Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 51 ... 79  Next
Tác giảThông điệp
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Tue 12 Oct 2021, 13:33

6078
CÓ GỌI ĐÓ...
Phạm Bá Chiểu

Có gọi đó là đại bàng dũng mãnh
Nếu cả đời bám mặt đất trú thân?
Có gọi đó là mặt trời toả ánh
Nếu ngày kia ngọn lửa đỏ lụi tàn?

Có gọi đó là con tàu chinh phục
Nếu đóng xong nằm hải cảng bình an?
Có gọi đó tình ta luôn tuyệt đỉnh
Nếu nản lòng, chùn bước trước khó khăn?



6079
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là
Tiếng hát từ tim tình
Chỉ có thể
Mình tim yêu nghe được





6080
NGUYÊN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Ồ, lạ chưa trời hôm nay đẹp hơn
Cả bình minh lẫn hoàng hôn rực lửa
Cả sóng biển như hoa màu trắng nở
Bay lên cao khoe sắc với mây trời

Ồ, lạ chưa hôm nay mây tuyệt vời
Nhuộm ngũ sắc múa vờn bung trời thẳm
Ngàn ánh sao thêm đẹp xinh lấp lánh
Múa tung trời vũ khúc với trăng ngân

Mọi việc đời ắt hẳn có nguyên nhân
Không tự nhiên thiên nhiên bừng đẹp thế
Chỉ bởi lẽ điều vô cùng giản dị
Đó là ngày mình hẹn ước tình duyên



6081
CAMERA EM
Phạm Bá Chiểu

Em có phải
Máy chụp hình không nhỉ
Cứ nhìn em
Tim lại giục anh cười


6082
THỬ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Phải chăng mình thử yêu nhau
Biết đâu đến lúc bạc đầu càng yêu



6083
HOA TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Sao em trồng hoa
Trong vườn tim tình
Tưới bằng nước mắt
Vẫn nở hoa xinh?



6084
BẤT CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Chuyện xưa hoàng tử
Yêu nàng lọ lem
Chẳng thấy công chúa
Yêu chàng dân hèn (?)


6085
RƯỢU TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Mắt em hai cốc rượu xinh
Anh chưa kịp uống sao tình đã say




6086
LẼ TỰ NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Em đừng ước mặt trời không thể mọc
Cũng đừng mong biển chẳng thuỷ triều lên
Sao ngăn được lẽ tự nhiên trời đất
Như chẳng hề ngăn được anh yêu em




6087
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đơn phương
Như đeo headphone
Bên ngoài tĩnh lặng
Bên trong nhạc cuồng



6088
PHẢI NHÂN VẬT CHÍNH
Phạm Bá Chiểu

Dù yêu anh lắm
Vẫn không nhập vai
Nhân vật nữ phụ
Trong chuyện tình ai



6089
NHÌN SÂU
Phạm Bá Chiểu

Nhìn sâu giọt nước trong
Thấy bao la biển cả
Nhìn sâu vạt nắng hạ
Thấy lộng lẫy mặt trời

Nhìn sâu hạt mưa rơi
Thấy mây trời ngũ sắc
Nhìn sâu vào hòn đất
Thấy mênh mông mùa vàng

Nhìn sâu vào mắt nàng
Thấy tình em bừng cháy
Nhìn sâu nụ cười ấy
Thấy tình anh oà dâng


6090
BÃO RỚT TIM
Phạm Bá Chiểu

Gặp nhau chỉ có một lần
Mắt vừa chạm mắt bão gầm rớt tim


6091
CÂY HOA PHƯỢNG XÓM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Hoa phượng đỏ thay hải đăng rực cháy
Gọi thuyền chàng về đậu bến bờ em


6092
CÁO VÀ NHO
Phạm Bá Chiểu

Nho em cao vút
Cáo anh đất lành
Chẳng sao vươn đến, anh đành... ngắm em.



6093
MÊ CUNG TIM TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Khi tớ khoá cậu
Mê cung tim tình
Hãy chung thân nhé, khôn tìm lối ra


6094
HÁI SAO BAN NGÀY
Phạm Bá Chiểu

Trời xanh, em rẽ
Muôn sao cháy bùng
Hái chùm vải đỏ lẫn chùm tiếng chim...


6095
TRAI THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu

Đang yêu em nọ
Vẫn thương em này
Dự bị em khác
Đúng trai thời nay


6096
NHỚ QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Rượu mới em nấu
Gửi anh phương Nam
Uống hương oà toả mùa vàng ấm no


6097
TUỔI CÚC HOẠ MI
Phạm Bá Chiểu

Nhìn đông buốt, cúc hoạ mi oà nở
Ngẫm tuổi già đâu hết nở mùa yêu


6098
SINH NHẬT TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Mỗi năm một sinh nhật
Khác tình yêu muôn phần
Tình yêu đến lần một
Vĩnh cửu cùng thời gian


6099
HOA VƯỜN
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông, người làm vườn
Đàn bà, bông hoa đẹp
Với tình yêu mãnh liệt
Chàng chăm hoa tươi xinh

Đổi lại, hoa hết mình
Dâng tình yêu dào dạt
Dâng sắc hương ngào ngạt
Tô chàng xinh cuộc đời

Đừng mặc cảm em ơi
Rằng em hoa không đẹp
Người làm vườn anh biết
Chăm em thành kì hoa


6100
HOA NẮNG BIỂN BÌNH MINH
Phạm Bá Chiểu

Sóng tung mình chằng buộc nắng bình minh
Kết nhau lại thành muôn hoa đỏ óng


6101
HOÀNG HÔN NÚI
Phạm Bá Chiểu

Hươu sao gặm nắng
Sừng húc chiều buông
Cánh chim nhúng lửa
Quẫy bùng hoàng hôn


6102
THÔN NỮ
Phạm Bá Chiểu

Em quạt nón cho tiếng cười bay vút
Thơ tình anh đuổi kịp hái đôi bông



6103
NÂNG
Phạm Bá Chiểu

Áo dài nâng bổng bình minh
Nâng mây, nâng gió, nâng tình anh say


6104
TRAI BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tôi ao ước mình thành loài trai biển
Biến vết thương thành ngọc đẹp dâng đời



6105
ĐỢI CHỜ
Phạm Bá Chiểu

Biển lặng thầm, bình yên
Sóng quên buông dào dạt
Chỉ vì chưa động đất
Sóng thần chưa ầm ào

Rừng xanh im ắng sao
Chìm sâu trong chờ đợi
Chỉ gió ngàn chưa tới
Hoà ca chưa trào bung

Người phụ nữ lạnh lùng
Mắt lướt nhìn lơ đãng
Bởi chưa người xứng đáng
Thức tim nàng tình yêu


6106
CHẲNG SAY
Phạm Bá Chiểu

Em không say rượu, say tình
Em say chỉ mỗi một mình anh thôi


6107
BẮT CÓC
Phạm Bá Chiểu

Em cẩn trọng kẻo ngày anh bắt cóc
Về làm dâu, làm công chúa mẹ anh


6108

Phạm Bá Chiểu

Chàng đang hôn cháy
Môi em hồng tơ
Mẹ gọi đi học
Bắt đền mẹ cơ


6109
KHÔNG VỮNG? (Thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ba chân đi chẳng vững sao
Năm lần, bảy lượt ngã vào tim em?


6110
HOÁ SÓNG THẦN
Phạm Bá Chiểu

Chưa gặp anh, em con sóng vô danh
Ngày gặp anh, tim động đất, sóng thần


6111
SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Tình anh dào dạt biển triều
Bao nhiêu sóng biển bấy nhiêu sóng tình


6112
SAY
Phạm Bá Chiểu

Anh ơi say rượu làm chi
Ngắm em xinh đẹp kiểu gì chẳng say



6113
HOA NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Anh mặt trời đẹp
Em mặt nước xinh
Tình yêu chúng mình
Dâng ngàn hoa nắng


6114
NỤ CƯỜI MỞ CỬA
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười xinh, cánh cửa mở trái tim
Cho người thấy, nơi tình tôi ngự trị


6115
TÍNH
Phạm Bá Chiểu

Hãy tính vườn có bao nhiêu hoa đẹp
Đừng tính vườn có bao lá vàng rơi
Hãy tính tình bao nụ cười đã nở
Đừng tính bằng bao nước mắt đầy vơi


6116
KHỞI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ta nào cần tuyệt mỹ mới yêu nhau
Mà yêu nhau để trở thành tuyệt mỹ


6117
THỜI NAY
Phạm Bá Chiểu

Trai thay người yêu
Như thay chiếc áo
Gái càng siêu cáo
Mặc áo nhiều thêm


6118
KẾ HAY
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn đời no?
Kế hay: trồng lúa!
Muốn cưới công chúa?
Kế hay: trồng em!


6119
MẸ CẤM NGHIỆN
Phạmh Bá Chiểu

Không nghiện bóng đá
Cũng chẳng nghiện game
Gắng nghe lời mẹ
Vẫn nghiện tình em

6120
TÌNH XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Vàng mai, rực quất, đỏ đào
Em nàng thơ nữa, xuân trào sắc hương


6121
HẠ ĐƯỜNG HUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ chẩn anh
Chứng hạ đường huyết
Nhưng em chữa hết
Bằng lời đường pha


6122
CHIA XA
Phạm Bá Chiểu

Phương anh đã nắng
Phương em còn mưa
Anh say người mới
Tình em vẫn chờ


6123
TIỀN MUA
Phạm Bá Chiểu

Tiền mua được cả
Tiên nữ nhà trời
Vẫn không mua nổi
Cô đơn tình tôi


6124
HACKER ANH
Phạm Bá Chiểu

Hacker anh quyết ra tay
Tim em, bẻ khoá đổ đầy tình anh


6125
TRÚNG ĐỘC... THÂN
Phạm Bá Chiểu

Tôi bị trúng độc
Từ đầu đến chân
Bác sĩ chẩn đoán
Độc này... độc thân


6126
RẼ NHẦM
Phạm Bá Chiểu

Đường đời ngả rẽ bao lần
Rẽ ngang, rẽ dọc, rẽ nhầm tim anh


6127

Phạm Bá Chiểu

Mê anh như thể mê cung
Càng đi càng lạc tận cùng tim anh




6128
TIẾT KIỆM
Phạm Bá Chiểu

Em luôn tiết kiệm
Dù làn son môi
Bởi điều chắc chắn
Anh sẽ làm trôi




6129
CHẲNG NÓI ĐIÊU
Phạm Bá Chiểu

Nhìn em rất giống
Người yêu, anh mơ
Lại càng siêu giống
Nàng dâu, mẹ chờ


6130
TRAI NGHÈO
Phạm Bá Chiểu

Không chê, hãy tới
Nhà anh mái tranh
Tiện mời em bước
Vào cuộc đời anh


6131
LỢI VÀ HẠI
Phạm Bá Chiểu

Nụ môi nở đoá cười hoa
Ngắm em bổ mắt nhưng mà hại tim


6132
THƯƠNG MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Thương quá tôi ơi
Khuya còn chưa ngủ
Biển tình tương tư
Sóng không dừng vỗ


6133
KHUYÊN BỎ
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng hút thuốc
Hút hồn em đây
Hãy đừng uống rượu
Uống tình em say


6134
KHỔ THÂN CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Là con gái, em phải giấu tim rung
Nên bên chàng, em phải uống trợ tim


6135
CHỌN AI?
Phạm Bá Chiểu

Chân thành, xe đạp
Gian dối, xe hơi
Hai chàng cùng tán
Hỏi nàng chọn ai?


6136
YÊU VÀ ĐƯỢC YÊU
Phạm Bá Chiểu

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Trong làng ai đẹp bằng em bên chàng



6137
ƯỚT MI
Phạm Bá Chiểu

Trời không mưa sao hàng mi lại ướt?
Ồ có mưa nhưng mưa giữa tim cô!


6138
BIẾT THÂN
Phạm Bá Chiểu

Em bông hoa đẹp
Bao người quyết tranh
Anh thân cỏ dại thôi đành ngắm hoa


6139
THIẾU ANH
Phạm Bá Chiểu

Người khen tuyệt mỹ
Anh bảo chẳng xinh
Em sao xinh đẹp
Khi còn thiếu anh?



6140
TRÁCH MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Hãy trách mình kém
Chớ vội trách trời
Vườn tình không nở
Muôn vàn hoa tươi


6141
ỨNG PHÓ
Phạm Bá Chiểu

Linh hoạt ứng phó
Muôn mặt tình đời
Vui ngày nắng đẹp
Dè ngày tuyết rơi


6142
NGÂY THƠ
Phạm Bá Chiểu

Thuở bắt ve, tưởng có cả mùa hè
Thuở tình đầu, tưởng tình yêu duy nhất


6143
THƠ VUI NGÀY COVID
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói hãy đừng tìm hạnh phúc
Cứ an nhiên, hạnh phúc sẽ tìm ta
Giờ an toạ trong những ngày covid
Dịch lan tràn, hạnh phúc có ghé qua?


6144
NGÃ VÀO TIM
Phạm Bá Chiểu

Đi đâu từ tốn chút nào
Kẻo vấp phải đá, ngã vào tim anh


6145
ĐÁNH RƠI
Phạm Bá Chiểu

Sao em đánh rơi
Kim cương vô giá
Tim anh ánh toả
Muôn màu tình ta?


6146
GÁI QUẢNG
Phạm Bá Chiểu

Đất Quảng đây, chưa mưa mà đã thấm
Gái Quảng mình, chưa ngắm mà đã say


6147
THƯỞNG PHẠT
Phạm Bá Chiểu

Nếu ngoan, anh thưởng trái tim
Nếu hư, anh tống xà lim... tim tình


6148
BỎ NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Nghiện game, em bỏ cái vèo
Nghiện anh, em bỏ... thêm nhiều tình anh


6149
MONG BÉ
Phạm Bá Chiểu

Anh có lúc mong tim mình bé lại
Nỗi nhớ em chẳng thể mãi thêm đầy


6150
NGỌC TRAI TIẾNG CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngày em đánh rớt tiếng cười
Trai anh hoá ngọc suốt đời long lanh


6151
LO ƯỚT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ lo mãi ai về mưa ướt áo
Mà quên lo tim ướt nỗi niềm thương


6152


DỤ ÔM
Phạm Bá Chiểu

Rét căm rải dọc mùa đông
Vòng ôm miễn phí ấm nồng tặng em!


6153
TIM MỞ
Phạm Bá Chiểu

Em vào tim anh
Cửa sao không đóng
Giờ vào cả đống
Em còn trách anh?


6154
TRỜI ĐÀY
Phạm Bá Chiểu

Trời đày hai đứa đơn tình
Rồi đày hai đứa chúng mình thành đôi


6155
TRỐN ANH?
Phạm Bá Chiểu

Trốn anh? Hãy trốn cho nhanh
Kẻo anh bắt được, yêu anh một đời


6156
SAY
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời phun nắng
Rang cháy núi, đồi...
Anh không say nắng
Say mình em thôi


6157
SAY SÓNG?
Phạm Bá Chiểu

Mạn thuyền sóng nả
Tràng, tràng âm thanh
Em không say sóng
Chỉ mình say anh


6158
CHÓI CHANG
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời thét nắng
Rực vàng, chói chang
Vẫn không thể sánh
Chói chang mắt chàng


6159
GIỎI ĐỊA LÝ
Phạm Bá Chiểu

Thầy, cô khen anh siêu môn địa lý
Vẫn chưa tìm ra vị trí tình anh


6160
ĐẦY
Phạm Bá Chiểu

Xe anh luôn đổ đầy bình
Tim anh luôn đổ đầy hình bóng em



6161
TUỔI XUÂN NHƯ PHÁO HOA
Phạm Bá Chiểu

Đêm pháo hoa, sao giống thế tuổi xuân
Dù tuyệt đẹp, chẳng hai lần rộ nở


6162
HOA TIM
Phạm Bá Chiểu

Em muốn anh tặng
Hoa hồng rồi phai
Hay hoa tim nở đỏ hoài thắm tươi?


6163
HOÀNG HÔN EM
Phạm Bá Chiểu

Em, hoàng hôn, có CHIỀU mới có em
Khác bình minh, có chỉ cần QUA ĐÊM


6164
PHỐ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Nắm tay xin chớ hững hờ
Lỏng buông lạc mất phải chờ kiếp sau


6165
TRỘM
Phạm Bá Chiểu

Cứ rào kỹ trái tim vào em nhé
Anh trộm tim, trộm luôn cả hàng rào


6166
GỘI TÓC SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Tóc dài múa lượn cùng sông
Chảy xuyên nỗi nhớ cho lòng ai si


6167
EM HÀNG XÓM
Phạm Bá Chiểu

Nhà anh cây gấc vượt rào
Ngầm mang lời ngỏ quấn vào song em


6168
TRÚ BÃO ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngoài đời mưa gió, bão bùng
Tim anh xây đẹp hoàng cung đợi nàng


6169
ÁO DÀI TRẮNG SÂN TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Áo dài cưỡi gió, quấn mây
Đàn thiên nga trắng vỗ đầy giấc anh


6170
CHẲNG QUA
Phạm Bá Chiểu

Hoá mùa thu ấy
Chẳng dành cho tôi
Chẳng qua lạc bước
Mùa lá vàng rơi

Hoá bông hoa ấy
Chẳng dành cho tôi
Chẳng qua lạc bước
Mùa hoa thắm tươi

Hoá con người ấy
Chẳng dành cho tôi
Chẳng qua lạc bước
Ngày người đơn côi




6171
THIẾU
Phạm Bá Chiểu

Đời thiếu tình yêu
Như hoa thiếu nắng
Kim cương thiếu sáng
Chúng mình thiếu nhau



6172
KHÓC TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em rơi giọt mắt
Xuống lòng biển xanh
Bao giờ tìm được
Sẽ ngừng yêu anh



6173
NÀNG THƠ HAY NÀNG DÂU?
Phạm Bá Chiểu

Em chẳng hề thích
Làm nàng thơ đâu
Chỉ mong làm được nàng dâu nhà chàng



6174
ĐỘC ẨM ĐÊM VIỄN XỨ
Phạm Bá Chiểu

Trăng nhào sắc rượu
Hoa trộn làn hương
Thơ tình khuấy nỗi tha phương nhớ nàng...



6175
MẮT BẮT
Phạm Bá Chiểu

Em đong mắt, thơ tình anh bị bắt
Tù chung thân sau bao chấn song mi



6176
KHÔNG CÁNH VẪN BAY
Phạm Bá Chiểu


Chim không đôi cánh
Sao bay lên trời?
Sao tình không cánh
Vẫn bay cao vời?


6177
TRÚ MƯA CÙNG CHÀNG
Phạm Bá Chiểu

Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Bỗng dưng em muốn trú vào tim anh


6178
NGHIÊNG RỚT
Phạm Bá Chiểu

Nón nghiêng rớt nắng, rớt mây
Mắt em nghiêng rớt nhớ đầy mắt anh



6179
LÚ MÊ
Phạm Bá Chiểu

Ánh nhìn, thuốc lú
Tiếng cười, bùa mê
Thơ tình anh lịm, nẻo về lẫn quên...



6180
HÃY TRỒNG HOA
Phạm Bá Chiểu

Đừng gắng bắt chim trời
Lồng đẹp làm đem nhốt
Để nghẹn lời chim hót
Đòi tự do thiết tha

Hãy gắng trồng nhiều hoa
Đợi mùa xuân oà tới
Chim bay về tụ hội
Hót tình ca dậy trời

Đừng gắng theo một người
Hãy tự mình hoàn thiện
Rồi tình yêu ắt đến
Tim song ca khúc tình...



6181
THUYỀN VÀ BÃO
Phạm Bá Chiểu

Kìa con thuyền hiên ngang trong bão biển
dập dờn xoay giữa vần vũ bão dông
Bão chẳng thể dìm thuyền chìm tận đáy
Bởi con thuyền không cho nước vào trong

Thuyền tình ta cũng vượt ngàn dông bão
Băng sóng cuồng đến đất hứa vời xa
Dũng mãnh tiến chẳng thể gì quật ngã
Bởi chẳng gì thể đột kích lòng ta



6182
RỐI
Phạm Bá Chiểu

Tóc em gió khuấy rối bời
Rối thơ, rối nắng, rối trời, rối anh...


6183
TIM HÁT
Phạm Bá Chiểu

Lùa tim nhốt tiếng em cười
Ngân anh tình khúc suốt đời hôn mê


6184
EM GIẤU MÙA THU
Phạm Bá Chiểu

Em nỡ giấu mùa thu sâu sóng mắt
Để thơ tình chỉ thấy mỗi em thôi




6185
MẶT TRỜI KHÔNG MỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Không phương đông, trời anh mọc mọi hướng
Em nơi nào, nơi ấy hoá bình minh




6186
TỰ TOẢ
Phạm Bá Chiểu

Khi tình ta không tìm ra ánh nắng
Chính đôi ta hãy toả sáng mặt trời




6187
GÁI QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Bông hoa đồng nội
Nở xinh cánh đồng
Vời xa người hái
Mãi em chưa chồng



6188
SẮC ĐẸP NHƯ NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Sắc đẹp như nước
Nắm hay xoè tay
Cũng đừng ảo vọng
Trong tay nắm đầy


6189
CHỢT MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn kết bạn cùng mưa
Rủ nhau oà đến đổ bừa niềm anh...



6190
BUỒN XƯA
Phạm Bá Chiểu

Hãy để bình minh đến
Xoá tan nỗi buồn xưa
Chớ để mưa buồn cũ
Ướt niềm vui bây giờ



6191
ĐỔ LỖI
Phạm Bá Chiểu

Chỉ vì hôm ấy đẹp trời
Trái tim đang lúc đơn côi mưa buồn



6192
NHỎ VÀ TO
Phạm Bá Chiểu

Chỉ tình yêu nhỏ
Thấy trái đất to,
Tình yêu lớn thấy
Sa mạc nở hoa



6193|
GIẢM VÀ THÊM
Phạm Bá Chiểu

Mỗi hoàng hôn, giảm một ngày đời ta
Nhưng bình minh, cho thêm ngày hi vọng



6194
RŨ TÙ
Phạm Bá Chiểu

Sao yêu mãnh liệt
Lại giấu tâm tư?
Em mà phát hiện rũ tù tim em!


6195
CUỘC SỐNG VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời là kim cương
Tình là ánh sáng
Đời là bông hoa
Tình là ánh nắng




6196
CHƠI RỒI THẬT
Phạm Bá Chiểu

Ngỡ rằng chỉ tán chơi chơi
Hoá ra dính chặt một đời yêu thương



6197
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày xưa, ai chật tim tình
Ngày nay, tim chật chỉ mình... ngày xưa.



6198
ĐỦ XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Đủ hoa nở, đủ chim ca
Đủ mình em nữa mới là đủ xuân


6199
KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Quá khó tìm chỗ
Để đặt trái tim
Người yêu dễ có
Hạnh phúc khó tìm


6200
AN TOÀN
Phạm Bá Chiểu

Covi lây nhiễm ào ào
Chốn an toàn nhất? Trốn vào tim anh!



6201
CAFE SÀI GÒN MƯA
Phạm Bá Chiểu

Cafe thánh thót
Giọt mưa lảnh lót
Hoà chung tiếng hót thức niềm nhớ ai


6202
MỸ
Phạm Bá Chiểu

Hoà môi mỹ tửu say ngay
Hoà môi mỹ nữ say đầy tháng năm


6203
MỸ TỬU
Phạm Bá Chiểu

Hãy gọi em là mỹ tửu nha anh
Chưa cần uống vẫn biết ngon bậc nhất


6204
LỐC XOÁY EM?
Phạm Bá Chiểu

Em không lốc xoáy
Sao gặp em đây
Thơ tình anh bỗng cuốn bay lên trời?


6205
NỮ HOÀNG EM
Phạm Bá Chiểu

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Tim anh ai đẹp bằng em, nữ hoàng?


6206
THÍNH
Phạm Bá Chiểu

Có ai bán thính thơm chăng
Em mua một rổ cho chàng say em


6207
KIÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh cần gì: đẹp xinh hay quyến rũ
Hỏi vui thôi, có đầy đủ trong em


6208
NGẮM
Phạm Bá Chiểu

Ngắm nhìn nước biếc, non xinh
Không bằng ngắm ánh si tình mắt anh


6209
NGÂM NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Nho ngâm đường ngọt
Hoá thành rượu vang
Em ngâm lời ngọt cho chàng thành... thân


6210
QUÁ
Phạm Bá Chiểu

Nước trong quá, chẳng thể nào cá tới
Em nghiêm quá, chẳng chàng nào dám với


6211
ĐIÊU?
Phạm Bá Chiểu

Nói rồi lại bảo em điêu
Dám yêu dù chẳng hiểu yêu là gì


6212
KHÂU TIM
Phạm Bá Chiểu

Trời giăng mưa, tôi khâu lại tim tình
Sợ vết rách ướt bóng hình người ấy


6213
LẠNH LÙNG
Phạm Bá Chiểu

Em chẳng thích chàng lạnh lùng cùng em
Thích vì em, lạnh lùng cùng người khác


6214
NẮM CHẶT
Phạm Bá Chiểu

Trái đất quá lớn
Lại quay liên hồi
Nắm tay lỏng chút
Lạc nhau suốt đời



6215
HAI HƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Em đi về hướng bình minh
Anh đi về hướng tình mình hoàng hôn


6216
EM NHƯ MƯA NẮNG SÀI GÒN
Phạm Bá Chiểu

Vừa khóc đong mưa,
Thoắt cười đơm nắng
Thơ tình ngúng ngoẳng
Ướt rồi lại khô



6217
TIẾNG SÉT ÁI...
Phạm Bá Chiểu

Tiếng sét ái tình
Phút gặp đầu tiên
Cũng không sánh nổi
Tiếng sét ái tiền


6218
QUÁI XẾ
Phạm Bá Chiểu

Anh, dân quái xế
Khiển xe đỉnh cao
Bốc đầu ó sắt bay vào tim em


6219
TÌNH YÊU NHƯ WIFI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, wifi
Không thể nhìn thấy
Nhưng sức kết nối
Vô cùng, vô biên...


6220
DỖ EM KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Em đừng khóc, thơ tình anh ướt mất
Lửa tim tình sấy mãi dễ gì khô



6221
NHẠT NHOÀ
Phạm Bá Chiểu

Đường không qua lại
Cỏ dại mọc xanh
Người không qua lại rồi thành người dưng



6222
TRÉO
Phạm Bá Chiểu

Thư tình tôi nắng lửa
Người bảo thích mưa rơi
Thư tình tôi rừng hát
Người rằng thích biển khơi


6223
HOA VÀ MẬT
Phạm Bá Chiểu

Nếu em nhỡ là bông hoa không đẹp
Luyện tim thành nơi chứa mật ngọt ngon


6224
RA KHƠI
Phạm Bá Chiểu

Tình ta góp gió
Thổi phồng cánh buồm
Thuyền tình nhẹ lướt muôn trùng biển yêu




6225
BIỂN YÊU
Phạm Bá Chiểu

Biển không từ chối
Nước dòng sông nào
Tình yêu- biển cả
Đôi mình- sông sâu...








6226
KIM CƯƠNG VÀ DẤU YÊU
Phạm Bá Chiểu

Kim cương nào có thể
Thay được người dấu yêu
Nhưng chính người yêu dấu
Là kim cương diễm kiều


6227
TÌNH YÊU LÝ TƯỞNG?
Phạm Bá Chiểu

Tình lý tưởng? Quý hiếm như thiên thạch
Cả trăm năm ghé trái đất một lần




6228
PHÂN BIỆT BẠN VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người bạn thân...? Tim bên tim gần nhất!
Người dấu yêu...? Ngự ngay giữa tim tình!





6229
NƠI TRÚ BÃO DÔNG
Phạm Bá Chiểu

Khoảng trời nào rồi cũng sẽ bão dông
Chốn tim anh, an toàn em trú ẩn



6230
NỤ CƯỜI NHEN LỬA
Phạm Bá Chiểu

Ngay cả khi trời đặc quánh rét đông
Nụ cười em bừng tim anh lửa hạ



6231
GÓP
Phạm Bá Chiểu

Góp sông thành biển mênh mông
Góp tình ta hoá muôn trùng biển yêu



6232
TÌNH YÊU ĐẾN
Phạm Bá Chiểu

Yêu em rồi, anh không cần nắng nữa
Nụ cười em như rạng rỡ mặt trời
Yêu em rồi, anh không cần đường nữa
Lời em pha, anh ngọt suốt cuộc đời

Yêu em rồi, anh không la bàn nữa
Em hải đăng, thuyền anh đêm bão dông
Yêu em rồi, anh không cần hoa nữa
Gương mặt em ghen cả những bông hồng

Yêu em rồi, anh không cần biển nữa
Đôi mắt em dâng sóng sánh biển triều
Yêu em rồi, anh không cần ngủ nữa
Giấc mơ nào đẹp sánh nổi em yêu


6233
CHÀO BUỔI SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Anh không cần nắng
Ngày mới vẫn ngời
Nụ cười em toả mặt trời sáng tươi




6234
NỬA?
Phạm Bá Chiểu

Nửa vầng trăng còn gọi là trăng khuyết
Nửa bài thơ còn lại những câu thơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Nửa tình yêu không tồn tại bao giờ

6235
SÓNG LÙI
Phạm Bá Chiểu

- Sao em là sóng
Vỗ bờ rồi xa?
- Bởi muốn thêm mạnh
Sóng lui lấy đà




6236
NHỚ QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Phố bao hoa đẹp không sao tả nổi
Vẫn nhớ hoài đồng nội một nhành hoa


6237
HOÀNG HÔN CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Trái tim gầy cõng nặng trĩu cô đơn
Như núi gầy cõng nặng trĩu hoàng hôn




6238
TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Chân không bước vững
Tai không nghe nhiều
Mắt không nhìn rõ
Tim hoài nhịp yêu


6239
TÌNH YÊU TRỜI CHO
Phạm Bá Chiểu

Trời cho tình một trò chơi
Cùng chơi, cùng thắng một đời cùng nhau



6240
TÌNH YÊU VÀ HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu? Hoa xinh!
Hạnh phúc? Mật ngọt!;
Tình yêu? Oanh vàng!
Hạnh phúc? Lời hót!


6241
HAI NGƯỜI YÊU DƯỚI MƯA
Phạm Bá Chiểu

Hai người yêu dưới mưa chẳng cần ô
Bởi lửa tình nước mưa nào thể ướt?



6242
ĐÔI THỢ CẮT KIM CƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đôi mình, siêu thợ
Từ đôi tim thường
Chung đôi mài cắt
Thành đôi kim cương


6243
NGƯỢC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Cần gió, trời yên
Cần yên, gió nổi
Người cần không tới
Người tới không cần


6244
CÁI THẬT?
Phạm Bá Chiểu

Lời thật ít hương
Lời hương ít thật
Chim hay ít hót
Hót nhiều ít hay


6245
CHỜ ANH
Phạm Bá Chiểu

Trời tuôn mưa lệ
Nắng về hôn khô
Em buông nước mắt
Chờ anh bao giờ?



6246
BUỒN ĐAU?
Phạm Bá Chiểu

Nỗi buồn siêu to?
Cố tỏ hạnh phúc!
Nỗi đau lớn nhất?
Luôn gắng cười tươi!


6247
NHỚ GẦN
Phạm Bá Chiểu

Không phải xa mà rất gần vẫn nhớ
Nếu người gần mãi chẳng thuộc về ta



6248
TRÁI TIM MÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tìm đừng hồ nước
Bao mưa cũng chờ.
Tim hãy trăng ánh
Bao người ước mơ





6249
NỮ KHẢO CỔ
Phạm Bá Chiểu

Sao nhà khảo cổ
Chủ yếu nữ nhi?
Bởi sở thích họ
Đào chuyện qua đi


6250
BẤT TỬ
Phạm Bá Chiểu

Người chết bất tử
Trong danh vọng cao
Người sống bất tử
Trong yêu ngọt ngào


6251
BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu em hiểu tình yêu như áng mây
Đầy kiêu hãnh bay khắp trời khoe sắc
Em sẽ hiểu khi tình thành nước mắt
Mây thành mưa tan đến giọt cuối cùng

Nếu em hiểu tình yêu gió không trung
Bay khắp chốn hát tình ca ngây ngất
Em sẽ hiểu khi tình thành bão táp
Quật tan tành cung điện dựng bao năm

Nếu em hiểu tình yêu biển rờn xanh
Lúc lặng sóng, lúc gầm gào bão xé
Nhưng sau hết vẫn vô cùng diễm lệ
Ấy chính là tuyệt mỹ biển tình ta


6252
TIẾNG VIỆT
Phạm Bá Chiểu

Tiếng Việt chao như cánh võng tuổi thơ
Lời hời ru ngọt ngào dòng sữa mẹ.
Tiếng Việt ngân lời học bài con trẻ
Bờ tre ngây, mây say khướt quên mưa

Tiếng Việt lẳng như Thị Màu lên chùa
“Thầy táo rụng sân đình, em gái chửa”
Tiếng Việt ngọt, quan họ tình chan chứa:
“Người ơi, người ở đừng về”.

Tiếng Việt hoà trong trẻo lời si mê
Hò đối đáp, đêm, trai tài, gái sắc.
Tiếng Việt thêu lời gấm hoa, châu ngọc
Lịm hồn con khi nghe mẹ đọc Kiều.

Tiếng Việt rung như chàng ngỏ lời yêu
Lời tim tỏ trộn ngập ngừng, ngắc ngứ.
Tiếng Việt rộn thắt lòng người viễn xứ
Chốn tha hương bỗng nghe tiếng cố hương.

Tiếng Việt mềm như tiếng sáo chiều buông
Cõng cánh cò xuyên miền quê cổ tích.
Tiếng Việt đơm lời ngọt lành, da diết
Vọng cổ ca Lục Vân Tiên, Nguyệt Nga...

Tiếng Việt xinh giọng thiếu nữ ngân hoà
Lời thỏ thẻ như suối, rừng trò chuyện.
Tiếng Việt tuyệt khi cao trào hùng biện
Lời lời tuôn mạnh sánh những đoàn quân.

Tiếng Việt giàu tiếng tượng hình, tượng thanh
Lời hoạ sĩ vẽ lòng ta bức hoạ.
Tiếng Việt đẹp, thanh điệu giàu biến hoá
Như du dương, trầm bổng khúc ca ngân.

Tiếng Việt truyền xuyên thấm bốn ngàn năm
Trẻ đẹp mãi cùng non sông diễm tuyệt.
Tiếng Việt trỗi như loài hoa xuyên tuyết
Đông ngàn năm Bắc thuộc vẫn vươn mình.

Tiếng Việt siêu khi đặc tả tài tình
Bao cung bậc muôn sắc màu cuộc sống.
Tiếng Việt trải làn dân ca mãi vọng
Dạy đời khôn qua tục ngữ, ca dao.

Tiếng Việt trào như âm hưởng đỉnh cao
Lời thơ ngâm bay cùng đôi cánh nhạc.
Tiếng Việt gắn dân tộc mình dựng nước
Kho báu lời truyền mãi đến muôn đời

Tiếng Việt vang như sấm sét toác trời
Khi tiền nhân thét căm lời “sát thát!”.
Tiếng Việt thép: “Không làm vương đất Bắc
Bình Trọng ta, thà làm quỷ nước Nam”

Tiếng Việt ầm trống trận giục ba quân
Đánh giặc dữ chui ống đồng đại tháo.
Tiếng Việt kiêu lời Bình ngô đại cáo
Trận thư hùng bùng chớp giật, sấm vang.

Tiếng Việt bung “Thơ thần” khuấy không gian
Vua Nam ngự nước non Nam kì vĩ.
Tiếng Việt hùng vang lời “Hịch tướng sĩ”
Gọi đầu ta nhọn cọc gỗ Bạch Đằng.

Tiếng Việt tuôn lời bão biển triều dâng
Dìm tận đáy lũ hung tàn đảo tặc.
Tiếng Việt đanh xé không trung đại bác
Đuổi sạch thù giữ tấc đất biên cương.

Tiếng Việt tình quyến rũ bạn bốn phương
Học tiếng Việt đồng nghĩa cùng học hát
Tiếng Việt khó hoa hồng bao gai sắc
Nhưng sợ gai sao hái được hoa hồng?

Tiếng Việt thiêng thành huyền diệu linh hồn
Trong cơ thể nước Việt muôn trân quý!
Tiếng Việt sống cùng non sông tuyệt mĩ
Mãi trường tồn, phát triển với thời gian!


6253
MÂY VÀ TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Em có thấy trên trời nhiều mây lượn
Bình minh lên muôn sắc đỏ, trắng, hồng
Có những lúc bỗng trở màu xám xịt
Khi cuộn mình chất chứa những bão dông

Nhưng trên hết những đàn mây muôn sắc
Duy bầu trời thăm thẳm mãi màu xanh
Như cuộc sống muôn sắc màu gian khó
Chẳng đổi màu xanh hi vọng tình anh




6254
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Trời đã tạnh
Sao lòng còn dông bão?
Nắng lên rồi
Sao tim vẫn lạnh băng?


6255
PHONG LAN EM
Phạm Bá Chiểu

Đời em như đoá phong lan
Chẳng yêu mà nở, chẳng tàn vì yêu


6256
TIN ẢO
Phạm Bá Chiểu

Gái ơi chớ vội
Tin lời trai thề
Nói đường, làm nẻo chính nghề đàn ông


6257
LÔ ĐỀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như thể chơi đề
Đánh con đôi lứa nó về cô đơn

6258
SÂU VÀ CAO
Phạm Bá Chiểu

Em ngạc nhiên có nhiều nhánh san hô,
Vỏ sò, ốc cùng xương bao loài cá
Lại tìm thấy trên đỉnh cao núi cả
Như ta tìm giữa tầng đáy đại dương?

Ngạc nhiên chi trong các cuộc tạo sơn
Đáy biển nhô thành đỉnh cao núi dậy
Như tình anh dành cho em cũng vậy
Biển phải sâu thành núi cũng phải cao!


6259
ĐÔNG VÀ XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Đông bung gió quấn
Rét buốt tung hoành
Nụ cười em chở
Xuân về tim anh


6260
ĐÃ
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời? toả nắng!
Mặt trăng? ánh ngần!
Biển triều? tung sóng?
Em? Là yêu anh!


6261
VẺ ĐẸP- TRĂNG, TRỜI?
Phạm Bá Chiểu

VẺ ĐẸP chẳng vầng trăng ngần gương mặt
Mà mặt trời rực rỡ toả từ tim


6262
SÉT
Phạm Bá Chiểu

Phút đầu gặp, tưởng tình yêu sét đánh
Hoá đó lời cảnh báo mẹ thiên nhiên

6263
SAY
Phạm Bá Chiểu

Rượu nồng uống mãi chẳng say
Lời em nhầm uống say đầy tháng năm



6264
HÔN TRƯA
Phạm Bá Chiểu

Nắng hôn đổ lửa vào rang
Cũng không nóng được bằng chàng hôn em


6265
DIỀU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Diều cần ngược gió
Mới vút lên trời
Tình cần gian khó
Mới bay cao vời


6266
TẶNG SINH NHẬT THI SĨ HOÀNH TRẦN
Phạm Bá Chiểu

70’s anh vẫn chửa già
Hot girls vẫn thấy anh là hot boy


6267
QUÊ HƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Quê hương bay như cánh cò tuổi thơ
Cõng lời mẹ ru hời xuyên năm tháng
Quê hương rạng dòng sông ngày chở nắng
Đêm chở trăng, sớm chở trắng màn sương

Quê hương trong, em gội tóc dòng thương
Dòng sông tóc hoà sông quê cùng chảy
Quê hương nắng má em tươi hồng mẩy
Như trái đào lấp ló phía dậu hoa


Quê hương chín giòn tan chiếc bánh đa-
Tiếng cười em vỗ giấc ai như sóng
Quê hương nhớ tiếng gọi đò ngân vọng
Khói lam chiều lay lạc bước chiều mê

Quê hương ơi, duy chỉ một chốn về
Dẫu chốn đi có đến muôn ngàn hướng
Quê hương cuốn dòng sông đêm lụa uốn
Chiếc thuyền cong húc đổ mảnh trăng cong

Quê hương xa, chỉ thể cất bước chân
Nhưng chẳng thể trái tim mình cất bước
Quê hương mãi chẳng bao giờ xa được
Bởi luôn nằm trong sâu thẳm lòng ta

Quê hương vọng tiếng sáo diều ngân nga
Ẵm lời quê viễn du trên trời biếc
Quê hương ấy mái nhà tranh vách liếp
Bếp lửa hồng đuổi dạt cả mùa đông

Quê hương say đêm em tắm dòng sông
Trăng ngượng nấp hé nhìn em toả ánh
Quê hương nặng tấm lưng còng mẹ gánh
Trĩu không gian xuyên nỗi nhớ thời gian

Quê hương chín mùa gặt nhuộm vàng làng
Rơm vàng ngõ, lúa vàng sân, vàng nắng...
Quê hương cha áo mồ hôi bạc trắng
Lưỡi cày đưa, xẻ vạt nắng làm hai

Quê hương tình đêm hát đối gái, trai
Trăng lạc bước, sông mải vui quên chảy
Quê hương chợ dãy lều tranh xiêu mái
Hàng đổi trao, miễn phí nụ cười trao

Quê hương em gánh nước trộn trăng, sao
Cong đòn gánh uốn lưng ong cong nẩy
Quê hương đêm, đò gối đầu bờ bãi
Sóng vỗ lưng, gió ru giấc ngủ sâu

Quê hương yêu bà bỏm bẻm nhai trầu
Môi ướt đỏ, móm nụ cười chín đỏ
Quê hương giữ lưu bút ngày phượng lửa
Cháy tiếng ve, cháy nước mắt xa trường

Quê hương ngân chuông chùa- tiếng tim làng
Bơi cùng gió, nhấp nhô khi chìm, nổi...
Quê hương tựa lá vàng rơi về cội
Tóc bạc rơi về nỗi nhớ quê hương

Quê hương vang đàn chim sớm khuấy sương
Rải tiếng hót giục bình minh rải nắng
Quê hương giăng hàng hàng đàn cò trắng
Nốt nhạc xinh trên khuôn nhạc bầu trời

Quê hương anh chốn tiên cảnh bồng lai
Nơi lều tranh hoá lâu đài tuyệt mĩ
Quê hương anh làng cổ xưa nhỏ bé
Sáo ai ngân cả thôn xóm cùng nghe

Quê hương- biển, nước thành mây bay đi
Lang thang mãi, mưa lại về cùng biển
Quê hương anh, chim di ngàn điểm đến
Nhưng mùa xuân chỉ đất mẹ quay về

Quê hương ơi, cây hoa gạo đỏ hè
Như hải đăng gọi thuyền anh về bến
Quê hương đi nếu ngày về chẳng hẹn
Chẳng khác nào máu chẳng chảy về tim



6268
RƯỢU VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Nâng ly chưa uống, ngẩn ngơ...
Tưởng say hơi rượu, chẳng ngờ say em


6269
LA BÀN EM
Phạm Bá Chiểu

La bàn chỉ hai hướng
Hướng bắc và hướng nam
La bàn tim em chỉ
Một hướng về phương anh




6269
LA BÀN EM
Phạm Bá Chiểu

La bàn hai hướng
Băc, nam rõ rành
La bàn tim chỉ
Hướng về phương anh


6270
ĐỪNG NGẠI TỎ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nếu sợ gái sắc
Sao hái được hồng?
Thượng đế thiên vị
Người biết tấn công!



6271
LỜI OANH
Phạm Bá Chiểu

Bán anh một gánh lời oanh
Để anh bón nhớ cho thành... cây si


6272
TÌNH HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, hoa dại
Đẹp vượt giấc mơ
Nhưng thường lại nở
Nơi không ai ngờ

6273
ĐỦ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đủ sáng, ngọc óng
Đủ lửa, vàng trong
Đủ mưa em toả cầu vồng nắng anh

6274
THÀ
Phạm Bá Chiểu

Thà yêu người đẹp
Giận còn thấy xinh
Hơn yêu người xấu
Giận càng thêm điên


6275
GIÁ NHƯ
Phạm Bá Chiểu

Giá là trời lửa
Hong anh nỗi buồn
Giá là cô gái
Anh đời không buông



6276
LỆ RƠI DÒNG SÔNG
Phạm Bá Chiểu

Sông còn biết mặn
Khi nếm lệ em
Sao anh chẳng biết
Em buồn đẫm tim?



6277
TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là ôm ai đó trong tay
Mà cứ ngỡ ôm cả toàn thế giới


6278
ĐỔI
Phạm Bá Chiểu

Cho anh được phép
Vào giấc mơ em
Nếu em được đến
Mơ anh hàng đêm


6279
CÓ EM
Phạm Bá Chiểu

Có em rồi, anh chẳng cần mơ nữa
Vững niềm tin có thật một thiên đường


6280
KHÔNG VÀ CÓ
Phạm Bá Chiểu

Buổi sáng không em
Bình minh tàn lụi
Buổi chiều có em
Hoàng hôn không tới


6281
BÀI HỌC TỪ CÂY
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời- lá xanh
Tình yêu- hoa ngát
Hạnh phúc- mật ngọt
Sinh tồn- quả ngon


Được sửa bởi phambachieu ngày Sat 19 Feb 2022, 18:58; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Wed 27 Oct 2021, 12:21

6282
CHỌN NGƯỜI YÊU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Chọn xoài, chớ chọn xoài chua
Chọn nàng, chớ chọn nàng cua bố mình




6283
HÀ NỘI THU
Phạm Bá Chiểu

Đừng nghĩ lá rơi mà nghĩ lá bay
Vũ điệu lá hoà cùng vũ khúc gió
Những nụ hôn dát vàng bình minh đỏ
Hà Nội thu đẹp như chính người yêu!


6284
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu em, anh nói
Bảo vệ em an toàn
Trước phong ba, bão táp
Từ thiên nhiên hung tàn

Cưới rồi, anh lại khác
Bảo vệ mình trước tiên
Trước phong ba, bão táp
Chỉ đến từ phương em


6285
CHẤT KÍCH THÍCH
Phạm Bá Chiểu

Rượu bia? Chẳng thích!
Thuốc lá? Không thèm!
Mọi chất kích thích
Sánh sao bằng em?


6286
MÙA EM
Phạm Bá Chiểu

Sao em giấu mùa thu sâu đáy mắt
Để tình anh còn chỉ mỗi... mùa em


6287
ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Phạm Bá Chiểu

Càng muốn tìm quên
Lại càng thêm nhớ
Bởi người ngự ở
Ngay giữa tim tình


6288
MƯA KHÓC MƯỚN?
Phạm Bá Chiểu

Khi có người qua đời
Nhà thuê người khóc mướn
Để đau thương, phiền muộn
Nhân lên trong lễ tang

Anh cũng có mối tình
Vừa qua đời hôm trước
Mà anh không khóc được
Biết thuê ai bây giờ

Cơn mưa đến bất ngờ
Khóc giùm anh miễn phí
Bởi anh, tình tuôn lệ
Chảy chỉ vào trong tim


6289
AI LÀM?
Phạm Bá Chiểu

Ai làm nước chảy, mây trôi
Cho thuyền xa bến, cho người xa nhau?


6289
VÒNG TAY LỬA HẠ
Phạm Bá Chiểu

Tim em mùa đông?
Muốn thành mùa hạ?
Có mùa hạ lửa
Trong vòng tay anh!


6290
MƯỢN
Phạm Bá Chiểu

Xin mượn bờ vai
Em làm điểm tựa
Gục đầu nơi đó
Bẩy thơ tình bay


6291
HOÀN HẢO
Phạm Bá Chiểu

Đừng hoài kiếm người yêu hoàn hảo
Hãy cùng xây hoàn hảo tình yêu


6292
BAO LA TÌNH ANH (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Anh đây yêu quý vợ nhà
Vợ hai cũng thích, vợ ba cũng tình...




6293
BÍ QUYẾT TÌNH YÊU VĨNH CỬU
Phạm Bá Chiểu

Muốn tình mãi mãi như thơ
Yêu hoài đừng có bao giờ... hôn nhân


6294
PHỐ MƯA
Phạm Bá Chiểu

Sạch bong đường phố
Mưa cuốn rác trôi
Sao không cuốn hộ
Rác buồn lòng tôi?


6295
BỎ (tặng thi sĩ Chánh Thu)
Phạm Bá Chiểu

Bỏ đau thương, bỏ vui mừng
Bỏ chi thì bỏ xin đừng bỏ yêu


6296
NGOÀI NẮNG, TRONG MƯA
Phạm Bá Chiểu

Em cười lấp lánh cầu vồng
Bên ngoài nắng toả, bên trong mưa tràn


6297
GIÀ ĐI
Phạm Bá Chiểu

Sao em lại quá lo mình già đi
Tình như rượu càng ngon cùng tuổi tác
Tình trân quý nào khác chi cổ vật
Càng lâu năm càng quý giá vô vàn


6298
TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Ta nghèo khó, nhưng gia đình hạnh phúc
Hơn cô đơn với một đại gia tài


6299
ĐỪNG NÓI TẠM BIỆT
Phạm Bá Chiểu

Đừng nói tạm biệt
Nào nghĩa gì đâu!
Ở đâu ta chẳng
Trong trái tim nhau?


6300
TIM TRA TẤN
Phạm Bá Chiểu

Giá nhắm được mắt
Khi gặp em xinh
Không bị tim tình
Đêm, đêm tra tấn...


6301
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước tình hoa dại
Thản nhiên bừng hoa
Múa cùng bão tố
Uống dòng lũ qua


6302
BÓNG TỐI VÀ CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Bóng tối không đuổi được bóng tối
Cô đơn lại đuổi được cô đơn


6303
HOA VÀ QUẢ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một bông hoa
Hôn nhân hoa rũ nhưng mà quả ngon


6304
ĐỊA NGỤC, THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Tôi thà địa ngục
Gần người yêu hơn
Lên chốn thiên đường
Gặp người mình ghét

3605
NỤ CƯỜI VÀ MẬT NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Nơi đâu có nhiều đoá hoa nở rộ
Nơi ấy ong gom nhiều mật ngọt lành
Nơi anh có nhiều nụ cười em nở
Mật tình yêu dâng ngọt trái tim anh


3606
TÌNH GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Tình như trà ấy
Giấu lòng vị, hương
Chỉ trong nước nóng
Bung mình đắng, thơm


3607
LỜI YÊU CHƯA NGỎ
Phạm Bá Chiểu

Em cười nở, tim anh thành ca sĩ
Lời tỏ tình, rộn hát chỉ mình nghe


3608
HAI MẶT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cafe ngon- ngọt phải hoà cùng đắng
Như tình yêu có cay đắng, ngọt ngào
Piano phím buồn đen, vui trắng
Mới tạo thành những tình khúc đỉnh cao


3609
GƯƠNG MẶT KHÔNG NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Mặt không nụ cười-
Mặt trời không nắng
Biển không sóng trắng
Thân không linh hồn


3610
BỆNH
Phạm Bá Chiểui

Sóng thần, bệnh của biển khơi
Ghen tuông, bệnh của hai người yêu nhau


3611
THÍNH THỜI COVID (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tình bất dính
Giữa dòng đời vạn thính
Thà FA
Quyết không để FO


6312
TÌNH CỎ DẠI
Phạm Bá Chiểu

Nhổ cỏ tận gốc
Hạt còn vãi rơi
Giá tình cỏ dại
Chẳng ngừng sinh sôi


6313
TỰ HỎI
Phạm Bá Chiểu

Bắt khoăn tự hỏi
Anh xứng điều chi
Để đời ban tặng
Em xinh diệu kỳ


6314
CHƯA KHÔN
Phạm Bá Chiểu

Phụ nữ luôn là những người chưa khôn
Họ cứ tưởng cùng đàn ông bình đẳng
Nhưng thực ra họ ở tầm thượng hạng
Bởi họ luôn tạo giá trị cao hơn

Trao cho họ một ngôi nhà tầm thường
Họ sẽ tạo một phi thường tổ ấm
Trao cho họ một bình thường thực phẩm
Họ tạo nên những bữa tiệc tuyệt trần

Trao cho họ một nhỏ nhoi hạt mầm
Họ sẽ tạo cả tuyệt vời kiệt tác
Trao cho họ một hoang sơ mảnh đất
Họ tạo nên vườn hoa tươi sắc hương

Trao cho họ một lời nói yêu thương
Họ tạo nên bản tình ca lãng mạn
Nhưng trao họ một đắng cay hữu hạn
Họ tạo nên đến vô tận đắng cay


6315
SAU BÃO
Phạm Bá Chiểu

Sau bão chim hót,
Cầu vồng yêu kiều,
Mùa màng thêm tốt
Sao mình chưa yêu?
Em xinh thế như không là sự thật


6316
YÊU MƯA
Phạm Bá Chiểu

Ai ghét mưa, hẳn chưa lần tắm mưa
Nụ hôn mưa dội lên toàn cơ thể
Lời ru mưa, bản tình ca ngọt thế
Đừng ghét yêu khi chưa được thực yêu
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Wed 03 Nov 2021, 10:09

6317
TẮM MƯA
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn mưa tắm
Mát rượi toàn thân
Lời ru mưa hát
Tâm hồn mãi ngân

6318
BÃO VÀ CẦU
Phạm Bá Chiểu

Bão trời ắt tắt
Cầu vồng thành hình
Bão lòng còn mãi, cầu tình vẫn xây

6319
TÌNH YÊU DIỀU NGƯỢC BÃO
Phạm Bá Chiểu

Không thích làm mây
Bay theo chiều gió
Thích làm điều nhỏ
Bay ngược bão cuồng

6320
KIM CƯƠNG ĐỦ SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Anh ánh sáng, em kim cương
Kim cương không sáng- đá thường mà thôi


6321
LỬA TIM
Phạm Bá Chiểu

Anh lính cứu hoả
Chữa cháy khắp nơi
Sao anh nỡ để
Tim em lửa vùi?

6321
ĐÔI BÓNG
Phạm Bá Chiểu

Trăng trời, trăng nước sóng đôi
Người nơi xa lắc, bóng người trong tim

6322
KIỆN
Phạm Bá Chiểu

Kiện toà tội cậu cố tình
Trói thương, buộc nhớ cho mình... nhớ thương



6322
KIỆN
Phạm Bá Chiểu

Kiện toà tội cậu cố tình
Trói thương, buộc nhớ cho mình... nhớ thương


6323
TRÁI
Phạm Bá Chiểu

Ngây ngô em hỏi anh:
- Sao anh kỳ lạ vậy
Bắt tay em tay trái
Khi cả hai nõn ngần?

Rồi em lại phân vân:
- Anh lạ chưa từng thấy
Lời thầm chỉ tai trái
Khi cả hai đều tinh?

- Ơi em lung linh xinh
Ngố vừa vừa thôi đấy
Anh thiên về bên trái
Đến tim em gần hơn!


6324
KỲ DIỆU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu kỳ diệu đôi ta
Mắt vừa chạm mắt, tim đà chạm tim


6325
TIẾNG CHUÔNG TÌNH ĐẦU
Phạm Bá Chiểu

Mối tình đầu như hồi chuông vội vã
Rộn lòng bay trong lồng lộng bầu trời
Tiếng chẳng tắt khi chày không nện nữa
Dằng dặc ngân trong day dứt cuộc đời



6326
CHUÔNG TIM
Phạm Bá Chiểu


Chuông chỉ là chiếc cốc
Đến khi chày nện vào
Tim chỉ là hồ máu
Đến tình khi được trao


6327
SỢ ANH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh nói yêu hoa, lại cắt hoa
Nơi yêu động vật, thịt heo, gà
Bây giờ anh nói yêu em lắm
Em sợ vô cùng, xin hãy tha


6328
TÌNH NẰM Ở ĐÂU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào ở
Hình thức bên ngoài
Nó nằm sâu giữa
Ví tiền của ai


6329
QUY LUẬT TỰ NHIÊN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

- Vì sao các cô gái
Không chủ động nhắn tin?
- Vậy tinh binh tìm trứng
Hay trứng tìm tinh binh?


6330
GÁI ĐẸP NHƯ TÊN MIỀN
Phạm Bá Chiểu

Con gái tựa tên miền internet
Tên đẹp,
Ta yêu,
Có chủ hết rồi


6331
TỘI KHÔNG TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Xấu không là tội
Tội là không tiền
Phẫu thuật thẩm mĩ
Một bước thành tiên


6332
TIÊN VÀ ĐIÊN
Phạm Bá Chiểu

Shopping cùng gái đẹp như tiên
Có một chàng điên rỗng túi tiền


6333
KIÊU HÃNH (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tớ nguyện sẽ nói xấu
Kẻ vượt mình đẹp trai
Ơn trời nay tớ vẫn
Chưa nói xấu một ai


6334
THỊ NỞ HÓA KIỀU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Đừng chê em xấu như ma
Thị Nở phẫu thuật hóa ra Thúy Kiều


6335
VÌ CỘNG ĐỒNG (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Tớ đành giấu bớt đẹp trai
Sợ tăng tỉ lệ mang thai cộng đồng


6336
NGÀY XƯA HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

NGÀY XƯA chưa hiểu ra
Thế nào là HẠNH PHÚC
Lớn rồi mới hiểu được
HẠNH PHÚC là NGÀY XƯA


6337
CUỘI?
Phạm Bá Chiểu

Lời dối luôn đẹp
Rung động các nàng
Vậy nên các chàng
Đành thành chú Cuội


6338
ĐUỐI MẮT
Phạm Bá Chiểu

Em không biết bơi
Anh cứu em với
Em sợ chết đuối
Trong đôi mắt anh

6339
CUỘC CHIẾN HÔN NHÂN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Hôn nhân- cuộc chiến
Kỳ lạ vô cùng
Kẻ thù và bạn
Ôm nhau ngủ chung


6340
MUA HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Ai nói tiền không mua được hạnh phúc
Chỉ tại không biết mua sắm nơi nào


6341
VỢ KHÔNG QUAN TÂM?
Phạm Bá Chiểu

Nếu bạn nghĩ vợ không quan tâm bạn?
Hãy vờ như quên sinh nhật của nàng



6342
HOA VÀ QUẢ (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Trai, hoa thơm, càng thơm càng lắm bướm
Gái, trái ngọt, càng ngọt càng nhiều chim


6343
PHƯƠNG TRÌNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là một phương trình
Giải ra đáp số: đôi mình = nhau


6344
CƯỜI ĐAU
Phạm Bá Chiểu

Tình buồn em trốn nơi đâu?
Trốn vào thẳm thẳm phía sâu nụ cười
Nụ cười tráng mặt biển khơi
Tình buồn quằn quại sục sôi sóng ngầm


6345
NỖI BUỒN ĐÚC THÀNH TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Giá buồn đúc được thành tiền
Ta đem tất cả mua niềm lạc quan



6346
RƯỢU QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Rượu em Hà Nội
Uống, thơ anh say
Mang cả mùa gặt
Lòng, hương nếp xoay...



6347
NHỮNG BÔNG HOA BIẾT BAY
Phạm Bá Chiểu

Như hoa biết bay
Thêu ngũ sắc mây
Đàn chim cánh trắng
Vỗ rung mặt trời


6348
TÌNH TRẺ, TÌNH GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Tình trẻ- bão lửa
Dữ dội, chóng tàn
Tình già- lửa than
Cháy sâu, bền bỉ



6349
TRÁCH
Phạm Bá Chiểu

Đừng trách trời vườn sao không hoa nở
Hãy trách mình tim sao chẳng tình yêu
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Fri 05 Nov 2021, 11:43

6350
VIỆC
Phạm Bá Chiểu

Việc của sông là phải chảy miệt mài
Việc của biển là tạo nên sóng trắng
Việc mặt trời là tạo nên ánh nắng
Việc tim anh- ngai báu ngự tình em


6351
ĐẸP NHẤT?
Phạm Bá Chiểu

Khi nào nàng đẹp nhất?
Chẳng khi môi tươi son
Mà môi đính nụ hôn
Tình kim cương lấp lánh!


6352
TÌNH BẠN VĨ ĐẠI (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Khi đôi bạn thân
Cùng thích một anh
Quyết cùng chung một
Sẻ chia ngọt lành


6353
CƠN MƯA XƯA
Phạm Bá Chiểu

Nắng lên em nhé
Sưởi kỉ niệm xưa
Đừng để mưa cũ
Ướt đến bây giờ


6354
LẶNG ĐẮNG
Phạm Bá Chiểu

Sao hạt sen ngon
Tim sen lại đắng?
Như tình biển lặng
Trong tim sóng ngầm!


6355
GIẬT (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Hãy đừng níu kéo
Tình chưa thuộc mình
Hết sức bình sinh
Giật cho bằng được
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Tue 15 Feb 2022, 11:55

6561
TÌNH HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Tình như hoa dại
Rộ nở tươi xinh
Nhưng dương gai nhọn
Bảo vệ chính mình


6562
VẺ ĐẸP SÂU
Phạm Bá Chiểu

Em đại dương đẹp
Dâng triều mênh mông
Chỉ anh khám phá
Vẻ đẹp sâu lòng


6563
VẺ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Vẻ xinh đẹp chẳng toả từ gương mặt
Mà phải từ ánh sáng toả trong tim


6564
TRÁI TIM KHIÊU VŨ
Phạm Bá Chiểu

Anh luôn khiêu vũ
Trong vầng ngực xinh
Bởi điều đơn giản
Anh là trái tim



6565
KHÔNG ĐỦ CAO
Phạm Bá Chiểu

Chân em dài thế
Vẫn chưa đủ cao
Vươn tay với tới
Hạnh phúc ngọt ngào



6566
ĐƠN CÔI?
Phạm Bá Chiểu

Một mình không phải
Gọi là đơn côi
Đơn côi chỉ thể
Nhớ đến một người



6567
HOA SEN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Vươn từ bùn bẩn
Nở từ đêm đen
Bung mình hương sắc
Tình ta- hoa sen


6568
ĐẠP BẰNG GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Bùn tanh tưởi cho sen bừng hương sắc
Đời gian nan tạo tình đẹp yêu thương
Trời mưa gió tạo cầu vồng bảy sắc
Đời khó khăn tạo ý chí kiên cường

Bão sa mạc cho xương rồng rộ nở
Bão cuộc đời cho kiên định vươn cao
Từ vết thương tạo loài trai ngọc quý
Từ buồn đau tạo hạnh phúc ngọt ngào

Nên em hỡi đừng buồn đời gian khó
Hãy vui lên đó dịp thử thách mình
Như xương rồng, cầu vồng, sen, trai ngọc...
Tình ta vươn lên tuyệt đỉnh quang vinh


6569
HOA NGHỊCH CẢNH
Phạm Bá Chiểu

Hoa nở trong nghịch cảnh
Ấy bông hoa tuyệt vời
Như lục bình theo nước
Cứ vừa nở, vừa trôi

Như hoa sen tuyệt mỹ
Nở ra từ bùn tanh
Như xương rồng hoa nở
Giữa bão cát tanh bành

Như loài hoa đá nở
Trên đá nóng cằn khô
Như tình ta hoa nở
Trong khó khăn vô bờ


6570
HÃY LẠC QUAN
Phạm Bá Chiểu

Bi quan thấy sen giữa
Toàn bùn nhơ bao quanh
Lạc quan thấy bùn bẩn
Nở đoá sen hương lành

Bi quan thấy gai sắc
Chẳng thấy hồng trang đài
Lạc quan thấy hồng đẹp
Nở ra từ chùm gai

Đừng bi quan tình nhé
Hãy lạc quan yêu đời
Trong bùn nhơ, gai sắc
Nở đoá tình thắm tươi


6571
KHÔNG THỂ SÁNH
Phạm Bá Chiểu

Sự nghiệp đỉnh cao
Không bằng tình bạn
Tài phú vô hạn
Không bằng tình yêu

6572
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một tia nắng tàn
Báo một hoàng hôn lắng
Cũng chỉ một tia nắng
Báo bừng một bình minh

Báo bão một cánh chim
Gọi bão về dữ dội
Cũng một chim én tới
Báo một mùa xuân tươi

Chỉ một tia lửa thôi
Một cánh rừng rụi cháy
Chỉ một ánh nhìn ấy
Một trái tim lửa bùng



6573
CẢM NẮNG TRỜI ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh đừng cười nở
Sức nóng mặt trời
Kẻo em cảm nắng một đời trời anh



6573* (version2)
CẢM NẮNG TRỜI ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh đừng cười nở mặt trời
Kẻo em cảm nắng một đời trời anh


6574
GIẬN TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Giận trời chăm đổ
Ví tôi đầy tiền
Mà không chăm đổ
Tim tôi đầy tình


6575
VUI CHỜ MONG
Phạm Bá Chiểu

Người ấy ắt đến
Yêu ta thật lòng
Đừng buồn, hãy tạo
Niềm vui chờ mong


6576
ẮT PHẢI
Phạm Bá Chiểu

Dù rằng chưa phải good boy
Nhưng anh ắt đã good choice em tìm


6577
LỪA TRAI ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Mắt cười lẳng những củ tình
Để lừa trai đẹp đêm mình cùng mơ...


6578
CHỜ
Phạm Bá Chiểu

Chờ từ xuân đẹp
Đến hạ nắng thiêu
Thu vàng, đông trụi
Nào đâu tình yêu?


6579
KHÔNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Người đi về phía một người
Mặc ta ở phía một đời... không nhau


6580
SA CHĨNH RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Nhỡ sa chĩnh rượu mắt người
Tình anh sướt mướt một đời ngây say


6581
HI VỌNG
Phạm Bá Chiểu

Tay em sao với
Anh mây lưng trời
Nhưng vẫn hi vọng
Mây thành mưa rơi


6582
ĐỔ THỪA
Phạm Bá Chiểu

Khi, chỉ khi sóng tình yêu quá nhỏ
Mới đổ thừa biển tình ái quá to


6583
TÌNH ĐẸP?
Phạm Bá Chiểu

Tình đẹp ư? Cũng giống hệt ma thôi
Nghe nhiều lắm, chẳng bao giờ nhìn thấy


6584
BỜ HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Bờ hạnh phúc bên kia biển vời xa
Không dám vượt, thuyền bao giờ đến được?


6585
AN ỦI
Phạm Bá Chiểu

Con người lạ lắm
Giỏi an ủi người,
Chẳng an ủi được
Tình buồn mình vơi


6586
NỖI KHỔ NÀO SÁNH
Phạm Bá Chiểu

Nỗi khổ vô biên
Trong ví không tiền
Nhưng khổ hơn cả
Không tình trong tim


6587
HÈ EM
Phạm Bá Chiểu

Ve chào lời hạ
Phượng cháy mắt hè
Mưa rào hôn mát
Em, hè si mê...


6588
UỐNG MẶN KHÁT NƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Lỡ nếm giọt lệ
Mặn tê đầu môi
Để anh mãi khát
Cháy khô một đời


6589
NHỮNG CẶP SONG SINH
Phạm Bá Chiểu

Trời tạo ra quá nhiều cặp song sinh
Và nụ hôn cặp song sinh đẹp tuyệt
Không thể chỉ một đôi môi nên được
Một nụ hôn cần có hai cặp môi

Hạnh phúc là tuyệt thế cặp sinh đôi
Bởi bản chất trời sinh ra như thế
Nên phải biết cùng bên nhau chia sẻ
Mới làm tròn nghĩa hạnh phúc trời sinh

Tuyệt vời hơn- cặp song sinh chúng mình
Khi sinh ra, chúa ném về hai phía
Để kiếm tìm cho được nhau chia sẻ
Chia nụ hôn, chia hạnh phúc song sinh


6590
HẠNH PHÚC KIẾM TÌM
Phạm Bá Chiểu

Người ta tìm khắp nơi
Triết gia tìm khắp chốn
Nhà văn tìm chộn rộn
Cái ngay trong tim mình

Như ai đó mãi tìm
Khắp nơi chiếc kính mắt
Để cuối cùng vui nhất
Kính nằm ngay mắt mình

Ai ơi đừng mãi tìm
Hạnh phúc đâu khắp chốn
Hạnh phúc còn lẩn trốn
Ngay trong trái tim tình


6591
HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc- bông hoa
Nở ngay trong nhà
Đâu phải trộm hái
Trong vườn người ta


6592
TÌNH SI
Phạm Bá Chiểu

Không bằng sức mạnh
Bằng đức kiên trì
Sông xuyên núi đá
Như tình anh si


6593
TẮM MƯA THU
Phạm Bá Chiểu

Em hôn thoả thích
Những giọt mưa thu
Bởi mưa biết hát
Như lời anh ru


6594
SAY VÀ THẬT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ có người say
Mới nói sự thật
Con gái nguyên chất
Chẳng bao giờ say


6595
GIÁ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu mua được
Ấy tình yêu nghèo
Tình yêu vô giá-
Đích thực tình yêu


6596
TÌNH YÊU HOÀNG HÔN
Phạm Bá Chiểu

Tình ta tuyệt đẹp
Như ánh hoàng hôn
Mây, nắng mê hồn
Nhưng là... kết thúc


6597
NẮNG HỘI TỤ
Phạm Bá Chiểu

Tia nắng hội tụ
Mới thành lửa thiêu
Tim mình hội tụ
Mới bùng lửa yêu


6598
NƠI TỐT NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Nơi nào tốt nhất
Ở trên trần gian?
Nơi ấy chỉ thể
Trong vòng tay anh


6599
ĐỊA CHẤN
Phạm Bá Chiểu

Nhẹ nhàng gió thoảng
Mà lời tỏ tình
Thành cơn địa chấn
Rung ầm trái tim


6600
SAO CHỔI TÌNH TA
Phạm Bá Chiểu

Anh lao sao chổi
Đêm em sáng loà
Tim em trái đất
Va, thành tình ta


6601
NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Gắng quên, vươn cùng
Tương lai phía trước.
Giấc mơ vẫn ngược
Nhớ tình đau xưa


6602
TRI KỶ VÔ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tôi và đêm tối
Hai kẻ đơn côi
Bỗng thành tri kỷ
Bên nhau không rời


6603
CẤT GIỮ NỤ CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Sao em nỡ cất nụ cười
Để đông lạnh buốt, để người lạnh băng


6604
VÒNG TUẦN HOÀN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Gặp nhau mùa xuân
Nhớ nhau mùa hạ
Yêu, thu vàng lá
Chia tay, đông về


6605
TÌNH ĐAU GIẤU KÍN
Phạm Bá Chiểu

Môi cười hoa nở
Miệng nói: không đau
Chỉ lòng vụn vỡ
Văng muôn mảnh sầu


6606
TÌNH MUỘN
Phạm Bá Chiểu

Yêu nhau muộn chút
Càng ổn chứ sao
Anh đủ chín chắn
Em dư ngọt ngào


6607

ĐIÊN TIỀN (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Ngắm em như thể ngắm tiền
Bởi tiền mới khiến anh điên kiếm tìm


6608
KHÓC CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Có buồn chẳng thể
Khóc cho dần vơi
Bởi bao nước mắt
Ngược vào tim côi


6609
KIỂM SOÁT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Yêu chàng đến mức
Mất kiểm soát chăng
Hay mất kiểm soát
Mới điên yêu chàng?


6610
CÔ ĐƠN LỚN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Chưa gặp người
Là cô đơn lớn nhất
Gặp người rồi
Vẫn lớn nhất cô đơn


6611
SÀI GÒN HOA LỆ
Phạm Bá Chiểu

Ôi tuyệt quá
Một Sài Gòn hoa lệ
Hoa dành ai
Mà lệ chỉ dành ta!


6612
ĐỔI CẢ
Phạm Bá Chiểu

Em mơ phép lạ
Thay đổi trần gian
Nhưng không hề đổi
Tình em yêu chàng


6613
NÓI DỐI TRẮNG
Phạm Bá Chiểu

Chàng nói dối trắng
Khen em xuân tươi.
Biết em không xứng
Vẫn trào tim vui


6614
MƯA XƯA
Phạm Bá Chiểu

Sao phải buồn mãi
Chuyện tình ngày xưa
Đừng để mưa cũ
Ướt đến bây giờ


6615
MÁU LỬA
Phạm Bá Chiểu

Hoa phượng màu lửa
Nhóm bùng tình nhau
Hoa phượng màu máu
Nhỏ lòng ai đau


6616
GIẤU VÀ KHOE
Phạm Bá Chiểu

Quay mặt bóng tối
Giấu nước mắt rơi
Quay mặt ánh sáng
Khoe tươi nụ cười


6617
CHIẾN TRƯỜNG VÀ TÌNH TRƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Chẳng hề để nữ
Chết trên chiến trường
Họ chỉ tự chết
Tình trường tang thương


6618
GIẬN ĐỜI (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Giận đời thay đổi
Đang nghèo bỗng giàu
Đang yên lành thế
Bỗng mình yêu nhau


6619
KIỆM LỜI
Phạm Bá Chiểu

Các nàng cực thích
Lấy chồng kiệm lời
Vợ tuôn giang, hải
Chồng nghe suốt đời


6620
HẠN SỬ DỤNG
Phạm Bá Chiểu

Mọi thứ, cả tình
Mua được bằng tiền
Kèm theo liền liền
Niên hạn sử sụng


6621
THẤY TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu vô hình?
Ấy điều dối trá
Anh nhìn thấy cả
Trong đôi mắt em


6622
THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Sao em mơ, chồng tạo mình thế giới
Trong khi em, là cả thế giới rồi?

6623
CHỈ CẦN
Phạm Bá Chiểu

Nhà không cần lớn
Đủ qua giấc đêm
Tìm không cần lớn
Chứa toàn tim em


6624
TIÊN NỮ EM
Phạm Bá Chiểu

Em tưởng trốn xuống trần chơi chốc lát
Gặp anh rồi chẳng muốn lại thiên cung


6625
CON GÁI
Phạm Bá Chiểu

Phải thật xinh đẹp
Như bướm đa màu
Nhưng phải chích đau
Như ong vò vẽ



6626
CÕNG
Phạm Bá Chiểu

Chim cõng trời rộng
Trĩu đôi cánh mình
Ta cõng tình nặng
Trĩu đôi tim tình



6627
CỔ VÀ ĐẦU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Em thấp như cổ
Anh cao như đầu
Nhưng đầu quay đâu
Cũng theo ý cổ


6628
THIÊN ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Nàng đẹp chỉ là:
Thiên đường ánh mắt
Nàng tốt lại khác:
Thiên đường trái tim



6629
ỨNG TUYỂN LÀM DÂU
Phạm Bá Chiểu

Xin mẹ ứng tuyển
Làm dâu nhà anh
Bởi em tham lắm
Muốn tim giàu nhanh



6630
AI BIẾT
Phạm Bá Chiểu

Có ai biết sau nụ cười toả nắng
Là cơn mưa ướt lạnh đẫm tim tình?


6631
MƯA ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Nỗi đau lẻn vào mơ
Tỉnh rồi mi còn ướt
Ngực trái còn đau buốt
Tim còn đọng mưa đêm

Anh lẻn vào mơ em
Nhoẻn cười (yêu đến thế)
Sóng bước nàng diễm lệ
Nhưng không hề là em


6632
HUẾ
Phạm Bá Chiểu

Sông Hương, dòng thơ
Viết hoài tim Huế
Áo dài diễm lệ
Quất mòn nỗi anh


6633
SÔNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông, khuôn nhạc
Nốt nhạc, con thuyền
Sóng ngân tình khúc
Tim tình có yên?

6634
MƯA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như mưa
Trời cho nhiều lắm
Nhưng tay ta hứng
Nào được bao nhiêu


6635
SỨA YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tôi muốn thành sứa
Không hề có tim
Để không hề chịu
Nỗi đau thất tình


6636
MÔI VA
Phạm Bá Chiểu

Môi va vào môi
Nhưng chỉ môi tôi
Mùa đông càng lạnh
Cho người đơn côi


6637
YÊU MÙA ĐÔNG?
Phạm Bá Chiểu

Đông: buốt, giá, rét...
Bỗng yêu vô cùng
Bởi điều đơn giản
Em sinh mùa đông


6638
LẠNH ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Lạnh cứng cả não
Gió buốt chuốt gào
Vẫn không thể sánh
Lạnh mình không nhau


6639
ĐÔNG XA
Phạm Bá Chiểu

Em ước thành gấu
Ngủ đông, tỉnh xuân
Ngủ say quên chịu
Đông buồn xa anh


6640
LỆCH PHA
Phạm Bá Chiểu

Tim anh dao động điều hoà
Gặp em thoắt bỗng lệch pha rối mù


6641
NGUY HIỂM
Phạm Bá Chiểu

“Dễ cháy, cấm lửa”
Tớ đề ngoài tim!
Sao cậu ánh mắt
Loé tia lửa tình?


6642
BÊN BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Sóng thơ, sóng nhạc, sóng yêu,
Sóng em, sóng mắt, sóng triều, sóng anh...


6643
THỪA CÂN
Phạm Bá Chiểu

Gửi ngàn nụ hôn
Trong trang thư ấy
Bưu điện trả lại:
“Thư quá thừa cân”


6644
NGUYÊN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi ngạc nhiên:
- Sao anh vui thế?
- Tặng em gương nhé
Soi vào hiểu ngay!


6645
ĐƯỜNG NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Quá nhiều con đường
Dẫn ta hạnh phúc
Với anh ngắn nhất
Đường vào tim em


6646
EM TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Nếu em viên đạn
Trên đường bay nhanh
Anh vươn ngực hứng
Em hoài tim anh



6647
TRONG TIM NHAU
Phạm Bá Chiểu

Nếu phải chia tay,
Giữ hình nhau lại!
Ta sẽ ở mãi
Trong tim tình nhau


6648
MẮT EM
Phạm Bá Chiểu

Mẹ sinh em mắt
Để xinh rạng ngời
Đừng khóc vì người
Không hề xứng đáng



6649
YÊU SAI NGƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nếu yêu sai người
Coi đó bản nháp
Để viết hay tập
Tiểu thuyết tình yêu


6650
MẢNH LINH HỒN ĐÃ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu cho bạn
Lại mảnh linh hồn
Mà bạn chẳng biết
Mất lúc nào luôn


6651
VỢ TÔI SONG TOÀN
Phạm Bá Chiểu

Đánh chồng- giỏi võ
Chửi chồng- giỏi văn
Vợ tôi được cái
Văn võ song toàn


6652
LẠC MẮT ĐẠI DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Anh, thuyền trưởng giỏi
Tàu đến muôn phương
Ngu ngơ vẫn lạc đại dương mắt nàng


6653
MÊ CUNG
Phạm Bá Chiểu

Đường đi, anh thuộc vô cùng
Vẫn đành phải lạc mê cung mắt nàng


6654
RƯỢU NGON
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngon hoà ngọt tiếng cười
Cơn say theo suốt một đời thành thơ


6655
NHỠ HÔN
Phạm Bá Chiểu

Nhỡ hôn trộm một tiếng cười
Tôi từ hôm ấy thành người tương tư


6656
CHUNG THUỶ
Phạm Bá Chiểu

Tình đẹp rồi tàn
Tiền nhiều rồi tan
Chỉ rượu chung thuỷ
Mãi cùng thời gian


6657
NUÔI LỬA HỒN, TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình em dinh dưỡng
Mãi anh kiếm tìm
Nuôi lửa lớn dậy:
Linh hồn, trái tim


6658
HÁT MÃI KHÚC TÌNH CA
Phạm Bá Chiểu

Tình ca tình em
Hát hoài không quên
Vì không ở não
Mà nằm trong tim


6659
ƯỚC
Phạm Bá Chiểu

Ước làm tù binh
Ngục đẹp ái tình
Một đời xiềng xích
Tim em ngần xinh


6660
ÂM NHẠC KẾT NỐI
Phạm Bá Chiểu

Âm nhạc là biến
Thơ thành âm thanh
Biến em ngôi báu
Nữ hoàng tim anh


6661
CHỐN ẤY
Phạm Bá Chiểu

Mắt em là chốn
Anh đánh mất mình
Tim em là chốn
Anh tìm thấy anh


6662
THÀ
Phạm Bá Chiểu

Anh thà địa ngục
Bên em yêu thương
Hơn ở thiên đường
Mình anh cô độc


6663
KHÔNG THỂ MẤT
Phạm Bá Chiểu

Hai điều trên đời
Anh không thể mất
Em là thứ nhất
Tình em, thứ hai

6664
RƠI NIỀM KIÊU HÃNH
Phạm Bá Chiểu

Em vung kiếm lành
Ánh mắt long lanh
Chém rơi tơi tả
Niềm kiêu hãnh anh


6665
ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Sóng mài đổ núi
Bão đổ cây xanh
Anh không sóng, bão
Sao em đổ anh?


6666
SỐNG TRONG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Trên cả tuyệt mỹ
Kỷ niệm tình đầu:
Chúng mình mãi sống
Trong trí nhớ nhau


6667
VẤP
Phạm Bá Chiểu

Vấp bão, anh tiến
Vấp lũ, anh bơi...
Vấp ánh mắt ấy
Chùn tim anh rồi


6668
KIM CƯƠNG MẮT EM
Phạm Bá Chiểu

Cha em ắt hẳn
Là thợ kim hoàn
Mắt em, anh ngỡ
Kim cương long lanh


6669
GIAI ĐIỆU TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình- giai điệu đẹp
Ca từ ngọt ngào
Từ hai tim đập
Cho nhau, vì nhau


6670
GIAI ĐIỆU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình tạo giai điệu
Trong thớ cơ tim
Ru đời tình khúc
Du dương, êm đềm...


6671
TÌNH YÊU NHƯ ÂM NHẠC
Phạm Bá Chiểu

Tình như nhạc có bổng, trầm, thăng, giáng
Nhưng kết chung thành tình khúc tuyệt trần


6672
NHÌN CHÌM
Phạm Bá Chiểu

Anh ơi, đừng mãi ngắm nhìn
Kẻo em ngắm lại, anh chìm... tình em


6673
HẠNH PHÚC CHIA SẺ
Phạm Bá Chiểu

Hạnh phúc giữ lại-
Chỉ hạt mầm thôi
Hạnh phúc chia sẻ-
Nẩy ngàn hoa tươi


6674
GƯƠNG MẶT CẦU VỒNG
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười đơm nắng
Mắt ướt ươm mưa
Gương mặt em sáng
Cầu vồng đầy thơ


6675
TÌNH YÊU GẶP GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Gặp sa mạc, tình yêu hoá xương rồng
Ngạo bão cát, nở ngàn hoa hương sắc


6676
CHUNG THUỶ
Phạm Bá Chiều

Ngày tăm tối nhất
Hướng dương vẫn quay
Biết trên mây đặc
Mặt trời vẫn bay


6677
QUÁN RƯỢU
Phạm Bá Chiểu

Rượu ngon, anh chẳng ngụm nào
Em ngon, anh đổ nháo nhào tim em


6678
QUÊN KHOÁ
Phạm Bá Chiểu

Tim em mở cửa một lần
Đón anh rồi lại nhanh nhanh khoá vào
Nhưng chưa kịp khoá động đào
Cả trăm chàng khác lao nhào vào tim


6679
HOÁ HỌC LÀ GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Hoá học đơn giản:
Mình chạm tay nhau
Trái tim bừng cháy
Lửa yêu không màu


6680
BIỂN VÀ SỐNG
Phạm Bá Chiểu

Biển không là biển
Nếu không sóng triều
Người không thể sống
Tim không tình yêu


6681
VẬT LÝ LÀ GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Vật lý đơn giản:
Mắt chìm mắt nhau
Hồn gắn phản lực
Vút bay trời cao


6682
SỐNG ĐỘNG NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Biển sống động nhất?
Khi dâng sóng triều
Người sống động nhất?
Tim đầy sóng yêu


6683
QUÊN YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Yêu để sống đẹp
Sống để yêu nhiều
Một ngày quên yêu-
Một ngày quên sống


6684
BÙA YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Môi em như gắn bùa yêu
Nụ cười em nở, anh xiêu thơ tình


6685
KHÔNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Sóng sao vỗ đẹp
Nếu không biển xanh?
Em sao lấp lánh
Nếu không tình anh?


6686
MÙA XUÂN VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Khi mùa xuân ào ạt nở ngàn hoa
Trái tim tôi cũng nở đầy hoa ngát
Khi mùa xuân chim ngân lời ca hát
Trái tim tôi cũng hát khúc mừng xuân


6687
NGHIỆN
Phạm Bá Chiểu

Em nghiện ánh sáng
Rực rỡ mặt trời
Như nghiện ánh nắng
Từ anh đoá cười



6688
MẤT CẮP
Phạm Bá Chiểu

Gặp chàng kẻ cắp
Cảnh giác vô biên
Giữ được vương miện
Nhưng mà... mất tim



6689
NGỦ ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Tim em như gấu
Ngủ đông quá nhiều
Xuân anh đánh thức
Dậy và biết yêu...



6690
XUÂN CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Mùa xuân cười bung ra ngàn tiếng chim
Mặt trời cười bung ra ngàn tia nắng
Biển xanh cười bung ra ngàn sóng trắng
Em yêu cười bung ra ngàn tứ thơ

Trái đất cười bung ra ngàn đoá hoa
Núi cao cười bung ra ngàn ngọn thác
Rừng xanh cười bung ra ngàn lá hát
Và anh cười bung ngàn nỗi niềm yêu

Cơn mưa cười bung ngàn hạt mưa xiêu
Con suối cười bung cung đàn dào dạt
Vầng trăng cười bung muôn ngàn ánh bạc
Chúng mình cười bung chung bản tình ca


6691
MÙA XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Nụ hôn đào nở
Hôn đỏ mùa yêu
Chim cùng tim hát
Tình ca xuân kiều


6692
NẾU EM KHÔNG KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Trời không mưa đổ
Sao xinh rạng ngời?
Mắt em không lệ
Sao xinh tuyệt vời?


6693
HOA TRÁI
Phạm Bá Chiểu

Muốn kết trái ngọt
Phải đơm hoa xinh
Muốn trái hạnh phúc
Phải nở tim tình


6694
NGHIỆN ÁNH EM
Phạm Bá Chiểu

Như bao cây cỏ
Nghiện ánh mặt trời
Đời anh cũng nghiện
Ánh em tuyệt vời


6695
CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn nào phải
Không ai bên mình
Chính xác là bởi
Không người trong tim


6696
VẺ ĐẸP TÂM HỒN
Phạm Bá Chiểu

Chàng coi nàng như chim cảnh mà thôi
Lông không đẹp, chẳng cần nghe tiếng hót
Nàng không đẹp, chàng đà chạy mất dép
Đâu kịp xem vẻ đẹp của tâm hồn


6697
ĐÁNH MẤT TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như trong cuộc chiến lạ kỳ
Chiến thắng khi, ta phải chịu mất đi

6698
MƠ ANH MƠ EM
Phạm Bá Chiểu


Giấc mơ anh nhỏ
Khuấy đảo hàng đêm:
Ước sao túc trực
Trong giấc mơ em


6699
VẪN THÍCH TRẺ
Phạm Bá Chiểu

Mặc dù qua tuổi
Gọi là bé ơi
Nhưng ai gọi thế
Hồn em mây trời...



6700
TÌNH NHƯ ĐỒNG HỒ CÁT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu hệt như
Chiếc đồng hồ cát
Khi tim đầy ắp
Não thành rỗng không



6701
TÌNH YÊU ẮP VÀ RỖNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu khác nào
Bầu trời, mặt đất
Tim đất mưa ắp
Não trời rỗng mây


6702
DẬP TẮT LỬA BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Mưa về dập tắt
Lửa hạ trào tuôn
Như mưa nước mắt
Dập tắt lửa buồn


6703
THÍCH VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Anh siêu thích mọi nụ cười em nở
Nhưng cực yêu nụ chỉ nở vì anh




6704
SONG HÀNH
Phạm Bá Chiểu

Lời khuyên đẹp: nếu không dừng được sóng
Hãy học hay cách lướt sóng biển triều
Cảm ơn em song hành bên anh mãi
Mình cùng nhau lướt sóng biển tình yêu

Lời khuyên đẹp: nếu không dừng được lũ
Hãy đắp đê chắn lũ lụt tàn tiêu
Cảm ơn em song hành bên anh mãi
Mình thành đê trước lũ lụt tình yêu

Lời khuyên đẹp: nếu không dừng được bão
Hãy thành chim trên tầm bão cuồng siêu
Cảm ơn em song hành cùng anh mãi
Đôi đại bàng vút trên bão tình yêu


6705
CÔ ĐƠN?
Phạm Bá Chiểu

Cô đơn nào phải
Quanh không bạn bè
Mà tim trống rỗng
Không ai hướng về


6706
TÌNH YÊU LÀ HÀNH ĐỘNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu nào phải
Lời nói dịu êm
Tình là hành động
Cảm nhận bằng tim


6707
CỔ TÍCH THÀNH SỰ THẬT
Phạm Bá Chiểu

Xưa anh tin cổ tích do bịa ra
Có em rồi, anh tin là sự thật


6708
THẦN GHEN
Phạm Bá Chiểu

Thần Aphrodite
Biểu tượng đẹp xinh
Ghen cùng nhan sắc
Khi em bên anh


6709
ĐỜI QUÁ NGẮN ĐỂ KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Một đời không đủ
Cười vui hân hoan
Sao phí thời gian
Để rơi nước mắt


6710
GIÀU TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Dẫu cực nghèo khó
Cũng thành siêu giàu
Khi và khi chỉ
Tim tình yêu nhau


6711
ĐỂ HIỂU CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiều

Bạn hãy yêu một người không yêu mình
Sẽ hiểu hết sự cô đơn đúng nghĩa


6712
BIỂN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu như biển:
Bão tố, thuỷ triều
Nhưng lặn tận đáy
Ngọc trai rất nhiều


6713
RỖNG
Phạm Bá Chiểu

Trái tim rỗng yêu-
Mặt trời rỗng nắng
Cuộc đời không yêu-
Biển không sóng trắng


6714
TÌNH VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Cuộc đời có thể
Chẳng cần tiền tiêu
Trái tim không thể
Không cần tình yêu


6715
TAN BÃO
Phạm Bá Chiểu

Tình có cãi vã
Như trời bão tràn
Nhưng đầy nắng đẹp
Khi mưa gió tan


6716
ĐẦY?
Phạm Bá Chiểu

Sông đổ bao nước
Chẳng đầy biển triều
Tim ta đổ mãi
Chẳng đầy sóng yêu


6717
YÊU ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Người không đủ yêu bạn
Mới cần bạn hiền ngoan
Mới cần bạn xinh đẹp
Hiểu chuyện và dịu dàng

Con người đủ yêu bạn
Chẳng cần bạn là ai
Chẳng cần từ đâu đến
Cần em vui đủ rồi


6718
CONG VÀ THẲNG
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười- đường cong
Toả ánh cầu vồng
Uốn bao ánh mắt
Ngất ngây thẳng dòng


6719
MÀU SẮC TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Tình anh như thể
Hộp bút chì màu
Tô đời muôn sắc
Khi mình bên nhau


6720
TĂNG
Phạm Bá Chiểu

Những tưởng ngày cưới
Hạnh phúc nhất trần
Ai ngờ hạnh phúc
Mỗi ngày mỗi tăng



6721
LỨA ĐÔI VÀ TỔ QUỐC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu em
Như tình yêu Tổ quốc
Tổ quốc trong hồn,
Em ngự trong tim


6722

Phạm Bá Chiểu

Tiêu bé mà cay
Em bé mà lay
Ầm ầm rung chuyển tháng ngày thơ anh


6723
NHIỀU VÀ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Hồn yêu hoa đẹp
Cả rừng còn vơi
Tim yêu em đẹp
Chỉ một bông thôi


6724
NÓI LỜI CHIA TAY
Phạm Bá Chiểu

Khi nào mặt đất
Có hai bầu trời
Thì ta mới được nói lời chia tay


6725
HÃY MẠNH MẼ
Phạm Bá Chiểu

Đừng bồ công anh
Trước gió mong manh
Hãy xương rồng nở
Bão cát tung hoành


6726
MẮT EM VÀ MẮT BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Nhìn sâu mắt biển
Anh thấy ngọc trai
Nhìn sâu mắt biếc
Anh thấy tương lai


6727
NGỪNG YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Muốn hỏi anh:
Bao giờ ngừng yêu em?
Hỏi tim tình:
Bao giờ ngừng nhịp đập?


6728
GHÉT
Phạm Bá Chiểu

Anh ghét nụ em cười
Làm hồn anh điên loạn
Ghét cách em nói chuyện
Làm lời anh rối bời

Ghét gương mặt sáng ngời
Làm tim anh loạn nhịp
Ghét những đường cong đẹp
Làm mơ anh giật mình

Ghét ánh mắt em nhìn
Như tên thần Tình ái
Ghét phải gặp em mãi
Làm bão trào biển yêu


6729
KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ dặn kỹ
Anh nên kiêng đường
Mà anh lỡ nghiện
Ngọt lời em thương


6730
TRUYỆN CỔ TRONG ĐỜI THẬT
Phạm Bá Chiểu

Anh chẳng tin truyện
Cổ tích, thần tiên
Nhưng tin công chúa
Từ ngày gặp em


6731
XA CÁCH VÀ THI CA
Phạm Bá Chiểu

Anh chẳng hề thích thú với thi ca
Nhưng khoảng cách chúng mình xa cách thế
Đã biến anh thành nhà thơ đúng nghĩa
Viết tình em đẹp nhất áng thơ tình



6732
TÌNH TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Tình trong tim
Như sóng trong biển cả,
Như nhiệt năng
Trong rực rỡ mặt trời


6733
NUỐT VÀ NHẢ
Phạm Bá Chiểu

Biển phía tây nuốt cầu lửa mặt trời
Đêm nuốt chửng ánh hoàng hôn tím ngát
Biển phía đông nhả vầng trăng ánh bạc
Đêm nhả dần muôn sao ánh lung linh


6734
VUI KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Vui trào nước mắt
Hệt như mưa thu
Xuyên qua kẽ nắng
Sạch trời âm u



6735
NGẮN VÀ DÀI
Phạm Bá Chiểu

Tên ai quá ngắn
Một âm tiết ngân
Tiếng vọng ru mãi
Chiều dài đời anh?


6736
DẤU CHÂN TRONG TIM
Phạm Bá Chiểu

Có người vội bước
Đường đời qua mau
Dấu chân để lại
Tim tôi hoài đau


6737
LỬA TIM
Phạm Bá Chiểu

Muốn tình đôi lứa
Rạng ánh mặt trời
Phải cùng nhóm lửa
Rực tim người ơi


6738
TÌNH NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Ước tình ta đẹp
Như ánh mai hồng
Dẫu đời mưa đổ
Đẹp thêm cầu vồng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Sat 19 Feb 2022, 18:32

[list=messageList][*]
Trích dẫn :
6745
ĐỐI ẨM
Phạm Bá Chiểu
Tiếng cười trộn với rượu cay
Uống vào nửa ngụm lăn quay... thơ tình


6746
KHÔNG EM...
Phạm Bá Chiểu
Ngày không em, ngày chẳng có mặt trời
Đêm không em, đêm chẳng vầng trăng sáng
Đời không em, đời sẽ thành thiếu vắng
Anh không em, anh cũng chẳng là anh







6747
NỤ CƯỜI HOA
Phạm Bá Chiểu

Trái đất cười
Rộ nở những bông hoa
Em xinh cười
Rộ nở đóa tình ta


Trích dẫn :
6748
NGƯỢC ĐỜI

Phạm Bá Chiểu
Cảnh đẹp chẳng ngất
Người xinh lại ngây
Rượu nhiều vẫn tỉnh
Em nhìn đã say


6749
GIÁ TRỊ
Phạm Bá Chiểu

Đồng tiền giá trị
Bởi cách ta tiêu
Con người giá trị
Bởi cách ta yêu



6750
TÌNH VÔ HÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em hữu hình
Nhưng tình em vô hình
Như oxy
Siêu cần cho sự sống


6751
TỰ TIN?!
Phạm Bá Chiểu

Em cô gái chẳng
Nghiêng nước nghiêng thành
Vẫn thể làm anh
Khuynh gia bại sản



6752
TRÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Như trà ngon tuyệt
Đắng trước, ngọt sau
Tình yêu cũng trộn
Đắng cay, ngọt ngào



6753
MÀU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu tình xanh mướt?
Mắt em đại dương!
Nếu tình vàng óng?
Em cười nắng buông!



6754
MẮT CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười từ môi
Em tặng mọi người
Nụ cười từ mắt
Tặng mình anh thôi



6755
TÌNH YÊU!?
Phạm Bá Chiểu

Không tình yêu, bình minh là đêm tối
Có tình yêu, đêm tối hoá hừng đông



6756
BÊN NHAU
Phạm Bá Chiểu

Em nốt nhạc,
Còn anh là khung nhạc
Mãi bên nhau
Kết đẹp bản tình ca



6757
TỪ THIỆN
Phạm Bá Chiểu

Sao anh từ thiện
Cho những ai ai
Mà không từ thiện
Em một bờ vai?



6758
BỆNH EM
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ dặn kỹ
Anh không được đi
Bệnh em không thể
Rời bình oxy



6759
GHÉT VÀ TRAO
Phạm Bá Chiểu

Tưởng “Ghét của nào
Trời trao của ấy”
Sao em ghét anh
Trời không trao vậy?



6760
THIẾU?!
Phạm Bá Chiểu

Cá sao thiếu nước
Xuân sao thiếu đào
Biển sao thiếu sóng
Sao mình thiếu nhau?



6761
NHỎ MÀ TO
Phạm Bá Chiểu

Tiêu bé, cay xé
Que diêm, cháy nhà
Viên đá, vỡ kính
Ánh nhìn, cháy ta


Trích dẫn :
6762
ĐO
Phạm Bá Chiểu

Đo được rừng thẳm
Đo được biển triều
Chẳng đo tim được
Chứa bao tình yêu


6763
GẦN
Phạm Bá Chiểu

Gần mực thì đen
Gần đèn thì sáng
Gần trăng thì rạng
Gần em thì say


6764
LÊN ĐỜI THƠ
Phạm Bá Chiểu

Nhỡ nhàng uống trộm tiếng cười
Thơ tình bỗng chốc lên đời... thơ say



6765
SEN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Không vượt bùn bẩn
Sao nở hoa sen?
Không vượt nghịch cảnh
Sao xứng tình em?


6766
TÌNH TA HOA SEN
Phạm Bá Chiểu

Vươn lên từ bùn
Nở từ bóng tối
Vươn ra thế giới
Tình ta hoa sen


6767
MẶT TRỜI ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Ơ, đêm tối
Sao em cười mãi thế
Để tim anh
Nhầm tưởng ánh hừng đông?


6768
BĂN KHOĂN
Phạm Bá Chiểu

Băn khoăn: em ở nơi đây
Thiên đường trên ấy lấy ai điều hành?


Trích dẫn :
6769
TIẾNG CƯỜI CÓ CÁNH
Phạm Bá Chiểu

Tiếng cười em có cánh bay
Bay đầy nỗi nhớ, bay đầy thơ anh
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường



6770
NGUY CƠ
Phạm Bá Chiểu

Bao la, sâu thẳm
Mắt em, biển khơi
Anh rơi vào đấy
Lại không biết bơi


6771
LẠC TRONG MẮT
Phạm Bá Chiểu

Chẳng hải đồ
Anh lạc không phương hướng
Trong mắt em,
Xa muôn dặm biển triều


6772
NGOAN ĐẠO
Phạm Bá Chiểu

Kinh thánh dạy
Chỉ nghĩ điều sáng, đẹp...
Nên suốt ngày
Anh chỉ nghĩ về em


Trích dẫn :
6773
MÙA ĐÔNG VÀ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Trong vòng tay
Mùa đông không dám rét
Xa vòng tay
Tim buốt vượt mùa đông



6774
MẶT VÀ MẮT
Phạm Bá Chiểu

Mặt khéo giấu
Những tâm tư thầm kín
Mắt dễ phơi
Những bí mật trái tim



6775
TRỐN VÀO EM
Phạm Bá Chiểu

Biển lặng yên, sóng trốn hết mắt em
Trời âm u, nắng trốn vào đôi má
Sờ lên ngực, tim anh không còn nữa
Trái tim anh trốn vầng ngực em rồi


6776
HAI MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Mặt trời đong lửa,
Môi em đơm cười
Hai mặt trời đỏ
Thơ anh cháy rồi



Trích dẫn :
6777
TÌNH HÃY NHƯ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tình hãy như tiền
Ai cũng ao ước
Mỗi lần nhận được
Càng mơ nhiều hơn


6778
DỨA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Hãy như trái dứa
Vương miện đội đầu
Ngoài đầy gai góc
Lòng dư ngọt ngào



6779
MƠ GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Đừng mơ Lọ Lem
Đi tìm hoàng tử
Hãy là công chúa
Hoàng tử say tìm



6780
ĐẸP NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Cánh chim đẹp nhất
Tự do tung bay
Phụ nữ đẹp nhất
Chưa từng của ai



6781
HÃY NHƯ HOA
Phạm Bá Chiểu

Em hãy như hoa
Dẫu không ai ngắm
Vẫn xinh thầm lặng
Dâng đời đóa tươi



6782
TÌNH CHO, NHẬN
Phạm Bá Chiểu

Tình không quan trọng
Nhận được bao nhiêu
Mà tối quan trọng
Cho đi có nhiều?


[/list]
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Fri 11 Mar 2022, 20:50

6783
ẤM NHẤT
Phạm Bá Chiểu

- Giữa đông hung ác
Gió buốt chuốt gào
Nơi nào ấm nhất?
- Trong vòng tay nhau!


6784
THỢ ĐIỆN?
Phạm Bá Chiểu

Phải anh thợ điện
Thắp bóng đèn lên?
Đời em mãi sáng
Cả ngày lẫn đêm


6784
THỢ ĐIỆN?
Phạm Bá Chiểu

Phải anh thợ điện
Thắp bừng bóng đèn ?
Đời em sáng mãi
Cả ngày lẫn đêm

6785
GƯƠNG MẶT VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Gương mặt tươi cười-
Gương mặt xinh đẹp
Trái tim tươi cười-
Trái tim diễm tuyệt


6786 (6785 version 2)
GƯƠNG MẶT VÀ TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Gương mặt cười
Là gương mặt tươi xinh
Trái tim cười
Là trái tim hạnh phúc


6787
CUNG TÊN
Phạm Bá Chiểu

Làn mi cong-
Cánh cung thần Tình Yêu
Bắn ánh nhìn
Vỡ tim anh sóng triều


6787
CUNG TÊN
Phạm Bá Chiểu

Làn mi cong-
Cánh cung thần Tình Yêu
Bắn ánh nhìn vỡ sóng triều tim anh


6788
NGẮN NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Khoảng cách ngắn nhất
Giữa tim hai người
Là hai nụ cười
Hai đôi môi nở


6789
ĐỪNG VÌ
Phạm Bá Chiểu

Đừng quá nhớ
Mà cầm nhầm bàn tay
Quá cô đơn
Mà tựa nhầm bờ vai


6790

QUAY
Phạm Bá Chiểu

Trái đất quay quanh mặt trời
Còn em quay đảo một đời tâm anh


6791
VƯỢT NGHỊCH CẢNH
Phạm Bá Chiểu

Bùn càng bẩn
Sen càng dậy sắc hương
Đời càng khó
Tình càng dâng diễm tuyệt


6792
MÀI GIŨA
Phạm Bá Chiểu

Càng mài giũa
Kim cương càng lóng lánh
Càng gian nan
Tình càng tỏa sắc hương


6793
RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Tim em bỗng sóng
Bốn phương tung hoành
Đừng gọi thiếu nữ
Chỉ là thiếu anh


6794
SÂU LẮNG
Phạm Bá Chiểu

Nào đâu phải anh thì thầm tai em
Mà anh đã thì thầm tim em đó
Nào đâu phải anh hôn làn môi đỏ
Mà anh hôn sâu tận cả hồn em


6795
ƯỚC NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Anh ước mình
Ngược cỗ máy thời gian
Gặp em sớm,
Yêu em nhiều hơn nữa


6796
SƯƠNG CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Sương cõng nắng,
Cõng hương xuân trĩu ngọt
Lúc lỉu bay
Níu ríu bước chiều buông


6795
ƯỚC NGƯỢC THỜI GIAN
Phạm Bá Chiểu

Anh ước bay
Ngược cỗ máy thời gian
Gặp em sớm,
Yêu em nhiều hơn nữa


6796
GIỌNG EM
Phạm Bá Chiểu

Thiên đường nào phải
Tìm ở đâu xa
Nơi có tiếng hót
Em cùng sơn ca


6796
SƯƠNG CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Sương cõng nắng,
Cõng hương xuân trĩu ngọt
Lúc lỉu bay
Níu ríu bước chiều buông


6798
ĐẸP VÀ THƠ
Phạm Bá Chiểu

Người Hy Lạp có Nàng Thơ rung cảm
DaVinci có Mona Lisa
Thua anh tất bởi em: hai trong một
Xinh đẹp nâng niềm cảm hứng thi ca


6799
THÀNH TƯỢNG TRƯỚC ANH
Phạm Bá Chiểu

Ánh mắt anh như nhát dao điêu khắc
Em đứng trơ thành... bức tượng nữ thần


6800
SỢ NẮNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Ngại ngùng dâng em
Sợ da xạm đen
Vì anh mãi nở
Nụ cười nắng lên


6801
LỒNG
Phạm Bá Chiểu

Lồng chim là để nhốt chim
Lồng ngực là để nhốt tim đôi mình



6802
HÚT QUYỆN
Phạm Bá Chiểu

Đôi ta chỉ dịu dàng làn gió nhẹ
Hút về nhau thành cuồn cuộn bão dông
Đôi ta chỉ trái ngược nhau mưa, nắng
Quyện vào nhau thành diễm lệ cầu vồng


6803
NHẦM TƯỞNG
Phạm Bá Chiểu

Hôm nay chỉ vắng
Mỗi mình cậu thôi
Mà tim tớ tưởng
Trường không bóng người


6804
SẤM SÉT TÌNH YÊU (thơ vui)
Phạm Bá Chiểu

Trời, mây cãi nhau
Sấm, sét ầm ào
Như tình yêu ấy
Đang dâng cao trào...


6805
KHÔNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời không tình yêu-
Biển không sóng trắng
Mặt trời không nắng
Tim không máu đào


6806
NƯỚC SÔI
Phạm Bá Chiểu

Tình xa như thể
Lửa đun nước sôi
Nước bung sùng sục
Nhưng dần cạn vơi


6807
TIỂU THUYẾT KHÔNG LỜI
Phạm Bá Chiểu

Cuộc sống anh chẳng tình em ngự trị
Có khác chi cuốn tiểu thuyết không lời
Chỉ em đến chúng mình thành cốt chuyện
Viết trường thiên tiểu thuyết tặng cho đời

Mỗi ngày đến một món quà lại mở
Câu chuyện hay như lời nhạc vang ngân
Tình đích thực là diễm tình tiểu thuyết
Vượt thời gian và vượt cả không gian

Nào nâng bút em ơi mừng ngày cưới
Phía trước mình phải viết mười hai chương
Cùng ba trăm sáu lăm trang tuyệt bút
Có tình ta đâu cũng hoá thiên đường


6808
MỘT GIÂY
Phạm Bá Chiểu

Nhìn mãi hằng ngày
Bắc, Nam, đông, tây
Không sao thể sánh
Ngắm em một giây


6809
BỒNG LAI TIÊN CẢNH
Phạm Bá Chiểu

- Bồng lai tiên cảnh lối nào?
- Ấy là chính lối đi vào... tim em


6810
ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Đơn phương khổ nhất chi bì
Nhìn thì nhìn trộm, yêu thì lén yêu

6811

SỐNG MÒN
Phạm Bá Chiểu

Chết mòn là bệnh ung thư
Sống mòn là bệnh tương tư nỗi nàng


6812
HOA HẬU ANH
Phạm Bá Chiểu

Đừng xem thi hoa hậu
Tốn quá nhiều thời gian
Hãy soi gương, em thấy
Chính nàng hoa hậu anh


6813
NGỌT?
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ đã dặn
Đừng ăn đường nhiều
Vẫn không kiêng được
Môi em ngọt yêu



6814
THIÊN LÔI?
Phạm Bá Chiểu

Em có phải
Thiên lôi đầy uy dũng
Cứ gặp em
Sét đánh cháy tim tìm?


6815
LÊN ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

Ngày yêu, em chỉ chim oanh
Cưới rồi, em bỗng hoá thành diều hâu


6816
TÌNH HOA DẠI
Phạm Bá Chiểu

Tình tôi hoa dại
Đất cằn vẫn tươi
Dẫu nơi hiểm trở
Vẫn bùng sinh sôi


6817
BIỂN VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Ở trong anh
Luôn có em và biển
Biển trong hồn,
Còn em ở trong tim


6818
ĐÔI?
Phạm Bá Chiểu

Vào tiệm áo cặp
Tìm hoài không ra
Chẳng đôi nào đẹp
Sánh bằng đôi ta


6819
VA CHẠM
Phạm Bá Chiểu

Hai thiên hà chạm nhau
Vũ trụ vang tiếng nổ
Nhiệt tăng hàng triệu độ
Sóng xung kích bung trào

Như tay mình chạm nhau
Nhịp tim vang tiếng nổ
Thân nhiệt mình tăng độ
Sóng tình yêu dâng trào


6820
ĐÁNH RƠI
Phạm Bá Chiểu

Em lỡ đánh rơi
Ngọc châu quý nhất-
Long lanh nước mắt
Vào đêm đơn phương


6821
MƯA ĐÊM HÒ HẸN
Phạm Bá Chiểu

Lệ hoà mưa đổ
Dữ dội, dầm dề...
Giờ chia tay đến
Ngăn anh không về



6822
EM ĐÔNG VÀ EM XUÂN
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh nói rằng
Đông em lạnh cóng
Liệu anh có xứng
Với mùa xuân em?


6823
MÙA ĐÔNG HAY MÙA XUÂN?
Phạm Bá Chiểu

Gọi mùa đông
Là mùa xuân tình yêu
Bởi giá rét
Khiến tim tình gần lại


6824
HOA NỞ MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Ai bảo rằng
Hoa không nở mùa đông?
Trái tim yêu
Chính mùa đông hoa nở!


6825
ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng thể có
Mùa đông nào lạnh giá
Chỉ tim tình
Không đủ lửa tình yêu


6826
TUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Bông tuyết nở đẹp-
Bông hoa biết bay
Bông tuyết- cánh bướm
Mùa đông giăng đầy


6827
ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Em xinh, ngày đổ nắng
Em xinh, mây đổ mưa
Em xinh, trời đổ gió
Em xinh, sao anh chưa?


6828
HONG
Phạm Bá Chiểu

Em về gom nắng hong tim
Chẳng khô giọt lệ mối tình ngày xưa


6829
THẾP VÀNG
Phạm Bá Chiểu

Nắng ơi hãy thếp
Lên tôi vàng tươi
Để cho cậu ấy
Thấy tôi sáng ngời


6830
HOA MÔI
Phạm Bá Chiểu

Hoa mười giờ nở
Chỉ khi nắng tràn
Môi em hoa nở
Khi nhìn nắng anh


6831
TIẾC NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Có những người
Tưới nắng cuộc đời tôi
Chỉ tiếc họ
Là mặt trời người khác


6832
SAY NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Tưởng say quay quắt nắng trời
Hoá say xoay xoắt nụ cười nắng anh


6833
THIẾU EM
Phạm Bá Chiểu

Sao trời nắng chói
Anh thấy tối đen
Một ngày u ám?
Chỉ vì thiếu em!

6834
TẮT LỊM
Phạm Bá Chiểu

Tưởng mình là nắng
Được quyền chói chang
Nào ngờ tắt lịm
Khi em trước chàng


6835
E NGẠI
Phạm Bá Chiểu

Anh nói rằng anh yêu biển thiết tha
Sao anh vẫn dừng tàu bên bến cảng
Biển ngoài kia muôn trùng giăng sóng trắng
Vẫn đợi chờ người dũng cảm xa khơi

Anh nói rằng anh yêu tuyết tuyệt vời
Sao anh chỉ ngắm tuyết qua cửa kính
Tuyết bay bay những đôi môi trầm tĩnh
Đang chờ ai dành tặng nụ hôn nồng

Bởi vậy em e ngại đến vô cùng
Khi anh nói yêu thương em tha thiết
Em chẳng thể sánh được cùng biển, tuyết
Có lẽ nào chấp nhận chỉ lời hay


6836
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một tia lửa thôi
Một ngôi nhà cháy đỏ
Chỉ một hạt giống nhỏ
Làm nên một cánh rừng

Chỉ ngôi sao dẫn đường
Con tàu về bến đợi
Chỉ một lời khen ngợi
Nhớ ai hoài trăm năm

Chỉ một lời tỏa hương
Trái tim ai loạn nhịp
Chỉ ánh nhìn tha thiết
Giấc mơ ai chập chờn


6837
TRĂNG EM VÀ TRỜI ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh nói: em- mặt trời
Tỏa ngàn tia nắng chói
Em nhẹ nhàng phản đối:
- Anh mới là mặt trời

Anh nói: em- trăng ngời
Tỏa ánh vàng dịu mát
Em mỉm cười: chính xác
Đúng em là ánh trăng

Rồi em giải thích rằng
Mặt trời anh tự nắng
Trăng em chỉ ánh sáng
Phản chiếu từ trời anh

Rồi năm tháng qua nhanh
Trời anh luôn tỏa nắng
Chỉ thiếu vầng trăng sáng
Trên bầu trời đời anh


6838
TIẾNG HÁT TIM TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Trái tim anh như chàng ca sĩ hát
Mọi người nghe như bản nhạc không lời
Chỉ duy nhất em hiểu lời rõ nét
Bởi tên em trong bài hát mà thôi


6839
CHƯA ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói yêu một lần quá đủ
Anh triệu lần chưa đủ với tình em


6840
CHO BẰNG NHẬN
Phạm Bá Chiểu

Hai điều kỳ diệu:
Nụ hôn, tình yêu
Bạn cho bao lớn
Nhận về bấy nhiêu


6841
SINH CÙNG NGÀY
Phạm Bá Chiểu

Nàng nào yêu chưa khóc
Là chưa yêu thật ai
Vì tình yêu, nước mắt
Sinh ra trong cùng ngày


6842

SAY
Phạm Bá Chiều

Hãy đừng say rượu
Hãy đừng say tàu
Hãy đừng say nắng
Hãy mình say nhau


6843

TÌM ĐƯỜNG VÀO TIM
Phạm Bá Chiểu

Thắp tim thành đuốc
Tìm đường tim em
Giữa đời tăm tối
Đêm dài đặc đen

6844
TUYỆT ĐỈNH TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Ai nói tuyệt đỉnh
Là chốn thiên đường
Ắt hẳn người ấy
Chưa từng yêu thương






6845

THEO MƠ

Phạm Bá Chiểu

- Sao anh cứ theo em hoài thế nhỉ?
- Bởi mẹ khuyên đừng từ bỏ giấc mơ!






6846

THUỐC MÊ

Phạm Bá Chiểu

Nghe hoài chẳng hiểu
Thuốc mê là gì
Gặp nhau rồi hiểu
Anh là thuốc mê






6847

TRƯỢT NGÃ

Phạm Bá Chiểu

Em chao chỉ mỗi ánh nhìn
Mà anh trượt ngã vào tim em rồi






6848

TIVI EM

Phạm Bá Chiểu

Lòng em như chiếc tivi
Ngày đêm chiếu lại, chiều đi bóng chàng






6849

TAN

Phạm Bá Chiểu

Muối tan trong nước
Hương tan không gian
Ước em hương, muối
Tan vào trong anh






6850

VỀ ĐI

Phạm Bá Chiểu

Anh về đi chứ
Trong đầu em hoài
Sao em ngủ được
Đến trường sáng mai






6851

ỠM

Phạm Bá Chiểu

Tiết kiệm quốc sách
Nguồn nước thiên nhiên
Sao ai lãng phí
Một mình tắm riêng?






6852

EM LÀ RƯỢU?

Phạm Bá Chiểu

Hay em là rượu
Hương nếp cuốn quanh?
Gặp em, chếnh choáng
Say nhào tim anh






6853

THIẾU NHÀ

Phạm Bá Chiểu

Anh thiếu chỗ ở?
Em cấp chủ quyền
Sổ đỏ chính chủ
Ngôi nhà tim em


6854
HỎA HOẠN

Phạm Bá Chiểu
Chàng cứu hỏa ơi
Chữa lửa khắp nơi
Sao gây hỏa hoạn
Tim em cháy bời?


6855
AN TOÀN
Phạm Bá Chiểu

Đời anh bão tố, phong ba
Nơi an toàn nhất, ngôi nhà tim em



6856
ĐAU MẮT
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ khoa mắt
Chẩn bệnh rõ rành
Mắt em rối loạn
Toàn hình bóng anh



6857
BỆNH NẶNG
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ có chữa
Bệnh lén mê trai
Đã thành mãn tính
Đau tim em hoài?



6858
TỎA CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Vô tư anh cười
Tỏa nắng mặt trời
Mà không hay biết
Da em đen rồi



6859
HỎI ĐƯỜNG
Phạm Bá Chiểu

Hỏi chàng giữa cõi âm u
Đường nào thoát nỗi tâm tư bóng chàng?



6860
SIÊU LÃI
Phạm Bá Chiểu

Vay một giọt, trả một sông
Xin vay em một cháy nồng nụ hôn



6861
NẾU TRÁI ĐẤT KHÔNG TRỌNG LỰC?
Phạm Bá Chiểu

Đất có trọng lực
Em đổ vì anh
Đất không trọng lực
Lại càng đổ nhanh



6862
THĂNG CHỨC?
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn thăng chức?
Đến làm chỗ em
Giám đốc vương quốc
Tim em yếu mềm



6863
KIM CƯƠNG EM
Phạm Bá Chiểu
Trong tay anh, thợ kim hoàn
Giũa em thành khối rỡ ràng kim cương



6864
ỠM 2
Phạm Bá Chiểu

Muốn đặt con anh
Như tên em í
Nhưng lại sợ rằng
Trùng tên của mẹ


6865
GIAN KHÓ HOA TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Lục bình vừa nở, vừa bơi
Bão cày sa mạc nở tươi xương rồng


6866

NHỚ VÀ QUÊN
Phạm Bá Chiểu

Gặp nhau một phút nhớ rồi
Muốn quên tốn cả một đời không quên



6867
NỢ KHÓ ĐÒI
Phạm Bá Chiểu

Từ ngày mượn một bờ vai
Đòi em chẳng trả dằng dai một đời



6868
LÉN MÊ
Phạm Bá Chiểu

Yêu đơn phương
Như vầng dương ngơ ngác
Toả nắng tình
Chẳng biết gửi về ai



6869
XỚI ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Em bật đèn xanh
Anh chưa nhả phanh?
Để tình bão xới
Tã đêm tung hoành


6870
KHÓC, CƯỜI?
Phạm Bá Chiểu


Khi đời cho
Ngàn lý do để khóc
Ta cho nhau
Triệu lý lẽ để cười


6871
KÍNH MÁT
Phạm Bá Chiểu

Nhớ nhắc anh
Đeo kính mát gặp em
Bởi vẻ đẹp
Quá làm anh chói mắt


6872
KHÔNG MỘT VÌ SAO
Phạm Bá Chiểu

Em có biết
Đêm nay không sao sáng?
Bởi ngàn sao
Chết đuối mắt em rồi!


6873
TĂNG CÂN
Phạm Bá Chiểu

Anh tăng cân
Em phải mừng mới phải
Bởi tình em
Lớn dậy giữa tim anh


6874
MƯA VỀ TIM ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh mặt đất rộng
Em áng mây lành
Muôn phương rồi cũng
Mưa về tim anh


6875
MẮT NHẮM, TIM NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Khi hôn nhắm mắt
Nguyện cầu nhắm mắt
Bởi điều đẹp nhất
Chỉ nhìn bằng tim


6876
VÒNG TRÒN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tam giác ba đầu
Tứ giác bốn đầu
Tình ta trao nhau
Vòng tròn vô tận


6877
CHẠM TIM
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười nhóm nhớ
Ánh mắt bén duyên
Một lần tay nắm
Chạm vào tận tim


6878
XẤU TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Động đất rung chuyển
Bão tố tung hoành
Trốn đi em gái
An toàn tim anh


6879
CHỈ
Phạm Bá Chiểu

Nào cứ hoa là biểu tượng tình yêu
Chỉ hoa hồng mới xứng danh điều ấy
Nào cứ cây sống sa mạc bỏng cháy
Chỉ xương rồng mới sinh trưởng mà thôi

Nào cứ chim là bay vượt bão trời
Chỉ đại bàng mới làm nên điều đó
Nào phải ai cũng nên tình rực rỡ
Chỉ chúng mình khi tim ở trong tim


6880
NẾU TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Nếu nụ hôn sẽ là một ngôi sao
Anh gửi em bầu trời sao ngân toả
Nếu nỗi nhớ sẽ là một chiếc lá
Anh gửi em rừng bát ngát đại ngàn

Nếu vòng ôm là một hạt thóc vàng
Anh gửi em cả mùa vàng lúa trĩu
Nếu tình yêu trường tồn thành vĩnh cửu
Anh gửi em một nồng cháy tim anh



6881
LỜI KHÔNG NÓI
Phạm Bá Chiểu

Tai nghe được
Những điều ta nói ra
Tim nghe được
Tiếng tình ta không nói


6882
TUYỆT MỸ
Phạm Bá Chiểu

Bầu trời tuyệt mỹ
Khi mặt trời lên
Đời anh tuyệt mỹ
Tim đầy nắng em


6883
TRÀ NGỌT
Phạm Bá Chiểu

Làm sao anh biết
Em không mất đường?
Trà anh không đắng
Ngọt hòa lời thương?


6884
TIM SẮT
Phạm Bá Chiểu

Tim em là sắt
Anh đừng nam châm
Kẻo em vướng nạn
Lén yêu âm thầm


6885
TIM NAM CHÂM
Phạm Bá Chiểu

Dù tim em, sắt
Cứng rắn, khó gần
Anh sẽ hô biến
Tim mình, nam châm


6886
SÁNG MÀN ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Muôn sao cùng tỏa
Mới sáng màn đêm
Đêm anh bừng sáng
Chỉ đôi mắt em


6887
CHÌM ĐẮM
Phạm Bá Chiểu

Trái tim anh-
Suối nguồn yêu mãi chảy
Chìm trong anh
Như đắm giữa thiên đường


6888
THUỐC TƯƠNG TƯ
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ nghiên cứu
Thuốc chống ung thư
Sao không nghiên cứu
Thuốc chống tương tư?



6889
TIM BIỂN
Phạm Bá Chiểu

Tim như biển,
Nước bao giờ gây lụt?
Biển như tim,
Yêu biết mấy cho tràn?



6890
SẬP NGUỒN
Phạm Bá Chiểu

Tim anh như chiếc
Điện thoại thông minh
Tim em bộ sạc
Không em, sập nguồn


6891
NGHIỆN KHÔNG THỂ CAI
Phạm Bá Chiểu

Người nghiện thuốc phiện
Có chí cai ngay
Em không thuốc phiện
Nghiện hoài công cai


6892
TRÒ TUNG XU
Phạm Bá Chiểu

Chơi tung xu cao
Xem hiện mặt nào
Ngửa? Yêu em nhé!
Sấp? Mình yêu nhau!


6893
YÊU SIÊU TRỘM
Phạm Bá Chiểu

Em cực ghét kẻ chuyên ăn trộm vặt
Nhưng thích chàng siêu trộm, trộm tim em


6894
VÔ LÝ

Sao vô lý, sợ mất em được nhỉ
Trong khi em chưa hề thuộc về anh?


6894
VÔ LÝ
Phạm Bá Chiểu

Sao vô lý, sợ mất em được nhỉ
Trong khi em chưa hề thuộc về anh?


6895
NĂNG KHIẾU EM
Phạm Bá Chiểu

Em nào năng khiếu gì đâu
Ngoại trừ năng khiếu làm dâu nhà chàng


6896
VỠ ÁNH NHÌN
Phạm Bá Chiểu

Áo dài quất gió vỡ mây
Vỡ tung anh cả ngất ngây ánh nhìn


6897
DỊ ỨNG PHẤN HOA
Phạm Bá Chiểu

Anh ngại hoa, vì dị ứng phấn hoa
Nên ngại em, vì em như hoa nở


6898
CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG LÌA
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói: Chỉ cái chết mới chia
Tình đôi lứa thành hai phương tách biệt
Nhưng anh nói: Thậm chí cả cái chết
Chẳng thể nào chia tách được hai ta

Cái chết chia hai đứa tưởng cách xa
Nhưng có ngày thiên đường ta gặp lại
Bởi ý chúa cho chúng mình mãi mãi
Cùng bên nhau như không gian, thời gian


6899
ANH CHỈ LÀ ANH
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh gió sẽ hóa mình bão dông
Thổi dữ dội nỗi buồn em bay cả
Nếu anh lửa sẽ gom thành trời tỏa
Chiếu soi đường em hướng tới tương lai

Nếu anh nước sẽ hóa thành mưa bay
Tưới em mát sa mạc đời nóng bỏng
Anh là anh chỉ nhà thơ mơ mộng
Nâng em lên ngự ngôi báu NÀNG THƠ


6900
EM
Phạm Bá Chiểu

Mắt em trong vắt pha lê
Tiếng cười chuông gió, gió về giòn ngân
Mặt em trăng tỏa ánh xuân
Lời em trong trẻo chìm anh... thơ tình


6901
ĐỘNG ĐẤT, SÓNG THẦN
Phạm Bá Chiểu

Nếu anh động đất
Em sẽ sóng thần
Tuy hai từ một
Chấn rung cõi trần

6902
BIỂN NHỚ
Phạm Bá Chiểu

Sóng phi nước đại
Mang nỗi nhớ anh
Dội mình núi đá
Vỡ bung tan tành


6903
TIM BỆNH
Phạm Bá Chiểu

Bác sĩ cho em
Chụp phim X-quang
Trong tim hiển hiện
Tên anh rõ ràng


6904
TRỤC ĐỐI XỨNG TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Qua trục đối xứng
Tình yêu đôi ta
Không thể thiếu một
Phải hai tổng hòa


6905
ĐẸP HƠN GIẤC MƠ
Phạm Bá Chiểu

Không thể nào, anh không nghĩ về em
Như dòng sông không thể nào ngừng chảy
Không thể nào không mong tình sóng dậy
Như biển xanh không thể lặng sóng trào

Không thể nào anh quên lời ngọt ngào
Như trái đất không thể quên quay được
Không thể nào không giật mình trở giấc
Bởi tình em đẹp hơn giấc anh mơ


6906
GIẢI ĐỘC
Phạm Bá Chiểu

Em độc tố siêu mạnh
Truyền lan qua máu anh
Xuyên qua hệ thần kinh
Kiểm soát toàn não bộ

Từ anh dính độc tố
Hướng về em ngày đêm
Chẳng ai khác ngoài em
Thuốc tuyệt vời thể giải

Là lời em êm ái
Là mắt em nhả thơ
Lành rồi, anh lại mơ
Suốt đời em giải độc


6907
RỜI RẠC
Phạm Bá Chiểu

Buồn biết mấy
Hai linh hồn chúng ta
Sao không được
Ở chung cùng cơ thể?


6908
LẼ NÀO?
Phạm Bá Chiểu

Có lẽ nào chúa làm hại đôi ta
Khi sinh ra em và anh sau, trước
Bắt quen nhau đến không rời nhau được
Nhưng chẳng hề cho hai đứa thành đôi?


6909
HOA TUYẾT
Phạm Bá Chiểu

Ta bông tuyết, một trái tim pha lê
Sáu cánh nở trắng mùa đông lặng lẽ
Ước bay đậu trái tim ai diễm lệ
Rồi hòa tan trong hơi ấm tim nàng
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Thu 24 Mar 2022, 23:26

6910
BỐN MÙA EM
Phạm Bá Chiểu

Em là ánh nắng mùa đông
Hương mùa xuân đến, mưa dông mùa hè
Em là vàng sắc thu về
Suối nguồn cảm hứng say mê thơ tình


6911
HẠT MẦM ÁNH MẮT
Phạm Bá Chiểu

Em đánh rơi tim anh
Một hạt mầm ánh mắt
Anh tưới bằng dịu mát
Nỗi cô đơn đời mình

Rồi cây nở đóa xinh
Một bông hoa tình ái
Tỏa hương thơm mãi mãi
Trong thẳm sâu tim anh

Năm tháng mãi qua nhanh
Bông hoa tình bất tử
Nhắc một nàng thiếu nữ
Giờ đã xa theo chồng...



6912
ĐẦY MẮT
Phạm Bá Chiểu

Sông bao nhiêu nước
Cho đầy biển xanh?
Mắt em biển biếc
Vẫn tràn bóng anh!


6913
ĐỀN ĐÁP
Phạm Bá Chiểu

Hình như kiếp trước
Anh tốt đỉnh đời
Kiếp này trời tặng
Em hồng xinh tươi


6914
XU HƯỚNG
Phạm Bá Chiểu

Anh hỏi: em người
Hướng nội? Hướng ngoại?
Thẹn thùng em nói:
Em người hướng anh!


6915
KHỞI YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người ta khởi nghiệp
Cần quá nhiều điều
Tim em khởi yêu
Cần anh duy nhất


6916
HAKER
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh
Thích làm nghề gì nhất?
- Nghề haker
Chuyên bẻ khóa tim em


6917
MA TÚY TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Em đừng sợ
Anh nghiện ma túy nhé
Vì nhỡ say
Và nhỡ nghiện tình em


6918
GIỐNG
Phạm Bá Chiểu

- Ngạc nhiên nhìn cậu
Siêu giống một người.
- Giống ai? (Nàng hỏi)
- Người yêu tương lai...


6919
MÙ MÀU
Phạm Bá Chiểu

Có thể chàng bị
Bệnh mù màu chăng
Không thấy em đẹp
Nõn ngần vầng trăng?


6920
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Tình đơn phương ấy
Như rắn không đầu
Tiến lên cứ tiến
Nhưng đi về đâu?


6921
HOA TIM
Phạm Bá Chiểu

Hoa cần ánh nắng
Sương sớm bình minh
Em cần anh đến tim tình nở hoa


6922
THẾ GIỚI ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn sống trong thế giới diệu kỳ
Nơi mặt trời, nụ cười em rực óng
Nơi biển cả là mắt em đơm sóng
Nơi đất lành là vòng ôm dịu êm

Nơi vầng trăng dâng vầng ngực thần tiên
Nơi dòng sông mái tóc dài tuôn chảy
Nơi vì sao, đôi mắt ngời rực cháy
Nơi rượu nồng, uống những nụ hôn say


6923
XA NHAU
Phạm Bá Chiểu

Ta xa nhau hoa chẳng còn làn hương
Bầu trời rộng chẳng còn màu xanh nữa
Bông hoa hồng cũng nhạt phai màu lửa
Biển hời ru, dỗ chẳng nín nỗi buồn


6924
VÀO TIM
Phạm Bá Chiểu

- Sao vào tim, khi anh chẳng được mời?
(Trong sâu thẳm, đó là điều em đợi!)


6925
DỪNG YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Yêu như thở
Sao thể dừng lại được?
Yêu như ăn
Sao thể bỏ đói tình?


6926
QUY LUẬT
Phạm Bá Chiểu

Có gió mát ắt có ngày bão tố
Có nắng vàng ắt có lúc mưa rơi
Có sông đẹp ắt có ngày lũ lụt
Có tình đầy ắt có lúc tình vơi


6927
GIẤC MƠ ANH
Phạm Bá Chiểu

Em muốn biết
Độ đẹp giấc mơ anh?
Hãy nhìn gương
Thấy mơ anh tuyệt mỹ


6928
TÌNH YÊU VÀ VIRUS
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu? Nhiễm
Corona virus
Bất cứ ai
Vào bất cứ lúc nào


6929
LÝ DO YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh
Lý do gì yêu em?
Anh hỏi lại
Lý do gì em thở?


6930
BỆNH VÀ THUỐC
Phạm Bá Chiểu

Vừa gây bệnh, em cũng vừa là thuốc
Độc dược em, tiên dược cũng là em


6931
CHÚC NGỦ NGON
Phạm Bá Chiểu

Ngủ là đình chiến
Ngày là chiến tranh
Ngủ ngon em nhé
Trong mơ gặp anh


6932
NGỪNG?
Phạm Bá Chiểu

Trời không ngừng nắng
Biển không ngừng triều
Phổi không ngừng thở
Sao tim ngừng yêu?


6933
BÌNH DỊ
Phạm Bá Chiểu

Anh là gạch
Luôn bên em là vữa
Bình dị ta
Xây cung điện tình ta


6934
ANH ĐIÊN?
Phạm Bá Chiểu

Họ bảo anh điên
Anh vui điều ấy
Được điên vì em
Yêu em biết mấy


6935
YÊU NHIỀU LẦN
Phạm Bá Chiểu

Anh đã yêu trong đời nhiều lần lắm
Nhưng lần nào cũng duy nhất mình em


6936
THẤY TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Người ta nói tình yêu không thể thấy
Chỉ cảm thôi bởi tình ấy vô hình
Sai, sai tất, anh vẫn luôn nhìn được
Qua mắt em mãi lấp lánh ánh tình


6937
HOÀNG GIA
Phạm Bá Chiểu

Em xứng đáng
Được anh phong hoàng hậu
Bởi có em
Anh mới hóa quân vương


6938
VUI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Khi vui hai đứa cùng cười
Khi rơi nước mắt chỉ rơi một mình


6939
TRO TÀN GIẤU LỬA
Phạm Bá Chiểu

Bạn hỏi rằng còn yêu người ấy không
Em lắc đầu, (tro tàn còn giấu lửa)
Cái lắc đầu không nghĩa không yêu nữa
Mà hãy đừng hỏi thế nữa, bạn ơi


6940
SÔNG NGƯNG
Phạm Bá Chiểu

Dòng sông cuồn cuộn
Chỉ giọt lệ rơi
Oằn mình trĩu gánh
Dừng chân bên trời


6941
CHỈ MỘT
Phạm Bá Chiểu

Chỉ một cánh áo
Quất chiều tả tơi
Chỉ một ánh mắt
Thơ tình lên ngôi


6942
SAY CẢ BÓNG CHIỀU
Phạm Bá Chiểu

Chiều uống một tiếng cười
Cũng say mèm như tôi


6943
TRO GIẤU
Phạm Bá Chiểu

Tro tàn còn giấu lửa
Trong ghét còn chút yêu


6944
CÙNG THỐNG TRỊ
Phạm Bá Chiểu

Em nữ hoàng đẹp
Anh vua tài ba
Cùng nhau thống trị
Vương quốc tình ta


6945
VỠ NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Bình minh òa nở
Vỡ tan đêm dài
Chàng về qua ngõ
Vỡ bùng nắng ai


6946
ANH SẼ YÊU ANH
Phạm Bá Chiểu

Nếu là trời, anh tỏa em ánh nắng
Nếu là hoa, anh tỏa em hương lành
Nếu là trăng, anh tỏa em ánh sáng
Nếu là em, anh sẽ quyết yêu anh


6947
LÝ DO KHÓC
Phạm Bá Chiểu

Khi nước mắt
Chẳng lý do, tuôn chảy
Chắc chắn rằng
Đến từ phía tình yêu


6948
VÍ TÌNH YÊU?
Phạm Bá Chiểu

Tình đừng ví
Cùng hoa, rồi tàn úa
Ví biển xanh
Bởi vĩnh viễn sóng trào


6949
TÌNH VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu làm được
Với đời rất nhiều
Nhưng tiền làm được
Tất cả mọi điều


6950
YÊU HOẶC HIỂU
Phạm Bá Chiểu

Với phụ nữ, bạn được một trong hai:
Yêu thương nàng hoặc hiểu nàng cặn kẽ


6951
ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là quỷ ma?
Tình yêu là cay đắng?
Tình yêu là mù quáng?
Tình yêu là ngọt ngào?

Tình yêu là biển trào?
Tình yêu là bão tố?
Tình yêu là đau khổ?
Tình yêu là sướng vui?

Tình yêu, cả nghìn đời
Chẳng thể ai định nghĩa
Với anh chỉ có thể
Tình yêu là đôi ta!


6952
HỌA SĨ EM
Phạm Bá Chiểu

Nhờ em họa sĩ tuyệt vời
Vẽ cho anh một cuộc đời có em


6953
NGỌT NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Ai cũng nói
Mật ong là siêu ngọt
Bởi họ chưa
Tận mắt nụ cười em


6954
CHUYỂN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Hãy chuyển tiền
Cho ngân hàng cất trữ
Hãy chuyển tình
Cất giữ giữa tim anh


6955
THIÊN THẦN?
Phạm Bá Chiểu

Anh thấy thiên thần, em thích thấy không?
Hãy soi gương, ắt thiên thần xuất hiện!


6956
THÍCH MẮT
Phạm Bá Chiểu

Mắt em xinh, nhưng anh thích mắt mình
Bởi nếu thiếu sao thể nhìn mắt đẹp?


6957
KHÔNG NHAU
Phạm Bá Chiểu

Ta không nhau
Cơ thể không bộ não
Lồng ngực đầy
Nhưng không có trái tim


6958
ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Đường cong em uốn
Cong anh ánh nhìn
Nụ cười giăng lưới
Bắt anh, tim tình


6959
TÌNH YÊU QUÊN BẴNG
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu là biểu tượng của vĩnh cửu
Quên bẵng luôn mọi khái niệm thời gian


6960
HAI MẶT TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Niềm vui tình yêu?
Thiên đường mặt đất!
Nỗi đau tình yêu?
Trần gian địa ngục


6961
BIỂN RƯỢU EM
Phạm Bá Chiểu

Mắt em hai biển rượu nồng
Anh chưa nhấp chén mà lòng đã say


6962
KHÓ GIẢI THÍCH
Phạm Bá Chiểu

Sao biển lại mặn
Sao trời lại xanh
Sao tim lại đỏ
Sao em yêu anh?



6963
LỰC HÚT
Phạm Bá Chiểu

Lực hút trái đất
Nhỏ hơn rất nhiều
So cậu hút tớ
Chỉ bằng lực yêu


6964
LỆ ĐỔ
Phạm Bá Chiểu

Đôi khi lệ đổ
Làm sạch mắt mình
Giúp ta thêm rõ
Gian nan đường tình


6965
BẪY TIM
Phạm Bá Chiểu

Em giăng bẫy trái tim mình
Mê cung vướng phải khôn tìm lối ra


6966
CÒN NGHĨA GÌ?
Phạm Bá Chiểu

Xuân nghĩa gì khi không có hoa tươi?
Hạ nghĩa gì khi nắng hồng không toả?
Thu nghĩa gì khi cây không vàng lá?
Đông nghĩa gì khi rét chẳng lên ngôi?

Ngày nghĩa gì khi không có mặt trời?
Đêm nghĩa gì khi không vầng trăng óng?
Biển nghĩa gì khi không còn con sóng?
Anh nghĩa gì khi không được bên em?


6967
VẼ TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Em nhúng cây cọ
Vào chính tim tình
Vẽ nên tuyệt tác
Tình yêu đôi mình


6968
LẲNG
Phạm Bá Chiểu

Ngượng ngùng anh hỏi:
- Bao giờ lấy chồng?
Nhoẻn cười em lẳng:
- Khi ai mở lòng!



6969
VÔ BIÊN
Phạm Bá Chiểu

Trái đất bao la còn giới hạn
Tình yêu bé bỏng lại vô biên


6970
NỮ HOÀNG ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh gọi em
Là Elizabeth
Nữ hoàng Anh
Ngự trị nước non Anh


6971
GỌI ANH LÀ TIỀU PHU
Phạm Bá Chiểu

Tiều phu anh
Cưa cây nào cũng đổ
Em là cây
Mong được đổ về anh


6972
HẠNH PHÚC
Phạm Bá Chiểu

Em có cần chúc hạnh phúc cho anh
Trong khi đó, em chính là hạnh phúc?



6973
TRÁI NGƯỢC
Phạm Bá Chiểu

Đời thật buồn: từ chối những bàn tay
Để chờ đợi bàn tay không thể nắm



6974
NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC?
Phạm Bá Chiểu

Nào có phải ai cười đều hạnh phúc
Có người cười giấu nước mắt trong tim


6975
HOA HỒNG HÁT
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, hoa hồng thắm
Hát lời yêu bằng hương
Chỉ trái tim nghe được
Khúc tình ca yêu thương


6976
HOA HỒNG SƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Hoa hồng đỏ
Đơm giọt sương lóng lánh
Như môi hồng
Cài giọt lệ long lanh


6977
TÌNH VƯỢT GIAN KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Nếu sợ gai nhọn
Sao hái được hồng?
Nếu sợ mưa, nắng
Sao ngắm cầu vồng?


6978
ĐAN ÁO MÙA ĐÔNG
Phạm Bá Chiểu

Em sẽ đan
Bằng thớ sợi đời mình
Chiếc áo ấm
Mặc tình anh tuyệt đẹp


6979
TƯỚI TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Có tình anh thế giới như rộng hơn
Trời xanh hơn, biển nhiều hơn sóng trắng
Mây đẹp hơn, mặt trời nhiều hơn nắng
Tưới tình anh, hoa em đẹp muôn lần


6980
THIÊN ĐƯỜNG VÔ NGHĨA
Phạm Bá Chiểu

Nếu em địa ngục
Anh rời thiên đường!
Thiên đường vô nghĩa
Khi không người thương!


6981
HƯƠNG QUÊ
Phạm Bá Chiểu

Anh thở căng ngực
Hương thơm đồng vàng
Vẫn chưa thể sánh
Hương thơm tóc nàng


6982
MẮT THƠ
Phạm Bá Chiểu

Mắt em- bản dịch
Những bài thơ tình
Hay nhất thế giới
Tặng riêng mình anh


6983
BỆNH NAN Y
Phạm Bá Chiểu

Nan y bậc nhất ung thư
Bậc nhì là bệnh tương tư bóng àng (chàng/ nàng)


6984
GIẤU TIM
Phạm Bá Chiểu

Em giấu tim vào đồng vàng mênh mông
Anh trộm tim với đồng vàng lúa chín
Em giấu tim vào thẳm sâu đáy biển
Anh trộm tim với biển cả dâng trào

Em giấu tim vào giữa ngọn núi cao
Anh trộm tim với núi cao ngất ấy
Em giấu tim vào giữa vầng ngực nẩy
Anh trộm tim với vầng ngực trăng lên


6985
SỐNG VÀ YÊU
Phạm Bá Chiểu

Cuộc sống không để sợ
Chỉ để hiểu mà thôi
Phụ nữ không để hiểu
Chỉ để yêu nhất đời


6986
TUYỆT VỜI VÀ KHOẢNH KHẮC
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đừng chờ đợi
Những khoảnh khắc tuyệt vời
Hãy để tình thắm tươi
Làm tuyệt vời khoảnh khắc


6987
LƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tính em lười học, lười cười,
Lười ăn, lười ngủ không lười yêu anh


6988
MẶT TRỜI VÀ HƯỚNG DƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Anh mặt trời đỏ
Em hướng dương vàng
Anh ngắm trời rộng
Em trông mỗi chàng


6989
NGUỴ TRANG
Phạm Bá Chiểu

Nguỵ trang, em gắn
Nụ cười tươi môi
Che mưa nước mắt tả tơi nỗi chàng


6990
XẤU?
Phạm Bá Chiểu

Cậu mọi điều đều trên cả tuyệt vời
Chỉ điều xấu lười không cưa đổ tớ


6991
LẦM
Phạm Bá Chiểu

Bởi em đãng trí hay nhầm
Nên mong đãng trí lấy lầm... đại gia


6992
CẢM GIÓ?
Phạm Bá Chiểu

Trời đông, em bỗng
Hoa mắt lơ mơ
Tưởng rằng cảm gió ai ngờ... cảm anh


6993
ẢO MƠ
Phạm Bá Chiểu

Mây đẹp đến mấy
Cũng tan thành mưa
Tình đẹp đến mấy
Tan còn ảo mơ


6994
THỨC
Phạm Bá Chiểu

Uống ly trà đắng
Thức hoài năm canh
Uống lời em ngọt
Thức hoài đời anh


6995
NGỌC TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Chẳng bao giờ đời cho
Viên ngọc trai diễm tuyệt
Nằm sẵn bờ cát đẹp
Đến là nhặt được liền

Nếu bạn muốn kiếm tìm
Viên ngọc trai lộng lẫy
Phải lặn sâu tận đáy
Giữa mênh mông biển triều

Chẳng khác ngọc tình yêu
Chẳng bao giờ đơm sẵn
Muốn có bạn phải lặn
Trong mênh mông biển đời



6996
TÌNH XƯA
Phạm Bá Chiểu

Muốn quên đi, nhưng lại càng thêm nhớ
Nhớ để quên(?!) Lại càng nhớ nhiều hơn


6997
ĐỜI KHÔNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Đời không yêu như biển xanh cạn nước
Hoài hoàng hôn, không hề biết bình minh


6998
TÌNH YÊU VÀ THUỐC LÁ
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu, thuốc lá
Giống nhau vô vàn
Khởi đầu bằng lửa
Kết thúc tro tàn


6999
TÌNH YÊU VÀ CHIẾN TRANH
Phạm Bá Chiểu

Khởi đầu cực dễ
Kết thúc khó khăn
Rốt cuộc hoang tàn
Muốn quên không được


7000
RƯỢU TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Thương câu em hỏi anh:
- Anh thích rượu nào nhất
Anh trả lời chân thật:
- Thích nhất rượu tình yêu

Ánh lườm em yêu kiều:
- Ghét ghê, anh chỉ bịa
- Ơ kìa em, đúng thế
Rượu tình đựng tim ta

Hai bình rượu chung hòa
Rót vào nhau làm một
Khi hai bình thông suốt
Qua nụ hôn- miệng bình

Em cười tỏa trăng xinh
Anh ghì môi đỏ lựu
Rượu bình em mỹ tửu
Rót cho đầy tim anh


7001
BÚT VÀ TẨY
Phạm Bá Chiểu

Có bút nào vẽ được tình đã mất?
Có tẩy nào tẩy được bóng hình xưa?



7002
GIẬT TAY?
Phạm Bá Chiểu

Anh nắm tay là nắm trái tim em
Em giật tay, còn trái tim ở lại


7003
CÀY ĐÊM
Phạm Bá Chiểu

Người không lời biệt
Chạy khỏi đời tôi
Nỗi buồn đêm đến
Cày bươm hồn côi


7004
YÊU LÉN
Phạm Bá Chiểu

Giấu niềm yêu lén
Vào sâu mắt côi
Hẳn là vai diễn
Khó nhất trong đời


7005
SAO LẠI?
Phạm Bá Chiểu

Mặt biển yên ả
Sao bỗng sóng thần?
Đời em lặng sóng
Cớ gì gặp anh?


7006
CAO GIÁ
Phạm Bá Chiểu

Cao giá phải trả
Chia tay buồn đau!
Có phải hạnh phúc
Chúng mình vay nhau?


7007
TIM BỐN NGĂN
Phạm Bá Chiểu

Tim chỉ bốn ngăn
Đủ chứa bốn àng (chàng/ nàng)
Còn bao người khác
Nhọc công xếp hàng


7008
DỐT ĐỊA
Phạm Bá Chiểu

Bao năm học địa
Vẫn dốt kinh hoàng
Tìm hoài chẳng thấy
Đường vô tim àng (chàng/ nàng)


7009
CÒN LẠI
Phạm Bá Chiểu

Bình minh thoắt đã hoàng hôn
Tình xưa ngày đẹp giờ còn đêm đen


7010
HÀN GẮN
Phạm Bá Chiểu

Thời gian hàn gắn
Được vết thương xưa
Nhưng điều bất ngờ
Hàn luôn ký ức


7011
ĐIỆN THOẠI VÀ TIM
Phạm Bá Chiểu

Điện thoại pin đủ-
Tim đầy yêu thương
Điện thoại pin hết
Tim ai sập nguồn


7012
YÊU VÀ KHỔ
Phạm Bá Chiểu

Yêu là khổ, không yêu là khổ nhất
Chịu khổ vừa, không chịu khổ nhất đâu

7013
ĐẸP TRỜI?
Phạm Bá Chiểu

Tớ dầm mưa đổ
Ướt hết thơ rồi
Bỗng nghĩ đến cậu
Thấy... ô đẹp trời


7014
NHẮM MẮT MỞ TIM
Phạm Bá Chiểu

Sao nhắm mắt
Khi mơ và khi hôn?
Điều đẹp nhất
Chỉ trái tim nhìn thấy!



7015
TÀI KHOẢN TRÁI TIM
Phạm Bá Chiểu

Kì diệu trái tim em
Cứ như tài khoản ấy
Cho anh gửi vào đấy
Cả một ngàn nụ hôn

Cả một ngàn vòng ôm,
Cả một ngàn lời ngọt
Ngàn giấc mơ diễm tuyệt
Em thành người giàu nhanh

Em hãy rút dùng dần
Anh gia tăng tài khoản
Từ nguồn vô cùng tận
Kho báu tình yêu anh


7016
BẾN HIỀN THUYỀN ĐẬU
Phạm Bá Chiểu

Bến hiền, thuyền đậu an nhiên
Môi anh thuyền đậu bến hiền môi em


7017
NGỪNG
Phạm Bá Chiểu

Đố ai bắt biển sóng dừng
Đố ai bắt được ta ngừng yêu nhau


7018
HOA VẪN NỞ
Phạm Bá Chiểu

Cây hoa người tặng
Vẫn nở hoa đều
Tưới bằng nước mắt
Tiếc thời xa yêu



7019
CHÀO BUỔI SÁNG, TÌNH ANH
Phạm Bá Chiểu

Anh hờn ghen nắng ngày mới trai lơ
Nhẹ hôn em trên môi hồng tươi ánh
Hoà tan chảy làn tóc thơm sóng sánh
Ôm dịu dàng, ve vuốt những đường cong

Mây đến đây che tắt ngấm vầng đông!
Cho nắng lẳng chẳng thể nào đến nữa
Chỉ mình anh đủ bình minh sáng toả
Đến cùng em- Chào buổi sáng, tình yêu.


7020
MƠ NÀNG...
Phạm Bá Chiểu

Tôi mơ ước một nàng
Chẳng hề ưa cãi lý
Chẳng vô cớ ầm ĩ
Chẳng bao giờ ghen tuông

Chẳng bao giờ giận hờn
Chẳng hề biết kiếm chuyện
Trái tim luôn hướng thiện
Bỏ qua tội lỗi chồng

Xinh tươi như đoá hồng
Ưu điểm nhiều chất ngất
Chỉ khuyết điểm duy nhất
Nàng chẳng hề yêu tôi


7021
BUỒN NÀO THỂ SÁNH
Phạm Bá Chiểu

Buồn nào thể sánh được chăng
Người không bên cạnh nhưng nằm trong tim?


7022
TRỐNG TIM
Phạm Bá Chiểu

Người đi để lại
Khoảng trống tim ai
Cả toàn thế giới
Chẳng sao lấp đầy

7023
SỐNG CÙNG... CÔ ĐƠN
Phạm Bá Chiểu

Tôi không cô đơn
Bởi đang cùng sống
Với người trong mộng
Tên là CÔ ĐƠN



7024
BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Buồn người không giữa vòng tay
Mà hình bóng ấy chật đầy tim cô



7025
MUỐN NGHE
Phạm Bá Chiểu

Muốn nghe mùa hát
Mà thu lặng thinh
Muốn nghe lời ngỏ
Mà anh lặng im...



7026
BÀI HỌC LỌ LEM
Phạm Bá Chiểu

Giày cũng như tình yêu
Vừa nhất còn tuột mất:
Huống gắng đi giày chật
Tình đau suốt cuộc đời

Nửa đêm, nàng phải rời:
Dạy ta thêm bài học
Khi cần phải biến mất
Cho tình yêu đi tìm

Cùng hoàng tử thành duyên:
Dạy ta dù có trốn
Tình yêu cũng tìm đến
Tình yêu đúng tình yêu!


7027
ĐÚNG CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Ước chàng nhìn em
Ngọt ngào, say đắm
Như cách em ngắm
Chocolate kem


7028
BỪNG SÁNG
Phạm Bá Chiểu

Ngày anh bừng sáng
Nhờ nụ em cười
Như ánh mặt trời
Xua tan đêm tối
7029
TÌNH YÊU TRIỆT TIÊU KHOẢNG CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu đó
Triệt tiêu ngàn khoảng cách
Bởi chúng mình
Ngay giữa trái tim nhau



7030
MƯA LÒNG
Phạm Bá Chiểu

Mùa hè cháy nắng
Lòng tôi vẫn mưa
Thơ tình ướt mãi
Cách nào hong khô?



7031
NGHỊCH LÝ
Phạm Bá Chiểu

Thích tự do
Nhưng tôi sợ cô đơn
Thích yêu ai
Nhưng lại lo ràng buộc



7032
SẠC LẠI PIN TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Nụ cười em trao nguồn sáng trong anh
Niềm vui em sạc lại pin cảm xúc
Linh hồn rót vào linh hồn hạnh phúc
Tim rót tim nguồn mỹ tửu tình yêu


7033
XA NHẤT
Phạm Bá Chiểu

Xa nhất chẳng là
Nửa vòng trái đất,
Mà mặt giáp mặt
Nhưng tim xa tim


7034
GIẤU
Phạm Bá Chiểu

Có người trao trái tim
Bạn vờ không nhìn thấy
Mắt hững hờ tất thảy
Bởi bạn chẳng yêu chàng

Người làm lòng tan hoang
Bạn vờ không đau đớn
Giấu tim nỗi buồn lớn
Bởi bạn quá yêu chàng

Bạn là diễn viên xoàng
Cuộc đời là sân khấu
Chẳng gì có thể giấu
Bởi đó là tình yêu


7035
BIẾT CÁCH
Phạm Bá Chiểu

Anh chẳng người
Làm vạn nàng ngả nghiêng
Chỉ biết cách
Làm mình em chao đảo


7036
BẤT LỰC
Phạm Bá Chiểu

Anh muốn thành nhà thơ
Nhưng thi từ quá thiếu
Viết lên điều tuyệt diệu
Em đã dành cho anh

Anh thích được vẽ tranh
Dùng biết bao màu sắc
Vẫn chẳng sao vẽ được
Bức tranh tình đôi ta


7037
SỨC MẠNH TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Mình chung đôi
Thành hùng mạnh đội quân
Cả thiên nhiên
Thấy đôi mình, khiếp sợ
Trời khiếp đảm
Chẳng dám bung bão tố
Biển lạnh run
Không dám đổ sóng thần

Cả thiên nhiên
Thần phục trước đội quân
Hai chiến binh
Nhưng linh hồn một khối
Hợp sức mạnh
Ở trên đời vô đối
Chi sánh bằng
Mãnh lực của tình yêu!


7038
CÓ EM
Phạm Bá Chiểu

Có em cùng
Đêm anh hoá bình mình
Tràn ngập nắng
Bao áng mây nhuộm đỏ
Có em cùng
Gió anh thành bão tố
Đưa tình ta
Bay vút giữa tầng không

Có em cùng
Giọt nước anh thành sông
Dào dạt chảy
Nhập cùng tình em biển
Có em cùng
Anh thành anh hoàn thiện
Yêu hết mình
Và xứng được em yêu


7039
NGÂY THƠ EM
Phạm Bá Chiểu

Em hỏi anh: tim anh gồm mấy ngăn
Anh nói có đến nhiều ngăn em ạ
Em bỏ đi, ôi sao em ngốc quá
Ngăn chứa tình chỉ một bóng em thôi

Em hỏi anh: yêu em hay yêu đời
Anh cười nói yêu đời hơn em ạ
Em bỏ đi, ôi sao em ngốc quá
Bởi vì em là cả cuộc đời anh


7040
MAY MẮN ANH
Phạm Bá Chiểu

Đất may mắn có mặt trời nắng ngời
Đồng may mắn có mưa về tưới nước
Diều may mắn có gió bay lên được
May mắn anh sở hữu cả tình em


7041
CHINH PHỤC THẾ GIỚI
Phạm Bá Chiểu

Chàng chinh phục thế giới
Bằng trí tuệ mở mang
Nàng chinh phục thế giới
Bằng cách chinh phục chàng




7041
CHINH PHỤC THẾ GIỚI (version 2)
Phạm Bá Chiểu

Đàn ông chinh phục thế giới
Bằng chính trí tuệ vô song
Đàn bà chinh phục thế giới
Bằng cách chinh phục đàn ông



7042
CHÚC NGỦ NGON
Phạm Bá Chiểu

Ngủ ngon nhưng chớ ngủ say
Hẹn nhau ta gặp cho đầy giấc mơ



7043
CHỌN BẠN?
Phạm Bá Chiểu

Nếu em muốn chọn bạn trai
Phone anh, anh chọn em người... bằng anh



7044
ANH VÀ EM
Phạm Bá Chiểu

Anh yêu thu, Em mặc áo vàng mơ
Anh yêu sóng, em thả làn tóc uốn
Anh yêu biển, em mắt dâng cuồn cuộn
Anh yêu hồng, em khoe áng môi tươi

Anh yêu chim, em óng ả ngân lời
Anh yêu trăng, em toả làn da trắng
Anh yêu hè, em cười đơm đầy nắng
Anh yêu em, em dâng cả tim tình



7045
SẮC ĐẸP TỘI ÁC
Phạm Bá Chiểu

Nếu sắc đẹp
Cũng là một tội ác
Em xứng tù
Chung thân giữa tim anh



7046
CHỈ THỂ ANH
Phạm Bá Chiểu

Shelock Homes kém
Columbus xoàng
Chỉ anh phát hiện
Em xinh ngỡ ngàng



7047
DỖ EM
Phạm Bá Chiểu

Nếu em cười, anh sẽ cười cùng em
Nếu em khóc, anh và em cùng khóc
Nếu cả đêm em không sao ngủ được
Anh... ngủ cùng, ru em ngủ cho ngon



7048
TIN NHẮN EM
Phạm Bá Chiểu

Nếu em đọc tin nhắn
Hẳn cảm tình với anh
Nếu em không đáp lại
Hẳn thổn thức tâm tình

Nếu em xoá tin nhắn
Hẳn rộn lòng tơ vương
Nếu em còn lưu trữ
Hẳn lòng đầy nhớ thương

Nếu em chuyển tin nhắn
Hẳn lòng đang rối bời
Nếu em có hồi đáp
Hẳn em yêu anh rồi
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Sat 26 Mar 2022, 00:07

7049
ĐẸP TRAI, LẮM TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Nếu bạn đẹp trai lại lắm tiền
Hãy đừng lấy vợ chuốc thêm phiền
Lấy về nó vặt hai còn một
Còn mỗi đẹp trai chẳng còn tiền



7050
ĐÁNH CẮP NỖI BUỒN
Phạm Bá Chiểu

Sao anh ăn cắp
Nỗi buồn của em?
Niềm vui ập đến
Em còn chưa quen



7051
TÌNH TA NHƯ TUYẾT MẪU SƠN
Phạm Bá Chiểu

Mình cùng đi săn tuyết đỉnh Mẫu Sơn
Khỏi phải tới phương trời Âu xa lạ
Vẫn thấy được tuyết bung mình óng ả
Hoa biết bay từ phía ấy thiên đường

Ôi bông tuyết như tình ta yêu thương
Phủ nơi nào, nơi ấy luôn xinh đẹp
Ôi bông tuyết những nụ hôn diễm tuyệt
Từ thiên đường hôn mặt đất mê say

Ôi bông tuyết viên kim cương biết bay
Khi nắng chiếu thành chùm hoa sáng ánh
Ôi bông tuyết những ngôi sao lấp lánh
Bay từ đâu về đậu kín thơ tình

Ôi bông tuyết như nốt nhạc nhỏ xinh
Nhạc không lời nhưng trái tim nghe được
Ôi bông tuyết như chăn bông lạnh buốt
Đắp đôi mình cho dậy lửa tình yêu


7052
TIM CƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Tôi yêu người bởi một điều kỳ diệu
Môi người cười, tim tôi cũng cười theo



7053
LỆ NHOÀ
Phạm Bá Chiểu

Nếu em khóc bởi đêm dài mưa mãi
Nước mắt nhoà sao thấy nắng bình minh?



7054
GỌI EM
Phạm Bá Chiểu

Anh gọi em đẹp xinh
Em vui mừng biết mấy
Anh gọi em tươi mẩy
Em vui mừng biết bao

Nhưng nếu anh ngọt ngào
Gọi em là duy nhất
Cả đời anh mơ ước
Là câu em chờ mong



7055
YÊU NGƯỜI TỪNG YÊU
Phạm Bá Chiểu

Buồn nhất trần đời-
Vẫn yêu mãi người
Một thời say đắm
Yêu ta không rời
Về Đầu Trang Go down
phambachieu

phambachieu

Tổng số bài gửi : 965
Registration date : 09/07/2011

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13Sat 26 Mar 2022, 23:47

7056
TÌNH YÊU… LÉN
Phạm Bá Chiểu

Tình yêu lén như đi trên cát xốp
Bước nhẹ nhàng nhưng lún vẫn rất sâu
Tình yêu lén, dòng sông không phẳng lặng
Bởi đá ngầm tua tủa giữa lòng đau


7057
YÊU LÉN
Phạm Bá Chiểu

Tình như dưa hấu
Trong đỏ, ngoài xanh
Trong, hè khuấy lửa
Ngoài, đông lạnh tanh


7058
TÌNH THAY
Phạm Bá Chiểu

Bình cũ, rượu mới
Người xưa, tình thay.
Hận đời chẳng chọn
Đúng người để say


7059
TÂM, TÌNH
Phạm Bá Chiểu

Tâm không tĩnh
Bình yên thành bão tố
Tim đầy tình
Bão tố hóa bình yên


7060
TÌNH VÀ HOA
Phạm Bá Chiểu

Tình đẹp như hoa hồng, hoa xương rồng
Sợ gai sắc, làm sao ta hái được?


7061

Phạm Bá Chiểu

Tại tốt kiếp trước
Kiếp này ế dài...
Kiếp trước mình chẳng
Vay ai, nợ ai


7062
BẤT LỰC
Phạm Bá Chiểu

Người yêu rời xa
Như nhìn lửa tỏa
Không bình cứu hỏa
Lòng thành tàn tro


7063
NGẠC NHIÊN
Phạm Bá Chiểu

Chúng cứ đồn
Rằng em cực thích anh
Sao chúng giỏi
Gần bằng em thế nhỉ?


7064
GIỮA
Phạm Bá Chiểu

Người giữa tim nhưng không giữa vòng tay
Tim có đôi, mà vòng tay cô độc


7065
THÊM MỘT MẶT TRỜI
Phạm Bá Chiểu

Khi em mỉm cười
Thấy thêm mặt trời
Nụ cười em tỏa
Còn hơn nắng ngời


7066
KẾ TOÁN TÌNH YÊU
Phạm Bá Chiểu

Thu, chi cân đối thế nào
Để cho lợi nhuận chui vào túi YÊU!


7067
NGHIỀN VỤN NẮNG
Phạm Bá Chiểu

Ước gì nghiền vụn nắng trời
Dám làm đen cháy da người tôi yêu
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu   Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Lý Chiều Chiều - Thanh Thuỷ, Lương Tuấn
» Những chiếc ô 'cuốn theo chiều gió'
» CHIỀU QUÊ (Chiếu Sông Quê)
» THƠ CỰC NGẮN PHẠM BÁ CHIỂU
» Bún đậu hũ chiên mắm tôm
Trang 24 trong tổng số 79 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 51 ... 79  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-