Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Châu Về Hợp Phố

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Wed 19 Dec 2012, 02:35

Châu Về Hợp Phố

Nghe tiếng gọi, châu lại về hợp phố
Cùng anh em hội ngộ tại nơi đây
Lại văn thơ trò chuyện ở chốn này
Đào viên các, chào tỷ huynh đệ nhé

Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Wed 19 Dec 2012, 05:31

NguyenDo đã viết:
Châu Về Hợp Phố

Nghe tiếng gọi, châu lại về hợp phố
Cùng anh em hội ngộ tại nơi đây
Lại văn thơ trò chuyện ở chốn này
Đào viên các, chào tỷ huynh đệ nhé

Nguyên Đỗ

Lạc chốn Đào Viên

Nương theo gió, lá đưa cành thật khẽ
Đón chân người vừa lạc chốn Đào Viên
Không là Từ Thức, chẳng phải non tiên
Huynh Nguyên Đỗ ... chính là văn thi sĩ

Qh

* Xin chào đón huynh Nguyên Đỗ dừng chân ghé lại Đào Viên :bong: . Chúc bro tìm được nhiều thi hứng sáng tác nơi Đào Viên này nhé ... :bong:



Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Wed 19 Dec 2012, 09:53

NguyenDo đã viết:
Châu Về Hợp Phố

Nghe tiếng gọi, châu lại về hợp phố
Cùng anh em hội ngộ tại nơi đây
Lại văn thơ trò chuyện ở chốn này
Đào viên các, chào tỷ huynh đệ nhé

Nguyên Đỗ

Bro Nguyên Đỗ .. TG thật lấy làm vui khi bro nhận được pm và qua đây liền . Thật là cám ơn bro nhiều . TG xin giới thiệu anh Nguyên Đỗ là môt nhà thơ ,nhà văn với nhiều tuyệt phẩm ** Tình Ca Giáo Viên Miền Núi ** đọc rất hay và rất nhiêu người yêu thích ..

Bro Nguyên Đỗ .. trong Đào Viên này tuy nho nhỏ nhưng mọi người trong đây rât là vui vẻ như anh em vậy đó . Trong đây có giọng cá vàng của QH và giọng ca Diamant của anh Thiên Hùng ngâm thơ thật hay. Bro cư thong thả thưởng thức .

Anh em mình đã lâu không gặp , TG mời bro vài ly rượu tẩy trần nha :cheers: :spf: :happyny: và trân trọng chúc bro và gia quyến một mùa Giang Sinh an lành

Trời hôm nay bỗng nhiên tỏa sáng lạ
Và ngàn hoa đều nở rộ khắp nơi
Hân hoan đón người anh em mong nhớ
Về mái nhà nho nhỏ đầy tình thương .


Thân

TongGiang
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Wed 19 Dec 2012, 17:51

Hì hì TG thích cái bài này của bro nè , giống một phần tâm trạng năm đó vủa TG

Trích dẫn :
Sợ Lỡ Rồi Ra...
Nguyên Đỗ


Tiệc cưới bạn em, bạn hữu đùa
Ông bà ấn định ngày giờ chưa
Em hừng đôi má như e thẹn
Nửa cốc sâm banh vội đổ thừa

Em ghé tai anh nói ngại ngùng
Rượu nồng cay quá, biết hay không
Gật đầu anh bảo, đừng lo lắng
Chút rượu ngày vui hạnh phúc chung...

Bàn tiệc chọc nhau nói lại qua
Quá tam ba bận đấy thôi nha
Đã ghi xuống sổ, lần sau nữa
Là tiệc tân hôn hai bạn nhà

Chú rể cô dâu đến cám ơn
Cả bàn nhốn nháo giục họ hôn
Cô dâu nháy mắt, "Còn chị nữa!"
Em liếc nhìn quanh tựa mất hồn

Trò chuyện tới khuya mãn tiệc về
Đỡ vòng eo nhỏ đến đê mê
Đưa em đến cửa rồi từ giã
Sợ lỡ rồi ra... có việc gì

Xe chạy vòng quanh mấy chục lần
Giận mình nhút nhát cứ lần khân
Ngoài ba mươi tuổi còn e ngại
Sợ lỡ làm sao... mất bạn thân

Nguyên Đỗ


Mấy câu này đúng nhiều lắm , nhưng năm đó TG đã ngoài 20 , chứ nếu ngoài 30 thì đỡ rôi lol2 . TG năm đó sang thật ... hehe

Trò chuyện tới khuya mãn tiệc về
Đỡ vòng eo nhỏ đến đê mê
Đưa em đến cửa rồi từ giã
Sợ lỡ rồi ra... có việc gì

Xe chạy vòng quanh mấy chục lần
Giận mình nhút nhát cứ lần khân
Ngoài ba mươi tuổi còn e ngại
Sợ lỡ làm sao... mất bạn thân


Năm đó TG nhát gái thật Smile , cũng là cái bữa tiệc rồi TG lái xe đưa em về , TG đưa về nhà và biết chắc 110% là nếu lỡ rồi ra sẽ không sao mà ... Em mời vào nhà uống nước , TG uống vội uống vàng và lật đật bỏ chạy , ra tới xe rồi mặt mày vẫn xanh lè haha.. Đúng là đồ chết nhát mà .. Đôi khi TG nghĩ lại chuyện năm đó chắc bị em cười suôt cả năm luôn quá lol2 lol2

Ước gì bây giờ ....

TongGiang


Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Thu 20 Dec 2012, 00:51

NguyenDo đã viết:
Châu Về Hợp Phố

Nghe tiếng gọi, châu lại về hợp phố
Cùng anh em hội ngộ tại nơi đây
Lại văn thơ trò chuyện ở chốn này
Đào viên các, chào tỷ huynh đệ nhé

Nguyên Đỗ


Châu Về Hợp Phố Signat10

Vui chào đón người đã về đến phố
Rộn vườn Đào, giờ lại gặp nhau đây
Chén trà thơm nâng đãi khách nơi này
Cùng nối chữ cho thơ thêm tràn nhé


Ý Nhi rất hân hạnh chào đón anh NguyenDo đến với Đào Viên, hy vọng anh ND sẽ cho mọi người được thưởng thức không nghỉ những vần thơ tuyệt vời.

Chúc anh ND có được nhiều niềm vui Vườn Đào.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Thu 20 Dec 2012, 03:43

Ý Nhi đã viết:
NguyenDo đã viết:
Châu Về Hợp Phố

Nghe tiếng gọi, châu lại về hợp phố
Cùng anh em hội ngộ tại nơi đây
Lại văn thơ trò chuyện ở chốn này
Đào viên các, chào tỷ huynh đệ nhé

Nguyên Đỗ


Châu Về Hợp Phố Signat10

Vui chào đón người đã về đến phố
Rộn vườn Đào, giờ lại gặp nhau đây
Chén trà thơm nâng đãi khách nơi này
Cùng nối chữ cho thơ thêm tràn nhé


Ý Nhi rất hân hạnh chào đón anh NguyenDo đến với Đào Viên, hy vọng anh ND sẽ cho mọi người được thưởng thức không nghỉ những vần thơ tuyệt vời.

Chúc anh ND có được nhiều niềm vui Vườn Đào.

Mến Chào Nguyên Đỗ :cheers:

Câu thơ mến ai trải nồng góc phố
Thiết tha chào người ghé bước về đây
Đẹp trinh nguyên như chén rượu khuya này
Dừng bến đỗ mời nhau ta cạn nhé !

Việt Đường
(19/12/2012)
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Thu 20 Dec 2012, 11:08

... Thân mến chào nhà thơ Nguyên Đổ ... chúc anh luôn có những giây phút thoải mái trong thâm tình tại Đào Viên ... tình thân :bonjour: :happyny: :trong:
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Sat 22 Dec 2012, 00:12

Nguyên Đỗ xin chào tất cả anh chị em trong Đào Viên! Máy ở nhà, không vào mạng được, mấy con siêu vi (Computer virus) quậy quá phá mấy hoạch trình, nên hôm nay chuẩn bị mừng Giáng Sinh, N Đ xin nghỉ để vào đây chúc mừng Giáng Sinh với mọi người .

Cám ơn huynh Tống Giang lang thang trên đường thiên lý, nhắn tin cho Nguyên Đỗ và chỉ lối vào Đào Viên, gặp lại các anh chị em cũ và hân hạnh gặp các anh chị em mới ở đây, Nguyên Đỗ cảm động lắm .

N Đ cám ơn các chị Quế Hương, Ý Nhi, các anh Việt Đường, Thiên Hùng vẫn còn nhớ tới Nguyên Đỗ một thời phiêu bạt trong Lương Sơn Bạt, Trinh Nữ ...

N Đ xin đính chính một điều là N Đ không phải là nhà thơ hay nhà văn đâu nhá . Các anh chị thương tình gọi thân mật vậy thôi, vì N Đ thích làm thơ, viết văn cho vui vậy thôi .

Xin cám ơn anh chị em đã nồng nhiệt cổ võ Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Sat 22 Dec 2012, 00:37

Bro Nguyen Do ... TG thật vui mừng khi gặp lại anh , và vui hơn nữa khi anh nhận được tin nhắn của TG liền tới đây chung vui , trò chuyện , cai tình này TG nhớ mãi . Cũng 5 năm rôi không gặp lai anh thật là nhớ những câu thơ của anh mà . Nêu xe nhà của anh chuyển thơ không được thi TG tơi chở cho anh nha . Hôm trước TG có tặng anh Thien Hung chai rươu Louis 13 hôm nay còn 1 chai tặng anh uống Giáng Sinh nha .

TG xin chào bro VietDuong và xin chúc bro một mùa Giáng Sinh an lành .



Châu Về Hợp Phố Louis-2

Hehe uống rươu mà có anh Thiên Hùng hát là hết xẩy

Hai Mùa Mưa
Sáng tác : Lê Minh Bằng
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



Được sửa bởi TongGiang ngày Sat 22 Dec 2012, 01:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13Sat 22 Dec 2012, 00:59

Tháng Ngày Thủ Thỉ

Ngày xưa ấy, tháng ngày xưa thủ thỉ
Cạnh bên nhau, tỉ mỉ, hoặc qua loa
Ôi ngày xưa, ngày xưa ấy hiền hòa
Thời trinh nữ dáng ngọc ngà con gái

Bao năm rồi, cõi hồn như trống trải
Tựa đồng hoang sa mạc, lạnh căm căm
Chẳng như xưa, mình thân ái thì thầm
Bên hồ nước, nhìn hoa sen đua nở

Lá sen xanh, nụ sen hồng, vàng mở
Đẹp như em, tym tým cạnh hồ sen
Anh như người thi sĩ lúc say men
Ngâm nga khúc tình yêu huyền ảo quá

Em hoảng sợ, nói gì? Em tá hỏa
Anh nhà thơ, tình quá, tính hay ghen
Thôi nha anh, đừng như thế, không nên
Anh hối hận đã từng làm ai giận

A thi sĩ cuộc đời thường lận đận
Mộng tình thơ thấp thoáng vẫn trăng mơ
Trầm hương bay ngan ngát trước điện thờ
Sương lấp lánh trên cành mai mỗi sáng

Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Châu Về Hợp Phố Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Châu Về Hợp Phố
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-