Bài viết mới | BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 14 May 2016, 12:55 | |
| Ngày 6/6/2002 Hoàng Vũ Luân đáp:
Ly đầy đã cạn một phần tư Kính lão một vòng giáp có dư Đắc đạo thảnh thơi còn lẻ sáu Thọ thêm vòng nữa mới đã nư. ai_la_toiTôi đoán bác thứ 4 PK bác Chung Ly? ChuHa đáp:Hehehehe Chào bác Bảy mí có 66 chớ chưa được 70 hén dzị gân còn cứng dư sức đi nhậu bê thui hén bác kakaka . CH CHU_HA, 06/06/2002
Bốn, bảy, hay mười cũng vậy thôi Đàng nào cũng bác, bác Chung ơi Mới quen đã lép, ba ly phạt Đoán nữa lăng cù, thiệt khó coi .... CH
Ngày 7/6 cũng năm ấy NguPhu đáp:
Để xuôi lục lục tầm thường Lật ngược cửu cửu vĩnh trường thiên thu Thứ mười, thứ bảy, thứ tư Thứ nào cũng đúng, đoán bừa tất sai Bác Nông đặt bẫy, bẫy ... nai Bẫy mãi bẫy hoài, chẳng dính ... lý ngư !!!
Hêhêhê NguPhu
Nói vậy chứ tui đoán bác thứ Mười, đúng không bác Mười ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 14 May 2016, 14:56 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Chung Ly Lão nông sau khi chịu thua NguPhu keo ấy đã phát biểu rằng : Chú Ngư này quả là một ... QUÁI NGƯ. Để Lão Nông nắn gân chú Ngư một phát, xem chú QUÁI cỡ nào nghe... Xin nói trước, có ... bạc tóc, chớ trách Lão nông... Khà khà....
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
Hê hê... Cũng đố chú giải được câu đối này bằng 2 chữ CHUNG LY đó!
Trong câu đối NGƯ này:
-QUẢI (tiếng Hán) = Quảy, gánh trên vai -ĐUỐI, NGỪ, LĂN (G), LÓC : tên 4 loại cá -VÓ, LỜ: 2 công cụ đánh cá
Nghĩa: Ông câu quảy con cá lạ trên vai, mệt đuối, gầm gừ, lăn lóc rồi lại lăn lóc, vó thì bẹp, lờ cũng hư
THÚ KI KÌ THÚ, HÙNG HÙNG HỔ HỔ, DÚI DÚI LỪA LỪA, QUẦN TƯA ÁO XỔ.
(Thú = người lính; ki = kiềm chế)_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 14 May 2016, 21:53 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 15 May 2016, 01:06 | |
| - Ai Hoa đã viết:
-
- Trích dẫn :
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
THÚ KI KÌ THÚ, HÙNG HÙNG HỔ HỔ, DÚI DÚI LỪA LỪA, QUẦN TƯA ÁO XỔ.
(Thú = người lính; ki = kiềm chế) Rất độc đáo!Câu đối của Lão Nông tuy là rất khó, nhưng các anh em giải đối dễ dàng. Kg ai phải bạc tóc cảCON DÚI cũng gọi là CON CÚI, ít người biết lắm Ái Hoa ạ. Chữ KI hiểu là khiêng con thú đi bằng CÁI KY cũng tốt. (Cái KY: vật dụng thợ hồ, phu lục lộ hay dùng để xúc đổ đất đá, như một cái RÁ đặc biệt có 2 quai)
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 May 2016, 01:14; sửa lần 1. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 15 May 2016, 01:13 | |
|
Được sửa bởi HanSiNguyen ngày Sun 15 May 2016, 03:39; sửa lần 2. |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 15 May 2016, 03:23 | |
| |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 15 May 2016, 03:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
- Trích dẫn :
Về câu đáp, thì năm ấy Chung Ly Lão Nông đã đáp như thế này:
-Chú Ngư giỏi lắm. Đoán đúng lắm. Đúng là lão Nông 66 tuổi và thứ Mừ thiệt! Bộ chú có nghề "Rờ mu rùa" nữa hả
Ngư Phủ đáp:-Giỏi gì bác ui! Tui chỉ ..."ăn may" mà thôi. Chú Độc nói bác thứ Tư, anh Canh nói bác thứ Bảy, tui bao chót đoán bác thứ Mừ. "Rờ mu rùa" thì hổng dám đâu. Coi như chơi bầu cua, sóc đĩa 3 cửa vậy mà, tất phải có một cửa trúng. May mà cửa trúng nó rơi ngay vào LÝ NGƯ đó thôi
Ngày 12/6/2002, Ngu Phu nói: Bác quơ 2 cửa Độc, Canh rồi thì lo CHUNG cho tui đi chứ... Tiện đây tức cảnh sinh tình, tức mình sinh đối, tui ra luôn một vế xướng nữa để nắn gân bác Mừ nè. Khó dữ à nghen bác. Bí không giao chạy á
Câu đối SÓC ĐĨA:
BÁC CHUNG, CẠN LY, SÓC ĐĨA, MỞ BÁT, QUƠ ĐỘC CANH, CHUNG NGƯ PHỦ [NguPhu]
Câu đối CÙ bữa hổm:
CHUNG MẺ, LY BỂ, VÒ RỖNG, BẦU KHÔNG; HỎI BÁC CHUNG MẤY LY BÁC XỈN ? [NguPhu]
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Mon 16 May 2016, 13:28 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
-
- Trích dẫn :
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
THÚ KI KÌ THÚ, HÙNG HÙNG HỔ HỔ, DÚI DÚI LỪA LỪA, QUẦN TƯA ÁO XỔ.
(Thú = người lính; ki = kiềm chế)
Rất độc đáo! Câu đối của Lão Nông tuy là rất khó, nhưng các anh em giải đối dễ dàng. Kg ai phải bạc tóc cả
CON DÚI cũng gọi là CON CÚI, ít người biết lắm Ái Hoa ạ.
Chữ KI hiểu là khiêng con thú đi bằng CÁI KY cũng tốt. (Cái KY: vật dụng thợ hồ, phu lục lộ hay dùng để xúc đổ đất đá, như một cái RÁ đặc biệt có 2 quai)
Tại phải thoả mãn đòi hỏi của Lão Nông một câu gồm 4 từ Hán Việt nên không thể dùng chữ nôm na. Và dùng DÚI thay vì CÚI là do bắt chước Lão Nông ăn gian: LĂN (G) LÓC đối DÚI (DỐI) LỪA! Còn phải đúng lựa âm vần cuối nhịp cuối câu cho đúng yêu cầu. Không bạc hết tóc thì cũng bạc một nửa đấy Nguyên huynh! AH biết con này vì hồi còn bé thấy nó trong sở thú Sài gòn. Bây giờ cứ google thì ra ngay ạ! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 18 May 2016, 11:40 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Thu 19 May 2016, 04:33 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
-
- Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
Tuổi trời khắn khít đuôi đầu Tròn hình Thái Cực phước cao phận dày Thứ từ trên đốt ngón tay Đứng đầu cậu Cả thứ hai ấy mà
... hai số 69 nếu ôm nhau khắn khít đuôi đầu thì giống như vòng tròn hình Thái Cực á Nguyên huynh ... và 69 thì tuổi Việt mình thành 70 rồi , 69 tuổi thì cũng bình thường, nhưng lộn lại 96 thì như LN nói là vĩnh trường thiên thu rồi ... con số 7 đem chia 3 được 2 phải còn lẻ 1 ... nên đệ đoán CLLN là thứ 2 và 69 tuổi á Nguyên huynh ...
Cám ơn đệ Thiên Hùng đã giải thích cặn kẽ. cám ơn nhiều
Về câu đáp, thì năm ấy Chung Ly Lão Nông đã đáp như thế này:
-Chú Ngư giỏi lắm. Đoán đúng lắm. Đúng là lão Nông 66 tuổi và thứ Mừ thiệt! Bộ chú có nghề "Rờ mu rùa" nữa hả
Ngư Phủ đáp:-Giỏi gì bác ui! Tui chỉ ..."ăn may" mà thôi Chú Độc nói bác thứ Tư, anh Canh nói bác thứ Bảy, tui bao chót đoán bác thứ Mừ. "Rờ mu rùa" thì hổng dám đâu ... Coi như chơi bầu cua, sóc đĩa 3 cửa vậy mà, tất phải có một cửa trúng. May mà cửa trúng nó rơi ngay vào LÝ NGƯ đó thôi
hihihi tuy đoán trật lất nhưng đệ cũng cám ơn Nguyên huynh, được một phen vò đầu bứt tóc và khi tìm tên các nước đệ cũng có nghĩ đến Mông Cổ, nhưng thêm được tên nước Lổ Ma Ni & Bỉ của Nguyên huynh cho, đệ nghĩ câu đáp nầy sẽ OK hơn của trước của đệ á NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
SĨ QUẦN QUÂN SĨ, HUNG HUNG BỈ BỈ, LỖ LỖ MÔNG MÔNG, GƯƠM CONG GIÁO RỈ
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Thu 19 May 2016, 10:07; sửa lần 1. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 28 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 64 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |