Empty
Bài gửiTiêu đề: Thương Nhớ Mẹ Hiền   Thương Nhớ Mẹ Hiền I_icon13Tue 15 Jul 2014, 10:08


Thương Nhớ Mẹ Hiền 10492166_1645764975649601_2458074630224868747_n

Thương nhớ Mẹ Hiền

Danh từ Mẹ! Sao êm đềm tha thiết!
Vị ngọt ngào lan tỏa đến mênh mang
Sắc từ bi ngời ngợi đẹp vô vàn
Tình thương Mẹ dạt dào như biển lớn.

Lòng nhân nghĩa không bụi mờ giăng gợn
Cứ bao la bát ngát trải muôn trùng
Tâm từ hòa chứa bi mẫn khoan dung
Với con cháu với bao người cũng thế.

Mẹ dũng cảm gian lao nào câu nệ
Giúp đỡ người không tính toán thiệt hơn
Luôn tươi cười vững dạ sắt lòng son
Dưỡng hồn mãi sáng tươi tình nhân ái…

Kiếp dương thế đầy đắng cay khổ ải
Mẹ đã đi từng bước thật vững vàng
Dạy con rằng: “Kiên định giữa trần gian
Hãy sống đẹp và làm người hữu ích.

Hãy kiên nhẫn để hoàn thành mục đích
Trên con đường Chân- Thiện –Mỹ thênh thang
Pháp thiện chơn sẽ tạo cảnh thiên đàng
Sự độc ác đẩy người vào hố thẳm”.

Lời của Mẹ đầy yêu thương đằm thắm
Là hành trang cho con trẻ vào đời:
“Dù thế nào cũng nhịn nhé con ơi!
Luôn cẩn thận trong đối nhân xử thế

Sống chân thật dẫu trò đời dâu bể
Mà tình người luôn rạng rỡ thơm hương”.
Lòng Mẹ hiền còn hơn cả đại dương
Chúng con mãi tự hào trong tâm tưởng

Nhưng: “Trăng khuyết, hoa tàn nghiệp nhân khó cưỡng
Sanh tử, tử sanh đeo đuổi kiếp người”.
Nỗi chia lìa đau lắm Mẹ hiền ơi!
Làm rạn vỡ tim con từng giây phút

Nghe đau quặn, muối xát chà thêm nhức.
Năm mươi ngày đầy khắc khoải bi thương
Mẹ thảnh thơi xả bỏ kiếp vô thường
Khăn tang trắng phủ bầu trời nặng nặng

Người nhộn nhịp, con nghe dường hoang vắng
Mẹ mất rồi, con cô độc lẽ loi!
Màn sầu giăng buốt giá cả khung trời
Con mất Mẹ dòng lệ tràn thê thiết

Cõi trần thế sanh li và tử biệt
Xót xa hồn quạnh quẽ cả không gian…
Hợp rồi tan, cho lệ thảm tuôn tràn
Nói sao hết được nỗi lòng con trẻ

Con nguyện sẽ mãi vâng theo lời Mẹ
Đem tình thương chân thật điểm tô đời.
Đem pháp lành mầu nhiệm đến muôn nơi
Để cuộc sống sáng tươi màu hạnh phúc

Để Mẹ mãi sống hoài trong tâm thức…
Để tình người ấm áp chữ yêu thương!!!

3-5-2013
Về Đầu Trang Go down
 
Thương Nhớ Mẹ Hiền
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Bảo Minh Trang-