Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 28  Next
Tác giảThông điệp
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Thu 10 Jul 2014, 12:26

Fan nữ Argentina trút bỏ xiêm y mừng vé chung kết

Rất nhiều nữ CĐV Argentina đã không ngần ngại lột phăng quần áo và chỉ còn giữ trên mình bộ bikini ngay sau khi Messi và các đồng đội giành chiến thắng 4-2 trước Hà Lan trên chấm 11m. Cũng dễ hiểu, bởi sau 24 năm chờ đợi, đội bóng xứ tango mới lại có mặt ở chung kết World Cup. Đó chính là món quà to lớn mà thầy trò Sabella dành tặng cho người hâm mộ quê nhà.

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv1

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv2

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv3

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv4

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv5

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv6

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv7

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv8

 rose 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Cdv9

 rose 
VietnamNet

 :cheers:  :biking:  :cheers: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:32

HLV Scolari chưa chịu từ chức

Dù bị dư luận chỉ trích dữ dội sau thảm bại 1-7 trước Đức ở trận bán kết World Cup 2014, HLV Felipe Scolari của tuyển Brazil vẫn chưa đưa ra quyết định từ chức.

Trong buổi họp báo diễn ra một ngày sau trận thua Đức, HLV Scolari đã từ chối trả lời những câu hỏi có liên quan đến tương lai của mình và cho rằng màn trình diễn của tuyển Brazil không đáng phải nhận sự chỉ trích.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 AScolari
HLV Felipe Scolari - Ảnh: Getty

Hãng tin AFP dẫn lời HLV Scolari: “Không có ai sẽ chết cả. Chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình sau thảm họa hôm qua. Nếu chỉ thua 0-1, người ta sẽ không bi kịch hóa vấn đề như thế. Trên thực tế, đây là lần đầu tiên tuyển Brazil lọt vào bán kết World Cup từ sau năm 2002 nên thành tích của đội rõ ràng là không tệ.

Tôi biết mọi người cảm thấy rất cay đắng và xấu hổ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chúng tôi vẫn còn một mục tiêu mới, đó là chiến thắng trong trận tranh hạng ba. Tôi cảm ơn các cầu thủ của tôi. Trong một năm rưỡi qua, Brazil đã chơi 28 trận, thắng 19, hòa 6 và thua 3. Trong những trận đấu chính thức, chúng tôi thắng 8 trận, hòa 2 và chỉ thua trận duy nhất. OK - Thật là thảm họa!”.


Những lời này của HLV Scolari dường như để phản pháo những chỉ trích dữ dội mà dư luận hướng đến ông sau trận thua lịch sử trước Đức. Tờ O Dia của Brazil thậm chí đã viết: “Cút xuống địa ngục đi Felipao (Scolari)”.

Trước câu hỏi về tương lai của mình, HLV Scolari chỉ nói: “Tôi có cam kết với LĐBĐ Brazil cho đến hết World Cup 2014 và World Cup 2014 vẫn còn một trận nữa mới kết thúc. Sau đó, tôi sẽ thảo luận với LĐBĐ Brazil rồi mới đưa ra quyết định”.

Huy Đăng - Tuổi Trẻ Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:37

Zico: “Người Brazil phải học cách khiêm tốn”

Zico - người vẫn được mệnh danh là “Pele trắng” giống như bao người Brazil khác đã không thể nuốt trôi được thất bại đắng cay của Selecao trước tuyển Đức tại sân Mineirao. Dù vậy, Zico cho rằng “thảm họa Belo Horizonte” sẽ giúp bóng đá Brazil nhìn lại mình thay vì quá kiêu hãnh như bấy lâu nay.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Zico
Zico cho rằng tuyển Brazil cần phải biết khiêm tốn thay vì luôn mặc định mình là giỏi nhất thế giới

“Đức là đối thủ lớn thực sự của Brazil tại giải đấu này và họ đã dạy cho chúng ta bài học phải đá bóng thế nào ở Mineirao. Bây giờ mọi thứ đã xảy ra, chúng ta không thể làm gì để thay đổi được điều đó nhưng chúng ta có quyền hy vọng rằng thất bại khủng khiếp này sẽ giúp chúng ta học được một lần và mãi mãi về sau”

Bốn năm trước ở Nam Phi, tuyển Brazil thất bại ở tứ kết vì Selecao không có được một phương án B để triển khai khi gặp bế tắc trước tuyển Hà Lan nhưng rồi những ý kiến sau đó của chúng tôi cũng chẳng đi về đâu.

Trong 4 năm qua, tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần rằng Brazil vẫn là nền bóng đá giỏi nhất thế giới và World Cup 2014 là năm của Brazil nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Bây giờ tất cả đều sụp đổ ở Belo Horizonte. Chúng ta phải quay trở lại các vấn đề cơ bản, hít một hơi thở thật sau và suy nghĩ thật thấu đấu nhưng gì đã xảy ra trong và ngoài sân cỏ với tuyển Brazil”.


Zico nói tiếp: "Nhìn vào trận đấu ở Mineirao đã quá rõ ràng: người Đức đã vồ ngay lấy sự yếu đuối của cầu thủ Brazil một cách chuyên nghiệp và không hề thương tiếc. HLV Scolari đã có một “màn” giải thích ra trò về chuyện Đức ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Cesar chỉ trong 18 phút. Tôi thấy ông ta đưa ra những lý do rất lố bịch.

Brazil hoàn toàn có thể chơi với một lối đá có tổ chức, một tư thế đĩnh đạc và sắc nét chứ không phải là một đội Brazil như thế. Tôi không tài nào nghĩ được tại sao những cầu thủ Brazil đang đá ở những CLB hàng đầu, trải qua những trận đấu khốc liệt tuần này qua tuần khác ở những giải đấu hàng đầu thế giới lại ra nông nỗi như vậy. Họ đã bị đối phương áp đảo, đè bẹp và kết liễu quá dễ dàng.

Brazil không có phương cách thực sự nào để đánh bại tuyển Đức. Hàng tiền vệ chơi quả lỏng lẻo, cẩu thả để cho cầu thủ Đức tự do di chuyển chuyển, tự do phối hợp và dứt điểm theo những gì họ muốn. Có người bảo rằng Brazil choáng váng vì bàn thua dẫn đến bấn loạn và sụp đổ. Tại sao Brazil lại sụp đổ dễ dàng đến thế khi cầu thủ cần chỉ có một chút thời gian là đủ để trấn tĩnh, tìm cách để đánh giá thế trận thay vì nhao lên để tấn công để rồi mọi thứ trở nên quá dễ dàng cho người Đức.

Tôi phát hoảng cho những gì mà cầu thủ Brazil đã thể hiện. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại chứng kiến một Brazil hoảng hốt đến như vậy chỉ sau một bàn thua. Điều đó làm tôi phải tự hỏi rằng liệu tuyển Brazil thực sự đã có chuẩn bị tốt chưa như trước đó họ đã khiến chúng ta tin như thế?

Tôi không phủ nhận rằng Đức là đối thủ mạnh nhất mà Brazil gặp phải từ đầu giải đến giờ nhưng phải tìm hiểu cho thật kỹ là tại sao có những cầu thủ không có phong độ tốt ở CLB lại được trao cho vai trò quan trọng ở đội tuyển cho đến lúc khi nhận ra phong độ yếu kém của họ thì đã muộn rồi. Hulk và Luiz Gustavo có đá tốt ở các giải lớn châu Âu không? Hay cả Neymar, cậu ta cũng chưa trở thành thành linh hồn của Barcelona.

Tất cả chúng ta đều thắc mắc vì sao đội bóng này lại mong manh, dễ vỡ đến thế? Brazil đã đá 6 trận tại World Cup nhưng chỉ có 30 phút trong trận gặp Colombia tôi thấy họ chơi thực sự hay mà thôi. Sau đó Brazil gặp phải một tuyển Đức mà ngay cả thủ môn như Neuer cũng có thể đá như một libero để dễ dàng cắt các đường lên bóng yếu ớt bằng bóng dài và nỗ lực cá nhân của Brazil. Tuyển Brazil không có một phương án nào để dự phòng khi gặp bế tắc cả, họ quá dễ bị bắt bài và khắc chế. Người Đức đã nhìn thấy điều đó và họ kết liễu Selecao.

Hãy đánh giá vai trò của Scolari. Tôi cũng là một HLV và tất nhiên HLV phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Đội tuyển quốc gia là một môi trường không giống như ở CLB. ĐTQG thì HLV có quyền chủ động hơn trong việc tuyển chọn nhân sự, cầu thủ theo ý muốn thay vì được đặt vào tay một lực lượng có sẵn khi ký kết hợp đồng như ở CLB.

Vì HLV ở ĐTQG có nhiều quyền chọn cầu thủ nên chắc chắn bạn phải biết cầu thủ mà bạn chọn lựa có thể làm gì được cho bạn. Tuy nhiên, nhìn vào ĐT Brazil và Scolari thì tôi không chắc lắm về chuyện này.
Lần cuối Brazil vô địch World Cup là năm 2002 kể từ đó chúng ta đã từ bỏ quyền đòi hỏi, yêu cầu phải có một đội tuyển Brazil giỏi nhất vì chúng ta đều nghĩ rằng mình đã giỏi nhất rồi. Một ĐTQG không thể là giỏi nhất khi có quá nhiều cầu thủ trong số 11 người đá đá chính không đảm bảo được suất cứng đội hình xuất phát ở CLB của họ. Một đội bóng như vậy những mặt hạn chế rất dễ thấy.

Đây là thời gian để bóng đá Brazil thay đổi quan điểm về tư duy. Trận thua Đức khiến thế hệ tuyển thủ Brazil tổn thương sâu sắc nhưng họ vẫn có thể trở thành một tập thể gắn kết, tiến bộ ở kỳ World Cup 2018, đầu tiên họ phải bắt đầu điều đó với vòng loại ở khu vực Nam Mỹ.

Không chỉ ở cấp đội ĐTQG, ở công tác đào tạo trẻ tại các học viện bóng đá cũng phải tìm và dạy cho cầu thủ một phong cách phù hợp với đặc điểm riêng chứ không phải là cách chơi bóng sao chép ở đâu đó. Thất bại hôm nay trước người Đức dù đau đớn nhưng đáng hoang nghênh, vì nó dạy cho Brazil học cách khiêm tốn, để nhìn lại bản thân, làm mới mình thay vì chỉ dựa vào yếu tố sức mạnh truyền thống là đủ để chiến thắng ở các giải đấu World Cup.

Thời gian rồi sẽ trôi qua và làm nguôi ngoai nỗi đau về thất bại khủng khiếp hôm nay, ở một giải đấu mà tuyển Brazil sẽ chiến thắng như mong ước của tất cả người hâm mộ”


Nam Kha - Motthegioi.vn

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:42

Brazil: Dấu chấm lửng cho tương lai màu xám

10 năm trước, một tuyển thủ Brazil mặc định là một sản phẩm chất lượng nhưng nay thì niềm tin ấy đã gãy đổ hoàn toàn. Họ đã thất bại thê thảm trước người Đức.

Học thất bại

Thực ra bất cứ đội bóng nào hay cầu thủ nào cũng đều phải học cách thua, thậm chí thua rất đậm, để nhận ra nhiều điều về bóng đá. Đây không phải là cuộc chơi của những người thiếu tính đồng đội, thiếu sự tập trung cũng như thiếu bản lĩnh, cho dù anh có tài năng đến mấy. Chỉ hy vọng rằng thất bại này sẽ được người Brazil rút kinh nghiệm để họ xây dựng lại nền bóng đá và hướng tới những chiến thắng của tương lai.

Tuy nhiên có một câu hỏi lớn khác đang treo lơ lửng: Thất bại lịch sử này sẽ ảnh hưởng thế nào tới các tuyển thủ Brazil có mặt trên sân, cũng như các cầu thủ Brazil của tương lai? Sự nghiệp của họ sẽ bị đe dọa như thế nào?

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Teambrazil1
Cú ngã đau

Kỳ World Cup này xem ra đã bộc lộ rất nhiều vấn đề ở phía Brazil. Đúng, họ đã lọt Top 4 đội mạnh nhất thế giới, nhưng hành trình của họ không thuyết phục. Thắng Croatia nhờ trọng tài, hòa Mexico vì không khuất phục được thủ môn, thắng đậm trước Cameroon đã bị loại sẵn, vượt qua Chile nhờ loạt luân lưu, và thắng Colombia với một lối chơi khá bạo lực. Người Brazil để lại sau những đổ nát của đối phương những mảng màu xấu xí, để rồi đến lượt chính họ sụp đổ một cách còn xấu xí hơn tất cả những kẻ họ đã đánh bại.

Và trong cái hành trình hết sức thiếu thuyết phục ấy, người ta bắt đầu lờ mờ nhận ra một điều: các tuyển thủ Brazil có lẽ không thực sự xuất sắc như dư luận thổi phồng.

Selecao không mạnh như ta tưởng

Hãy xem, Fernandinho có trận đấu tồi tệ nhất trước tuyển Đức khi một lần cắt bóng hỏng và một lần trực tiếp để mất bóng, cả hai lần đều dẫn đến bàn thua. Trong 7 bàn thắng của Đức thì có đến 3 bàn đến từ các pha xuống bóng bên cánh phải, tức cánh trái Brazil mà Marcelo đảm nhiệm

Dante bỏ góc phải khu 5m50 trong tình huống Thomas Muller mở tỷ số khiến David Luiz phải ra cứu nhưng không kịp, còn Luiz Gustavo để cho Miroslav Klose thoải mái đối mặt Julio Cesar. David Luiz mắc lỗi ở bàn thắng cuối cùng mà Đức ghi, cũng như gián tiếp khiến Maicon cùng mắc lỗi theo khi Toni Kroos ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Teambrazil2
David Luiz trị giá 50 triệu bảng, mang băng đội trưởng Brazil - một trò cười


Mà đó mới chỉ nói về các vị trí phòng ngự, khi mà một sê-ri những sai lầm nối tiếp nhau, sai lầm người này dẫn đến sai lầm người kia rồi dẫn đến bàn thua. Hàng công cũng chẳng khá hơn, khi Hulk xử lý hỏng liên tiếp ở chạm đầu tiên, Bernard xông xáo nhưng không biết dứt điểm và lối chơi ít hiệu quả bởi hạn chế thể hình cũng như sự chặt chẽ của đối phương sau khi đã dẫn trước. Fred hoàn toàn biến mất. Oscar đá hết sức có thể nhưng vô ích.

Một Samba kém chất

Thảm họa này có lẽ khiến nhiều người nhận ra vì sao có những điều nghe chừng lạ lại xảy ra trước và trong thời gian diễn ra World Cup. Jose Mourinho có lẽ đang cười vì đẩy được David Luiz sang PSG với giá cực lãi, bởi Luiz rõ ràng không xuất sắc như người ta nghĩ. Tại sao Real Madrid đoạt cú đúp danh hiệu ở giai đoạn cuối mùa giải vừa rồi với Fabio Coentrao xuất phát ở vị trí hậu vệ trái mà không phải Marcelo? Chắc ai cũng đã đoán ra.

Và chúng ta có lẽ cũng đã hiểu vì sao Hulk lại trôi dạt sang tận Nga để thi đấu, vì sao Fred rời nước Pháp để quay lại Brazil khi mới chỉ 25 tuổi, vì sao Bernard là cầu thủ dự bị ở Shakhtar Donetsk. Chất lượng tài năng của Brazil thực sự đi xuống, một số lượng không nhỏ cầu thủ giỏi của họ lại là những người đổi kỹ thuật để lấy một thể hình cơ bắp hơn để kiếm tiền ở trời Âu. Điều đó cũng chẳng có gì sai, có sức mạnh thể chất là điều tốt, nhưng nó lại không đi kèm với sự ăn ý trong cách chơi bóng lẫn sự tập trung trong hành động, hai thứ đặc biệt quan trọng để hình thành nên tập thể mạnh.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Teambrazil3
Chất lượng tuyển thủ Brazil nên được xem lại

Brazil vì thế nhận quả đắng ở World Cup lần này khi gặp phải một đối thủ thực sự tập trung, thực sự ăn ý và vượt trên họ một cách tuyệt đối về kỹ thuật. Nó cũng bộc lộ bản chất thực của đa số các tuyển thủ Brazil có mặt trên sân: Họ được đánh giá quá mức so với trình độ thực.

Sẽ có bao nhiêu tuyển thủ Brazil kết thúc kỳ World Cup này mà không bị tổn hại danh tiếng? Chắc chỉ có Neymar, Oscar và Thiago Silva là sẽ còn tiếp tục sự nghiệp ổn định, ít nhất ở cấp CLB. Julio Cesar thì đã sắp nghỉ hưu, và anh không quan tâm đến tiền lắm (mức lương ở MLS khá thấp) nên Cesar coi đây là cơ hội cuối để vô địch World Cup.

Với những tuyển thủ còn lại, dấu hỏi sẽ được đặt lên họ trong một thời gian rất dài nữa. Hy vọng rằng họ sẽ còn tiếp tục khỏe mạnh để đi kiếm tiền cũng như khôi phục lại danh dự của Selecao, bởi đây là một nỗi xấu hổ có thể đứng tách riêng ra với thất bại đau đớn 1-7.

Bích Bích - Tạp chí Khám phá

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:46

Người đại diện của Neymar chê Scolari 'kiêu ngạo và ngu xuẩn'

Wagner Ribeiro không ngần ngại "té nước theo mưa" cùng dư luận Brazil sau thất bại của đội tuyển tại World Cup 2014.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Ribeiro1
Ribeiro (phải) và thân chủ Neymar.

Trong dòng tweet đăng hôm 9/7 trên Twitter, Ribeiro liệt kê sáu điểm mà theo ông là đáng bị chê cười của HLV Luiz Felipe Scolari:

"Một - Làm Huấn luyện viên tuyển Bồ Đào Nha và chẳng giành được danh hiệu nào.
Hai - Tới Chelsea và sớm bị sa thải.
Ba - Tới Uzbekistan hành nghề.
Bốn - Trở lại Brazil dẫn dắt một đội bóng lớn (Palmeiras) và khiến họ xuống hạng.
Năm - Rời Palmeiras chỉ 56 ngày trước khi mùa giải kết thúc để tránh mang tiếng bị xuống hạng.
Sáu - Là một lão già ngu xuẩn, kiêu ngạo, tự phụ, lố bịch và đáng ghê tởm".

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Ribeiro2
Scolari bất lực nhìn Đức hành hạ Brazil trong trận bán kết.

Tuyển Brazil của Scolari vừa chịu thất bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup, trên sân nhà Belo Horizonte. Thân chủ của Ribeiro, tiền đạo chủ lực Neymar, không có mặt trận này do chấn thương. Trận thua đậm nhất trước đó của Brazil là thất bại 0-6 trước Uruguay năm 1920.

Sau "ngày đen tối nhất trong cuộc đời", Scolari chỉ còn một trận làm việc trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Brazil khi đoàn quân áo vàng xanh gặp Hà Lan trong trận tranh huy chương đồng thứ bảy tuần này.

Thúy An - VnExpress

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:52

Brazil và cái tát để thức tỉnh

Đội chủ nhà World Cup 2014 nên xem thất bại 1-7 trước tuyển Đức ở bán kết vừa qua là liều thuốc đắng phải uống để có thể hướng tới thành công phía trước, giống như các thế hệ tiền bối từng làm sau cú ngã tại chung kết 1950.

Zizinho, huyền thoại mà Pele từng tôn là thần tượng, được bình chọn là cầu thủ hay nhất World Cup 1950. Nhưng tới giờ ông vẫn chỉ được nhớ tới chủ yếu vì thất bại cay đắng của Brazil trước Uruguay với tỷ số 1-2 ở chung kết của kỳ World Cup lần đầu được tổ chức ở xứ Samba. Hồi đó đội chủ nhà dẫn trước, nhưng đã để người hàng xóm Nam Mỹ ngược dòng bằng hai bàn cuối trận.

"Tôi đã thi đấu khoảng 19 năm và giành được một số danh hiệu. Tuy nhiên tôi, cũng giống như các đồng đội tham gia kỳ World Cup 1950, mãi chỉ được nhớ đến với tư cách một kẻ bại trận", Zizinho viết như vậy ngay ở trang đầu của cuốn hồi ký xuất bản giữa những năm 1980.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Thuctinh1
Ở một nơi mà bóng đá được xem như một thứ tôn giáo, thất bại 1-7 ở bán kết vừa qua khiến mọi CĐV Brazil ê chề. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên sau đó các đội tuyển Brazil đã có tới năm lần đăng quang giải vô địch thế giới - một kỷ lục chưa bị phá. Brazil vì thế cũng luôn mang tiếng là có thể vô địch bất cứ đâu trên thế giới, ngoại trừ trên quê hương. Trong lần thứ hai World Cup quay lại đất Brazil hè năm nay, đội chủ nhà lại được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi vương. Nhưng những màn trình diễn suốt từ đầu giải lần này, trong đó có thất bại tan nát trước Đức ở bán kết, cho thấy việc họ không thể giành vé vào chung kết cũng là kết quả hợp lý. Chưa khi nào Brazil thua đậm đến thế ở bán kết World Cup. Kết quả tệ hại này mang màu sắc khác hẳn thất bại ở trận chung kết cách đây 64 năm. Brazil để tuột chức vô địch World Cup 1950 vì có phần thiếu may mắn. Còn lần này, tuyển Brazil gần như chỉ đứng nhìn người Đức dạy cách chơi bóng thế nào cho hiệu quả.

Cựu tiền vệ tuyển Brazil, Juninho, bình luận: "Người Đức đã chỉ bảo cho chúng ta phải chơi bóng như thế nào. Hôm nay đội tuyển Đức đã thi đấu thứ bóng đá tấn công mà Brazil muốn chơi. Vì vậy những người làm bóng đá Brazil cần phải bình tĩnh ngồi lại, nghiên cứu xem chuyện gì sai đã xảy ra với bóng đá nước nhà. Chúng ta cần phải xem xét lại các học viện bóng đá, cách thức đào tạo cầu thủ trẻ. Bóng đá Brazil cần có nhiều đổi thay".

Trận thua 1-7 của Brazil trước Đức không chỉ khiến thế giới bóng đá ngỡ ngàng, mà còn là vết thương lòng khó hàn gắn đối với các cầu thủ áo vàng xanh. Nhiều năm tới, một số cầu thủ Brazil chắc chắn sẽ vẫn chưa thể nguôi được nỗi đau họ phải hứng chịu ngày 8/7/2014 tại Belo Horizonte. Nhưng Brazil nên coi thảm bại này là liều thuốc đắng khó uống nhưng cần thiết để giúp họ vượt qua thời khắc khó khăn và tiến tới cải tổ bóng đá trên diện rộng. Người Brazil không thể mãi lấy vinh quang trong quá khứ, với kỷ lục năm lần vô địch World Cup, để cho rằng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cả nền bóng đá quốc gia.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Thuctinh2
Brazil chưa từng trải qua trận đấu nào tồi tệ như hôm 8/7, khi để bị dẫn đến 5-0 ngay trong hiệp một. Ảnh: Reuters.

Bóng đá cấp CLB của Brazil hiện tại ở trong tình trạng hỗn loạn, cả ở khâu tổ chức lẫn ý tưởng phát triển.

Sự phát triển kinh tế của quốc gia cùng sức mạnh đồng tiền giúp các CLB Brazil trả lương cầu thủ cao nhất khu vực Nam Mỹ. Nhưng sự khác biệt lớn về chế độ đãi ngộ này những năm gần đây không giúp các đội bóng Brazil tạo được sự áp đảo về chuyên môn khi tham gia Copa Libertadores - giải Champions League của Nam Mỹ. Năm nay Brazil thậm chí còn không có CLB nào giành quyền vào tới bán kết Libertadores.

Nếu đội tuyển Brazil vẫn có thể vô địch World Cup năm nay bằng lối chơi thực dụng, thì chắc có lẽ những tồn tại trong hệ thống bóng đá nước này thời gian gần đây sẽ tiếp tục bị xem nhẹ. Nhưng giờ thì những ai tôn thờ bản sắc truyền thống của bóng đá Brazil đã có lý do để vui mừng. Lối đá rắn, bỏ qua sức mạnh khu trung tuyến của Brazil ở World Cup 2014 cuối cùng đã thất bại, theo cách có lẽ không thể thảm hại hơn.

Nhiều HLV Brazil thời gian qua cho rằng đội tuyển sẽ không thể thành công nếu chơi tấn công đẹp mắt, dựa nhiều vào khả năng sở hữu và ban chuyền bóng, như thế hệ đội tuyển rất được yêu mến của năm 1982. Họ cho rằng bóng đá đương đại đã khác xưa nhiều, các trận đấu đòi hỏi thể lực, nên các cầu thủ được ưu tiên tuyển chọn, nhất là các tiền vệ trung tâm, phải là những người mạnh mẽ và cao to. Theo quan điểm này, các trận đấu thời nay không có chỗ cho những màn trình diễn dựa vào khả năng kiểm soát bóng, thay vào đó là những thế trận được định đoạt bởi các pha phản công nhanh hoặc các tình huống cố định. Trong quá khứ, Brazil luôn tìm cách thắng đối phương bằng thế trận áp đảo, còn gần đây họ tiếp cận trận đấu với tư duy đấu pháp kiểu châu Âu và thường thắng nhờ tận dụng được một số khoảnh khắc quyết định.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Thuctinh3
Bóng đá Brazil đang trải qua nỗi đau vô cùng tận, nhưng hy vọng sau cú sốc này họ có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, trong khoảng gần một thập kỷ qua, đội tuyển Tây Ban Nha và Barcelona đã chứng minh điều ngược lại. Họ đã có một khoảng thời gian dài liên tục ngự trên đỉnh cao bóng đá thế giới ở cả cấp đội tuyển quốc gia, lẫn cấp CLB bằng những chiến thắng ấn tượng xuất phát từ lối chơi dựa vào khả năng phối hợp đồng đội ăn ý và kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các cầu thủ. Chính đội tuyển Đức cũng đã có chiến thắng vang dội trước Brazil ở bán kết nhờ lối chơi tấn công mạnh mẽ, khả năng ban chuyền chính xác, sự gắn kết và cự ly hợp lý giữa các tuyến.

Do đó thất bại khó tin của Brazil lần này có thể sẽ tạo ra khoảng trống đủ lớn để họ nhận ra sai lầm và tiến hành một cuộc cách mạng bóng đá thực sự.

Ngày 8/7/2014 rõ ràng là thời khắc tồi tệ với Brazil, nhưng cũng có thể sẽ là ngày đánh dấu bước ngoặt của bóng đá nước này.

Nguyễn Phát - VnExpress

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 06:56

Brazil thua thảm: Lỗi điều hành!

Truyền hình đã không thể nào ghi nhận được thủ phạm chính trên sân Mineirao rạng sáng 9-7 sau trận thảm bại của Brazil trước Đức: Các quan chức và cách điều hành bóng đá Brazil

Khi tiếng còi trọng tài vang lên kết thúc trận bán kết ác mộng 1-7 của chủ nhà Brazil, ống kính truyền hình liên tục lướt qua hàng loạt gương mặt thất thần từ đội trưởng David Luiz quỳ gối cầu nguyện trên sân cho đến HLV F. Scolari, như muốn liệt kê mọi nguyên nhân của thất bại. Tuy nhiên, truyền hình đã không thể nào ghi nhận được "thủ phạm" chính trên sân Mineirao: Các quan chức và cách điều hành bóng đá Brazil cả thập niên vừa qua!

Thật ra, sau những trận thua tơi tả kiểu 1-7 như trên, phân tích đưa ra bất kỳ nguyên nhân nào cho thất bại cũng hầu như… đúng hết. Nhưng dù sao cũng hãy chú ý đến 2 nhân vật sót lại từ trận chung kết World Cup 2002 (Brazil thắng Đức 2-0): Klose và HLV Scolari.

Tự những gì họ trải qua từ năm 2002 đến nay đã nói lên rất nhiều: Klose cùng Đức liên tiếp có mặt tại bán kết 5 giải đấu lớn (3 lần trong số đó vào chung kết) và vừa lập kỷ lục ghi bàn tại VCK World Cup, còn Brazil 2 World Cup trước đều bị loại ở tứ kết cũng như bây giờ gục ngã nhục nhã trên sân nhà. Liệu sự đối lập này chỉ là ngẫu nhiên hay kết quả của quá trình điều hành?

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 1404962971-14-chot-fd307
Ở tuổi 22, Oscar (trái) vẫn có cơ hội giúp Brazil trở lại mạnh mẽ  - Ảnh: REUTERS

Quan trọng nhất, người Đức từ sau thất bại ở vòng bảng Euro 2000, 2004 đã xác định rõ họ phải thay đổi cả một nền bóng đá. Với bàn đạp World Cup 2006, người Đức cách tân từ phong cách đội tuyển cho đến diện mạo đào tạo trẻ và cách tổ chức giải Bundesliga.

Còn Brazil cũng đăng cai World Cup 2014 nhưng họ lại đào sâu thêm mâu thuẫn với vô vàn cuộc tranh luận quanh lối chơi Selecao. Brazil muốn dùng bóng đá để khiến dân chúng lãng quên đi hàng loạt vấn đề của cuộc sống lẫn nội tình bóng đá Brazil, vì thế họ xây dựng đội bóng vàng - xanh phản truyền thống samba chỉ nhằm đạt mục tiêu chứ không phải vì thực sự tình yêu bóng đá của người hâm mộ.

Đương nhiên, sẽ có những phản bác: Lực lượng Brazil giờ đây quá ít ngôi sao để đá đẹp. Nhưng chẳng lẽ lực lượng Ghana, Mỹ, Algeria lại hùng hậu hơn để có thể buộc Đức phải chơi chật vật đến giây phút cuối cùng? Nếu Scolari cho rằng Brazil thiếu những nghệ sĩ tạo cảm hứng, tại sao lại không nghĩ đến Kaka, Ronaldinho, Pato… như dự bị chiến lược?

Nếu họ bị cho là quá già, hãy nhìn Klose của Đức ở tuổi 36 vẫn được sử dụng hợp lý và lập kỷ lục. Cuối cùng, nếu người Đức có truyền thống xe tăng vẫn biết thay đổi để giờ đây tạo ra một thế hệ đầy kỹ thuật, Brazil tràn đầy bản năng nghệ sĩ lại không có lý nào không làm được như thế.

Để thay đổi, bóng đá Brazil không cần đi xa. Hãy nhìn thẳng vào cái tên đang làm họ căm ghét nhất nhưng lại giúp Brazil học được nhiều nhất: Đức. Chủ nhà gần đây nhất nếm mùi thất bại ở bán kết World Cup chính là Đức nhưng rồi họ đã đứng lên một cách kỳ vĩ.

Brazil có thể làm được thế nhưng trước tiên phải thay đổi cách điều hành: Từ đào tạo trẻ đến xây dựng lại giải vô địch Brazil giữ chân tài năng và phát triển, quay về truyền thống samba và cải tiến chặt chẽ hơn. Thay đổi để tìm lại chiến thắng, đó là cách duy nhất để người hâm mộ Brazil quên đi nỗi nhục nhã Mineirao!

Mục tiêu gần nhất của LĐBĐ Brazil có lẽ là HCV bóng đá tại Olympic 2016 trên sân nhà Rio de Janeiro. Đó cũng là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của bóng đá Brazil.

Lê Nhi (nld.com.vn)

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 07:01

Hà Lan: Khi giấc mơ vỡ bên thềm giới hạn

Giấc mơ vô địch một lần nữa dang dở nhưng thầy trò HLV Louis van Gaal có quyền ngẩng cao đầu với những gì họ đang có và đã thể hiện ở Brazil hè này.

Thất bại ở bán kết hôm qua đồng nghĩa với việc tuyển Hà Lan, như truyền thống của các thế hệ tiền bối, một lần nữa không thể làm nên cú rướn quyết định để với tới tột đỉnh vinh quang ở World Cup. Cú vấp ấy chắc chắn sẽ tạo nên cảm giác nuối tiếc lớn lao cho những người hâm mộ sắc áo da cam. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hành trình của Hà Lan trên đất Brazil và tình cảnh của họ trước khi vào giải, thầy trò Van Gaal xứng đáng được đánh giá đã có một kỳ World Cup thành công.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Halan1(2)
Hà Lan phải dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, nhưng vẫn vượt ra ngoài mọi mong đợi về họ trước thềm World Cup 2014. Ảnh: Reuters.

Hà Lan vượt Đại Tây Dương đi dự World Cup 2014 mà không mang theo quá nhiều hy vọng từ quê nhà. Họ mất hai cầu thủ quan trọng là Kevin Strootman hay Rafael Van der Vaart vì chấn thương từ trước giải, trong khi các trụ cột khác như Van Persie, Sneijder, Robben, Kuyt thì hoặc sa sút phong độ, hoặc đã lớn tuổi. Bản thân HLV Van Gaal cũng bị nghi ngờ về khả năng tập trung làm việc, khi đàm phán rồi nhận lời với Man Utd giữa lúc chuẩn bị cho chiến dịch ở Brazil. Hà Lan cũng rơi vào bảng đấu khó nhằn và đụng ngay cựu thù Tây Ban Nha ngay trận ra quân.

Có quá nhiều yếu tố để người hâm mộ và truyền thông Hà Lan bi quan. Thậm chí, đã có những nhận định từ quê nhà rằng đoàn binh dưới trướng Van Gaal thậm chí không đủ khả năng vượt qua vòng bảng, nơi họ nằm ở bảng B tử thần với trận ra quân gặp ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha, rồi Australia và Chie.

Nhưng giữa sự ngờ vực ấy, Hà Lan lừng lững có mặt ở bán kết và chỉ không thể lọt vào trận chung kết kỳ World Cup thứ hai liên tiếp khi thất bại trong loạt đá luân lưu ở Sao Paulo hôm qua 9/7.

Thành tích ấy có thể được xem như một chiến công vang dội, xét tới nguồn lực hạn chế mà Van Gaal mang đi Brazil. Tuổi đời trung bình các tuyển thủ Hà Lan dự World Cup 2014 chỉ là 26, độ tuổi bị cho là quá trẻ để trở thành một thế lực trên đường đua tranh ngôi vô địch sân chơi số một thế giới. Hàng thủ là tuyến trẻ nhất với số đông các trụ cột mới chỉ có thâm niên một năm ăn cơm đội tuyển và chưa từng dự bất kỳ giải đấu lớn nào.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Halan2(1)
Van Gaal tìm ra một hướng đi phù hợp để Hà Lan, với nguồn lực hạn chế, gặt hái thành công tại World Cup 2014. Ảnh: Reuters.

Ngay cả Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) cũng không dám tin đội bóng non trẻ của Van Gaal sẽ làm nên chuyện. Họ chỉ đặt khách sạn cho thầy trò Van Gaal ở Rio de Janeiro đến bán kết. Nhưng tập thể đó đã làm đảo lộn mọi dự đoán và đưa người hâm mộ quê nhà đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Không có những nhân sự cần thiết để chơi thứ bóng đá tổng lực truyền thống, Van Gaal xây dựng một lối chơi khác, có phần thực dụng và xấu xí hơn, nhưng phù hợp với điều kiện thực tế. Đó là thứ bóng đá kỷ luật, có tính tổ chức cao trong phòng ngự và tận dụng triệt để điểm mạnh tốc độ của bộ ba tấn công Arjen Robben - Robin Van Persie - Wesley Sneijder.

Trong trận ra quân họ đã tạo cú sốc lớn đầu tiên của World Cup 2014 khi ngược dòng đè bẹp Tây Ban Nha với tỷ số 5-1, kết quả khiến đội vô địch năm 2010 gần như tê liệt và bị loại sau khi thua Chile ở trận kế tiếp. Cú nhấn ga quyết liệt đó tạo đà giúp Hà Lan kết thúc vòng đấu bảng với thành tích toàn thắng, sau khi lần lượt hạ Australia 3-2 rồi Chile 2-0.

Vào giai đoạn đấu knock-out, "cơn lốc màu cam" chứng tỏ lòng quả cảm, tinh thần đồng đội - những phẩm chất từng bị xem là của hiếm với các thế hệ ngôi sao trước đây - khi ngược dòng đánh bại Mexico ở vòng 1/8, rồi hạ Costa Rica bằng loạt đá luân lưu ở tứ kết.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Halan3(2)
Hà Lan của Robben chỉ chịu dừng bước sau khi chơi ngang ngửa với Argentina của ngôi sao hàng đầu thế giới Lionel Messi. Ảnh: Reuters.

Trong trận bán kết hôm qua, Hà Lan không thể đá tưng bừng như chờ đợi nhưng như HLV Van Gaal nhận xét sau trận, các cầu thủ "đã chơi tốt hơn, hoặc chí ít cũng ngang ngửa" với Argentina, đội mà ông mô tả là hàng đầu thế giới và sở hữu những ngôi sao hay nhất thế giới. So với khi bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2012 với những lục đục nội bộ và sự căm phẫn từ công luận, Hà Lan của năm 2014 đã lột xác hoàn toàn.

"Tự đáy lòng mình, tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều có thể tự hào. Mọi người cũng đều có thể tự cảm nhận thấy điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi cần thay đổi tư duy, vì suy cho cùng chúng tôi đã chơi tốt. Thất vọng là điều khó tránh khỏi ngay lúc này đây nhưng thật sự Hà Lan đã cố gắng hết mức có thể", Robben nói trên tờ NOS.

Van Gaal thì chia sẻ: "Chúng tôi sẽ trở về với những cái đầu ngẩng cao. Trước khi vào giải chẳng ai tin Hà Lan có thể vượt qua vòng bảng".

Phương Minh - VnExpress

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 07:04

Arjen Robben: “Thất bại khiến tôi phát điên”

Trận thua đau đớn của Hà Lan trước Argentina sau loạt sút luân lưu 11m ở bán kết World Cup 2014 đã chấm dứt giấc mơ World Cup của tiền vệ tài năng Arjen Robben.

Trận cầu trên sân Corinthians Arena ở Sao Paulo được kỳ vọng là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa Robben và đội trưởng Argentina Lionel Messi.

Nhưng trên thực tế hậu vệ của hai đội mới là những ngôi sao sáng nhất. Trung vệ Hà Lan Ron Vlaar đã kiểm soát hoàn toàn Messi, trong khi Robben không mấy khi đe dọa khung thành Argentina. Khi được Wesley Sneijder tạo cơ hội tốt phút cuối trận, Robben đã bị ngăn chặn bởi một pha xoạc bóng siêu đẳng của tiền vệ Javier Mascherano.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Robben
Hình ảnh thất vọng của Arjen Robben sau khi Hà Lan thua Argentina ở loạt sút luân lưu - Ảnh: AFP

Ở hiệp phụ đầu tiên, Robben cũng một lần di chuyển từ cánh phải để sút bóng theo đúng kiểu ghi bàn sở trường thì anh lại đưa bóng vào thẳng người thủ môn Argentina Sergio Romero. Ít nhất Robben cũng thực hiện quả đá luân lưu thành công sau khi đánh lừa được thủ môn Romero. Nhưng trước đó, Romero đã chặn được cú sút của trung vệ Vlaar.

Và sau khi Romero từ chối cú đá của Sneijder, tiền vệ Maxi Rodriguez sút thành công quả quyết định đưa Argentina vào trận chung kết với người Đức vào ngày 14-7. Giờ Hà Lan phải chuẩn bị cho trận tranh giải ba với Brazil. Và Robben tỏ ra không mấy hào hứng. “Tranh giải ba à? Chỉ có chức vô địch mới có ý nghĩa đối với tôi. Thất bại đã khiến tôi phát điên. Thật là đau đớn!” - Robben buồn bã nói sau trận đấu.

Gục ngã trong ba trận chung kết và hai trận bán kết World Cup, người Hà Lan đã quen với sự thất vọng tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng trận thua này là nỗi đau đặc biệt khó nuốt trôi đối với Robben. Bốn năm trước, Robben cũng là vũ khí sắc bén nhất của Hà Lan trong trận chung kết trước Tây Ban Nha ở Johannesburg. Nhưng khi được Sneijder tạo cơ hội cực kỳ thuận lợi trong hiệp hai, Robben chỉ có thể sút bóng trúng chân thủ môn Tây Ban Nha Iker Casillas.

Ít có cầu thủ Hà Lan nào trông đau đớn như Robben khi Tây Ban Nha giành cúp vàng trên sân vận động Soccer City. Nhưng vận đen của Robben vẫn chưa chấm dứt. Trong trận chung kết Champions League năm 2010 trước đó, CLB Bayern Munich của Robben đã thua Inter Milan 0-2.

Và khi số phận trao cơ hội cho Robben sửa sai, anh một lần nữa thất bại. Trong trận chung kết Champions League năm 2012 trước Chelsea ngay trên sân Allianz Arena của Bayern, Robben đá hỏng quả phạt đền ở hiệp phụ. Chelsea giành chức vô địch và Robben bị chết tên “kẻ về nhì vĩ đại”.

Mãi đến mùa giải sau, Robben mới đổi vận khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League giữa Bayern và Borussia Dortmund trên sân Wembley. Rũ bỏ được gánh nặng “về nhì”, Robben đã chơi tuyệt vời trong mùa giải 2013-2014, ghi 21 bàn trong 45 trận, giúp Bayern giành chức vô địch Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Anh mang theo phong độ xuất sắc đó đến Brazil, ghi hai bàn trong trận Hà Lan hủy diệt Tây Ban Nha 5-1, một bàn trong trận thắng Úc 3-2 và đem về quả phạt đền quyết định giúp Hà Lan vượt qua Mexico với tỉ số 2-1 ở vòng 16 đội.

Gây tranh cãi khi thừa nhận đã ăn vạ trong trận Mexico, nhưng Robben vẫn được đánh giá là một ứng cử viên của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014 cho đến trước trận bán kết Hà Lan - Argentina. Tuy nhiên, thủ môn Romero đã phá vỡ niềm hi vọng đó của Robben. Nói vậy bởi tới World Cup 2018 ở Nga, Robben sẽ bước sang tuổi 34 và khó có thể tỏa sáng như ở Brazil.

Có lẽ bóng ma ở Johannesburg sẽ còn tiếp tục ám ảnh Robben.

Hiếu Trung - Tuổi Trẻ Online

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13Fri 11 Jul 2014, 07:06

Khi Van Gaal hết bài

Argentina đã đánh bại Hà Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau 120 phút so tài chặt chẽ. Khi HLV Louis Van Gaal đã hết bài, ông không thể giúp Hà Lan lần thứ hai liên tiếp giành quyền vào chung kết World Cup

Nếu như trong chiến thắng 4-2 trên chấm luân lưu trước Costa Rica ở vòng tứ kết, HLV Louis Van Gaal đã có quyết định rất táo bạo khi đưa thủ thành Tim Krul vào bắt thay Cillessen thì cũng trong loạt đấu súng may rủi trước Argentina, ông đã không dùng thủ môn dự bị vì sợ bị bắt bài. Nhưng rốt cuộc, Hà Lan vẫn thua 2-4 khi Cillessen không thể cản được các cầu thủ Argentina sút tung lưới.

VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 VanGaal
HLV Val Gaal đã không còn gây được bất ngờ cho Argentina

Luôn được ca ngợi vì những quyết định dùng người đầy hợp lý, tạo ra những bước ngoặt trong các trận đấu suốt từ đầu giải, tuy nhiên, HLV Van Gaal đã không còn điều gì để gây bất ngờ cho Argentina. Kể cả khi ông thay tiền vệ thép De Jong ở đầu hiệp 2 bằng cầu thủ trẻ Jordy Clasie để có đủ sức khỏe theo sát Messi, ông cũng không gây được bất ngờ cho Argentina. Đội bóng Nam Mỹ đã thi đấu cực kỳ chặt chẽ, khóa chặt tất cả những mũi nhọn nguy hiểm nhất của Hà Lan như Robben, Van Persie.

Khi trận đấu buộc phải kéo dài sang hiệp phụ, trong một thế trận mà cả hai đội đều không muốn dâng cao tấn công và chờ đến giây phút đá luân lưu, nhiều người tin rằng HLV Van Gaal sẽ lại tiếp tục tung Tim Krul ra sân. Tuy nhiên, ông lại bất ngờ dùng nốt quyền thay người cuối cùng của mình để rút Van Persie, người có dấu hiệu sa sút về thể lực. Khi Huntelaar ra sân, phía Argentina rõ ràng đã không còn phải lo lắng nhiều cho loạt sút 11 mét.

Thực tế, trong cả 4 lượt sút của mình, Messi và các đồng đội đều thực hiện một cách rất tự tin và thoải mái. Ngược lại, quyết định để trung vệ Ron Vlaar, người đã trải qua 120 phút mệt nhoài để ngăn chặn Messi, được thực hiện cú sút phạt đầu tiên đã vô tình tạo ra áp lực cho các cầu thủ Hà Lan khác. Vlaar đã dứt điểm quá lộ và bị thủ thành Romero dễ dàng cản phá, và đó là bước ngoặt khiến Hà Lan vỡ mộng lần thứ hai vào chung kết.

Argentina và Messi xứng đáng vào chung kết. Còn với HLV Louis Van Gaal, khi đã hết bài độc và lạ, việc tranh hạng ba cùng chủ nhà Brazil có lẽ là mục tiêu thiết thực nhất.

Anh Dũng - NLD.com.vn

 :cheers:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Sponsored content




VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP   VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
VÒNG ĐÁ LOẠI TRỰC TIẾP
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 28 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23 ... 28  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá :: WORLD CUP 2014-