Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:43

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 15:14

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Châu Về Hợp Phố

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Sun 20 Jan 2013, 02:37

Se Nắng Hồng Xinh Mấy Dặm Khê

Se nắng hồng xinh mấy dặm khê
Đường xa thoăn thoắt bóng ai về
Mùa hè rực rỡ hàng hoa phượng
Con dốc quanh co vang tiếng ve

Thi khách đa tình ... một mối tình
Mang hoài mãi mãi mộng trung trinh
Như hương trầm ngát trên bàn thánh
Toả khói bay cao đến Hiển Linh

Sợi nắng lung linh trên cành cao
Tháng Ba phương ấy rợp Anh đào
Em ngồi áo đỏ như hoa gạo
Mắt liếc mi dài gây xuyến xao

Se nắng hồng xinh mộng rất hồng
Mùa hè gió nhẹ nắng trinh trong
Nụ cười răng khểnh trong huyền thoại
Thi khách chung tình vạn ước mong

Nguyên Đỗ


Được sửa bởi NguyenDo ngày Sun 20 Jan 2013, 03:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Sun 20 Jan 2013, 03:10

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Mến tặng Nai bb!

Đang giữa Đông dài, mơ dáng Xuân
Cỏ xanh mơn mở cạnh sông, nguồn
Cành đào trước ngõ như lay động
Chào biệt gió đông, đón nắng Xuân

Cây cỏ tháng Đông vẫn ngấm ngầm
Chờ Xuân nắng ấm sưởi thâm tâm
Tình thơ nhựa thảo nuôi lộc mới
Nguồn mạch đại dương đợt sóng ngầm

Hoa cỏ mùa xuân xinh biết bao
Nàng thơ thi sĩ bước chân vào
Đào viên thi các, châu hợp phố
Ngữ tự tình thơ gây xuyến xao

Hoa cỏ mùa Xuân rực bốn mùa
Trong hồn thi khách ghé chân qua
Đào viên thi các, giòng sông Mộng
Ong bướm lả lơi trong nắng hoa


Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Mon 21 Jan 2013, 08:48

M Cảm Động Ghê!


Mỗi buổi sáng đồng hồ reo báo thức
Qua một dêm nao nức dón một ngày
Hình ảnh dầu duyên dáng dịu dàng thay
Người thương meến, nàng thơ, M tri kỷ


Bấm tin nhắn hỏi thăm M một tí
Chúc M vui hạnh phúc nhé bình an
Nhớ trường xưa kỷ niệm vẫn ngập tràn
Hoa phượng vỹ thắm trên cành rực đỏ

Hai mươi năm bao nhiêu năm còn nhớ
Trăm năm rồi ngàn năm cũng chẳng phai
Kiếp trần gian mai hậu được đầu thai
Tìm nhau nhé chung đường đời sánh bước

Hôm nay sớm chuông đồng hồ báo thức
Mơ nàng thơ, háo hức nhắn tin ngay
Chúc bạn xưa vui vẻ nhé trọn ngày
Và hạnh phúc chứa đầy tim mãi mãi

M cảm động ghê! Có chi, chớ ngại
N ba gai ...! Hổng phải, mười gai M...
M hổng tin ? M cứ đến mà xem
Phá tới bến, phá cùng đường cuối ngõ


Nguyên Ðỗ

Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Tue 22 Jan 2013, 19:26

Kỷ Niệm Dấu Yêu

Mi cong dài vút nhọn
Mắt ngước nhìn dễ thương
Đôi môi hồng ướt mọng
Dấu yêu thương lạ thường

Áo bó quanh vòng ngực
Hai giây vòng cổ thon
Tóc đen dài thơm phức
Hương trầm vương mãi còn

Thương yêu hoài mãi mãi
Dẫu ngàn năm xa xôi
Chìm dần vào huyền thoại
Sao Ngâu trời đơn côi

Xưa như hình với bóng
Nàng & Thơ, Dấu Ái @ Anh
Giờ chỉ thơ với mộng
Đường dài bước độc hành

Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
Thuyền Thu

Thuyền Thu

Tổng số bài gửi : 167
Registration date : 13/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Fri 25 Jan 2013, 12:53

"Mi cong dài vút nhọn
Mắt ngước nhìn dễ thương
Đôi môi hồng ướt mọng
Dấu yêu thương lạ thường"
Nguyên Đỗ

Thuyền Thu ghé thăm thi sĩ và đọc thơ.Hình ảnh người con gái trong thơ thi sĩ đẹp như vậy gìơ chia xa thì nhớ mãi "Kỷ niệm dấu yêu" là đúng rồi ạ hihi Very Happy
Chúc Thi Sĩ một chiều vui nhé Very Happy
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Sun 27 Jan 2013, 04:42

Khuya Thức Giấc

Khuya thức giấc, tường bốn bề cô quạnh
Buồn thấm buồn theo dế gáy đêm thâu
Ánh trăng đêm lọt cửa sổ luồn vào
Càng lạnh lẽo chẳng nồng chi chăn gối

Khuya thức giấc, cô đơn vùng tóc rối
Bốn mùa qua, xuân ... hạ ... đến thu ... động
Nhớ ngày nao, hương lửa ấm tương phùng
Ngày nắng đẹp, đêm hồng trăng sao sáng ...

Khuya thức giấc, cuộc tình giờ dĩ vãng ...
Rất mù xa, phiêu lãng mịt mờ, quên
Chuyện tương lai ai gác bỏ sang bên
Sầu đặng lóng, đêm thở dài trăn trở

Khuya thức giấc, đêm càng dài nỗi nhớ
Chuyện thiên cơ duyên nợ mộng trần gian
Ai nhớ ai, day dứt nhớ vô vàn
Khuya thức giấc, ánh đèn mơ hiu hắt

Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Sun 27 Jan 2013, 21:56

Tư' Nương Múa Nón


Theo hướng dẫn của huynh Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn và một người đặc biệt, ND xin nhập môn vào làng Hát Nói với đại sư huynh Trần Nhất Lang với bài này nhé . Cảm hứng từ bài Vũ Điệu Thân Gầy của thi sĩ Phong Vũ .

Mọi lỗi lầm là do Nguyên Đỗ học chưa thông và tính phóng khoáng vui đùa, NĐ xin chịu trách nhiệm một mình!

Tứ Nương Múa Nón


Mưỡu đầu:
Bốn cô múa nón thân gầy
Chập chờn biến ảo như bầy bướm hoa

Nói:

Theo tiếng nhạc, nón trên tay, đưa đẩy
Cảnh bồng lai ao ước bấy lâu nay
Hồng Vân nhẹ bước giữa trời mây
Thi Linh đẹp nhịp nhàng cong õng ẹo

Thi nhạc sĩ Dân Chu tài rất khéo
Vũ thi nương cùng văn sĩ Quỳnh Hương
Dốc Mơ duyên dáng tính dễ thương
Chết thiên hạ, lạc đường rầy thi sĩ ...

Chốn thi nhạc thật thần tiên đó hỉ ?
Lạc mê cung, say đến thế mà thôi
Tửu thi! .... Hoàng Tuấn say rồi! ....

Mưỡu Cuối:

Thần tiên Bến Lạc Sông Mây
Tứ nương duyên dáng như bầy gái tơ ...
Chập chờn thực thực hư hư! ....


Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Thu 31 Jan 2013, 06:14


Tay Ngà

Đêm qua trong giấc mộng
Chợt thấy cánh tay ngà
Khoan thai nghiêng vành nón
Dịu dàng trông thiết tha

Mỗi mùa Xuân em múa
Giúp vui người tha hương
Gợi nhớ về một thưở
Cho lòng ai vấn vương

Nón bài thơ áo tím
Núi Ngự Bình, Hương Giang
Mây sầu như giăng kín
Tư hương hồn mênh mang

Tiếng đàn tranh huyền diệu
Thánh thót rung truyền mau
Đôi tay ngà yểu điệu
Múa muôn vẻ nhiệm màu

Anh yêu đôi tay nhỏ
Anh yêu đôi môi hồng
Mắt nâu gây sóng gió
Ấm nồng hương nhớ mong

Nguyên Đỗ

Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Thu 31 Jan 2013, 06:15

Hot Mơ

ND đang bập bẹ tập Hát Nói nên đùa viết là Hót Mơ cho chũm chẹ!



Mưỡu đầu:


Bóng người thục nữ trong mơ
Sương xuân rơi nhẹ khói mờ trầm hương

Nói:

Đêm huyền hoặc, đêm trầm hương thơm ngát
Hồn lâng lâng dâng dào dạt tứ thơ
Bóng ai kia thấp thoáng giữa sương mờ
Đêm huyền diệu thực hay mơ kỳ bí

Gặp một thoáng yêu thương hơn vạn kỷ
Hôn đôi lần nhớ kỹ đến thiên niên

Ta yêu nhau thắm thiết lúc sinh tiền
Buổi hạnh ngộ là cơ duyên trời định

Đêm trừ tịch, duyên vượt ngàn toan tính
Nâng cụng ly say tỉnh với nàng thơ
Hương trầm thực thực mơ mơ


Nguyên Đỗ
Về Đầu Trang Go down
NguyenDo



Tổng số bài gửi : 32
Registration date : 19/12/2012

Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13Thu 31 Jan 2013, 06:16

Hot Ghen

Mưỡu đầu:


Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà lại chẳng hay ghen chồng

Ca Dao


Nói:

Ghen tương hả, ai bằng con gái
Ghen ngấm ngầm, ghen trải tám phương
Lúc công viên, lúc xó chợ, từ đường
Bao cung bậc thang ghen yêu quái lạ

Vượt ngàn dặm, lái xe đeo mặc tã (1)
Nằm trên giường, ân ái giấu cầm dao (2)

Nhẹ, hung hăng, chậm rãi, ào ào
Kẻ thường dân, người quan tước, đủ cả

Ngẫm sự đời yêu ghen tương cũng lạ
Tham sân si ái ố hỉ nộ ... ghen
Cung đàn ghen giận nhãn tiền

Mưỡu cuối:

Muốn không vướng mắc lụy phiền
Tu thân tích đức ở hiền thuỷ chung

(1) Astronaut Lisa Novak.
(2) Lorena Bobbitt


Nguyên Đỗ
Tue Jan 29, 2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Châu Về Hợp Phố - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Châu Về Hợp Phố   Châu Về Hợp Phố - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Châu Về Hợp Phố
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-