Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vọng cảnh đài

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Fri 23 May 2014, 20:26

CHIỀU

Lếch thếch chiều đi cỏ nát nhàu
Chim nghiêng cánh mỏi nối đuôi nhau
Hoa nằm nem nép nhìn mây muộn
Lá động lưa thưa ngó cảnh sầu
Lơi lả con đò trêu bến nước
Đẩy đưa sóng biếc gọi chân cầu
Trâu già thong thả về buôn nhỏ
Để ý làm chi chuyện đẩu đâu.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Sat 24 May 2014, 06:23

PHƯỢNG

Ve kêu lũ lượt báo mùa sang
Nhớn nhác hoa chen giữa nắng vàng
Sắc đỏ ngời lên niềm ước mộng
Thân già chạm khắc giấc mơ hoang
Lá xanh khép nép tìm phương nắng
Trái nhỏ len men kiếm chỗ quang
Cứ cháy hết mình hoa thắp lửa
Nào hay chỉ một thoáng huy hoàng.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Sat 24 May 2014, 12:01

Tiếng Sét Ái Tình
***nguoitruongphu***

Lộ nét môi xinh cặp má đào
Ngẫn ngơ lữ khách dạ nao nao
Nghía nàng tiên nữ liều nuôi mộng
Liếc ả  chân dài muốn gửi trao

Trời hởi hồn ta mơ mộng tưởng
Đất ơi  trí dại nhớ thương trào
Sông dài núi thẳm đừng ngăn lối
Mách ngõ đường chung dẫn lối vào
25.05.14
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Sat 24 May 2014, 12:50

thuyfnhien đã viết:
CHIỀU

Lếch thếch chiều đi cỏ nát nhàu
Chim nghiêng cánh mỏi nối đuôi nhau
Hoa nằm nem nép nhìn mây muộn
Lá động lưa thưa ngó cảnh sầu
Lơi lả con đò trêu bến nước
Đẩy đưa sóng biếc gọi chân cầu
Trâu già thong thả về buôn nhỏ
Để ý làm chi chuyện đẩu đâu.

 
 
 
 
 Yêu Là : Chấp Nhận
***nguoitruongphu***


Đã biết rằng yêu mộng nát nhàu
Cách xa nghìn dậm cố  tìm nhau
Mấy lời tâm sự  tim phơi phới
Vài chữ sơ duyên dạ hết sầu
Nếu lỡ mai nầy nàng nghãnh mặt
Vỡ ra mốt nọ ấy qua cầu
Anh về góp nhặt tình thơ cũ
Ôm ấp khoảng đời khổ rớt đâu?

25.05.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sat 24 May 2014, 12:59; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Sat 24 May 2014, 14:31

Tiếng Sét Ái Tình
***nguoitruongphu***
Lộ nét môi xinh cặp má đào
Ngẫn ngơ lữ khách dạ nao nao
Nghía nàng tiên nữ liều nuôi mộng
Liếc ả chân dài muốn gửi trao
Trời hởi hồn ta mơ mộng tưởng
Đất ơi trí dại nhớ thương trào
Sông dài núi thẳm đừng ngăn lối
Mách ngõ đường chung dẫn lối vào

XUÂN MUỘN

Ngoài sân thưa thớt cánh hoa đào
Én đã biệt tăm ở chốn nao
Trái nõn chờ trăng thanh xuống hẹn
Nhụy thơm đợi bướm trắng về trao
Nắng đùa tóc rối mây hồng tủi
Sương đọng mi cong ý lạ trào
Xuân muộn nhưng vườn xuân vẫn thắm
Khách xa mỏi gót hãy quay vào.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Mon 26 May 2014, 18:19

thuyfnhien đã viết:
PHƯỢNG

Ve kêu lũ lượt báo mùa sang
Nhớn nhác hoa chen giữa nắng vàng
Sắc đỏ ngời lên niềm ước mộng
Thân già chạm khắc giấc mơ hoang
Lá xanh khép nép tìm phương nắng
Trái nhỏ len men kiếm chỗ quang
Cứ cháy hết mình hoa thắp lửa
Nào hay chỉ một thoáng huy hoàng.
 
 
 Mắt Ngọc
***nguoitruongphu***
Trinh nguyên học giõi trắng  cao sang
Răng khuyễnh cười duyên tuổi mộng vàng
Lá ngọc gieo tình tim  thỗn thức
Cành đào rủ  nhớ giấc  mơ  hoang
Ngồi đây ngắm ảnh  hình trong bóng
 Nằm đó  si  hoài nét  dạ  quang
Tự hỏi bao giờ mình sẻ gặp
Nắm tay dạo phố rõ  huy hoàng.

26.05.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue 27 May 2014, 13:43; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Mon 26 May 2014, 20:21

SƠN NỮ

Em gùi bát ngát nắng trên lưng
Gió phớt mi cong má ửng hồng
Tóc rối bờ lau quên tuổi gió
Váy thêu hoa cỏ lạc hương đồng
Ngực trần man mác bao đường rẽ
Dáng ngọc mơ màng mấy quãng sông
Men lá buôn nào hương ngọt quá
Khách đang mỏi gót lại say lòng.
Về Đầu Trang Go down
thuyfnhien

thuyfnhien

Tổng số bài gửi : 92
Registration date : 21/04/2014

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Wed 28 May 2014, 08:18

PHỐ CŨ

Ơ thờ phố vắng nửa đời trông
Loạc choạc rào thưa mấy bụi hồng
Quán cũ trăng gầy heo hút lạnh
Tường rêu cỏ xám ẩm ương nồng
Đường xa áo lụa ngây ngây gió
Khăn mỏng sương mờ bối rối đông
Cứ tưởng không còn nhung nhớ nữa
Em qua phố lại xuyến xao lòng.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Wed 28 May 2014, 10:16

thuyfnhien đã viết:
PHỐ CŨ

Ơ thờ phố vắng nửa đời trông
Loạc choạc rào thưa mấy bụi hồng
Quán cũ trăng gầy heo hút lạnh
Tường rêu cỏ xám ẩm ương nồng
Đường xa áo lụa ngây ngây gió
Khăn mỏng sương mờ bối rối đông
Cứ tưởng không còn nhung nhớ nữa
Em qua phố lại xuyến xao lòng.
 
 
  Người Yêu Hởi
***nguoitruongphu***




Người dưng chẳng rõ  lại chờ trông
Ý định tặng hoa bẹo má hồng
Chấp nhận mở lời nghe  giọt đắng
Còn hơn câm nính ngậm cay nồng
Nhớ nàng đêm trắng chờ sang hạ
Quên ả khuya tàn đợi rạng đông
Dẩu biết hương tình chưa chín rộ
Vẫn nuôi hy vọng giấu  bên lòng.



28.05.14


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Wed 28 May 2014, 13:26; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13Wed 28 May 2014, 11:14

Ta ! Vẫn ! Còn ! Yêu!

***nguoitruongphu***

Ta nhớ một người chẳng thích ta ….
Ta yêu liều mạng chấp trăng tà
Ta mơ nệm ấm hòa sương khói
Ta ước chăn êm quyện nắng nhòa
Ta hiểu tại nghèo duyên chịu lẻ 
Ta đành chịu khổ phận tay ba
Ta còn tuổi mộng vui ong bướm 
Ta vẫn thầm mong ẳm dáng ngà

Vẫn!

Vẫn nhớ một người thuở bén môi
Vẫn hay tư lự đứng trông ngồi
Vẫn không quên được lời ngon ngọt
Vẫn phải ôm hoài giọng đắng môi
Vẫn biết yêu em lòng ngớ ngẫn
Vẫn tin tình ấy dạ bồi hồi
Vẫn còn níu kéo nuôi hy vọng
Vẫn mộng năm dài ta có đôi


Còn!
Còn nhớ chăng em những buổi chiều
Còn mưa giông gió đợi người yêu
Còn canh từng phút mơ bao thứ
Còn đứng đếm giây ước mọi điều
Còn hứa dưới trăng nghèo chẳng thán
Còn thề trên biễn khổ không kêu
Còn đây đường củ,chung tay nắm
Còn chút hương xưa thấp thoáng kiều...

Yêu!

Yêu mãi vầng trăng thuở ấy rồi 
Yêu chiều lộng gió nhớ đôi môi
Yêu nàng chọn tặng hoa hồng đỏ 
Yêu ấy lựa dâng cúc trắng xôi 
Yêu nắng nguyện thề chờ đợi rước 
Yêu mưa hò hẹn được song đôi 
Yêu nhiều ai nở gieo cay đắng 
Yêu lỡ lầm đường chết chịu thôi........

29.10.12

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vọng cảnh đài Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vọng cảnh đài   Vọng cảnh đài I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vọng cảnh đài
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-