Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 May 2016, 12:11 | |
| Ngày 2/6 năm ấy, HỐI MINH nắn gân Chung Ly Lão Nông bằng vế đối như sau: NHẠN VỀ ĐÔNG, NHỚ RƯỢU VÔ CHUNG, MỘT TẤM LÒNG NGƠ NGẨN ĐỢI [Hối Minh]Trong đó VÔ CHUNG là kg có ly uống rượu, mà chữ CHUNG cũng là họ của CLLN Lão Nông đáp như gió: NGƯ MẮC LƯỚI, MONG NGƯỜI BẤT HỐI, BA HỒI KHÁNH THẪN THỜ TRÔNG [CLLN]Trong đó BẤT HỐI là "không hối hận", cũng có chữ HỐI chỉ HỐI MINH Đến đây thì Ngư Phủ tru tréo lên:Hêhêhê Bác ChungLy nè, Bác đối thì cứ đối, đáp thì cứ đáp; cớ sao bác lại chèo kéo cả lão Ngư này vô ... lưới dzị hả bác ? Kính lại bác một chiêu sơ giao nè bác ui Chung mẻ, Ly bể, vò rỗng, bầu không; hỏi bác Chung mấy Ly bác xỉn ? [NguPhu]Tui đố bác giải được câu này bằng 2 chữ Ngư Phủ đó. Bí không giao giận nghen bác. Không hiểu bác thứ mấy ? Nhiu tuổi ? Hỏi cho biết đặng dễ xưng hô thôi. NguPhu Chung Ly Lão Nông chịu bí câu này... Các bạn giải đáp giùm cho Lão Nông đi |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 07 May 2016, 23:48 | |
| ... đệ cũng viết vui với Nguyên huynh sau mấy ngày đi cày bên Mễ Lão ô hắc bất uế ; phượng hoàng kim nan phi ! (CLLN)Sư Lục Thanh Nghi Lâm, Dương Đế Việt Tất Thích (TH)- Đế = cũng là tên loại rượu bình dân của VN Chung mẻ, Ly bể, vò rỗng, bầu không; hỏi bác Chung mấy Ly bác xỉn ? [NguPhu]
Trúm trôi, vó nhăn, đụt hư, lưới thủng, sao Ngư Phủ còn tốn ngư tầm (TH)
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 08 May 2016, 10:27 | |
| Cám ơn đệ Thiên Hùng đã tham gia giải đối -LÃO Ô (con quạ già), chữ Ô là danh từ, chữ chính. Có lẽ SƯ LỤC chưa đáp ứng được lão đệ ạ -Trong câu đối CHUNG LY: Ngay khi vừa xem thấy vế đối ấy, CLLN đã nhận định ngay rằng: Kg thể giải đáp câu đối này bằng 2 chữ NGƯ PHỦ. Và nhanh chóng ..."xin thua NguPhu một keo" Vì sao? Vì CHUNG LY 2 thanh bằng. NGU PHU cũng 2 thanh bằng, còn NGƯ PHỦ một bằng một trắc. Do đó kg thể đem NGƯ PHỦ để đáp cho CHUNG LY được. Hơn nữa, CHUNG, LY, BẦU, VÒ đều là các dụng cụ để uống rượu. NGƯ, PHỦ kg chỉ một công cụ nào cả. Vì thế mà Lão Nông phọt phe sớm! Muốn giải câu đối này phải tìm một tên người khác, có 2 thanh trắc, và cũng chỉ 2 dụng cụ nào đó thì mới đáp được... Chung Ly Lão nông sau khi chịu thua NguPhu keo ấy đã phát biểu rằng : Chú Ngư này quả là một ... QUÁI NGƯ. Để Lão Nông nắn gân chú Ngư một phát, xem chú QUÁI cỡ nào nghe... Xin nói trước, có ... bạc tóc, chớ trách Lão nông... Khà khà.... NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]Hê hê... Cũng đố chú giải được câu đối này bằng 2 chữ CHUNG LY đó! Trong câu đối NGƯ này:-QUẢI (tiếng Hán) = Quảy, gánh trên vai -ĐUỐI, NGỪ, LĂN (G), LÓC : tên 4 loại cá -VÓ, LỜ: 2 công cụ đánh cá Nghĩa: Ông câu quảy con cá lạ trên vai, mệt đuối, gầm gừ, lăn lóc rồi lại lăn lóc, vó thì bẹp, lờ cũng hư |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sun 08 May 2016, 23:58 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
Cám ơn đệ Thiên Hùng đã tham gia giải đối
-LÃO Ô (con quạ già), chữ Ô là danh từ, chữ chính. Có lẽ SƯ LỤC chưa đáp ứng được lão đệ ạ
-Trong câu đối CHUNG LY: Ngay khi vừa xem thấy vế đối ấy, CLLN đã nhận định ngay rằng: Kg thể giải đáp câu đối này bằng 2 chữ NGƯ PHỦ. Và nhanh chóng ..."xin thua NguPhu một keo" Vì sao? Vì CHUNG LY 2 thanh bằng. NGU PHU cũng 2 thanh bằng, còn NGƯ PHỦ một bằng một trắc. Do đó kg thể đem NGƯ PHỦ để đáp cho CHUNG LY được. Hơn nữa, CHUNG, LY, BẦU, VÒ đều là các dụng cụ để uống rượu. NGƯ, PHỦ kg chỉ một công cụ nào cả. Vì thế mà Lão Nông phọt phe sớm!
Muốn giải câu đối này phải tìm một tên người khác, có 2 thanh trắc, và cũng chỉ 2 dụng cụ nào đó thì mới đáp được...
Chung Ly Lão nông sau khi chịu thua NguPhu keo ấy đã phát biểu rằng : Chú Ngư này quả là một ... QUÁI NGƯ. Để Lão Nông nắn gân chú Ngư một phát, xem chú QUÁI cỡ nào nghe... Xin nói trước, có ... bạc tóc, chớ trách Lão nông... Khà khà....
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
Hê hê... Cũng đố chú giải được câu đối này bằng 2 chữ CHUNG LY đó!
Trong câu đối NGƯ này:
-QUẢI (tiếng Hán) = Quảy, gánh trên vai -ĐUỐI, NGỪ, LĂN (G), LÓC : tên 4 loại cá -VÓ, LỜ: 2 công cụ đánh cá
Nghĩa: Ông câu quảy con cá lạ trên vai, mệt đuối, gầm gừ, lăn lóc rồi lại lăn lóc, vó thì bẹp, lờ cũng hư
hihihiii đệ cũng tính viết là "GIÀ LỤC" tức con rắn lục già, nhưng lại thích chữ "Sư" tại đệ cũng muốn nói nghi ông sư rắn lục nầy cốt là cướp núi đã đi tu á Nguyên huynh hihihii |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Wed 11 May 2016, 06:44 | |
| Cám ơn đệ Thiên Hùng/ Năm ấy NguPhu đáp như sau: -"Nhiêu đó chưa làm tui bạc tóc được đâu bác ui. Đúng là kg thể lấy quý danh của bác để giải câu đối này được. Tui đưa anh ĐỘC ra giải đối nghen bác"NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]ĐỘC CHIÊU KỲ ĐỘC, MEO MEO MỐC MỐC, NỌC NỌC NANH NANH, BẦU BANH TÚI XẸP [NguPhu]Hỏi bác thứ mấy, nhiu tủi, sao bác im re dzị??? |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 13 May 2016, 02:42 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
Cám ơn đệ Thiên Hùng/ Năm ấy NguPhu đáp như sau: -"Nhiêu đó chưa làm tui bạc tóc được đâu bác ui. Đúng là kg thể lấy quý danh của bác để giải câu đối này được. Tui đưa anh ĐỘC ra giải đối nghen bác"
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
ĐỘC CHIÊU KỲ ĐỘC, MEO MEO MỐC MỐC, NỌC NỌC NANH NANH, BẦU BANH TÚI XẸP [NguPhu]
Hỏi bác thứ mấy, nhiu tủi, sao bác im re dzị???
hihiiii Nguyên huynh à, sao Ngư Phủ lại đem Độc ra đây vì Ngư Tiều Canh Độc cùng phe muh, sao không dùng Sĩ Nông Công Thương phe bên lão Nông để chọi lại chứ NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
SĨ QUẦN QUÂN SĨ, HUNG HUNG MỸ MỸ, ĐỨC ĐỨC ANH ANH, KHIÊN BANH GIÁO GÃY (TH)
... lão Sĩ nầy muốn luyện quân thật dử nhưng phải đẹp, phải có đức phải tinh anh, cuối cùng thì hihihi (Hung, Mỹ, Đức & Anh còn là tên quốc gia)
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 13 May 2016, 12:02 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
hihiiii Nguyên huynh à, sao Ngư Phủ lại đem Độc ra đây vì Ngư Tiều Canh Độc cùng phe muh, sao không dùng Sĩ Nông Công Thương phe bên lão Nông để chọi lại chứ
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
SĨ QUẦN QUÂN SĨ, HUNG HUNG MỸ MỸ, ĐỨC ĐỨC ANH ANH, KHIÊN BANH GIÁO GÃY (TH)
... lão Sĩ nầy muốn luyện quân thật dử nhưng phải đẹp, phải có đức phải tinh anh, cuối cùng thì hihihi (Hung, Mỹ, Đức & Anh còn là tên quốc gia)
Tuyệt cú đệ Thiên HùngSĨ QUẦN QUÂN SĨ- Hay tuyệt!Trước câu đáp của Ngu Phu, Chung Ly LN tấm tắc khen rằng : Chú Ngư quả là Quái Ngư, đã đem 4 thứ độc : MEO ĐỘC, MỐC ĐỘC, NỌC ĐỘC, NANH ĐỘC ra chọi lại 4 thứ cá. ĐỘC CHIÊU KỲ ĐỘC cũng tuyệt hay, nhưng CHIÊU KỲ không ăn vần như QUẢI QUÁI... Đó là điểm đáng tiếc duy nhấtSĨ QUẦN QUÂN SĨ thì bác Chung Ly chắc phải gọi đệ là chú QUÁI HÙNG rồi. Quân 4 nước Hung gia lợi, Mỹ, Đức Anh.... Dùng 4 nước HUNG, BỈ, LỖ, MÔNG cũng goodHUNG: HungarieBỈ: BELGIQUELỖ: ROMANIEMÔNG: Mông Cổ |
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Fri 13 May 2016, 12:06 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
-
-"Nhiêu đó chưa làm tui bạc tóc được đâu bác ui. Đúng là kg thể lấy quý danh của bác để giải câu đối này được. Tui đưa anh ĐỘC ra giải đối nghen bác"
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
ĐỘC CHIÊU KỲ ĐỘC, MEO MEO MỐC MỐC, NỌC NỌC NANH NANH, BẦU BANH TÚI XẸP [NguPhu]
Hỏi bác thứ mấy, nhiu tủi, sao bác im re dzị???
CLLN nóI: Hỏi ta nhiu tủi, thứ mấy hả? Nghe thơ đây nè chú Ngư:Để xuôi hai số tầm thườngDốc ngược hai chữ vĩnh trường thiên thuThứ mấy? Biết nói sao giờ?Chia ba lẻ một, ấy là Lão Nông!Đáp bằng thơ mới được chấp nhận nghe wí dzị |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 14 May 2016, 01:11 | |
| - HanSiNguyen đã viết:
- HanSiNguyen đã viết:
-
-"Nhiêu đó chưa làm tui bạc tóc được đâu bác ui. Đúng là kg thể lấy quý danh của bác để giải câu đối này được. Tui đưa anh ĐỘC ra giải đối nghen bác"
NGƯ QUẢI QUÁI NGƯ, ĐUỐI ĐUỐI NGỪ NGỪ, LĂN LĂN LÓC LÓC, VÓ BẸP LỜ HƯ [CLLN]
ĐỘC CHIÊU KỲ ĐỘC, MEO MEO MỐC MỐC, NỌC NỌC NANH NANH, BẦU BANH TÚI XẸP [NguPhu]
Hỏi bác thứ mấy, nhiu tủi, sao bác im re dzị???
CLLN nóI: Hỏi ta nhiu tủi, thứ mấy hả? Nghe thơ đây nè chú Ngư:
Để xuôi hai số tầm thường Dốc ngược hai chữ vĩnh trường thiên thu Thứ mấy? Biết nói sao giờ? Chia ba lẻ một, ấy là Lão Nông!
Đáp bằng thơ mới được chấp nhận nghe wí dzị
... đệ thử nha Nguyên huynh Tuổi trời khắn khít đuôi đầu Tròn hình Thái Cực phước cao phận dày Thứ từ trên đốt ngón tay Đứng đầu cậu Cả thứ hai ấy mà
|
| | | HanSiNguyen
Tổng số bài gửi : 2855 Registration date : 12/10/2009
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA Sat 14 May 2016, 12:45 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Câu đối NGỰA | |
| |
| | | |
Trang 27 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 63 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |